Chia sẻ các biện pháp thoát " Ế"
ThuHoaDienTrang
19/04/2014
HuuDuyenSeGap
19/04/2014
Tammy
19/04/2014
bellanguyen
19/04/2014
Ơ,nàng sắp lên xe hoa vào tháng 6 à @
Sửa bởi bellanguyen: 19/04/2014 - 21:23
Sửa bởi bellanguyen: 19/04/2014 - 21:23
anhuong1185
19/04/2014
lấy chồng là hình thức bỏ nhà theo trai.được xã hội,cha mẹ công nhận
TieuNhaDau
19/04/2014
HotDzitLon, on 19/04/2014 - 19:27, said:
Biết vậy tốt! Anh thấy mấy em giờ đang ế thì nên học hõi cách sống cũa các phụ nữ thời xưa Vd:
Em à!
Gì ? Nghe ko lọt lỗ tai chúc nào phải Dạ ?
Thế mới đễ bọn con trai anh mới hứng thú để đi theo chứ !! Sigh!! thời giờ con gái nói tàng chỗng ko !
Em à!
Gì ? Nghe ko lọt lỗ tai chúc nào phải Dạ ?
Thế mới đễ bọn con trai anh mới hứng thú để đi theo chứ !! Sigh!! thời giờ con gái nói tàng chỗng ko !
Dạ, Em nghĩ anh cứ học thuộc phần chữ kí của anh luôn đi ạ.
Dạ, Anh hãy nhớ đó là câu sẽ theo ảnh cả đời anh nha.
Dạ.... Em cám ơn anh
ThuHoaDienTrang
19/04/2014
uh, hẹn tháng 6 gặp nhau ở sg nhé
hmhhvtc
19/04/2014
trang2, on 19/04/2014 - 20:49, said:
Định nhịn để đỡ cãi vã nhưng ngẫm lại, lôi nó ra cắt cho nó khỏi kêu gì nữa, lúc đó cho nó ngồi nhìn mà chảy nước miếng, lúc đó thì xấu, đẹp cũng chỉ nhìn thôi nhé.
trang2, on 19/04/2014 - 21:39, said:
uh, hẹn tháng 6 gặp nhau ở sg nhé
HuuDuyenSeGap, on 19/04/2014 - 20:40, said:
Mua cho chồng em, không rảnh mua cho ông mai bà mối.
Lêu lêu
ThuHoaDienTrang
19/04/2014
Mà nàng ở sg chứ nhỉ?
T.AO
19/04/2014
HuuDuyenSeGap
19/04/2014
T.AO
19/04/2014
HuuDuyenSeGap
19/04/2014
hmhhvtc, on 19/04/2014 - 21:49, said:
Có cắt nỗi k cô em, hay mới nhìn đã.....
Như em cũng lấy chồng đc à?
anh buồn vì em quá, cưng à.
Như em cũng lấy chồng đc à?
anh buồn vì em quá, cưng à.
Nhắc anh hay: " Đừng chạm vào tự ái phụ nữ, có ngày mất...."
Còn chuyện chúng mềnh thì.. " người ra đi đầu không ngoảnh lại- sau lưng thềm nắng lá rơi đầy"
Đừng buồn nghe anh!