TIN VỈA HÈ
Monday
04/06/2014
Nhiều người chửi người khác hèn mạt, trộm cắp, ác ôn nhưng sau đó lại trộm cắp một cách rất hèn rất ác ôn từ người họ vừa chửi
Nói người mà ai cũng biết cũng gớm đấy.
Mình học võ từ cấp 2, và được dạy qua 5 môn võ.
Chiến tranh xảy ra, đồng chí nào ép mình cầm súng giết người mình "xử" đồng chí đó lun. Không có đồng chí gì hết khi mà ép mình làm điều mình ghét nhất.
Chẳng có luân lí gì nữa cả khi hô hào nhau cầm súng giết người. Thà chết còn hơn sống mà mang hình thù quái vật.
Nói người mà ai cũng biết cũng gớm đấy.
sowhat, on 04/06/2014 - 13:39, said:
Nhỏ thì phải biết võ thì nó mới lành.
Mình học võ từ cấp 2, và được dạy qua 5 môn võ.
Chiến tranh xảy ra, đồng chí nào ép mình cầm súng giết người mình "xử" đồng chí đó lun. Không có đồng chí gì hết khi mà ép mình làm điều mình ghét nhất.
Chẳng có luân lí gì nữa cả khi hô hào nhau cầm súng giết người. Thà chết còn hơn sống mà mang hình thù quái vật.
4mua
04/06/2014
Tôi cũng đã coi thường người mà chuyên theo tôi chửi đổng phá đám từ lâu rồi, nên tôi cũng có thèm trả lời mỗi lần cô ý lên tiếng đâu, tạo mấy nick ảo để đi theo tôi chửi đổng và phá đám thì cũng vẻ vang lắm sao hỡi FAN CUỒNG của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó???
Tôi cũng hy vọng mình ghê gớm trong mắt mọi người, phụ nữ là phải ghê gớm, không thể để mấy đứa điên thích chèo lên đầu lên cổ mình ngồi được, tuy nhiên ghê gớm nhưng đừng hèn hạ đi cắn trộm người khác mọi lúc mọi nơi!
Tôi cũng hy vọng mình ghê gớm trong mắt mọi người, phụ nữ là phải ghê gớm, không thể để mấy đứa điên thích chèo lên đầu lên cổ mình ngồi được, tuy nhiên ghê gớm nhưng đừng hèn hạ đi cắn trộm người khác mọi lúc mọi nơi!
Monday
04/06/2014
Nói không biết nói câu nào tử tế và khôn ngoan thì đừng viết ra, hao giấy diễn đàn.
4mua
04/06/2014
=)))))))))))))))))
vậy mà có người tạo một lúc cả chục topic mới để post thơ trong mục Trang Thơ chỉ trong 1 buổi tối đấy, không hao tốn giấy của diễn đàn là mấy đâu. hihi....thiệt là cuồng si...si cuồng....@@
vậy mà có người tạo một lúc cả chục topic mới để post thơ trong mục Trang Thơ chỉ trong 1 buổi tối đấy, không hao tốn giấy của diễn đàn là mấy đâu. hihi....thiệt là cuồng si...si cuồng....@@
NguaQuaDoc
04/06/2014
bạn vô danh thiên địa dịch ra có phải là không có danh gì với trời đất không,mà sao bạn cùng bạn caocau tòan pos những cái lãng xẹt trong khi mục đích chính lúc này thì không bàn tới.hai bạn cứ có cơ hội là lại phun vào vài bài ca ngợi VNCH,một sự việc đã đi vào lịch sử rồi các bạn đào lên là để nhiều người vào phỉ báng phải không ?
tôi kể cho các bạn nghe một chuyện này,ở quê tôi đời ông nội tôi còn nhỏ và các cụ cao niên có kể lại rằng.bọn tay sai cho pháp và ngụy lúc bấy giờ ra cai trị miền bắc,những tay việt gian được đào tạo luôn đi lùng xục những người làm cách mạng.chúng thẳng tay chặt đầu nếu bắt được ai và bêu đầu ra giữa cồng làng.và chúng giết nhầm còn hơn bỏ xót nhìn ai ngứa mắt là chúng xả súng vô tội va.nhân dân vô cùng căm phẫn nhưng không làm gì được.đến lúc hiệp định giơnevơ được ký thì miền bắc phải để chúng dút về miền nam mà không dám động đến chúng mặc dù chỉ muốn băm vằm chúng ra làm nhiều mảnh.rất nhiều thằng thoát được và làm sĩ quan cho VNCH,khi tiến vào giải phóng miền nam rất nhiều thằng đã thoát ra nước ngoài và tôi nghi ngờ một số thằng hay con cháu chúng nó đang sống thoải mái và chửi rủa việt nam và có thể cũng có một vài thằng sinh hoạt ở đây. tôi cũng chỉ hai tay vày lỗ miệng không dám bàn chính trị nhiều nhưng đọc thấy chướng mắt quá.
và tôi nghĩ rằng để cho các bạn làm các bạn còn chưa chắc đã làm được như những người các bạn đang phán xét,tự cảm thấy xấu hổ đi và đừng giao giảng nữa.đây là diễn đàn lý số nếu là diễn đàn chính trị thì bạn VDTD hay bạn caocau tôi dám chắc các bạn lại ú ớ thôi.cho nên đừng nghĩ bầu trời chỉ to bằng miệng giếng
tôi kể cho các bạn nghe một chuyện này,ở quê tôi đời ông nội tôi còn nhỏ và các cụ cao niên có kể lại rằng.bọn tay sai cho pháp và ngụy lúc bấy giờ ra cai trị miền bắc,những tay việt gian được đào tạo luôn đi lùng xục những người làm cách mạng.chúng thẳng tay chặt đầu nếu bắt được ai và bêu đầu ra giữa cồng làng.và chúng giết nhầm còn hơn bỏ xót nhìn ai ngứa mắt là chúng xả súng vô tội va.nhân dân vô cùng căm phẫn nhưng không làm gì được.đến lúc hiệp định giơnevơ được ký thì miền bắc phải để chúng dút về miền nam mà không dám động đến chúng mặc dù chỉ muốn băm vằm chúng ra làm nhiều mảnh.rất nhiều thằng thoát được và làm sĩ quan cho VNCH,khi tiến vào giải phóng miền nam rất nhiều thằng đã thoát ra nước ngoài và tôi nghi ngờ một số thằng hay con cháu chúng nó đang sống thoải mái và chửi rủa việt nam và có thể cũng có một vài thằng sinh hoạt ở đây. tôi cũng chỉ hai tay vày lỗ miệng không dám bàn chính trị nhiều nhưng đọc thấy chướng mắt quá.
và tôi nghĩ rằng để cho các bạn làm các bạn còn chưa chắc đã làm được như những người các bạn đang phán xét,tự cảm thấy xấu hổ đi và đừng giao giảng nữa.đây là diễn đàn lý số nếu là diễn đàn chính trị thì bạn VDTD hay bạn caocau tôi dám chắc các bạn lại ú ớ thôi.cho nên đừng nghĩ bầu trời chỉ to bằng miệng giếng
Monday
04/06/2014
Khấn lạy trời đất tha thứ cho họ, những con người thật tội nghiệp vì họ không hiểu, không biết việc họ làm.
Họ chỉ biết cái tôi của họ, chỉ biết lợi lạc của họ. Xin trời cao thương xót lấy họ.
Họ đáng thương trong tăm tối rất mạt hạng, nhưng họ thật không biết, vì họ vô tri.
Xin thương xót họ và tha thứ cho họ.
Họ chỉ biết cái tôi của họ, chỉ biết lợi lạc của họ. Xin trời cao thương xót lấy họ.
Họ đáng thương trong tăm tối rất mạt hạng, nhưng họ thật không biết, vì họ vô tri.
Xin thương xót họ và tha thứ cho họ.
Monday
04/06/2014
Trái đất 4 mùa dường như phủ kín bóng tối của ma vương
Cõi mẹ hun hút xa xăm, đường nào về để được lòng bình an.
Buồn và đau như cắt thịt cho cú hổ chia vui.
Cõi mẹ hun hút xa xăm, đường nào về để được lòng bình an.
Buồn và đau như cắt thịt cho cú hổ chia vui.
NguaQuaDoc
04/06/2014
Monday, on 04/06/2014 - 15:32, said:
Khấn lạy trời đất tha thứ cho họ, những con người thật tội nghiệp vì họ không hiểu, không biết việc họ làm.
Họ chỉ biết cái tôi của họ, chỉ biết lợi lạc của họ. Xin trời cao thương xót lấy họ.
Họ đáng thương trong tăm tối rất mạt hạng, nhưng họ thật không biết, vì họ vô tri.
Xin thương xót họ và tha thứ cho họ.
Họ chỉ biết cái tôi của họ, chỉ biết lợi lạc của họ. Xin trời cao thương xót lấy họ.
Họ đáng thương trong tăm tối rất mạt hạng, nhưng họ thật không biết, vì họ vô tri.
Xin thương xót họ và tha thứ cho họ.
những gì đã qua thì phải để nó qua chứ thù nhà căm lắm chứ,chúng vừa được ăn lại vừa được nói.
Monday
04/06/2014
NguaQuaDoc, on 04/06/2014 - 15:52, said:
còn bạn này,tôi thấy bạn chê bai người miền bắc trong một topic nào đó,rằng ra miền bắc bạn bè phải dẫn đi.chính trong lòng mình còn phân biệt thì những lời nói trên kia tôi nghĩ bạn làm với chính mình đi đã.
những gì đã qua thì phải để nó qua chứ thù nhà căm lắm chứ,chúng vừa được ăn lại vừa được nói.
những gì đã qua thì phải để nó qua chứ thù nhà căm lắm chứ,chúng vừa được ăn lại vừa được nói.
Là do cái tưởng của anh phân biệt, nên anh mới ra cái ý như trên. Em viết không có cái ý đó.
NguaQuaDoc
04/06/2014
Monday
04/06/2014
Vô Thường
04/06/2014
Lịch sử VN đã chỉ ra rằng: Ai được lòng dân, người đó có khả năng thành công cao nhất.
Công tác dân vận là một giá trị cốt lõi giúp miền Bắc chiến thắng trong cuộc nội chiến. Hãy nhìn vào dòng người đưa tiễn khi bác Võ Nguyên Giáp từ trần là hiểu. (Khi tướng Nguyễn Cao Kỳ ra đi, có 1 ai trên diễn đàn chúng ta treo ảnh không nhỉ?)
Lịch sử mãi mãi không thể thay đổi: Đây, hiện tại của chúng ta đã và đang là thời đại của "Thế hệ Hồ Chí Minh"
Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Ngó về quê mẹ ruột đau 9 chiều
Sửa bởi Gabriel.Julian: 04/06/2014 - 16:09
Công tác dân vận là một giá trị cốt lõi giúp miền Bắc chiến thắng trong cuộc nội chiến. Hãy nhìn vào dòng người đưa tiễn khi bác Võ Nguyên Giáp từ trần là hiểu. (Khi tướng Nguyễn Cao Kỳ ra đi, có 1 ai trên diễn đàn chúng ta treo ảnh không nhỉ?)
Lịch sử mãi mãi không thể thay đổi: Đây, hiện tại của chúng ta đã và đang là thời đại của "Thế hệ Hồ Chí Minh"
Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Ngó về quê mẹ ruột đau 9 chiều
Sửa bởi Gabriel.Julian: 04/06/2014 - 16:09
Monday
04/06/2014
"Khi đèn sân khấu tắt bức màn nhung buông xuống,
Hết chúa hết tôi hết công hầu khanh tướng
Có còn chăng một kiếp sống đau buồn
Rồi mai này khi má hóp răng long,
Đôi tay run rẩy với chiếc đàn long phím,
Ngồi trên gác vắng lạnh lùng,
Bản nhạc cuối cùng mình dạo để mình nghe..."
Hết chúa hết tôi hết công hầu khanh tướng
Có còn chăng một kiếp sống đau buồn
Rồi mai này khi má hóp răng long,
Đôi tay run rẩy với chiếc đàn long phím,
Ngồi trên gác vắng lạnh lùng,
Bản nhạc cuối cùng mình dạo để mình nghe..."


