TIN VỈA HÈ
secretsoflife
15/04/2014
vietnamconcrete, on 15/04/2014 - 18:26, said:
Sáng 15/4, bên lề cuộc giao lưu trực tuyến giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) với người dân và doanh nghiệp, ông Nguyễn Minh Quang, Bộ TN-MT:
- Phóng viên: Vậy từ ngày đảm nhận chức vụ Bộ trưởng, ông đã bao giờ nhận được thông tin phản ánh của người dân về tiêu cực trong lĩnh vực quản lý
- Trả lời: Rất tiếc người dân bao giờ chuyển thông tin này tới tôi.
Cũng chứng tỏ là ông này ngồi cao quá dân với không tới.
Vô Danh Thiên Địa
16/04/2014
sowhat, on 15/04/2014 - 18:29, said:
Cũng chứng tỏ là ông này ngồi cao quá dân với không tới.
vietnamconcrete, on 15/04/2014 - 10:02, said:
Tin buồn nhiều rồi, tin vui đây:
- Kim Châu sinh năm 1989, cô là người trẻ nhất trong khoảng 1.000 phi công của Tổng công ty Hàng không Việt Nam.
Phi công Nguyễn Kim Châu.
vietnamconcrete
16/04/2014
Việt Nam hầu như không có tiêu cực gì về đất đai xảy ra, nếu có cũng chỉ hạn chế mấy vụ lẻ tẻ như Tiên lãng Hải phòng hoặc như chú vinhlangcong trong chủ đề: http://tuvilyso.org/...-chu-quyen-dat/
Mà những người dân này rất đáng trách, sao không chuyển thông tin tới bộ trưởng?
Xin một tràng pháo tay nhiệt liệt đón chào danh sách các lãnh đạo trẻ như sau:
nguồn: bbc vietnamese
Có ai dốt môn chính trị như tui không? Tui xin thú nhận là không hiểu được hệ thống hành pháp, lập pháp và các ban ngành của nhà nước VN như thế nào cả. Có ai sẵn sàng khai sáng kiến thức cho tui một chút chăng?
Mà những người dân này rất đáng trách, sao không chuyển thông tin tới bộ trưởng?
Xin một tràng pháo tay nhiệt liệt đón chào danh sách các lãnh đạo trẻ như sau:
- Ông Nguyễn Thanh Nghị, sinh năm 1976, làm Phó Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang, nơi xuất thân của cha ông. Trước đó, ông làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng và hiện đã là ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng. Gần như chắc chắn ông sẽ trở thành ủy viên chính thức vào hai năm tới. Ông từng du học Mỹ, được đề bạt làm phó hiệu trưởng Đại học Kiến trúc TP H-C-M trước khi ra Hà Nội công tác tại Bộ Xây dựng.
Ông Nguyễn Thanh Nghị hiện là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng CSVN
- một cựu thứ trưởng Bộ Xây dựng khác là ông Trần Văn Sơn, sinh năm 1961, nay làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.
Ông Trần Văn Sơn
- Có ba cán bộ Trung ương Đoàn: Phan Văn Mãi, bí thư thường trực; và hai bí thư là Dương Văn An và Nguyễn Thị Hà được luân chuyển đợt này. Ông Mãi, sinh năm 1973, trở thành Phó Bí thư tỉnh Bến Tre; ông An, sinh năm 1971, làm Phó Bí thư Bình Thuận; và bà Hà, sinh năm 1971, làm Phó Bí thư tỉnh Bắc Ninh.
- Hai phụ nữ khác trong danh sách luân chuyển là bà Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và bà Nguyễn Thị Xuân Thu, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bà Hà nay làm Phó Bí thư tỉnh Vĩnh Long, và bà Thu làm Phó Bí thư tỉnh Thanh Hóa.
- Một nhân vật khác là ông Nguyễn Xuân Anh, con trai cựu Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Văn Chi, cũng được trông đợi làm Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.ồ
nguồn: bbc vietnamese
Có ai dốt môn chính trị như tui không? Tui xin thú nhận là không hiểu được hệ thống hành pháp, lập pháp và các ban ngành của nhà nước VN như thế nào cả. Có ai sẵn sàng khai sáng kiến thức cho tui một chút chăng?
vietnamconcrete
16/04/2014
Bạn có biết bồ của Mỹ Tâm chưa? Tui biết lâu rồi!
- Hiện tại, ông Minh đang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc HVG. Ông Minh sở hữu hơn 43,6 triệu cổ phiếu HVG, tương ứng 36,37% vốn. Ông Minh là cổ đông lớn nhất tại Hùng Vương. Đứng sau ông là Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI với tỷ lệ nắm giữ 14,53%.
Ông Dương Ngọc Minh và ca sỹ Mỹ Tâm
vietnamconcrete
17/04/2014
trang2, on 14/04/2014 - 18:08, said:
25 trẻ tử vong do sởi: Vì sao chưa công bố dịch?
Một tràng pháo tay cho Bộ y tế vì sự kịp thời, nhanh chóng và làm việc hết mình , vừa qua báo điện tử 24h.com đưa tin
Một tràng pháo tay cho Bộ y tế vì sự kịp thời, nhanh chóng và làm việc hết mình , vừa qua báo điện tử 24h.com đưa tin
Tin cập nhật từ BBC:
- Con số hơn 100 trẻ tử vong do bệnh sởi được chính thức công bố cho thấy hệ thống y tế Việt Nam ‘bất lực’, một chuyên gia y tế cộng đồng từ Úc nhận định.
- Nói một cách khách quan con số tử vong phản ánh sự bất lực của hệ thống y tế khi đối phó những vấn đề không mấy lớn như thế này. Ông Nguyễn Văn Tuấn, chuyên gia y tế ở Úc
PHANTHI
17/04/2014
vietnamconcrete, on 16/04/2014 - 07:31, said:
Bạn có biết bồ của Mỹ Tâm chưa? Tui biết lâu rồi!
- Hiện tại, ông Minh đang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc HVG. Ông Minh sở hữu hơn 43,6 triệu cổ phiếu HVG, tương ứng 36,37% vốn. Ông Minh là cổ đông lớn nhất tại Hùng Vương. Đứng sau ông là Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI với tỷ lệ nắm giữ 14,53%.
Ông Dương Ngọc Minh và ca sỹ Mỹ Tâm
Lâu quá ko nhớ , nhưng khi đó nghe nói là cty này trực thuộc Ban tài chánh Thành ủy ...
Bác Minh là đại gia thứ thiệt nhưng sao tứong tá giống như đại ca XHĐ chả giống ông thương nhân gì cả nhỉ .
Mỹ Tâm năm xưa cũng bị đồn đại là ngừoi tình của bà bán bánh mì chả hiểu thực hư ra sao nhưng đúng là xưa nay chả thấy ngừoi yêu của chị ấy đâu cả .
vietnamconcrete
17/04/2014
Oh thế anh Phanthi không biết ah, anh Minh là đại ca XHĐ thật đấy, dưới tay anh ấy là công ty xuyên á chuyên vận chuyển bằng xà lan.
PHANTHI
17/04/2014
Vậy là ảnh same same anh này mà anh này dữ hơn :
Công nhận mấy đại ca có khuôn mặt thần thái giống nhau chứ nhỉ .
Công nhận mấy đại ca có khuôn mặt thần thái giống nhau chứ nhỉ .
ThuHoaDienTrang
17/04/2014
thế anh này có giống các anh kia không , hình như đại gia rượu gì gì đó, từng là người yêu MPT, Hoàng THÙy LInh, có dạo với Trang Nhung, đọc nhớ mang máng.
Búp Sen
19/04/2014
Sững sờ bảo vật quốc gia chưa làm lễ công nhận đã bị hư hại
Bia Sùng Thiện Diên Linh thời Lý hiện đang được lưu giữ tại chùa Long Đọi Sơn huyện Duy Tiên, Hà Nam là một trong 37 bảo vật quốc gia đã được Thủ tướng chính phủ công nhận cuối năm ngoái.
Hiện trạng bảo vệ tấm bia trước khi được "nâng cấp"
Tấm bia được dựng năm 1121, cao 2,88m, rộng 1,40m, chạm khắc tinh xảo hình rồng và mây nước, cùng áng “thiên cổ diễm văn” nổi tiếng có thể khiến bất cứ người am tường văn hoá lịch sử đất nước khi chiêm ngưỡng không khỏi choáng ngợp.
Văn bia do Nguyễn Công Bật, Thượng thư Bộ Hình dưới triều Lý Nhân Tông(1072- 1128) soạn. Nội dung văn bia chủ yếu ca ngợi vua Lý Nhân Tông trong công cuộc xây dựng chùa tháp, hoằng dương Phật giáo cũng như việc xây dựng và bảo vệ xã tắc. Ngoài ra văn bia còn ghi lại nhiều tư liệu lịch sử quý về nghệ thuật điêu khắc kiến trúc xây dựng các chùa lớn, tháp cao như chùa Diên Hựu (Một Cột), đài đèn Quảng Chiếu, chùa tháp Sùng thiện Diên Linh.
Lễ công bố quyết định bảo vật quốc gia với tấm bia này diễn ra vào sáng nay 18/4 lẽ ra phải là một ngày hội với những người yêu văn hoá lịch sử thì ngược lại.
Sững sờ và đau lòng là những gì họ có thể thốt lên khi chứng kiến sự nhiệt tình có thừa nhưng lại thiếu hiểu biết của những người được giao “làm sạch” tấm bia cổ này để phục vụ cho lễ công bố. Nền đất cũ xung quanh đã được lát gạch, hàng rào bảo vệ tấm bia bị bỏ đi…
“Báu vật quốc gia đã bị phá hoại nghiêm trọng với một phương thức khá tàn bạo. Theo lời kể của người dân địa phương, một tốp thợ xây, dùng đá mài, giấy ráp, bàn chải sắt, phoi bào sắt... kì cọ mặt bia. Mục đích của họ đơn giản là chỉ định làm vệ sinh bia cho bà con chiêm ngưỡng trong dịp trọng đại này”, TS Trần Trọng Dương thở dài, chưa hết bức xúc: “Quả là *** *** cộng nhiệt tình bằng phá hoại. Những người làm văn hóa mà lại không có văn hóa!”
Trán bia với lối viết phi bạch do chính Hoàng đế Lý Nhân Tông ngự bút giờ đây nhìn lên, dễ dàng nhận ra những vết trầy xước vì bị xâm hại
Những nét rêu phong cổ kính ngàn năm chỉ trong chốc lát bị xoá sạch, để lại những vết thương tích nặng nề trên cổ vật quốc gia. Trán bia Long Đọi là nơi lưu giữ lối chữ phi bạch do chính Hoàng đế Lý Nhân Tông ngự bút, trải qua gần ngàn năm “trơ gan cùng tuế nguyệt” thì nay bị cào trầy xước phũ phàng.
Người yêu văn hoá chỉ còn biết than thở vì đâu còn như lời Thượng thư Nguyễn Công Bật ca ngợi thư pháp của Hoàng đế Lý Nhân Tông rằng: "Thế tựa rồng bay phượng múa, phép viết từ tay ngọc viết ra/Hình như loan liệng thước chao, thể chữ tự lòng vua chữ hiện".
Trước đây, xung quanh bia Sùng Thiện Diên Linh có hàng rào bảo vệ để ngăn chặn việc du khách xâm phạm làm hỏng văn bia. Nhưng “mới đây người ta đã bỏ đi để cho nhân dân chiêm bái bảo vật”, trụ trì đại đức Thích Thanh Vũ buồn rầu cho biết sau những nỗ lực can ngăn không thành. Và như một điều tất yếu, những con chữ mới ngoệch ngoạc đã được ai đó vô ý thức khắc lên tấm bia.
Không chỉ bảo vật quốc gia bị xâm hại, các văn bia đời sau ở xung quanh cũng chịu chung số phận, được đơn vị thi công “nhiệt tình” cào nhẵn.
Thật đáng tiếc và đau xót, chỉ vì sự thiếu hiểu biết mà trong phút chốc báu vật quốc gia đã bị ngang nhiên xâm hại nghiêm trọng chưa từng thấy kể từ gần ngàn năm tồn tại đến nay./.
Cận cảnh tấm bia Sùng Thiện Diên Linh:
Những vết trầy xước khá sâu trên bề mặt bia
"Lưu bút" mới của du khách trên tấm bia sau khi hàng rào bảo vệ bị phá dỡ
Không chỉ bảo vật quốc gia bị xâm hại, các văn bia đời sau ở xung quanh cũng chịu chung số phận, được đơn vị thi công “nhiệt tình” cào nhẵn
Trọng Bách - Trà Xanh/VOV online
Bia Sùng Thiện Diên Linh thời Lý hiện đang được lưu giữ tại chùa Long Đọi Sơn huyện Duy Tiên, Hà Nam là một trong 37 bảo vật quốc gia đã được Thủ tướng chính phủ công nhận cuối năm ngoái.
Hiện trạng bảo vệ tấm bia trước khi được "nâng cấp"
Tấm bia được dựng năm 1121, cao 2,88m, rộng 1,40m, chạm khắc tinh xảo hình rồng và mây nước, cùng áng “thiên cổ diễm văn” nổi tiếng có thể khiến bất cứ người am tường văn hoá lịch sử đất nước khi chiêm ngưỡng không khỏi choáng ngợp.
Văn bia do Nguyễn Công Bật, Thượng thư Bộ Hình dưới triều Lý Nhân Tông(1072- 1128) soạn. Nội dung văn bia chủ yếu ca ngợi vua Lý Nhân Tông trong công cuộc xây dựng chùa tháp, hoằng dương Phật giáo cũng như việc xây dựng và bảo vệ xã tắc. Ngoài ra văn bia còn ghi lại nhiều tư liệu lịch sử quý về nghệ thuật điêu khắc kiến trúc xây dựng các chùa lớn, tháp cao như chùa Diên Hựu (Một Cột), đài đèn Quảng Chiếu, chùa tháp Sùng thiện Diên Linh.
Lễ công bố quyết định bảo vật quốc gia với tấm bia này diễn ra vào sáng nay 18/4 lẽ ra phải là một ngày hội với những người yêu văn hoá lịch sử thì ngược lại.
Sững sờ và đau lòng là những gì họ có thể thốt lên khi chứng kiến sự nhiệt tình có thừa nhưng lại thiếu hiểu biết của những người được giao “làm sạch” tấm bia cổ này để phục vụ cho lễ công bố. Nền đất cũ xung quanh đã được lát gạch, hàng rào bảo vệ tấm bia bị bỏ đi…
“Báu vật quốc gia đã bị phá hoại nghiêm trọng với một phương thức khá tàn bạo. Theo lời kể của người dân địa phương, một tốp thợ xây, dùng đá mài, giấy ráp, bàn chải sắt, phoi bào sắt... kì cọ mặt bia. Mục đích của họ đơn giản là chỉ định làm vệ sinh bia cho bà con chiêm ngưỡng trong dịp trọng đại này”, TS Trần Trọng Dương thở dài, chưa hết bức xúc: “Quả là *** *** cộng nhiệt tình bằng phá hoại. Những người làm văn hóa mà lại không có văn hóa!”
Trán bia với lối viết phi bạch do chính Hoàng đế Lý Nhân Tông ngự bút giờ đây nhìn lên, dễ dàng nhận ra những vết trầy xước vì bị xâm hại
Những nét rêu phong cổ kính ngàn năm chỉ trong chốc lát bị xoá sạch, để lại những vết thương tích nặng nề trên cổ vật quốc gia. Trán bia Long Đọi là nơi lưu giữ lối chữ phi bạch do chính Hoàng đế Lý Nhân Tông ngự bút, trải qua gần ngàn năm “trơ gan cùng tuế nguyệt” thì nay bị cào trầy xước phũ phàng.
Người yêu văn hoá chỉ còn biết than thở vì đâu còn như lời Thượng thư Nguyễn Công Bật ca ngợi thư pháp của Hoàng đế Lý Nhân Tông rằng: "Thế tựa rồng bay phượng múa, phép viết từ tay ngọc viết ra/Hình như loan liệng thước chao, thể chữ tự lòng vua chữ hiện".
Trước đây, xung quanh bia Sùng Thiện Diên Linh có hàng rào bảo vệ để ngăn chặn việc du khách xâm phạm làm hỏng văn bia. Nhưng “mới đây người ta đã bỏ đi để cho nhân dân chiêm bái bảo vật”, trụ trì đại đức Thích Thanh Vũ buồn rầu cho biết sau những nỗ lực can ngăn không thành. Và như một điều tất yếu, những con chữ mới ngoệch ngoạc đã được ai đó vô ý thức khắc lên tấm bia.
Không chỉ bảo vật quốc gia bị xâm hại, các văn bia đời sau ở xung quanh cũng chịu chung số phận, được đơn vị thi công “nhiệt tình” cào nhẵn.
Thật đáng tiếc và đau xót, chỉ vì sự thiếu hiểu biết mà trong phút chốc báu vật quốc gia đã bị ngang nhiên xâm hại nghiêm trọng chưa từng thấy kể từ gần ngàn năm tồn tại đến nay./.
Cận cảnh tấm bia Sùng Thiện Diên Linh:
Những vết trầy xước khá sâu trên bề mặt bia
"Lưu bút" mới của du khách trên tấm bia sau khi hàng rào bảo vệ bị phá dỡ
Không chỉ bảo vật quốc gia bị xâm hại, các văn bia đời sau ở xung quanh cũng chịu chung số phận, được đơn vị thi công “nhiệt tình” cào nhẵn
Trọng Bách - Trà Xanh/VOV online
secretsoflife
19/04/2014
Thăm ‘quả phụ Hoàng Sa'
Ngày 17.4, đại diện UBND H.Hoàng Sa, TP.Đà Nẵng đến thăm bà Huỳnh Thị Sinh (trú đường Nguyễn Kim, Q.10) và bà Ngô Thị Kim Thanh (trú chung cư Trần Quốc Thảo, Q.3, TP.H-C-M - ảnh).
Đây là hai quả phụ, vợ của trung tá Ngụy Văn Thà, Hạm trưởng và vợ của thiếu tá Nguyễn Thành Trí, Hạm phó hộ tống hạm Nhật Tảo HQ10. Trung tá Thà và thiếu tá Trí là những chỉ huy trong số hơn 70 người thuộc lực lượng hải quân Việt Nam cộng hòa tử trận trong trận hải chiến Hoàng Sa năm 1974. Cả hai bà nay đã ngoài 60 tuổi với nhiều bệnh tật. Ông Đặng Công Ngữ - Chủ tịch H.Hoàng Sa chúc hai bà luôn mạnh khỏe và khẳng định sẽ cố gắng hết sức trong việc thu thập tài liệu từ các nhân chứng sống liên quan đến Hoàng Sa để củng cố bằng chứng pháp lý về chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Tin, ảnh: Nguyễn Tú / TNO
Ngày 17.4, đại diện UBND H.Hoàng Sa, TP.Đà Nẵng đến thăm bà Huỳnh Thị Sinh (trú đường Nguyễn Kim, Q.10) và bà Ngô Thị Kim Thanh (trú chung cư Trần Quốc Thảo, Q.3, TP.H-C-M - ảnh).
Đây là hai quả phụ, vợ của trung tá Ngụy Văn Thà, Hạm trưởng và vợ của thiếu tá Nguyễn Thành Trí, Hạm phó hộ tống hạm Nhật Tảo HQ10. Trung tá Thà và thiếu tá Trí là những chỉ huy trong số hơn 70 người thuộc lực lượng hải quân Việt Nam cộng hòa tử trận trong trận hải chiến Hoàng Sa năm 1974. Cả hai bà nay đã ngoài 60 tuổi với nhiều bệnh tật. Ông Đặng Công Ngữ - Chủ tịch H.Hoàng Sa chúc hai bà luôn mạnh khỏe và khẳng định sẽ cố gắng hết sức trong việc thu thập tài liệu từ các nhân chứng sống liên quan đến Hoàng Sa để củng cố bằng chứng pháp lý về chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Tin, ảnh: Nguyễn Tú / TNO
ThuHoaDienTrang
19/04/2014
HÔm nay ngày nghĩ, tin tức vỉa hè của tvls, tổng biên tập, chú @vietnamc.. xin được đưa tin đang xôn xao trong tuần vừa qua, Một cậu chuyện đẹp đến nỗi người thường như tôi đôi lúc đọc, xem mà ngỡ như chuyện cổ tích. Ngẫm nghĩ do duyên nợ kiếp trước hay do nghị lực của con người kiếp hiện tại....
"Chị Loan là con út trong gia đình nhà giáo nghèo có 5 con ở xã Châu Sơn (Ba Vì, Hà Nội). Năm 21 tuổi, khi đang học năm thứ 3 ĐH Kinh tế Quốc dân, Châu Loan bị suy thận mãn, một tuần 3 lần phải đi lọc máu. Tủi phận nhưng Loan vẫn cố gắng học hành. Tốt nghiệp đại học, chị xin làm kế toán cho vài công ty nhưng đều phải nghỉ vì bệnh. Sau đó, chị làm ở Trung tâm dạy nghề khuyết tật thanh thiếu niên Vì ngày mai."
"Đầu năm 2008, chàng trai Nguyễn Văn Vượng xin vào trung tâm làm sơn mài. Anh quen Loan, thường gọi cô là chị gái và được gọi lại là “thằng cu em”. Vượng cảm phục nghị lực của người con gái nhỏ bé, quý cái tính thật thà của chị Loan, lại thương chị những lúc trời mưa rét phải một mình chạy thận. Anh thường xuyên giúp đỡ chị đi lại. Tình cảm cứ thế lớn dần trong trái tim “chị gái” và “cu em”."
Điều ước thứ 7 đã đem lại 1 đám cưới ý nghĩa.....tình yêu là thứ lạ và kỳ diệu nhất trên đời!D người đưa tin đã nhòe mắt khi xem đến cái đoạn đám cưới chị nhìn thấy anh đi ra....
Sửa bởi trang2: 19/04/2014 - 17:34
"Chị Loan là con út trong gia đình nhà giáo nghèo có 5 con ở xã Châu Sơn (Ba Vì, Hà Nội). Năm 21 tuổi, khi đang học năm thứ 3 ĐH Kinh tế Quốc dân, Châu Loan bị suy thận mãn, một tuần 3 lần phải đi lọc máu. Tủi phận nhưng Loan vẫn cố gắng học hành. Tốt nghiệp đại học, chị xin làm kế toán cho vài công ty nhưng đều phải nghỉ vì bệnh. Sau đó, chị làm ở Trung tâm dạy nghề khuyết tật thanh thiếu niên Vì ngày mai."
"Đầu năm 2008, chàng trai Nguyễn Văn Vượng xin vào trung tâm làm sơn mài. Anh quen Loan, thường gọi cô là chị gái và được gọi lại là “thằng cu em”. Vượng cảm phục nghị lực của người con gái nhỏ bé, quý cái tính thật thà của chị Loan, lại thương chị những lúc trời mưa rét phải một mình chạy thận. Anh thường xuyên giúp đỡ chị đi lại. Tình cảm cứ thế lớn dần trong trái tim “chị gái” và “cu em”."
Điều ước thứ 7 đã đem lại 1 đám cưới ý nghĩa.....tình yêu là thứ lạ và kỳ diệu nhất trên đời!D người đưa tin đã nhòe mắt khi xem đến cái đoạn đám cưới chị nhìn thấy anh đi ra....
Sửa bởi trang2: 19/04/2014 - 17:34
vietnamconcrete
19/04/2014
- Rạng sáng 18/4, khoảng 20 phần tử khủng bố người Tân Cương, Trung Quốc bất ngờ tấn công cửa khẩu Bắc Phong Sinh, Hải Hà, Quảng Ninh. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 4-5 đối tượng
Ảnh minh họa
- Thiếu tá Nguyễn Minh Đãi (sinh năm 1971, quê xã Chi Lăng, huyện Quế Võ, Bắc Ninh), nhân viên phiên dịch của Đồn biên phòng Quảng Đức và thiếu úy Lê Vũ Việt Khánh (sinh năm 1990, quê thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà), huấn luyện viên chó chiến đấu, đã hi sinh.
Các xác chết nằm ngổn ngang (Nguồn ảnh: FB Siêu xe đặt chân trên đất Quảng Ninh)Theo như các nguồn thông tin thì Lúc 4h20 sáng nay, nhóm 16 người Trung Quốc gồm 10 nam, 4 nữ và 2 trẻ em đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua khu vực cửa khẩu Bắc Phong Sinh (huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh). Bị bắt vì nhập cảnh trái phép, nhóm người Trung Quốc đã cướp súng của bộ đội biên phòng cửa khẩu Bắc Phong Sinh (Quảng Ninh), bắn xối xả. Thiếu tướng Vũ Chí Thực, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, 7 người đã chết trong đó có 2 chiến sĩ biên phòng và một số người bị thương (trong đó có 4 chiến sĩ biên phòng Việt Nam).
Kính cẩn nghiêng mình trước sự hi sinh dũng cảm của các anh, những người bảo vệ lãnh thổ VN.
Sửa bởi vietnamconcrete: 19/04/2014 - 21:42
ThuHoaDienTrang
20/04/2014
Văn Quyến tuyên bố giải nghệ
"Chiều 18/4, tiền đạo người Nghệ An bất ngờ tuyên bố giã từ sự nghiệp ở tuổi 30. Lý giải về quyết định đột ngột của mình, Văn Quyến cho biết một phần vì lý do tuổi tác, phần còn lại vì anh không còn nhiều cơ hội ra sân trong màu áo V.Ninh Bình. "
Bài viết:
Hình ảnh Quyến là hình ảnh khó phai mờ trong mắt người yêu thích bóng đá 1 thời, 1 vết nhơ trong cuộc đời đã kéo Q xuống từ đỉnh vinh quang xuống tận chân bùn số phận khi anh còn quá trẻ, Mọi lỗi lầm đều được tha thứ với thời gian.Sau này Q đá kém hơn và béo hơn nên hay bị cổ đv SLNA gọi là "Q béo" nhưng hình ảnh Q vẫn đc lấy là hình ảnh của đội SLNA. Chúc anh có 1 đám cưới sớm và cs hạnh phúc khi giải nghệ
@vietnam...cảm ơn chú vừa đưa cái tin phía trên
Sửa bởi trang2: 20/04/2014 - 09:30
"Chiều 18/4, tiền đạo người Nghệ An bất ngờ tuyên bố giã từ sự nghiệp ở tuổi 30. Lý giải về quyết định đột ngột của mình, Văn Quyến cho biết một phần vì lý do tuổi tác, phần còn lại vì anh không còn nhiều cơ hội ra sân trong màu áo V.Ninh Bình. "
Bài viết:
Hình ảnh Quyến là hình ảnh khó phai mờ trong mắt người yêu thích bóng đá 1 thời, 1 vết nhơ trong cuộc đời đã kéo Q xuống từ đỉnh vinh quang xuống tận chân bùn số phận khi anh còn quá trẻ, Mọi lỗi lầm đều được tha thứ với thời gian.Sau này Q đá kém hơn và béo hơn nên hay bị cổ đv SLNA gọi là "Q béo" nhưng hình ảnh Q vẫn đc lấy là hình ảnh của đội SLNA. Chúc anh có 1 đám cưới sớm và cs hạnh phúc khi giải nghệ
@vietnam...cảm ơn chú vừa đưa cái tin phía trên
Sửa bởi trang2: 20/04/2014 - 09:30
Ngu Yên
20/04/2014
vietnamconcrete, on 19/04/2014 - 21:41, said:
- Rạng sáng 18/4, khoảng 20 phần tử khủng bố người Tân Cương, Trung Quốc bất ngờ tấn công cửa khẩu Bắc Phong Sinh, Hải Hà, Quảng Ninh. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 4-5 đối tượng
Ảnh minh họa
- Thiếu tá Nguyễn Minh Đãi (sinh năm 1971, quê xã Chi Lăng, huyện Quế Võ, Bắc Ninh), nhân viên phiên dịch của Đồn biên phòng Quảng Đức và thiếu úy Lê Vũ Việt Khánh (sinh năm 1990, quê thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà), huấn luyện viên chó chiến đấu, đã hi sinh.
Các xác chết nằm ngổn ngang (Nguồn ảnh: FB Siêu xe đặt chân trên đất Quảng Ninh)Theo như các nguồn thông tin thì Lúc 4h20 sáng nay, nhóm 16 người Trung Quốc gồm 10 nam, 4 nữ và 2 trẻ em đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua khu vực cửa khẩu Bắc Phong Sinh (huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh). Bị bắt vì nhập cảnh trái phép, nhóm người Trung Quốc đã cướp súng của bộ đội biên phòng cửa khẩu Bắc Phong Sinh (Quảng Ninh), bắn xối xả. Thiếu tướng Vũ Chí Thực, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, 7 người đã chết trong đó có 2 chiến sĩ biên phòng và một số người bị thương (trong đó có 4 chiến sĩ biên phòng Việt Nam).
Kính cẩn nghiêng mình trước sự hi sinh dũng cảm của các anh, những người bảo vệ lãnh thổ VN.
Tôi nghĩ họ là người Hồi xin tỵ nạn chính trị nhưng VN không cho đem giao lại cho TQ chứ xâm lược gì mà có cả trẻ em.