Jump to content

Advertisements




TIN VỈA HÈ

tin tức lượm lặt

2011 replies to this topic

#1501 ThanVuong

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3582 Bài viết:
  • 5393 thanks

Gửi vào 06/08/2014 - 22:18

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vietnamconcrete, on 06/08/2014 - 22:13, said:

nàng không phải A phòng, nàng họ Động tên Phòng, tự là Hamzui...

ui nguy hiểm! nguy hiểm quá! mình cũng chạy đây! =))

#1502 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5877 thanks

Gửi vào 06/08/2014 - 22:19

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



xin được biểu dương tinh thần hết lòng tận tụy vì công việc, vì dân vì nước của các anh!

Sửa bởi vietnamconcrete: 06/08/2014 - 22:22


Thanked by 1 Member:

#1503 hamzui9

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 613 Bài viết:
  • 730 thanks

Gửi vào 06/08/2014 - 22:24

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

meoemrongchoi, on 06/08/2014 - 22:14, said:

Đã làm kách mệnh mặt phải dày, chuẩn bị tinh thần ăn đạn còn được nói gì đến thơ Ný Niên Kiệt của thày Lờ. Cuốn gói cũng chẳng ma nào thương đâu.

Xin chào cô Mờ, cứ phải ẩn nick này làm chi, cứ gọi tên gốc cho bít nhau nhể .Cô chắc thuộc mệnh VCD hoặc Cự nhật thôi
Tôi không cần cô thương, cứ tưởng bở ở đâu đấy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vietnamconcrete, on 06/08/2014 - 22:13, said:

nàng không phải A phòng, nàng họ Động tên Phòng, tự là Hamzui...
Anh Vietnam được lắm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#1504 ttL

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 766 Bài viết:
  • 865 thanks

Gửi vào 06/08/2014 - 22:32

Đời là vui ,cớ chi sầu hận
,nữ nhi tình ,ai trách em đâu ,
mang trên vai gánh nặng quê nhà ,
sao nỗi nhớ chưa kịp đong đầy ,
bước vội trên đường mưa ướt mắt ,
giận sao em mây còn nơi đó,
rồi để ai kìa vui cùng nhật nguyệt ,
sương rơi đầu núi ,người bước đi chẳng nói câu gì.
gạn chữ tình,danh,lợi, sao nỡ chọn chữ ly,
ttd
thơ tặng hamzui9 ,
Mong HZ vượt qua level lý để đạt chữ tình..




Thanked by 1 Member:

#1505 meoemrongchoi

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 119 Bài viết:
  • 97 thanks

Gửi vào 06/08/2014 - 22:52

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hamzui9, on 06/08/2014 - 22:24, said:

Xin chào cô Mờ, cứ phải ẩn nick này làm chi, cứ gọi tên gốc cho bít nhau nhể .Cô chắc thuộc mệnh VCD hoặc Cự nhật thôi
Tôi không cần cô thương, cứ tưởng bở ở đâu đấy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Bác Ham dễ mất bình tĩnh nhỉ, bác đoán sai rồi, cô mờ gì đó không phải tên gốc của em, em chẳng biết bác là đứa nào. Thật, em có quen bác em cũng chẳng dám nhận, xấu hổ chết được. Bác Ham muốn lăng mạ hay phản bác chửi thẳng mặt em bằng thái độ khách quan, thì hay hơn là đi móc méo người không có mặt, không biết để lên tiếng phản biện lại bác.

Những người muốn tự tử họ lặng lẽ treo cổ, chứ có ai la làng như bác Ham, gặp những người như vậy em thích đạp cho mau chết.

#1506 hamzui9

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 613 Bài viết:
  • 730 thanks

Gửi vào 06/08/2014 - 22:57

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

meoemrongchoi, on 06/08/2014 - 22:52, said:

Bác Ham dễ mất bình tĩnh nhỉ, bác đoán sai rồi, cô mờ gì đó không phải tên gốc của em, em chẳng biết bác là đứa nào. Thật, em có quen bác em cũng chẳng dám nhận, xấu hổ chết được. Bác Ham muốn lăng mạ hay phản bác chửi thẳng mặt em bằng thái độ khách quan, thì hay hơn là đi móc méo người không có mặt, không biết để lên tiếng phản biện lại bác.

Những người muốn tự tử họ lặng lẽ treo cổ, chứ có ai la làng như bác Ham, gặp những người như vậy em thích đạp cho mau chết.

Cách sử dụng ngôn từ thế này......nói lên rất nhiều về cô đấy cô Mờ ạ, làm gì chối đây đẩy thế, có người khác cũng nhận ra cô đấy thôi.
Cô đạp được ai thì cô thử đạp xem, thể hiện đi, đừng võ mồm cô ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#1507 meoemrongchoi

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 119 Bài viết:
  • 97 thanks

Gửi vào 06/08/2014 - 23:02

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hamzui9, on 06/08/2014 - 22:57, said:

Cách sử dụng ngôn từ thế này......nói lên rất nhiều về cô đấy cô Mờ ạ, làm gì chối đây đẩy thế, có người khác cũng nhận ra cô đấy thôi.
Cô đạp được ai thì cô thử đạp xem, thể hiện đi, đừng võ mồm cô ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Bác Ham đã lật tẩy thì em cũng xin thú nhận luôn vậy, thật ra em mắc bệnh thần kinh phân liệt, chạy chữa nhiều nơi cũng không khỏi, em xài tới hơn 30 nick, nick mờ, nick nờ, nick Lờ, nick Hờ...bác cần em reck nick chính Hamzui9 nói với bác.

#1508 hamzui9

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 613 Bài viết:
  • 730 thanks

Gửi vào 06/08/2014 - 23:04

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

meoemrongchoi, on 06/08/2014 - 23:02, said:

Bác Ham đã lật tẩy thì em cũng xin thú nhận luôn vậy, thật ra em mắc bệnh thần kinh phân liệt, chạy chữa nhiều nơi cũng không khỏi, em xài tới hơn 30 nick, nick mờ, nick nờ, nick Lờ, nick Hờ...bác cần em reck nick chính Hamzui9 nói với bác.

Tôi cũng hơi nghi nghi về căn bệnh cô nói.....thôi nhé, không đạp được ai thì tôi rút lui đây nhé, tưởng có trò vui mà cứ bị cô níu lại, thế nhé

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#1509 meoemrongchoi

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 119 Bài viết:
  • 97 thanks

Gửi vào 06/08/2014 - 23:16

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hamzui9, on 06/08/2014 - 23:04, said:

Tôi cũng hơi nghi nghi về căn bệnh cô nói.....thôi nhé, không đạp được ai thì tôi rút lui đây nhé, tưởng có trò vui mà cứ bị cô níu lại, thế nhé

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chào bác Ham.

#1510 ttL

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 766 Bài viết:
  • 865 thanks

Gửi vào 06/08/2014 - 23:27

ôm cây đàn ca giữa dòng đời,
hỏi đời buồn ,tôi chọn khúc Zê,
Bởi tin vui ,em chọn nốt Đồ
rồi hôm kia,ong bướm đậu vô tình,
mang hồn nước,câu lý sàng xê
Điệu quan hò,người ly tăm biệt
Trách tiếng ve chơi ,lỳ hoa sầu..


#1511 meoemrongchoi

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 119 Bài viết:
  • 97 thanks

Gửi vào 06/08/2014 - 23:30

"Chốt" đề xuất tăng mức lương tối thiểu lên 3,1 triệu đồng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ảnh minh họa (Nguồn: TTXVN)

Hội đồng Tiền lương Quốc gia sẽ trình Chính phủ phê duyệt phương án tăng lương tối thiểu năm 2015 tại vùng 1 lên 3,1 triệu đồng/tháng, tăng 14,8% so với mức lương năm nay.

Cụ thể, theo kết quả vừa được thống nhất tại cuộc họp của Hội đồng Tiền lương quốc gia ngày 6/8, lương tối thiểu năm 2015 của vùng 2 sẽ là 2,75 triệu đồng/tháng, vùng 3 là 2,42 triệu đồng/tháng, vùng 4 là 2,2 triệu đồng/tháng.

Như vậy, mức tăng lương trung bình so với năm nay là 15,1%.

Mức tăng trên cũng là phương án gần với đề xuất mới nhất vừa được nhiều cơ quan chức năng đưa ra sáng nay, 6/8. Theo đó, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã giảm mức đề xuất tăng lương năm 2015 từ 3,5 triệu đồng/tháng xuống 3,2 triệu đồng/tháng. Đại diện Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cũng điều chỉnh mức đề xuất từ 3 triệu đồng/tháng lên 3,1 triệu đồng/tháng.

Phương án tăng lương tối thiểu lên 3,1 triệu đồng/tháng tại vùng 1 đã nhận được 63% so phiếu đồng thuận và trở thành phương án tăng lương tối thiểu năm 2015 mà Hội đồng Tiền lương Quốc gia trình Chính phủ phê duyệt.

Trước đó, cuộc họp của Hội đồng tiền lương Quốc gia diễn ra vào ngày 31/7 vừa qua nhằm thống nhất mức lương tối thiểu vùng năm 2015 để trình Chính phủ đã không đi tới kết quả cuối cùng do ba mức đề xuất của đại diện ba bên vênh nhau khá lớn.

Tại cuộc họp này, đại diện VCCI đã đưa ra đề xuất mức lương tối thiểu năm 2015 cho vùng 1 là 3 triệu đồng, tăng khoảng 11% so với mức lương tối thiểu hiện tại. Trong khi đó, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đưa ra mức 3,05 triệu đồng/tháng, tăng khoảng 14%. Cao nhất là phương án của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với 3,4 triệu đồng; tăng gần 26% so với mức lương tối thiểu năm nay./.

#1512 bluebird2304

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1712 Bài viết:
  • 2511 thanks

Gửi vào 07/08/2014 - 02:46

Bác T.T.L chắc có họ hàng xa với T.T.Kh.

Cái nền dân chủ quá trớn của Thailand đã giúp họ có ngày hôm nay thì vì nó thiệt hại vài tỷ mỗi năm chẳng có gì. Du lịch Thái Lan ko có nạn chặt chém, được các nước đã phát triển rất thích, khen vừa tốt vừa rẻ.

Philipines là nước mỗi năm bão vào thiệt hại nặng. Cứ bão vào thì qua Phil trước. Điều kiện sống là khắc nghiệt. Nhưng nó là lò đào tạo kỹ sư, y ta có chất lượng xuất khẩu khắp thế giới đã phát triển, nổi tiếng xuất khẩu lao động từ cao đến thấp nhiều nhất thế giới, có thương hiệu được đánh giá cao hơn vài chục năm nay. Nhiều hỗ trợ khác hàng ở các nước phát triển được outsource sang đó để hướng dẫn qua điện thoại.

VN chưa bằng người ta mà đã kiêu ngạo, xem người ta là ví dụ xấu. Khi so với VN thì lại than VN mới hết chiến tranh, còn nghèo... đừng so .Đà ko muốn so thì báo chí VN đừng mang họ ra thổi phồng nói là yếu kém. Ảo tưởng của người VN là đến từ báo chí định hướng, ai ở trong nước cũng cảm thấy mình thật đặc biệt so với thế giới trong khi nước ngoài chỉ xem là 1 trong số hàng trăm nước. Ho he bắt chước người ta xuất khẩu lao động thì làm VN mang tiếng xấu , trong khi người ta xuất khẩu cả chục năm vẫn được thế giới công nhận.

VN giờ chẳng khác nhà Nguyễn trước thời Pháp thuộc, đóng cửa tự khen nhau nội bộ, nghĩ mình là cường quốc, sẵn sàng tay bo với Pháp nên ko cải cách, thậm chí xù kèo.Đến chừng Pháp xâm lược thì mới thấy trình độ chênh hằng trăm năm, đi Pháp về nói chuyện có người theo. Rồi khi đuổi Pháp Mỹ xong lại quay về cái mửng cũ, lại dè biểu hàng xóm, thế giới.

Sửa bởi bluebird2304: 07/08/2014 - 02:57


Thanked by 2 Members:

#1513 bluebird2304

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1712 Bài viết:
  • 2511 thanks

Gửi vào 07/08/2014 - 07:05

Trích dẫn

Bác chuột Bird xem ra là người hiền lành thật thà, hi hi.

Đồng ý với bác có những bạn nhìn đời màu hồng hồng tuyết tuyết.

Nhưng có những sự việc trong hư có thật, trong thật có hư. Có những người tỏ vẻ quan tâm chính trị nhưng bản chất họ không quan tâm, việc đứng trong hàng ngũ yêu nước giúp họ cảm thấy mình cao quý hơn kẻ khác. Ngược lại có những người đứng bên ngoài chính trị nhưng họ đang yêu nước theo cách của họ. Ngoan ngoãn ở bên ngoài, ngoan cường lý tưởng ở bên trong, vì không quan tâm nên phản ứng của họ không bị giao động, điều kiện hóa bởi các chiêu bài mị dân của chính phủ, ở vị thế độc lập, họ kiên nhẫn, bền bỉ xây dựng và chia sẻ những giá trị tốt đẹp.
Này bác Mèo, BB bán nghệ không bán thân nên phải đứng thẳng thì lưng thì chủ mới tin mà mướn chứ. Chủ đã mướn thì ăn lương của chủ thì phải gắng sức cho công ty phát triển thật rực rỡ, nước lên thuyền lên mình cũng có lợi mà, dù cho chủ có than phiền, chửi mắng thế nào thì ....đó là chuyện của chủ, nếu BB tự xét ko có lỗi, ko làm hao hụt tiền của công ty,ko chây lười, ko lén đem tiền của công ty đi mua chứng khoáng... Làm công cũng phải có giác ngộ của người làm công chứ, có phải làm chủ đâu mà trả treo. Chủ ngáp ngáp thì BB cũng bị nợ lương vậy.

Sửa bởi bluebird2304: 07/08/2014 - 07:28


Thanked by 3 Members:

#1514 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5877 thanks

Gửi vào 07/08/2014 - 08:27

Tây Nguyên và sự phát triển của VN





Nguyễn Hùng
BBC Tiếng Việt từ Toulouse, Pháp


Cập nhật: 10:40 GMT - thứ bảy, 2 tháng 8, 2014



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn





Lời nguyền Tây Nguyên không phải là lời của tác giả của 'Đất nước đứng lên' và 'Rừng xà nu'.


Các bài liên quan



Chủ đề liên quan





Nhưng tôi không khỏi có cảm giác đó chính là những gì ông muốn nói khi được hỏi về sự phát triển của vùng cao nguyên ở Việt Nam trong cuộc gặp tình cờ tại miền nam nước Pháp.
Chính xác hơn ông Nguyên Ngọc nói về "lời nguyền tài nguyên".
"Cái quan điểm phát triển lấy tài nguyên làm chính vẫn chưa thay đổi trong phát triển ở Việt Nam và chúng tôi khẳng định đó là con đường phát triển sai," ông nói.
"Người ta có cái gọi là ‘lời nguyền tài nguyên’ thì Việt Nam hiện đang lâm vào lời nguyền tài nguyên.
"… Một là dựa vào đó là đường lối phát triển rất dở. Hai là thường anh có cảm giác vô tận [về tài nguyên].
"Nhưng những phát triển trong những năm vừa qua cho thấy nó không vô tận chút nào.
"Rừng Tây Nguyên bây giờ hết rồi, không còn gì cả, không vô tận tí nào cả."
Chúng tôi bắt đầu câu chuyện sau bữa ăn trưa tại khuôn viên một trường đại học ở Toulouse, nơi ông và một số bạn bè gặp mặt.



[indent]
"Rừng Tây Nguyên bây giờ hết rồi, không còn gì cả, không vô tận tí nào cả."




Nhà văn Nguyên Ngọc[/indent]

Tôi hỏi ông về việc thí điểm khai thác bauxite ở Tây Nguyên với nhà máy ở Tân Rai, Lâm Đồng đã đi vào hoạt động trong khi nhà máy ở Nhân Cơ, Đắk Nông cũng đang chuẩn bị hoàn thành.
Nhà văn nói 10 lý do không nên làm bauxite mà ông và kỹ sư mỏ Nguyễn Thành Sơn đưa ra trong một bài viết phản đối khai thác bauxite "đang dần dần bộc lộ hết".
Về kinh tế đang "rất lỗ" do cách tính chi phí đầu vào mà ông gọi là "ăn gian", không liệt kê đủ các chi phí trong tính toán ban đầu.
Vì thế việc khai thác bauxite không mang lại hiệu quả kinh tế dù đã được giảm một số loại thuế.
Về vận tải, việc vận chuyển đang diễn ra trên đường 20, đường "dân sinh" từ Đà Lạt qua Lâm Đồng và về thành phố H-C-M.
Ông Nguyên Ngọc nói mỗi ngày có hàng trăm chuyến xe với trọng tải thiết kế 40 tấn đi trên đường với những cây cầu chỉ chịu được 25 tấn.
Sự lưu thông của các xe tải hạng nặng này cũng dễ gây tai nạn.
Về môi trường, ông nói, đã có "tai nạn bùn đỏ gây chết người."
Đắc Nông và Lâm Đồng có lượng mưa nhiều nhất ở Tây Nguyên và thêm nữa mưa dồn dập trong 2 tháng trong năm gây nguy cơ vỡ hồ chứa bùn đỏ.
Khách hàng Trung Quốc

Nhưng điều khiến nhà văn gắn bó và hiểu biết Tây Nguyên lo ngại không kém là sự liên quan của Trung Quốc tới khai thác bauxite.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ông Nguyên Ngọc nói con người đã gây "tội ác" ở Tây Nguyên


Hiện Bắc Kinh là khách hàng duy nhất của Hà Nội trong việc bán nguyên liệu sản xuất nhôm từ hai nhà máy thí điểm khiến việc ép giá có thể xảy ra.
Bên cạnh đó nhà văn cũng có những lo ngại về an ninh khi nói về khai thác bauxite:
"Về mặt quốc phòng rất nguy hiểm. Từ xưa người ta đã nói ai làm chủ Tây Nguyên sẽ làm chủ toàn bộ khu vực Nam Đông Dương…
"Một mặt Biển Đông như thế, một mặt ở phía tây mà có bất ổn nữa thì rất nguy hiểm.

Ông nói việc Trung Quốc đưa giàn khoan vào Biển Đông vừa qua cũng là dịp nhìn lại vấn đề bauxite.
"Vì sao họ cứ chăm chăm họ đòi vào làm bauxite? Thực ra vì bauxite ở Tây Nguyên. Nếu bauxite ở chỗ khác chưa chắc họ đã vào đâu.
"Và có điều rất lạ là trong ký kết giữa ông Nông Đức Mạnh với Trung Quốc thì nói từng nhà máy ở Tây Nguyên… như vậy tỏ ra Trung Quốc rất ráo riết vào mấy nhà máy bauxite ở Tây Nguyên.
"Trong khi đó nhu cầu về bauxite của họ ở Tây Nguyên là không lớn, thì họ có mục đích khác."
Ông nói ông hy vọng các nhà lãnh đạo Việt Nam thấy rõ "âm mưu" của Trung Quốc ở Tây Nguyên hơn qua việc họ hạ đặt giàn khoan.
'Dân tộc điêu tàn'

Về tái định cư người dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng bởi các dự án bauxite, ông Nguyên Ngọc nói Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có yêu cầu nơi tái định cư phải tốt hơn chỗ cũ hoặc ít nhất bằng chỗ cũ nhưng điều này không được thực hiện trên thực tế.
Ông nói với BBC:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nhà văn Nguyên Ngọc nói Trung Quốc 'ráo riết' vào các dự án bauxite


"Tôi đã đến mấy làng, ví dụ làng của Tập đoàn Than khoáng sản làm cho người K’Ho ở đây thì không tài nào mà sống được.
"Mình thấy cũng không sống được chứ chưa nói là họ với văn hóa của họ.
"Ví dụ ở những nhà xây bê tông chật hẹp, xa nơi chăn nuôi… thậm chí gà vịt cũng không chăn được.
"Rẫy của họ rất xa, họ đi làm café, cao su, lúa …. rất xa.”
Nhà văn cũng lo ngại việc mất môi trường sống và văn hóa của người thiểu số sẽ để lại hậu quả "nguy hiểm."
"Ta biết một dân tộc mất văn hóa thì sẽ điêu tàn," ông nói.
'Tội ác' của con người

Trên thực tế việc khai thác bauxite chỉ là một trong các lý do khiến văn hóa của người thiểu số ở Tây Nguyên lụi tàn.
Ông Nguyên Ngọc nói cuộc "đại di dân" lên Tây Nguyên khiến người Kinh từ chỗ là người thiểu số trước đây giờ chiếm tới 80% dân số và nói thêm về ảnh hưởng của việc di dân này:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Người Kinh đã khiến người dân tộc thành thiểu số trên quê hương họ


"Từ tập quán canh tác, văn hóa, cách sống đều thay đổi hết.
"Nó đảo lộn đột ngột như vậy tai hại vô cùng cho tất cả các phương diện ở đó.
"Người Tây Nguyên hàng ngìn đời đã có phương thức canh tác để giữ gìn tự nhiên…
"Nhưng người Kinh có tập quán canh tác khác – đó là phá rừng.
"Người Tây Nguyên nhìn rừng là môi trường sống của họ.
"Thực ra cũng không phải là môi trường nữa mà là toàn bộ cuộc sống của họ.
"Người Kinh nhìn vào rừng là thấy gỗ."




[indent]
"Người Tây Nguyên nhìn rừng là môi trường sống của họ. Thực ra cũng không phải là môi trường nữa mà là toàn bộ cuộc sống của họ. Người Kinh nhìn vào rừng là thấy gỗ."




Nhà văn Nguyên Ngọc[/indent]
Theo nhà văn, việc tàn phá rừng đã khiến "về cơ bản rừng tự nhiên không còn ở Tây Nguyên" và điều này ảnh hưởng cả tới đồng bằng sông Cửu Long do nước ở phía tây Tây Nguyên đổ vào sông Mekong.
“Ở đời cái gì cũng có cái ngưỡng, khi nào chưa đến cái ngưỡng đó thì mình có thể quay lại," ông nói.
“Nhưng mà vượt qua ngưỡng đó thì không thể quay lại được nữa.
“Tôi nghĩ ở Tây Nguyên có những điều hoặc là mấp mé ngưỡng, hoặc là quá ngưỡng rồi.
“Ví dụ rừng tôi sợ không khôi phục được nữa, văn hóa tôi sợ không khôi phục được nữa, tự nhiên ở đó rất khó.
“Thí dụ tôi nói thế này, voi, tôi ở trong rừng mấy chục năm tôi biết mà, voi nó hiền lành lắm, con vật rất hiền lành, voi nó quay lại nó tấn công con người.
“Bây giờ voi rất nguy hiểm, không còn bao nhiêu. Thỉnh thoảng cả vùng rộng lớn chỉ còn một con voi mà nó phá và giết người nữa cơ.
“Thì vì sao? Vì nó mất môi trường sống.
“Mình làm cho thiên nhiên trở nên thù địch với con người. Nó cực kỳ nguy hiểm.
“Tôi sợ Tây Nguyên vượt ngưỡng, khó quay trở lại.”
Ông coi những gì xảy ra ở Tây Nguyên là "tội ác" của con người.
Thay đổi 'bất ngờ'

Nhưng cũng không vì thế mà nhà văn bi quan về khả năng có thay đổi tích cực ở Việt Nam.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Thay đổi bất ngờ có thể diễn ra ở Việt Nam theo nhà văn Nguyên Ngọc


Ông nhận định:
"Thường khi mình thấy nó càng bế tắc đến cùng cực thì lúc đó rất dễ xảy ra thay đổi.
"…Thứ hai thường thay đổi nó cũng rất bất ngờ…
"Bây giờ thấy rất bế tắc, chưa thấy có nhân tố nào, nhân vật nào, chưa thấy biểu hiện nào để thay đổi.
"Nhưng thường thường nó diễn ra thì một là nó diễn ra theo những cách bất ngờ, ở những nơi bất ngờ và vào những lúc bất ngờ."
Ông cũng nhìn điều mà ông gọi là sự "bành trướng trắng trợn hơn và hung hăng hơn" của Trung Quốc như một cơ hội để Việt Nam thay đổi.
"Thách thức đó bộc lộ ra hết những nhếch nhác, hư hỏng của cơ chế, những vấn nạn của xã hội và chính cái đó thúc đẩy sự thay đổi," ông nói.

Sửa bởi vietnamconcrete: 07/08/2014 - 08:28


#1515 KimCa

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1525 Bài viết:
  • 1797 thanks

Gửi vào 07/08/2014 - 08:41

các nước ĐNA phát triển kinh tế thị trường non trẻ trong lúc cuộc chiến tranh ở VN đang diễn ra ác liệt, sau chiến tranh còn bị cấm vận tới năm 95. Vậy mà đi so sánh với các nước họ đã phát triển hơn mình cả mấy chục năm, nếu VN có quảng thời gian phát triển như họ thì đã không thua kém như vậy. Một công ty phải mất mấy chục năm tích lũy vốn, kinh nghiệm mới đưa ra thị trường sản phẩm tiên tiến được. Đất nước cũng như vậy. So sánh VN với Thái lan có quản thời gian phát triển hơn VN mấy chục năm để lúc nào cũng chỉ nói VN yếu kém thế này, thế kia rồi chỉ biết chửi chế độ thối nát trong khi không so sánh quản thời gian phát triển của họ.

Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |