Mà thuở đời nay, quần áo không thích cái này thì mặc cái khác, đồ đạc không thích thì không xài, bạn bè ghét thì thôi không chơi nữa, chứ chồng thì.. chằng lẽ vì ghét cái đầu hói mà đi đổi thằng khác, mà biết có đổi được không ???
Mà suy cho cùng, lão bị hói là vì tuổi tác, vì thời gian nghiệt ngã, chứ nào phải lỗi của lão cho cam ??
Hồi 3 năm trước, khi phát hiện mặt lão có nhiều đốm mụn nâu lồi mọc lên, havi đã mua kem về bắt lão xài, cái chuyện này thì không gay go lắm, vì kem giải quyết vấn đề ổn thoả. Chỉ là tốn chút tiền và chút thời gian.
Nhưng hói đầu thì chẳng biết trị bằng cách gì ??
Mò mẫm mãi, đi dạo hết forum này đến forum kia mà cũng chẳng tìm được cách gì hiệu quả, havi còn nhờ mẹ gửi cả bồ kết từ Việt Nam qua để bắt lão gội đầu, nhưng mà tóc rụng vẩn rụng, hói đầu vẫn hoàn đầu hói..
Tình cờ trong lúc nói chuyện với bà hàng xóm người Đức mới dọn về, khen bà đã 73 tuổi mà tóc vẫn còn dầy đẹp, bà mới bảo thật ra bà bị hói từ hồi chưa 50, nếu như không xài loại dầu gội hiện nay thì chắc giờ bà phải đội tóc giả từ lâu rồi. Bà còn bảo mình "Mày ở Pháp mà không biết loại dầu gội này à? Là của 1 ông bạn Pháp chỉ cho tao, hồi trước tao toàn đặt mua từ Pháp, giờ tìm được 1 cửa hàng ngoài thị trấn có bán, mà loại này tao phải đặt trước rồi nó mới lấy hàng về."
Nói rồI bà nhanh nhẩu chạy vô nhà cầm chai dầu gội ra, à thì ra cái hiệu này, bán đầy ngoài chợ, vậy sao bà phải đặt mới mua được. Mới nghĩ vậy thì bà xua tay: "không phải loại vẩn bán tràn lan ngoài chợ đâu nhé, loại này chỉ bán trong các cửa hàng chuyên về tóc thôi, mày nhìn dòng chữ nhỏ phía dưới này để phân biệt, giá mắc hơn gấp 4 lần đấy!"
À giờ thì mình mới thấy cái dòng chữ professionnel ở phía dưới, nằm trong cái khung màu đen nhỏ xíu. Bà tận tình ghi cho mình tên cửa hàng, địa chỉ rồi bảo: " nếu mày đặt thứ 2 thì chắc thứ 5 là có hàng !"
Ôi,ôi, ôi, mình mừng như vớ được vàng, ngay lập tức chiều hôm đó mình đi ra cái cửa hàng bé teo khiêm tốn đó để đặt hàng, rồi mong chờ ngày đi lấy về.
Chai dầu gội to đùng 1 lít rưỡi (professionnel mà lị) được mình đặt trịnh trọng ngay trên bồn tắm, dặn lão mỗi lần tắm phải nhấn đúng 2 lần cái pomme để lấy đúng lượng dầu gội cần thiết, rồi bảo: đừng có làm đổ nhé, em mua mắc lắm đấy !
Thật ra trong lúc hấp tấp thì mình làm gãy cái vòi pomme, nên nếu nhấn xuống mà không hứng kĩ thì dầu gội sẽ bị chảy theo cổ chai chứ không chảy hết vô lòng bàn tay, mà của mắc tiền, hao hụt thì tiếc lắm.
Sau khoảng 2 tuần thì thấy tóc lão không còn rụng nhiều trên gối nữa, khoảng 1 tháng thì khó khăn lắm mới tìm được 2 hay 3 sợi tóc rụng trên gối, và đúng như bà hàng xóm nói, cái chỗ hói nó bắt đầu lún phún tóc con
Giờ thì đã hơn 6 tháng, tóc lão bắt đầu mọc nhiều hơn, mặc dù chưa lấp hẳn chổ bị hói nhưng cũng không còn trọc lóc như hồi trước, cũng khó nhìn ra và phân biệt với vùng không bị hói như trước đây.
À post bài rồi mới nhớ, đó là loại dầu gội L'oréal Professionnel Age Supreme, bạn, cô, chú, bác nào có cùng nỗi khổ giống havi thì cứ xài thử nhé. Có loại trị rụng tóc dành cho người trẻ là L'oréal Professionnel age densiforce. Ở VN chắc tìm trong các cửa hàng chuyên về tóc.
Sửa bởi havi80: 04/11/2013 - 01:57