Bà để bà ngửi chứ bà không ăn.
TiKiTaKa
19/04/2014
Chúng ta từng nghe về giàu có. Chúng ta từng nghe Robert Kiyosaki nói về tiêu sản tài sản trong cha giàu cha nghèo làm thế giới sôi động quay cuồng theo vũ điệu của Kiyosaki. Nhưng trong mắt Chúa Trời lý luận đó chỉ là bãi rác.
Chúng ta từng nghe về chú lừa La Fontaine khuyên nhủ rằng hãy biết chấp nhận số phận, hãy chấp nhận cảnh đời đang có. Nhưng hình như chú lừa này đang khuyên chúng ta chấp nhận số phận một cách con lừa hơn là chấp nhận số phận một cách chủ động hữu thức. Trong mắt Chúa Trời lý luận đó cũng là bãi rác.
Vậy chúng ta có những gì ? Tùy theo cách phân chia mà ta có những tổ hợp trọn vẹn khác nhau. Ví dụ: ta có tam bảo Tinh Khí Thần, đã từng nói rất nhiều trên diễn đàn này cũng như trên FB.
Ngoài ra ta có thập tam thái bảo đó là:
1. Mệnh; tức tính mệnh. Phim Hồng Kông có câu: có tiền nhưng không có mạng để xài.
2. Bào: tức anh em.
3. Phu/Thê: tức vợ hoặc chồng.
4. Tử tức: con cái. (con là trai, cái là gái, xuất phát từ hai chữ tử nữ. Sau này gọi chung là con).
5. Tài Bạch: tiền bạc.
6. Tật Ách: sức khỏe.
7. Thiên Di: môi trường xã hội, phương xa.
8. Nô Bộc: bạn bè.
9. Quan Lộc: danh vọng, chức tước.
10. Điền Trạch: nhà đất
11. Phúc Đức: hạnh phúc và đạo đức.
12. Phụ Mẫu: cha mẹ.
13. Thân: thân phận, thân thể.
Chúng ta đều thuộc loài 9 lỗ theo nhà sinh vật học Ngô Thừa Ân thuở vua chúa còn phải làm call boy phục vụ 2000 em; mà lại còn tự hào khoe ta lắm vợ. Tức hàng ngày, đều thở, đều ăn uống, đều bài tiết. Quan thì có ngũ quan, tình thì có thất tình, dục thì có lục dục. Nghĩa là ai cũng như ai. Thuở Hồng Bàng khi Hồng với Bàng nhấp nhổm 36 thế nhiều lần cập bến thiên đường thì hàng ngàn năm sau Việt Dart và Hoàng Thùy Linh cũng đưa nhau lên chính thiên đường đó. Nghĩa là...cũng chỉ đến thế mà thôi.
Nhưng vấn đề ở thế giới vật chất sắc màu này, là sở hữu. Mọi người hiểu "có" nghĩa là trong túi mình. "Có" nghĩa là sở hữu. Có cành hoa nghĩa là nó phải trong vườn nhà mình. Nhất là Hà Nội, tết đến xuân về là 6 triệu gốc đào bị pheng cho vào lọ để "nhà tôi CÓ hoa". Tất nhiên nhà tôi đây cũng phải làm một gốc để không kém xóm kém làng. Trong Tấm Cám, câu chuyện kể về sự trả thù man rợ đội lốt cái thiện lại có một bà tiên. Bà tiên này tiên ở chỗ tâm thức của cụ đã cận kề bến Bồ Đề huyền ảo. Bà ta nói: thị ơi thị rơi bị mà, bà để bà ngửi chứ bà không ăn. Bà không ăn. Bà không ăn như người đời để thị vào bụng qua đường trực tràng, cuối cùng lưu vết trên giấy An An. Người đời ăn vì nghĩ đó là sở hữu, đó là tận hưởng đó là chiếm lãnh. Thực ra cũng đâu tiêu được hết, mà chỉ giúp vi sinh vật bé xíu các bước chuyển hóa ban đầu trong chu trình thức ăn khép kín. Bà ngửi. Bà thần tiên ở chỗ đó. Bà không cần ăn, bà thưởng hương thưởng hoa. Ở cõi trần tục này, chỉ có nơi để cánh cửa thời gian của chú mèo máy Đô Ra Ê Môn (nghĩa gốc: cánh cửa đi đến mọi nơi), nơi nối giữa cõi hữu hình và cõi vô hình, là có chuyện thưởng hương thưởng hoa. Đó...chính là bàn thờ trong mỗi gia đình. Các thần không ăn, các thần thưởng hương hoa. Thần ở chỗ đó, tiên ở chỗ đó. Hơn người ở chỗ đó. Làm sao để Olga Kurylenko trần trụi trước Chúa BigBang mà Chúa lại không ăn, Chúa chỉ hít hít có mà điên.
Nhưng bà mới là tiên, chứ chưa phải đẳng cấp Phật, vì bà vẫn muốn sở hữu, bà vẫn muốn thị rụng xuống bị bà. Hội Bàn Đào các tiên nữ xách giỏ đi hái đào chứng tỏ tiên có hái đào. Phật sẽ sao ? Phật sẽ để cả quả trên cây chứ Phật không cần hái. Đó mới là đẳng cấp Tất Đạt Đa tức tất nhiên sẽ đạt tuốt. Phật để vạn vật trong đất trời vốn có hằng có và tự có chứ không cho vào túi của riêng mình. Ở đó mà vẫn là của Phật.
Còn chúng ta ? nhìn Lexus của tay hàng xóm có nghĩ đó cũng là của ta dù ta không chạm vào. ? Ta nhìn cô bé bán cháo xinh tươi tuổi 17 ở đầu ngõ với những nét xuân xanh khó giấu, có nghĩ đó là của ta dù ta không chạm vào, nên nhớ em chưa vị thành niên mà trong tù thì không có net. Nhìn một thoáng xinh tươi nơi nhà chờ xe buýt có nghĩ đó chính là tuổi thơ ta đang dội về ? Nhìn hình hài gầy gò nằm trong 8 mét vuông ăn hai ngày một bữa có nghĩ là tuối già của ta đang nhắc nhở ?
KHÔNG, ta phải lấy, phải sở hữu, phải chiếm đoạt, phải kamasutra. Cho nên thế giới này mới ngập tràn đau khổ và thống hận. Lên diễn đàn kè kè chiêu thức giữ như hai hòn bi thần thánh. Mới són ẩm quần tranh đua bày đặt bản quyền.
Đến khi nào ta mới nhìn vạn vật trong ánh nắng mai mà không tâm sở hữu. Đến khi nào chúa BigBang mới thôi nhìn em hàng xóm dịu hiền xinh tươi mây mẩy trong ngấu nghiến ?
Trở lại tử vi. Ai cũng có 12 cung và 1 cung kí sinh là cung thân. Nếu thấu triệt điều này, khi nhìn ra đời ta hiểu rằng: à, tiền bạc và danh vọng chẳng qua cũng chỉ là một loại tài sản. À, Maria Ozawa sở hữu thân hình bốc lửa, danh vọng tiền tài tựa đến với em. Nhưng giờ đây, mặt em như nhồi bã mía, lại có tin đồn em bị HIV làm trĩu lòng người đàn ông từng trải và lịch lãm đã từng đốt hàng trăm giờ trước màn hình em. Nghĩa là em sẽ không có chồng, chẳng có con, cũng không có tuổi thọ. Điền trạch có chăng là nấm mồ Đạm Tiên cho người tài hoa Thiên Không bạc mệnh.
Nhìn 12 cung huyền đồ rồi nhìn Nick Vujicic không chỉ từ lần em chém gió điên đảo ở Việt Nam để thu bạc triệu. Thấy em có danh vọng, có tiền tài, có vợ con, nhưng không đủ ngũ chi. Hiểu à không phải thân thể khiếm khuyết đã là mất tất cả, mà cũng chẳng phải có danh lợi đã là sung sướng gì. Nhìn Bảo Đại hoàng đế với thần quyền đỉnh cao muôn trượng để biết rằng ai làm cho nhà vua long đong góc biển chân trời. Nhìn John Kennedy trán bó quẩy hàng triệu lượt nhấp nhô phía sau Marylin Monroe rồi em đi năm trước anh về năm sau để thấy rằng vô thường vẫn thường diễn.
Ai cũng có mà nghĩ mình không có, sinh tâm cầu vọng cho khổ đau luồn khe cửa tràn vào. Có hữu hình thì phải có vô hình. Có vật chất đương nhiên phải có tinh thần. Liệu Càn Long em ấy có được hạnh phúc, liệu Bill Gates em ấy có được hạnh phúc, liệu Abraham Lincoln có không hạnh phúc ? Vậy đâu sẽ thượng cách hạ cách của tử vi ? Tử Phủ Vũ Tướng Khoa Quyền Lộc Long Phượng Hổ Cái Khôi Việt hay VCD Tuần Triệt Tuyệt Hư Địa Không Thiên Không chi mệnh ?
Phải chăng nên làm chú lừa La Fontaine vui vẻ trong hữu thức về tổng số toàn không ? Làm sao để hát bài Thu cuối như thánh họ mà ta không đạp người yêu nằm sấp mặt trên hè phố Hàng Trống ?
Làm sao để thấy hương sắc của cuộc đời này chính là đang dành cho mình ? Làm sao để thấy sắc tức thị không mà không tức thị sắc ? Làm sao để ta và người làm hương sắc cho nhau ?
Về đâu, về đâu hỡi những Thần Khê trong đêm cuối tắt đèn đầy mưa gió ?
Có lẽ nào ta không phải người mà em yêu nhất ?
Có lẽ nào bà để bà ngửi chứ bà không ăn ?
Có lẽ nào là có lẽ nào ?
Có lẽ nào giữa ta và em là người tức một loại ta giả định ?
Chúng ta từng nghe về chú lừa La Fontaine khuyên nhủ rằng hãy biết chấp nhận số phận, hãy chấp nhận cảnh đời đang có. Nhưng hình như chú lừa này đang khuyên chúng ta chấp nhận số phận một cách con lừa hơn là chấp nhận số phận một cách chủ động hữu thức. Trong mắt Chúa Trời lý luận đó cũng là bãi rác.
Vậy chúng ta có những gì ? Tùy theo cách phân chia mà ta có những tổ hợp trọn vẹn khác nhau. Ví dụ: ta có tam bảo Tinh Khí Thần, đã từng nói rất nhiều trên diễn đàn này cũng như trên FB.
Ngoài ra ta có thập tam thái bảo đó là:
1. Mệnh; tức tính mệnh. Phim Hồng Kông có câu: có tiền nhưng không có mạng để xài.
2. Bào: tức anh em.
3. Phu/Thê: tức vợ hoặc chồng.
4. Tử tức: con cái. (con là trai, cái là gái, xuất phát từ hai chữ tử nữ. Sau này gọi chung là con).
5. Tài Bạch: tiền bạc.
6. Tật Ách: sức khỏe.
7. Thiên Di: môi trường xã hội, phương xa.
8. Nô Bộc: bạn bè.
9. Quan Lộc: danh vọng, chức tước.
10. Điền Trạch: nhà đất
11. Phúc Đức: hạnh phúc và đạo đức.
12. Phụ Mẫu: cha mẹ.
13. Thân: thân phận, thân thể.
Chúng ta đều thuộc loài 9 lỗ theo nhà sinh vật học Ngô Thừa Ân thuở vua chúa còn phải làm call boy phục vụ 2000 em; mà lại còn tự hào khoe ta lắm vợ. Tức hàng ngày, đều thở, đều ăn uống, đều bài tiết. Quan thì có ngũ quan, tình thì có thất tình, dục thì có lục dục. Nghĩa là ai cũng như ai. Thuở Hồng Bàng khi Hồng với Bàng nhấp nhổm 36 thế nhiều lần cập bến thiên đường thì hàng ngàn năm sau Việt Dart và Hoàng Thùy Linh cũng đưa nhau lên chính thiên đường đó. Nghĩa là...cũng chỉ đến thế mà thôi.
Nhưng vấn đề ở thế giới vật chất sắc màu này, là sở hữu. Mọi người hiểu "có" nghĩa là trong túi mình. "Có" nghĩa là sở hữu. Có cành hoa nghĩa là nó phải trong vườn nhà mình. Nhất là Hà Nội, tết đến xuân về là 6 triệu gốc đào bị pheng cho vào lọ để "nhà tôi CÓ hoa". Tất nhiên nhà tôi đây cũng phải làm một gốc để không kém xóm kém làng. Trong Tấm Cám, câu chuyện kể về sự trả thù man rợ đội lốt cái thiện lại có một bà tiên. Bà tiên này tiên ở chỗ tâm thức của cụ đã cận kề bến Bồ Đề huyền ảo. Bà ta nói: thị ơi thị rơi bị mà, bà để bà ngửi chứ bà không ăn. Bà không ăn. Bà không ăn như người đời để thị vào bụng qua đường trực tràng, cuối cùng lưu vết trên giấy An An. Người đời ăn vì nghĩ đó là sở hữu, đó là tận hưởng đó là chiếm lãnh. Thực ra cũng đâu tiêu được hết, mà chỉ giúp vi sinh vật bé xíu các bước chuyển hóa ban đầu trong chu trình thức ăn khép kín. Bà ngửi. Bà thần tiên ở chỗ đó. Bà không cần ăn, bà thưởng hương thưởng hoa. Ở cõi trần tục này, chỉ có nơi để cánh cửa thời gian của chú mèo máy Đô Ra Ê Môn (nghĩa gốc: cánh cửa đi đến mọi nơi), nơi nối giữa cõi hữu hình và cõi vô hình, là có chuyện thưởng hương thưởng hoa. Đó...chính là bàn thờ trong mỗi gia đình. Các thần không ăn, các thần thưởng hương hoa. Thần ở chỗ đó, tiên ở chỗ đó. Hơn người ở chỗ đó. Làm sao để Olga Kurylenko trần trụi trước Chúa BigBang mà Chúa lại không ăn, Chúa chỉ hít hít có mà điên.
Nhưng bà mới là tiên, chứ chưa phải đẳng cấp Phật, vì bà vẫn muốn sở hữu, bà vẫn muốn thị rụng xuống bị bà. Hội Bàn Đào các tiên nữ xách giỏ đi hái đào chứng tỏ tiên có hái đào. Phật sẽ sao ? Phật sẽ để cả quả trên cây chứ Phật không cần hái. Đó mới là đẳng cấp Tất Đạt Đa tức tất nhiên sẽ đạt tuốt. Phật để vạn vật trong đất trời vốn có hằng có và tự có chứ không cho vào túi của riêng mình. Ở đó mà vẫn là của Phật.
Còn chúng ta ? nhìn Lexus của tay hàng xóm có nghĩ đó cũng là của ta dù ta không chạm vào. ? Ta nhìn cô bé bán cháo xinh tươi tuổi 17 ở đầu ngõ với những nét xuân xanh khó giấu, có nghĩ đó là của ta dù ta không chạm vào, nên nhớ em chưa vị thành niên mà trong tù thì không có net. Nhìn một thoáng xinh tươi nơi nhà chờ xe buýt có nghĩ đó chính là tuổi thơ ta đang dội về ? Nhìn hình hài gầy gò nằm trong 8 mét vuông ăn hai ngày một bữa có nghĩ là tuối già của ta đang nhắc nhở ?
KHÔNG, ta phải lấy, phải sở hữu, phải chiếm đoạt, phải kamasutra. Cho nên thế giới này mới ngập tràn đau khổ và thống hận. Lên diễn đàn kè kè chiêu thức giữ như hai hòn bi thần thánh. Mới són ẩm quần tranh đua bày đặt bản quyền.
Đến khi nào ta mới nhìn vạn vật trong ánh nắng mai mà không tâm sở hữu. Đến khi nào chúa BigBang mới thôi nhìn em hàng xóm dịu hiền xinh tươi mây mẩy trong ngấu nghiến ?
Trở lại tử vi. Ai cũng có 12 cung và 1 cung kí sinh là cung thân. Nếu thấu triệt điều này, khi nhìn ra đời ta hiểu rằng: à, tiền bạc và danh vọng chẳng qua cũng chỉ là một loại tài sản. À, Maria Ozawa sở hữu thân hình bốc lửa, danh vọng tiền tài tựa đến với em. Nhưng giờ đây, mặt em như nhồi bã mía, lại có tin đồn em bị HIV làm trĩu lòng người đàn ông từng trải và lịch lãm đã từng đốt hàng trăm giờ trước màn hình em. Nghĩa là em sẽ không có chồng, chẳng có con, cũng không có tuổi thọ. Điền trạch có chăng là nấm mồ Đạm Tiên cho người tài hoa Thiên Không bạc mệnh.
Nhìn 12 cung huyền đồ rồi nhìn Nick Vujicic không chỉ từ lần em chém gió điên đảo ở Việt Nam để thu bạc triệu. Thấy em có danh vọng, có tiền tài, có vợ con, nhưng không đủ ngũ chi. Hiểu à không phải thân thể khiếm khuyết đã là mất tất cả, mà cũng chẳng phải có danh lợi đã là sung sướng gì. Nhìn Bảo Đại hoàng đế với thần quyền đỉnh cao muôn trượng để biết rằng ai làm cho nhà vua long đong góc biển chân trời. Nhìn John Kennedy trán bó quẩy hàng triệu lượt nhấp nhô phía sau Marylin Monroe rồi em đi năm trước anh về năm sau để thấy rằng vô thường vẫn thường diễn.
Ai cũng có mà nghĩ mình không có, sinh tâm cầu vọng cho khổ đau luồn khe cửa tràn vào. Có hữu hình thì phải có vô hình. Có vật chất đương nhiên phải có tinh thần. Liệu Càn Long em ấy có được hạnh phúc, liệu Bill Gates em ấy có được hạnh phúc, liệu Abraham Lincoln có không hạnh phúc ? Vậy đâu sẽ thượng cách hạ cách của tử vi ? Tử Phủ Vũ Tướng Khoa Quyền Lộc Long Phượng Hổ Cái Khôi Việt hay VCD Tuần Triệt Tuyệt Hư Địa Không Thiên Không chi mệnh ?
Phải chăng nên làm chú lừa La Fontaine vui vẻ trong hữu thức về tổng số toàn không ? Làm sao để hát bài Thu cuối như thánh họ mà ta không đạp người yêu nằm sấp mặt trên hè phố Hàng Trống ?
Làm sao để thấy hương sắc của cuộc đời này chính là đang dành cho mình ? Làm sao để thấy sắc tức thị không mà không tức thị sắc ? Làm sao để ta và người làm hương sắc cho nhau ?
Về đâu, về đâu hỡi những Thần Khê trong đêm cuối tắt đèn đầy mưa gió ?
Có lẽ nào ta không phải người mà em yêu nhất ?
Có lẽ nào bà để bà ngửi chứ bà không ăn ?
Có lẽ nào là có lẽ nào ?
Có lẽ nào giữa ta và em là người tức một loại ta giả định ?
HiddenVariables
19/04/2014
Bố náo, ai bẩu Ozawa bị dính H
Mà hết ozawa lại có Yui hatano, có lèm sâu đâu.
.
Mà hết ozawa lại có Yui hatano, có lèm sâu đâu.
SongAn
19/04/2014
Tính nết thì đồng bóng hâm hâm, bản sao của ông HC lại cứ chê ông í, soi gương xem có giống ông í ko, ko vừa í cái j là nhảy dựng lên rồi chửi đông chửi tây. Gọi là Bô Big Bang mới đúng, đòi gọi bằng Chúa, quá hài!
Durobi
19/04/2014
SongAn, on 19/04/2014 - 07:56, said:
Tính nết thì đồng bóng hâm hâm, bản sao của ông HC lại cứ chê ông í, soi gương xem có giống ông í ko, ko vừa í cái j là nhảy dựng lên rồi chửi đông chửi tây. Gọi là Bô Big Bang mới đúng, đòi gọi bằng Chúa, quá hài!
TiKiTaKa
19/04/2014
SongAn, on 19/04/2014 - 07:56, said:
Tính nết thì đồng bóng hâm hâm, bản sao của ông HC lại cứ chê ông í, soi gương xem có giống ông í ko, ko vừa í cái j là nhảy dựng lên rồi chửi đông chửi tây. Gọi là Bô Big Bang mới đúng, đòi gọi bằng Chúa, quá hài!
Đừng nhìn anh nữa,đôi mắt ngày xưa giờ ở đâu???
Em còn là em?
Em đã khác rồi.
Em muốn quay lưng quên hết đi(Thật vậy sao?)
Tình yêu trong em giờ toàn giả dối.
Anh không muốn vùi mình trong mơ.
Anh không muốn đi tìm giấc mơ ngày hôm nao.
Đừng vội vàng em hãy là em của ngày hôm qua. ú u u ù
Geek, on 19/04/2014 - 08:26, said:
Topic này là một công án Thiền đấy, có tác dụng stop cái mind tâm viên ý mã, khả quí khả quí !
Định viết tiếp, ngủ dậy thấy đã quăng vào box Linh Tinh rồi. Cho thành Linh Tinh luôn.
Durobi
19/04/2014
LuuBi
19/04/2014
SongAn, on 19/04/2014 - 07:56, said:
Tính nết thì đồng bóng hâm hâm, bản sao của ông HC lại cứ chê ông í, soi gương xem có giống ông í ko, ko vừa í cái j là nhảy dựng lên rồi chửi đông chửi tây. Gọi là Bô Big Bang mới đúng, đòi gọi bằng Chúa, quá hài!
Làm sao so đuợc với lão ? Tuy lão bị tẫu quả nhưng dù sao lão cũng là người thiện tâm! chí khí quảng đại ! so với lão thì Thánh Bơm chĩ xách dép hoặc hơn chút xíu thì đánh giày dùm thôi ! Tưỡng thay nick thì được người ta ngưỡng mộ đỗi tánh nào ngờ tánh nào tật nấy y như 1 đứa con nít khi bị lục sát vây hãm như mình trước đây !!
Sửa bởi HotDzitLon: 19/04/2014 - 08:57
Durobi
19/04/2014
Khán giả phim Gravity ở VN cực ít, phim này cũng là một công án Thiền, trớ trêu thay sao mà tụi Mỹ nó đề cao quá vậy ?!
SongAn
19/04/2014
HotDzitLon, on 19/04/2014 - 08:56, said:
Làm sao so đuợc với lão ? Tuy lão bị tẫu quả nhưng dù sao lão cũng là người thiện tâm! chí khí quảng đại ! so với lão thì Thánh Bơm chĩ xách dép hoặc hơn chút xíu thì đánh giày dùm thôi ! Tưỡng thay nick thì được người ta ngưỡng mộ đỗi tánh nào ngờ tánh nào tật nấy y như 1 đứa con nít khi bị lục sát vây hãm như mình trước đây !!
Mỗi ng 1 cách nhìn nhận, tôi ko giống bạn
LuuBi
19/04/2014
SongAn
19/04/2014
arale
19/04/2014
Bà không ăn, vì bà cần người quét nhà cho bà.
Ăn có cái lợi của ăn.
Không ăn có cái hay của không ăn.
Ăn hay không ăn ?
Ăn có cái lợi của ăn.
Không ăn có cái hay của không ăn.
Ăn hay không ăn ?