TIN VỈA HÈ
PMK
06/06/2014
zeroone
06/06/2014
PMK, on 06/06/2014 - 21:41, said:
Thưa ông, có câu này: Mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Nếu Trung Quốc chỉ là một nước nhỏ yếu thì nó không dám hung hăng, bất chấp đạo lý như hiện tại. Việt Nam thực sự là một nước vừa nhỏ, vừa yếu và chúng ta thì muốn độc lập chứ không muốn có một đại ca chống lưng rồi phụ thuộc hoàn toàn vào đại ca đó.
Tại mục lấy ý kiến của độc giả trên báo, tôi cũng biểu quyết Việt Nam nên kiện Trung Quốc, nhưng thực sự mà nói thực tế là nó có thèm tuân thủ luật pháp quốc tế đâu, kiện cáo e chẳng ăn thua gì. Còn đánh thì nếu chẳng đặng đừng mới phải đánh, chúng ta không sợ phải đánh nhưng chiến tranh thì sẽ là nhà tan, cửa nát, là cha con chồng vợ lìa nhau, là sẽ có thêm hàng ngàn nấm mồ có tên và không tên...
Xưa kia Việt Nam thắng Tàu đã nhiều, nhưng đánh thắng nó xong toàn phải tiếp tục cử sứ thần hòa hiếu này kia nọ. Vì thực sự tình trạng của đất nước chúng ta là một nước vừa nhỏ, vừa yếu. Vấn đề cốt lõi là Việt Nam phải mạnh lên để có thể so sánh tương quan lực lượng với Trung Quốc.
Với tình trạng đất nước vừa nhỏ vừa yếu hiện tại, theo ông thì có phương pháp nào vẹn toàn hay không?
Tại mục lấy ý kiến của độc giả trên báo, tôi cũng biểu quyết Việt Nam nên kiện Trung Quốc, nhưng thực sự mà nói thực tế là nó có thèm tuân thủ luật pháp quốc tế đâu, kiện cáo e chẳng ăn thua gì. Còn đánh thì nếu chẳng đặng đừng mới phải đánh, chúng ta không sợ phải đánh nhưng chiến tranh thì sẽ là nhà tan, cửa nát, là cha con chồng vợ lìa nhau, là sẽ có thêm hàng ngàn nấm mồ có tên và không tên...
Xưa kia Việt Nam thắng Tàu đã nhiều, nhưng đánh thắng nó xong toàn phải tiếp tục cử sứ thần hòa hiếu này kia nọ. Vì thực sự tình trạng của đất nước chúng ta là một nước vừa nhỏ, vừa yếu. Vấn đề cốt lõi là Việt Nam phải mạnh lên để có thể so sánh tương quan lực lượng với Trung Quốc.
Với tình trạng đất nước vừa nhỏ vừa yếu hiện tại, theo ông thì có phương pháp nào vẹn toàn hay không?
PMK
06/06/2014
zeroone, on 06/06/2014 - 21:50, said:
vậy theo PMK là không có phương pháp nào vẹn toàn hết phải khổng hay là PMK có phương pháp vẹn toàn rồi mà còn đi hỏi .
Tôi không nghĩ ra.
Muốn gì thì muốn, có thực mới vực được đạo, không bột sao gột nên hồ.
Nếu Trung Quốc dám thực sự gây chiến tranh với Việt Nam thì có lẽ các nước khác sẽ giúp đỡ Việt Nam. Nhưng mà giữa các quốc gia thì chỉ nói chuyện lợi ích. Chỉ e nếu Trung Quốc nó nhả ra tí lợi ích cho các quốc gia khác thì không biết họ còn giúp Việt Nam nữa hay không, trừ Nhật Bản là kẻ mà Trung Quốc vẫn coi là thù địch từ xưa đến nay, nhưng lại sợ sau khi giúp rồi liệu Nhật Bản có nuốt chửng Việt Nam hay không?
KingPlace
06/06/2014
PMK, on 06/06/2014 - 21:47, said:
Leadership này,
Từ dạo cậu post bài Nguyễn Bỉnh Khiêm xem tử vi cho cây quạt bà vợ mua ngoài chợ mà cậu không hề nhận ra được điểm mâu thuẫn bất hợp lý trong câu chuyện là tôi thấy cậu kém thông minh rồi. Cho nên mấy bận sau tôi chán chẳng buồn tranh luận với cậu vì cậu thuộc loại đã dốt lại còn cố chấp.
Cậu có kinh doanh hả? Ừ, may mà sống ở xứ Việt Nam này mờ mờ mịt mịt nên mới tồn tại nổi, chứ nếu sống ở nước toàn người giỏi phải cạnh tranh bằng thực lực chân chính thì chết đói nhăn răng.
Từ dạo cậu post bài Nguyễn Bỉnh Khiêm xem tử vi cho cây quạt bà vợ mua ngoài chợ mà cậu không hề nhận ra được điểm mâu thuẫn bất hợp lý trong câu chuyện là tôi thấy cậu kém thông minh rồi. Cho nên mấy bận sau tôi chán chẳng buồn tranh luận với cậu vì cậu thuộc loại đã dốt lại còn cố chấp.
Cậu có kinh doanh hả? Ừ, may mà sống ở xứ Việt Nam này mờ mờ mịt mịt nên mới tồn tại nổi, chứ nếu sống ở nước toàn người giỏi phải cạnh tranh bằng thực lực chân chính thì chết đói nhăn răng.
Cái loại ng* d*t chỉ biết nhìn vào mặt chữ mà không chịu tư duy những ẩn ý sau đó, đây là diễn đàn gì hở chị gái việt nam anh hùng? thử nói xem có đúng không nào?, đúng là tư duy loại học gạo, nhồi chữ vào đầu... dạng sọ dừa thời hiện đại , à mà nếu đọc truyện sọ dừa chắc nghĩ là thật nhỉ? Nên mua thêm i ốt mà ăn bà chị à, có lẽ PMK vẫn còn dư âm thiếu i ốt của thập kỷ 80-90 còn xót lại ấy nhỉ.
Thời anh Lành khóc thương Stalin chắc bà chị khóc rưng rức nhỉ?
Sửa bởi Leadership: 06/06/2014 - 22:01
zeroone
06/06/2014
PMK
06/06/2014
Leadership, on 06/06/2014 - 21:57, said:
Cái loại ng* d*t chỉ biết nhìn vào mặt chữ mà không chịu tư duy những ẩn ý sau đó, đây là diễn đàn gì hở chị gái việt nam anh hùng? thử nói xem có đúng không nào?, đúng là tư duy loại học gạo, nhồi chữ vào đầu... dạng sọ dừa thời hiện đại
, à mà nếu đọc truyện sọ dừa chắc nghĩ là thật nhỉ? Nên mua thêm i ốt mà ăn bà chị à, có lẽ PMK vẫn còn dư âm thiếu i ốt của thập kỷ 80-90 còn xót lại ấy nhỉ.Ừ ừ, cậu cứ đọc lại cái câu chuyện do chính cậu post Nguyễn Bỉnh Khiêm coi tử vi cho cây quạt bà vợ mua ngoài chợ để tăng thêm iôt đi nhé.
Bà con cô bác nào chưa coi trường đoạn này thì có thể tìm xem lại, đảm bảo hấp dẫn gây cấn từ đầu đến cuối.
Sẽ được chứng kiến toàn cảnh Leadership đã dốt lại còn nhất định không chịu nhận sai, nhất định tìm mọi cách lấp liếm. Kém toàn tập!
KingPlace
06/06/2014
PMK, on 06/06/2014 - 22:01, said:
Ừ ừ, cậu cứ đọc lại cái câu chuyện do chính cậu post Nguyễn Bỉnh Khiêm coi tử vi cho cây quạt bà vợ mua ngoài chợ để tăng thêm iôt đi nhé.
Bà con cô bác nào chưa coi trường đoạn này thì có thể tìm xem lại, đảm bảo hấp dẫn gây cấn từ đầu đến cuối.
Sẽ được chứng kiến toàn cảnh Leadership đã dốt lại còn nhất định không chịu nhận sai, nhất định tìm mọi cách lấp liếm. Kém toàn tập!
Bà con cô bác nào chưa coi trường đoạn này thì có thể tìm xem lại, đảm bảo hấp dẫn gây cấn từ đầu đến cuối.
Sẽ được chứng kiến toàn cảnh Leadership đã dốt lại còn nhất định không chịu nhận sai, nhất định tìm mọi cách lấp liếm. Kém toàn tập!
Nó chửi mình khác gì chửi bố nó.... hệ hệ dốt còn đi vặn vẹo, thử nói xem tôi nói sai chỗ nào nào, mà tôi bảo việc đó là thật đấy... mà không thật tôi cũng coi là thật bởi huyền môn nhiều thứ khó nói bà chị à.... Với tôi, nỏ thần bắn phát thằng tàu khựa chết như ngả rạ còn là thật nữa là ....
PMK
06/06/2014
Leadership này, cậu thấy chị không thèm nói gì với cậu, cậu tưởng cậu oai phong hùng hũng, lý lẽ hơn người lắm hả? Tranh luận với người thông minh một tí, hiểu biết lý lẽ một tí còn có hứng thú, chứ tranh luận với loại như cậu làm gì cho mất thời gian.
Thôi nhé cậu em Leadership, cứ tự ảo tưởng về bản thân tiếp đi. Chị out đây. Chúc cậu ngủ ngon.
Chúc mọi người ngủ ngon.
Nó chửi mình khác gì chửi bố nó.... hệ hệ dốt còn đi vặn vẹo, thử nói xem tôi nói sai chỗ nào nào, mà tôi bảo việc đó là thật đấy... mà không thật tôi cũng coi là thật bởi huyền môn nhiều thứ khó nói bà chị à.... Với tôi, nỏ thần bắn phát thằng tàu khựa chết như ngả rạ còn là thật nữa là ....
Ừ, ừ, Trung Quốc có AQ. Việt Nam có Leadership.
Chúc AQ Việt Nam ngủ ngon nhé. Đừng có giận dỗi. Đàn ông là phải rộng lượng, hiểu không?
Thôi nhé cậu em Leadership, cứ tự ảo tưởng về bản thân tiếp đi. Chị out đây. Chúc cậu ngủ ngon.
Chúc mọi người ngủ ngon.
Leadership, on 06/06/2014 - 22:06, said:
Ừ, ừ, Trung Quốc có AQ. Việt Nam có Leadership.
Chúc AQ Việt Nam ngủ ngon nhé. Đừng có giận dỗi. Đàn ông là phải rộng lượng, hiểu không?
KingPlace
06/06/2014
Ơ ngủ sớm thế, ngồi lại mà luyện thơ anh Lành, Luyện 16 chữ vàng, 4 tốt.
KingPlace
06/06/2014
MOA, on 06/06/2014 - 22:02, said:
chú dạy bác HC ko nên tranh luận với đàn bà phụ nữ ,mà giờ chú lại nối gót bác HC à
hay nhỉ ! bảo ng ta tránh thì mình lại vướng phải
hay nhỉ ! bảo ng ta tránh thì mình lại vướng phải
Đây là vấn đề hệ tư tưởng, trường hợp này phải tránh để tuyên truyền ảnh hưởng cả một thế hệ sau. Lấy danh nghĩa lớn tuổi phân tích đúng sai mà nói linh tinh, khác gì bảo dân triều tiên chưa bao giờ ăn cỏ thay cơm.... phải quán triệt ngay. . Trường hợp chuyện vặt vãnh chị em tôi ko bao giờ tranh luận tham gia, nhưng thiên chức chỉ nấu cơm rửa bát lại đi bàn chính trị, ăn nói lung tung lang tang
Monday
06/06/2014
Trong ảnh là loài động vật nguy hiểm nhất thế giới. Nó chịu trách nhiệm về hàng triệu cái chết mỗi năm.
Bên cạnh, con cá mập trắng lớn đang bơi một cách hiền lành.
Bên cạnh, con cá mập trắng lớn đang bơi một cách hiền lành.
ekuyeuemnha
06/06/2014
Leadership, on 06/06/2014 - 22:13, said:
Đây là vấn đề hệ tư tưởng, trường hợp này phải tránh để tuyên truyền ảnh hưởng cả một thế hệ sau. Lấy danh nghĩa lớn tuổi phân tích đúng sai mà nói linh tinh, khác gì bảo dân triều tiên chưa bao giờ ăn cỏ thay cơm.... phải quán triệt ngay.
. Trường hợp chuyện vặt vãnh chị em tôi ko bao giờ tranh luận tham gia, nhưng thiên chức chỉ nấu cơm rửa bát lại đi bàn chính trị, ăn nói lung tung lang tang Ng ta bảo " thiên chức làm mẹ ,làm cha " chứ chả ai bảo thiên chức là nấu cơm rửa bát chú ạ
KingPlace
06/06/2014
Mrgio
06/06/2014
Tôi thấy tranh cãi ở đây làm cái gì , trời xanh ko thấu đâu
Việc trước mắt là ai có quan hệ thì dùng quan hệ mình vận động hành lang kiện TQ ra tòa án quốc tế , vận động quốc tế ủng hộ VN , phải nhanh lên vì bây giờ thế giới đang ủng hộ mình , cơ hội chỉ có 1 lần thôi , giờ ko làm thì cũng khác gì câu chuyện " cô bé chăn cứu và đàn chó sói " đến khi cô bé hô chó sói 982 đến thì thế giới nói " kệ nó , ngu thì chết chứ tội tình gì " , đó là con đường sống cho VN chứ trông chờ 4 cục kim cương với 16 chỉ vàng thì ko thọ được đâu
Giờ nên kiềm chế , mọi sự cố gắng thì cũng tan thành mây khói khi 1 ông VN bắn súng vào tàu TQ , cu em tôi bên TQ nó nói chuyện xúi giục biểu tình để gây hấn là do tình báo TQ làm chứ ko phái Việt Tân , ko biết thế nào chứ tôi thấy đấy có vẻ đúng , vì lợi ích của TQ rất nhiều
Việc trước mắt là ai có quan hệ thì dùng quan hệ mình vận động hành lang kiện TQ ra tòa án quốc tế , vận động quốc tế ủng hộ VN , phải nhanh lên vì bây giờ thế giới đang ủng hộ mình , cơ hội chỉ có 1 lần thôi , giờ ko làm thì cũng khác gì câu chuyện " cô bé chăn cứu và đàn chó sói " đến khi cô bé hô chó sói 982 đến thì thế giới nói " kệ nó , ngu thì chết chứ tội tình gì " , đó là con đường sống cho VN chứ trông chờ 4 cục kim cương với 16 chỉ vàng thì ko thọ được đâu
Giờ nên kiềm chế , mọi sự cố gắng thì cũng tan thành mây khói khi 1 ông VN bắn súng vào tàu TQ , cu em tôi bên TQ nó nói chuyện xúi giục biểu tình để gây hấn là do tình báo TQ làm chứ ko phái Việt Tân , ko biết thế nào chứ tôi thấy đấy có vẻ đúng , vì lợi ích của TQ rất nhiều