Thôi đi ,chỉ bày tỏ vài suy nghĩ vớ vẩn chính trị chứ có làm gì to tát đâu mà lôi nguyên bài viêt dài lê thê của ông nào đó,chẳng nhẽ BB,vietnamcrete,ttd là bọn phản động ăn lương, còn mana,hamzui là dư luận viên ,đảng viên CS hay sao ?
Mọi việc có giới hạn của nó,vấn đề chính trị hay kinh tê thời nay rất phức tạp ngay các chuyên gia kinh tế còn dự đoán ,nhận định không hết mà.Các bạn trên dd cũng chỉ là ng ghé qua và bộc bạch cảm nghĩ và chia sẻ nhận thức thôi.
Còn trận chiến ỡ tầm vĩ mô cấp nhà nước hay thế lực thù địch chẳng liên quan gì đến ddtvls này cả,các bạn nên hiểu .Không ai đại diện cho ai hết .Vậy thôi,chứ cái đà tranh luận học đòi này chẳng bố ich gì,tổ mất thì giờ,tốn chất xám lục lọi tìm dữ liệu ...còn nhiều cách giải trí khác hay hơn.!
Nếu có dịp cac bạn trẻ nên ra nước ngoài để có lúc lòng lắng xuống nhìn lại quê nhà,phát hiện nhiều việc hay tục ngữ có câu "...ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn"
Hồi xưa mới giải phóng 75 ,các chú bộ đội vào miền Nam cũng ngỡ ngàng lắm ,sau được học chính trị để nhận thức lại mới giữ vững được tinh thần CM.
Cũng như các chú ngoài Bắc hồi đó khi nhắc đến Ông liên Sô (không được gọi trống không liên sô nhá,ko tin xem bài phỏng vấn Điệp viên Phạm Ngọc Ẩn đi,ông Ẩn còn phải gọi Ông Trung Quốc,Ông Liên Xô trong lúc trả lời pv )thì chú nào cũng mơ màng mắt chơm chớp như con chiên nghe tới thiên đàng,xứ ko có giàu nghèo,mọi ng bình đẳng......nhưng để ý chú nào đi Liên Xô về (lưu ý đi Liên Xô chỉ ưu tiên hạng hai,ba thôi nhé,đi Đông Đức,Ba lan mới ngon hơn)thì mất đi sự mơ màng bù lại con mắt láo liên khi vào nhà ng khác tìm xem có đồ tư bản ko (bị lây bệnh mê đồ Tư bản ở Liến Sô.)
Kể chiện xưa nghe tí chơi,có xưa mới có nay mờ...khuyên các bạn như Ma nên đi một ngày học một sàng khôn..đi từ làng lên tp mang tên Bác có con đường dẫn vô Sở thú mang tên cố TBT Lê Duẩn cũng chưa thật là xa đâu...
Cũng như bây giờ ai có con cái cũng đua nhau cho đi nước ngoài là vậy..từ cô thôn nữ nghèo mơ lấy chồng ngoại quốc cho đến con bác chủ tịch phường xã ,cán bộ viên chức nhà nước đều chung một ước mơ.
Ma ơi phấn đấu thêm lên đừng sa đà vào tranh biện CT lãng phí mà hãy thực tế ( đừng mắt láo liên như mấy anh ngày trước đi Liên Xô vế)
Cuộc sống thành công ở phía trước đợi Management đó
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
lo kiếm em rùi lấy sanh con cho đi du học đi..hi.hi...
Sửa bởi ttd: 27/07/2014 - 12:51