←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Một phút thật lòng. Chỉ một phút thôi.

Locked

6 7 8 9 10

hongtiem's Photo hongtiem 23/05/2014

Khoảnh khắc cô độc nhất là khi bạn phải tự nói với chính mình: " Mình còn thương mình mà, có phải không?"

Nửa phút thật lòng, chỉ nửa phút thôi.

Ngày mới tốt lành!
Trích dẫn

thancumon's Photo thancumon 23/05/2014

Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
Chuyện đời như nước chảy hoa trôi
Lợi danh như bóng mây chìm nổi
Chỉ có tình thương để lại đời
Trích dẫn

ngonngon's Photo ngonngon 23/05/2014

cô độc nhất/ cô đơn nhất chưa bằng siêu cô đơn,

đó là khi chỉ có 2 người 2 góc trong phòng mà im lặng như tờ
Trích dẫn

Monday's Photo Monday 23/05/2014

Khoảng khắc cô độc nhất là khi mình bỗng thấy cả thế giới sụp đổ, không một ai, không một điều gì là có ý nghĩa. Thế giới chẳng điều gì hiện hữu, chẳng một điều gì khi mà mình mất đi người mình thương.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ngongo, on 23/05/2014 - 11:24, said:

cô độc nhất/ cô đơn nhất chưa bằng siêu cô đơn.

Vẫn thích chơi 1 mình, làm việc 1 mình, ăn 1 mình, ngồi 1 mình, ngủ 1 mình...
Nói chung là làm gì cũng 1 mình và mình luôn tìm mọi cách để được 1 mình.
Cảm giác này phải nói là rất đãaaaaaaaaaaaa.
Trích dẫn

hongtiem's Photo hongtiem 23/05/2014

Hạnh phúc chỉ đơn giản là khi về tới nhà dưới cái nóng 40 độ được ngâm mình trong nước mát lạnh, và nghêu ngao giai điệu bài hát quen thuộc...

Ôi, nắng tháng năm!!

Trích dẫn

nero's Photo nero 24/05/2014

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó mà một năm rồi. Trở về diễn đàn cũ, những người thân quen ngày ấy đâu rồi?
Trích dẫn

ngonngon's Photo ngonngon 24/05/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Monday, on 23/05/2014 - 15:13, said:

Khoảng khắc cô độc nhất là khi mình bỗng thấy cả thế giới sụp đổ, không một ai, không một điều gì là có ý nghĩa. Thế giới chẳng điều gì hiện hữu, chẳng một điều gì khi mà mình mất đi người mình thương.



Vẫn thích chơi 1 mình, làm việc 1 mình, ăn 1 mình, ngồi 1 mình, ngủ 1 mình...
Nói chung là làm gì cũng 1 mình và mình luôn tìm mọi cách để được 1 mình.
Cảm giác này phải nói là rất đãaaaaaaaaaaaa.


không tiếc tấm thân này ^^

Mon có 5 job lận, chuyển cho anh một job?
Trích dẫn

XaTinh's Photo XaTinh 24/05/2014

Nắng nóng thế này sao ta không cắt tóc 1cm?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Monday's Photo Monday 24/05/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ngongo, on 24/05/2014 - 09:09, said:

không tiếc tấm thân này ^^

Mon có 5 job lận, chuyển cho anh một job?

40% thư nhận được là từ phụ nữ. Họ hỏi về vấn đề làm cách nào trả thù đàn ông/chồng/bạn trai/người yêu một cách ghê rợn nhứt. Phụ nữ nghĩ mình là ác quỷ.

40% thư nhận được từ đàn ông. Họ hỏi về vấn đề làm đẹp như tăng chiều cao/tẩy mụn/xóa sẹo/ làm trắng da/..... Đàn ông nghĩ mình là nhà ảo thuật.

20% thư nhận được từ khách hàng và sếp. Họ hỏi các vấn đề chỉ có các nhà chuyên môn về toán học/nhân trắc học/ địa trắc học/ chiêm tinh học/ hàng hải học/....mới trả lời được. Họ nghĩ mình là phù thủy.

Đấy, anh coi mình phù hợp với công việc nào ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Nết Na's Photo Nết Na 24/05/2014

"Đừng bao giờ cho đứa khác trèo lên đầu lên cổ mình. Dù là nó có vô ý trèo, thì cũng phải bảo cho nó biết đấy không phải là chỗ để leo trèo"
=)) lâu lắm không được vào diễn đàn. Ngày khải hoàn hơi sốc nhưng được cái thấy yêu Pen hơn.
Cảm ơn Pen đã cho e những phút giây giải trí miễn phí.
Dù phải treo nick đi nữa xin Pen đừng quên em. Lần sau nếu nhớ em thì cứ Pm k cần phải gây sốc tạo sự chú ý để đc gặp em đâu!
Thân!
Trích dẫn

Monday's Photo Monday 24/05/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Nết Na, on 24/05/2014 - 15:55, said:

"Đừng bao giờ cho đứa khác trèo lên đầu lên cổ mình. Dù là nó có vô ý trèo, thì cũng phải bảo cho nó biết đấy không phải là chỗ để leo trèo"
=)) lâu lắm không được vào diễn đàn. Ngày khải hoàn hơi sốc nhưng được cái thấy yêu Pen hơn.
Cảm ơn Pen đã cho e những phút giây giải trí miễn phí.
Dù phải treo nick đi nữa xin Pen đừng quên em. Lần sau nếu nhớ em thì cứ Pm k cần phải gây sốc tạo sự chú ý để đc gặp em đâu!
Thân!


Mình hem thích chiến nhau. Nhưng mình không phản đối chiến nhau tự nguyện. Các bạn lập tóp mỡ khác mà chiến nhau nhé. Đừng ở đây làm liên lụy mình, mình hem có nhu cầu khóa topic.

Topic của mình mà bị khóa vì các bạn, mình sẽ lập hàng chục, hàng trăm các nick chỉ để vote down các bạn, và mình sẽ lên Fb ăn vạ than khóc gây sốc trên đó để câu like và cũng để các bạn khỏi làm ăn, buôn bán, khỏi phải làm việc gì sất. Chúng ta chiến nhau đến chết thì thôi.

Nên xin các bạn để cho mình là người tử tế như mình muốn thế.
Trích dẫn

Nết Na's Photo Nết Na 24/05/2014

Hãy chứng minh bạn đang muốn làm người tử tế? Và cũng xin khẳng định tớ cũng k có ý định đóng vai kẻ ác.
Trích dẫn

Monday's Photo Monday 24/05/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Nết Na, on 24/05/2014 - 16:21, said:

Hãy chứng minh bạn đang muốn làm người tử tế? Và cũng xin khẳng định tớ cũng k có ý định đóng vai kẻ ác.

Bạn hãy đưa ra lý do để mình phải chứng minh trước.
Và mình khẳng định ở đây, topic do mình lập ra, mình không hoan nghênh những thành viên nào vào kiếm chỗ chiến nhau.

Làm ơn kiếm chỗ khác mà chiến, đừng liên lụy tới người khác.
Trích dẫn

Nết Na's Photo Nết Na 24/05/2014

Lý do:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Monday, on 24/05/2014 - 16:17, said:


Nên xin các bạn để cho mình là người tử tế như mình muốn thế.
Chủ nhà mà khách đến nhà chưa biết ai với ai đã chặn đường như vậy sao?
Trích dẫn

Monday's Photo Monday 24/05/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Nết Na, on 24/05/2014 - 16:30, said:

Lý do:
Chủ nhà mà khách đến nhà chưa biết ai với ai đã chặn đường như vậy sao?

Bạn hem thích đúng hem ? Hem thích thì né cái tóp mỡ của mình đi nhé.
Trích dẫn
Locked

6 7 8 9 10