←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Cục

Locked

2 3 4 5 6 |»|

TiKiTaKa's Photo TiKiTaKa 19/04/2014

Trêu thầy Long Xoay tí thôi chứ trước đây có tay thủ thư cũng từng thiết kế hệ thống cả một quốc gia đó. Mong sao thầy Long tìm được đường sáng. Chứ đừng giơ đầu đón thiết chùy, mang trang giấy mỏng che thân. Xe lu lại cứ thích lon ton đi trước hóng hớt, thảm lắm.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NgoaLong, on 19/04/2014 - 23:54, said:

Xưa nay mình luôn thừa nhận là Tử Vi bình dân mà. Với lại, bình dân thì không đeo đuổi những cái cao siêu, cho dù có muốn thì chắc cũng không theo đuổi nổi. Biết thân biết phận vậy nên không phí thời giờ vào nó.

Mình bình dân, thế nên các bác đừng quan tâm chiếu cố mình nhiều!

Biết thế nào là cao siêu thì cũng cao siêu rồi em. Đừng chém với các thần chém.
Trích dẫn

NgoaLong's Photo NgoaLong 20/04/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Management, on 19/04/2014 - 21:58, said:

không biết anh NgoaLong ăn vào sao gì ?....

Nếu NL nói thì có lẽ sẽ có người nói không đúng vậy. Bởi có người thì cho là ăn vào Âm Đà trong lá số Âm Tuế Cái Đà Tả Hữu Quang Quý Quan Phúc Phụ Cáo + Xương Khoa Lộc chiếu. Ngược lại có người thì cho là ăn vào Liêm Tham + văn tinh trong lá số Liêm Tham Lộc Tồn Cô Quả Thiên Không Thai Tọa + Xương Khúc Khôi Việt Quyền Kỵ Đào Hồng chiếu.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

TiKiTaKa's Photo TiKiTaKa 20/04/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NgoaLong, on 20/04/2014 - 00:01, said:

Nếu NL nói thì có lẽ sẽ có người nói không đúng vậy. Bởi có người thì cho là ăn vào Âm Đà trong lá số Âm Tuế Cái Đà Tả Hữu Quang Quý Quan Phúc Phụ Cáo + Xương Khoa Lộc chiếu. Ngược lại có người thì cho là ăn vào Liêm Tham + văn tinh trong lá số Liêm Tham Lộc Tồn Cô Quả Thiên Không Thai Tọa + Xương Khúc Khôi Việt Quyền Kỵ Đào Hồng chiếu.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Những người sinh giờ khe thì mãi mãi là giờ khe. Vì nay thấy lá này đúng mai lại lá kia đúng.

À mà này. Anh mắng nhẹ tí Long đừng tự ái bỏ tử vi nhe em.

Những danh gia tử vi thường bị mất lá số của chính mình, hoặc bị đổi ngày sinh từ bé vì lý do có lý hay lãng xẹt nào đó. Em Long có điều kiện cần rối đó.
Trích dẫn

arale's Photo arale 20/04/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

BigBang, on 19/04/2014 - 23:58, said:



Biết thế nào là cao siêu thì cũng cao siêu rồi em. Đừng chém với các thần chém.

Thất sát và trẻ thơ luôn có trí tưởng tượng không giới hạn và giá trị so sánh không theo lẽ thường. Phải học hỏi.
Trích dẫn

ThaiThangNhu's Photo ThaiThangNhu 20/04/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

BigBang, on 19/04/2014 - 23:58, said:

Trêu thầy Long Xoay tí thôi chứ trước đây có tay thủ thư cũng từng thiết kế hệ thống cả một quốc gia đó. Mong sao thầy Long tìm được đường sáng. Chứ đừng giơ đầu đón thiết chùy, mang trang giấy mỏng che thân. Xe lu lại cứ thích lon ton đi trước hóng hớt, thảm lắm. Biết thế nào là cao siêu thì cũng cao siêu rồi em. Đừng chém với các thần chém.
Ngoài ra, tôi còn biết cả một anh y tá, cũng làm cả một hệ thống quốc gia cơ, lãi cả tỷ đô bỏ túi. Có điều y tá không đi bon chen lo việc của bác sĩ.
Thầy Long cũng nhìn ra được, phần ứng dụng xôi thịt và bề nổi dành cho các bạn có lối nghiên cứu chuồn chuồn điểm nước đã bị cố tình cắt đi, dấu đi sạch, nên thầy Long đứng ra thay mặt đòi quyền lợi cho các bạn chuồn chuồn. Không phải ai cũng nhìn thấy, ấy cũng chứng tỏ một bước tiến lớn, là sự nhạy cảm hơn người của thầy.
Sửa bởi NhuThangThai.: 20/04/2014 - 00:16
Trích dẫn

TiKiTaKa's Photo TiKiTaKa 20/04/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

arathe, on 20/04/2014 - 00:13, said:



Thất sát và trẻ thơ luôn có trí tưởng tượng không giới hạn và giá trị so sánh không theo lẽ thường. [size=4]Phải học hỏi.

Phá Kình Không.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NhuThangThai., on 20/04/2014 - 00:16, said:

Ngoài ra, tôi còn biết cả một anh y tá, cũng làm cả một hệ thống quốc gia cơ, lãi cả tỷ đô bỏ túi. Có điều y tá không đi bon chen lo việc của bác sĩ.
Thầy Long cũng nhìn ra được, phần ứng dụng xôi thịt và bề nổi dành cho các bạn có lối nghiên cứu chuồn chuồn điểm nước đã bị cố tình cắt đi, dấu đi sạch, nên thầy Long đứng ra thay mặt đòi quyền lợi cho các bạn chuồn chuồn. Không phải ai cũng nhìn thấy, ấy cũng chứng tỏ một bước tiến lớn, là sự nhạy cảm hơn người của thầy.

Em Long Xoay muốn nói rằng dân muggle cũng có khả năng học phép thuật.

-------------------------------------(sb B ĐH)
Nói vậy thôi chứ Long đọc sách, thiếu quyển nào cứ nhắn anh, anh gửi cho em. Sách tiếng Hán em không đọc được (có lần em nói vậy) anh sẽ nhờ người dịch hoặc anh dịch rồi gửi em.
Trích dẫn

tuankhong's Photo tuankhong 20/04/2014

chú Sát tà lưa em Long mãi chưa đổ à.
Trích dẫn

HiddenVariables's Photo HiddenVariables 20/04/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

arathe, on 20/04/2014 - 00:13, said:



Thất sát và trẻ thơ luôn có trí tưởng tượng không giới hạn và giá trị so sánh không theo lẽ thường. [size=4]Phải học hỏi.

Sát tưởng hỉ nộ bất thường nhưng ở bên cạnh người tri kỷ hồng nhan thì hắn vô tư, hồn nhiên, hiền như cục đất.
Trích dẫn

TiKiTaKa's Photo TiKiTaKa 20/04/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Quyển bên trái là tử bình theo trường phái Nhật Bản, quyển bên phải là tử bình theo trường phái Trung Hoa do danh gia sang đại lục học về.

Hai quyển đều có điểm chung là khoa học, mạch lạc dễ hiểu, rất phù hợp với em Long. Có so sánh đối chiếu tử bình hai nước qua các thời đại.

Nếu em thích, nhắn anh. Em không ở HN, anh sẽ gặp hoe để gửi cho em.

Hai quyển này lúc trở về Đông Thắng Thần Châu anh phải để trong túi đeo trước ngực để bất khả thất lạc, trong khi vàng và kim cương anh để trong va li thì em biết độ hay phũ phàng của nó.
Trích dẫn

Durobi's Photo Durobi 20/04/2014

Có sách Tử Vi của 阿部泰山 không ?
Còn 张耀文 nữa ?
Trích dẫn

TiKiTaKa's Photo TiKiTaKa 20/04/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Geek, on 20/04/2014 - 01:13, said:

Có sách Tử Vi của 阿部泰山 không ?
Còn 张耀文 nữa ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Durobi's Photo Durobi 20/04/2014

"Thấu phái" của Trương Diệu Văn (người Hoa) phát nguồn từ Nhật và lưu hành ở Đài Loan, chủ trương phải xét tiết khí. Trong các sách của 阿部泰山 có cuốn Thiên Văn Tử Vi Đẩu Số, có thể tìm đọc được ở Nhật, quyển này chắc rất gần với nội dung của V.E.D.A.Y và Phuongkongfa ...
Các tác giả Tử Vi khác của Nhật cũng chủ trương xét tiết khí, chắc có liên quan đến Thấu phái từ TH truyền sang.
Sửa bởi Geek: 20/04/2014 - 01:39
Trích dẫn

NgoaLong's Photo NgoaLong 20/04/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

BigBang, on 20/04/2014 - 00:08, said:

Những người sinh giờ khe thì mãi mãi là giờ khe. Vì nay thấy lá này đúng mai lại lá kia đúng.

À mà này. Anh mắng nhẹ tí Long đừng tự ái bỏ tử vi nhe em.

Những danh gia tử vi thường bị mất lá số của chính mình, hoặc bị đổi ngày sinh từ bé vì lý do có lý hay lãng xẹt nào đó. Em Long có điều kiện cần rối đó.

Mình đây mặt dày rồi. Tham gia diễn đàn mạng lâu ngày thì mặt cũng dày lên. Với lại, cũng hiểu biết được chính mình phần nào nên "vô tư vô lự, như voi sống rừng voi".

Nói đi thì cũng nói lại. Cũng có lẽ vì trước đây nhập nhằng giữa 2 lá số nên sau cất công tìm hiểu thì cũng biết được 1 chút ít về Tử Vi. Biết đâu đó lại là cơ duyên

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

BigBang, on 20/04/2014 - 00:24, said:

Nói vậy thôi chứ Long đọc sách, thiếu quyển nào cứ nhắn anh, anh gửi cho em. Sách tiếng Hán em không đọc được (có lần em nói vậy) anh sẽ nhờ người dịch hoặc anh dịch rồi gửi em.

NL cảm ơn ý đẹp. Xưa nay có vẻ chỉ có hứng thú với Tử Vi thôi. Sách Tử Vi thì cũng có nhiều, có nhiều cuốn còn chỉ liếc thoáng qua thôi. Sách thì quan trọng về chất lượng hơn số lượng. Quý hồ tinh bất quý hồ đa. Hiện tại chỉ mong được đọc qua 1 lần trong cuốn "Tử Vi Chính Nghĩa" và "Triệu Thị Minh Thuyết Tử Vi Kinh" thôi. Ngoài ra, phần Tử Vi trong bộ "Đông A Di Sự" cũng được.
Trích dẫn

TiKiTaKa's Photo TiKiTaKa 20/04/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Geek, on 20/04/2014 - 01:28, said:

"Thấu phái" của Trương Diệu Văn (người Hoa) phát nguồn từ Nhật và lưu hành ở Đài Loan, chủ trương phải xét tiết khí. Trong các sách của Trương Diệu Văn có cuốn Thiên Văn Tử Vi Đẩu Số, có thể tìm đọc được ở Nhật, quyển này chắc rất gần với nội dung của V.E.D.A.Y và Phuongkongfa ...
Các tác giả Tử Vi khác của Nhật cũng chủ trương xét tiết khí, chắc có liên quan đến Thấu phái từ TH truyền sang.

Ông ta bị ảnh hưởng quá nặng của tử bình. Cơ bản thì tử vi của ông ta không có gì mới so với Đông A Di Sự. Mặc dù có vẻ ông ta có đọc Di Sự. Những người như V.E.D.A.Y và Phuongkongfa là nạn nhân của sự thất lạc này. Xin rất chia buồn với các bạn đó nhưng nguyên lý mệnh cung bất khả lưu đại vận họ không hề nắm được dù là một chút manh mối.
Nghe nói Vi Nhật từng viết cho KHHB, tức là bây giờ cũng xấp xỉ 60 tuổi rồi. Mà...võ công còn như vậy thì quả thực buồn cho Vi Nhật.

Nhưng trên diễn đàn này có.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NgoaLong, on 20/04/2014 - 01:34, said:

Ngoài ra, phần Tử Vi trong bộ "Đông A Di Sự" cũng được.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nghe nói đọc đại bi chú đều đặn sẽ có lúc giấc mơ thành hiện thực đó.

HA HA HA.
Sửa bởi BigBang: 20/04/2014 - 01:43
Trích dẫn

Durobi's Photo Durobi 20/04/2014

Tương truyền Thấu phái bắt đầu từ một người phụ nữ tên Mai Tố Hương đời Minh sáng lập, truyền xuống tới Trương Diệu Văn là có vẻ ông ta đã bị thất truyền, có lẽ là lý do.
Trích dẫn
Locked

2 3 4 5 6 |»|