TIN VỈA HÈ
TiKiTaKa
06/08/2014
- Mình đây, mình đây, mình đang ở Bắc Kinh.
- Tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi.
TanThuyHoang, on 06/08/2014 - 19:51, said:
kẻ mạnh mẽ phải mạnh từ trong tâm tư mới được coi là mạnh. có gan, dám làm, dám chịu, dám đương đầu ...
Gió cuốn đi tháng năm dài đằng đẵng, tình vẫn còn mà người chẳng thấy đâu...
Vấn đề không phải là dân chủ hay độc tài. 7 nước Chiến Quốc đều độc tài nhưng chỉ có Doanh Chính các hạ là đại cáo công thành.
Vấn đề nằm ở chỗ ngu hay không ngu. Độc tài mà không ngu thì đừng đùa với em đi chùa.
ttL
06/08/2014
ttd xin hầu meocon với định luật của loài chuột tạm gọi là Mickey Mouse Law ,đặt tên tiếng Anh cho có vẻ hàn lâm trí thức một chút.
Tại một phòng thí nghiệm của một trường đại học Mỹ nọ (lâu quá quên tên rùi)cách đây hơn 30 năm,ng ta có làm một hí nghiệm như sau.
Họ đem tập trung
khoảng một số lượng lớn khoảng hơn 100 con chuột vào một cái lồng sau đó cho ăn uống sinh hoạt đầy đủ ,sau một thời gian các chú chuột đã quen với lồng và hình thành đời sống xã hội loài chuột ăn uống tắm rửa ngủ sinh hoạt xx.....
Sau đó ,họ bắt đầu dùng các hiệu ứng ánh sáng,chớp,điện giựt,dội nước,tiêng động,rung lắc để gây kich ứng lên đàn chuột trong một khoảng thời gian định trước và nhận thấy rằng ban đầu tất cả chuột nhốn nháo lên và chay lung tung trong chuồng.kế tiếp sau khoảg một thời gian đàn chuột phân thành 3 nhóm rõ rệt.
nhóm 1; các con chuột quây nhau vào một góc chuồng,hi tay ôm đầu và không phản ứng ,nằm im dán xuống chuồng,chiêm đa số (mệt quá rùi)
nhóm 2: các chú chuột hoảng hốt chạy lung tung,mất định hướng khắp chuồng ,ít hơn nhóm 1.
nhỏm 3: các chú chuột tập trung lại ,trở nên hung dữ lao vào cắn xé bất cứ gì chúng gặp,thỉnh thoảng cắn lẫn nhau,chiếm thiểu số và ít hơn hai nhóm trên...
cac thí nghiệm được lập lai nhiều lần và ng ta thấy giữa nhóm 2 và nhóm 3 hay xảy ra trường hợp đổi chỗ cho nhau,các chú chuột hung dữ cắn xé đổi sang chạy lung tung và ngược lại.
Hầu như ít thấy thay đổi ở nhóm 1 và sau một thời gian nhóm 1 số chuột an phận nằm co được gia nhập đông hơn và chiếm đại đa số....
Đây tạm gọi là thí nghiệm tâm lý xã hội trước những khủng bố,áp đặt trái tự nhiên lên một xã hội để xem phản ứng các thành viên trong xã hội như thế nào,và các chú chuột được dùng làm thí nghiệm khoa học.
dĩ nhiên các nhà bác học rút ra những định luật quan trọng cho môn tâm lý XH ...
Mỏi tay rùi,chờ các thầy chém thui,ttd xin kiếu....meo,meo..chít chít..
ThanVuong
06/08/2014
TiKiTaKa, on 06/08/2014 - 19:59, said:
- Mình đây, mình đây, mình đang ở Bắc Kinh.
- Tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi.
Gió cuốn đi tháng năm dài đằng đẵng, tình vẫn còn mà người chẳng thấy đâu...
Vấn đề không phải là dân chủ hay độc tài. 7 nước Chiến Quốc đều độc tài nhưng chỉ có Doanh Chính các hạ là đại cáo công thành.
Vấn đề nằm ở chỗ ngu hay không ngu. Độc tài mà không ngu thì đừng đùa với em đi chùa.
em sửa lại thành dòng "và cộng thêm một nền IQ tương đối nữa. không thì lại là hữu dũng vô mưu chết đứng oan khuất như Từ Hải thôi! " còn gì bác =))
ttL
06/08/2014
Những con chuột cống trong đống rác
Những kẻ chuyên bênh vực cho chế độ thối nát vẫn biết rằng chế độ là thối nát, nhưng họ vẫn ra sức bênh vực cho chế độ thối nát, vì họ nhờ sự thối nát ấy để kiếm lợi cho bản thân. Họ giống như những con chuột cống chuyên sống trong đống rác, nên họ sợ nếu không còn đống rác nữa, thì không thể kiếm ăn. Nếu có ai chê trách: “Đống rác này thối quá! Nên dọn cho sạch đi”, thì họ cãi lại rằng: “Ở đâu cũng có rác! Hãy đi chỗ khác mà dọn!”
Sửa bởi ttL: 06/08/2014 - 20:05
ThanVuong
06/08/2014
ttL, on 06/08/2014 - 20:00, said:
ttd xin hầu meocon với định luật của loài chuột tạm gọi là Mickey Mouse Law ,đặt tên tiếng Anh cho có vẻ hàn lâm trí thức một chút.
Tại một phòng thí nghiệm của một trường đại học Mỹ nọ (lâu quá quên tên rùi)cách đây hơn 30 năm,ng ta có làm một hí nghiệm như sau.
Họ đem tập trung
khoảng một số lượng lớn khoảng hơn 100 con chuột vào một cái lồng sau đó cho ăn uống sinh hoạt đầy đủ ,sau một thời gian các chú chuột đã quen với lồng và hình thành đời sống xã hội loài chuột ăn uống tắm rửa ngủ sinh hoạt xx.....
Sau đó ,họ bắt đầu dùng các hiệu ứng ánh sáng,chớp,điện giựt,dội nước,tiêng động,rung lắc để gây kich ứng lên đàn chuột trong một khoảng thời gian định trước và nhận thấy rằng ban đầu tất cả chuột nhốn nháo lên và chay lung tung trong chuồng.kế tiếp sau khoảg một thời gian đàn chuột phân thành 3 nhóm rõ rệt.
nhóm 1; các con chuột quây nhau vào một góc chuồng,hi tay ôm đầu và không phản ứng ,nằm im dán xuống chuồng,chiêm đa số (mệt quá rùi)
nhóm 2: các chú chuột hoảng hốt chạy lung tung,mất định hướng khắp chuồng ,ít hơn nhóm 1.
nhỏm 3: các chú chuột tập trung lại ,trở nên hung dữ lao vào cắn xé bất cứ gì chúng gặp,thỉnh thoảng cắn lẫn nhau,chiếm thiểu số và ít hơn hai nhóm trên...
cac thí nghiệm được lập lai nhiều lần và ng ta thấy giữa nhóm 2 và nhóm 3 hay xảy ra trường hợp đổi chỗ cho nhau,các chú chuột hung dữ cắn xé đổi sang chạy lung tung và ngược lại.
Hầu như ít thấy thay đổi ở nhóm 1 và sau một thời gian nhóm 1 số chuột an phận nằm co được gia nhập đông hơn và chiếm đại đa số....
Đây tạm gọi là thí nghiệm tâm lý xã hội trước những khủng bố,áp đặt trái tự nhiên lên một xã hội để xem phản ứng các thành viên trong xã hội như thế nào,và các chú chuột được dùng làm thí nghiệm khoa học.
dĩ nhiên các nhà bác học rút ra những định luật quan trọng cho môn tâm lý XH ...
Mỏi tay rùi,chờ các thầy chém thui,ttd xin kiếu....meo,meo..chít chít..
phải dùng chuột đã lâm sa trường và chuột chưa sông pha mới được. =))
khi đã sông pha thì giống như thí nghiệm vừa rồi.
khi chưa sông pha thì khác nhiều đấy! thường là còn do dự xem có lên tiến hay lùi =))
ttL, on 06/08/2014 - 20:04, said:
Những con chuột cống trong đống rác
Những kẻ chuyên bênh vực cho chế độ thối nát vẫn biết rằng chế độ là thối nát, nhưng họ vẫn ra sức bênh vực cho chế độ thối nát, vì họ nhờ sự thối nát ấy để kiếm lợi cho bản thân. Họ giống như những con chuột cống chuyên sống trong đống rác, nên họ sợ nếu không còn đống rác nữa, thì không thể kiếm ăn. Nếu có ai chê trách: “Đống rác này thối quá! Nên dọn cho sạch đi”, thì họ cãi lại rằng: “Ở đâu cũng có rác! Hãy đi chỗ khác mà dọn!”
chuột trong cống rác hay rãnh nhưng vưỡn được xếp hàng đầu đấy. các chú khác còn theo mệt.
p/s: ttd tại hạ không bệnh vực, cũng không phản kháng. nhưng đơn giản thấy đống rác mới mọc ra thối hơn cũ lên ko muốn cho nó phát triển ảnh hưởng tới môi trường thôi =))
Sửa bởi TanThuyHoang: 06/08/2014 - 20:14
meoemrongchoi
06/08/2014
bluebird2304, on 06/08/2014 - 19:11, said:
Bác chuột Bird xem ra là người hiền lành thật thà, hi hi.
Đồng ý với bác có những bạn nhìn đời màu hồng hồng tuyết tuyết.
Nhưng có những sự việc trong hư có thật, trong thật có hư. Có những người tỏ vẻ quan tâm chính trị nhưng bản chất họ không quan tâm, việc đứng trong hàng ngũ yêu nước giúp họ cảm thấy mình cao quý hơn kẻ khác. Ngược lại có những người đứng bên ngoài chính trị nhưng họ đang yêu nước theo cách của họ. Ngoan ngoãn ở bên ngoài, ngoan cường lý tưởng ở bên trong, vì không quan tâm nên phản ứng của họ không bị giao động, điều kiện hóa bởi các chiêu bài mị dân của chính phủ, ở vị thế độc lập, họ kiên nhẫn, bền bỉ xây dựng và chia sẻ những giá trị tốt đẹp.
meoemrongchoi
06/08/2014
TanThuyHoang, on 06/08/2014 - 19:51, said:
nhiều tay chém gió như thần cũng chỉ lừa được một bộ phận nhỏ những người ko hiểu biết lắm thôi.
gặp phải người từng trải họ chỉ cần đáp lại đôi ba câu là tịt.
chưa kể như TTH còn phát hiện ra một môn mới đó là nghe nhạc điệu đoán chương trình nữa! chỉ cần nghe đối thủ nói đôi ba câu là biết được chất của đối thủ như thế nào, mạnh cỡ nào hay đang đạt ở tầm nào rồi. chỉ là có muốn chấp hay đối đầu hay không thôi!
Càng chém thì càng sơ hở. dập một nhát là tắt!
trên đời này không có ai là mạnh mẽ mãi được, không có ai là yếu đuối mãi được. tất cả chỉ tương đối trong một phạm vi nhất định.
Càng mạnh mẽ cứng rắn thì càng dễ gãy hay đổ vỡ.
kẻ mạnh mẽ phải mạnh từ trong tâm tư mới được coi là mạnh. có gan, dám làm, dám chịu, dám đương đầu ... và cộng thêm một nền IQ tương đối nữa. không thì lại là hữu dũng vô mưu như Từ Hải thôi!
Bác chuột Tần thử đoán xem em mệnh gì ? Bác đoán đúng em công khai khoanh tay xin lỗi bác.
ttL, on 06/08/2014 - 20:00, said:
ttd xin hầu meocon với định luật của loài chuột tạm gọi là Mickey Mouse Law ,đặt tên tiếng Anh cho có vẻ hàn lâm trí thức một chút.
Tại một phòng thí nghiệm của một trường đại học Mỹ nọ (lâu quá quên tên rùi)cách đây hơn 30 năm,ng ta có làm một hí nghiệm như sau.
Họ đem tập trung
khoảng một số lượng lớn khoảng hơn 100 con chuột vào một cái lồng sau đó cho ăn uống sinh hoạt đầy đủ ,sau một thời gian các chú chuột đã quen với lồng và hình thành đời sống xã hội loài chuột ăn uống tắm rửa ngủ sinh hoạt xx.....
Sau đó ,họ bắt đầu dùng các hiệu ứng ánh sáng,chớp,điện giựt,dội nước,tiêng động,rung lắc để gây kich ứng lên đàn chuột trong một khoảng thời gian định trước và nhận thấy rằng ban đầu tất cả chuột nhốn nháo lên và chay lung tung trong chuồng.kế tiếp sau khoảg một thời gian đàn chuột phân thành 3 nhóm rõ rệt.
nhóm 1; các con chuột quây nhau vào một góc chuồng,hi tay ôm đầu và không phản ứng ,nằm im dán xuống chuồng,chiêm đa số (mệt quá rùi)
nhóm 2: các chú chuột hoảng hốt chạy lung tung,mất định hướng khắp chuồng ,ít hơn nhóm 1.
nhỏm 3: các chú chuột tập trung lại ,trở nên hung dữ lao vào cắn xé bất cứ gì chúng gặp,thỉnh thoảng cắn lẫn nhau,chiếm thiểu số và ít hơn hai nhóm trên...
cac thí nghiệm được lập lai nhiều lần và ng ta thấy giữa nhóm 2 và nhóm 3 hay xảy ra trường hợp đổi chỗ cho nhau,các chú chuột hung dữ cắn xé đổi sang chạy lung tung và ngược lại.
Hầu như ít thấy thay đổi ở nhóm 1 và sau một thời gian nhóm 1 số chuột an phận nằm co được gia nhập đông hơn và chiếm đại đa số....
Đây tạm gọi là thí nghiệm tâm lý xã hội trước những khủng bố,áp đặt trái tự nhiên lên một xã hội để xem phản ứng các thành viên trong xã hội như thế nào,và các chú chuột được dùng làm thí nghiệm khoa học.
dĩ nhiên các nhà bác học rút ra những định luật quan trọng cho môn tâm lý XH ...
Mỏi tay rùi,chờ các thầy chém thui,ttd xin kiếu....meo,meo..chít chít..
Ý thày TTL là sao ?
TiKiTaKa, on 06/08/2014 - 20:14, said:
Chuột test xong rồi trắng tựa bông.
Có đôi lúc cuộc đời như chuột cống. Nhấm dai dẳng mà mỏ vẫn cười hiền. Cắn rât đau mà răng vẫn bình yên. Ta đứng lặng đắng lòng trong tiếng chítttttttttt.
ttL
06/08/2014
stevn
06/08/2014
hamzui9, on 06/08/2014 - 15:58, said:
Thôi, tôi bận rồi!
meoemrongchoi
06/08/2014
hamzui9
06/08/2014
stevn, on 06/08/2014 - 21:03, said:
Vâng, đây là ví dụ điển hình cho văn phong của mấy con mẹ phường buôn tôm bán cá đấy ợ
Kính bác!
P/S: Thôi, bác đừng commet nữa, em đang cười đau cả bụng rồi
ThanVuong
06/08/2014
meoemrongchoi, on 06/08/2014 - 20:55, said:
không áp đặt được. mỗi người có một suy nghĩ và ý tưởng riêng. tôi chỉ mong các bạn cẩn thận không bị kẻ xấu lợi dụng thôi.
xã hội bây giờ có được, có mất nhưng vẫn chấp nhận được. so với nhiều nơi trên thế giới này chúng ta vẫn tốt hơn nhiều.
nếu như có ai đó có tư tưởng lớn, quang minh chính đại thì tôi cũng sẵn sàng ủng hộ luôn.
kẻ xấu thì chỉ biết bới móc ra những cái xấu mà không nghĩ ra cách xây dựng. động tý thì bất mãn. mà cuộc đời thì đâu có êm ái như dòng sông.
cái gì đến với ta dễ dàng thì đôi khi ta lại không biết trân trọng những gì mình đang có.
meoemrongchoi
06/08/2014
TanThuyHoang, on 06/08/2014 - 21:22, said:
xã hội bây giờ có được, có mất nhưng vẫn chấp nhận được. so với nhiều nơi trên thế giới này chúng ta vẫn tốt hơn nhiều.
nếu như có ai đó có tư tưởng lớn, quang minh chính đại thì tôi cũng sẵn sàng ủng hộ luôn.
kẻ xấu thì chỉ biết bới móc ra những cái xấu mà không nghĩ ra cách xây dựng. động tý thì bất mãn. mà cuộc đời thì đâu có êm ái như dòng sông.
cái gì đến với ta dễ dàng thì đôi khi ta lại không biết trân trọng những gì mình đang có.
Câu hỏi của em sao bác không trả lời ? Nghe không ra nhạc mèo ạ ?


