Vô tâm các
Ren
29/05/2014
" Là lúc bạn bán đi chiếc máy tính của mình để bạn có thể mua một chiếc nhẫn cho cô gái trong mơ, là người thật sự luôn tồn tại. Là lúc bạn muốn bắt đầu một gia đình. Và là khoảnh khắc khi, bạn lần đầu ôm lấy đứa con gái bé nhỏ và cảm nhận tình yêu một lần nữa. Là lúc đứa bé khiến bạn tỉnh giấc lúc nửa đêm khi bạn chỉ muốn nghỉ ngơi. Là khi bạn gạt đi nước mắt khi đứa con của mình rời khỏi tổ. Là lúc khi con yêu quay trở lại với đứa cháu trong tay dành cho bạn ôm ấp. Là lúc đứa bé gọi bạn bằng ông và và bạn cảm giác mình thật sự già cỗi. Là lúc bạn nhìn lại tất cả những gì mình đã làm chỉ để tạo ra những khoảnh khắc trong cuộc sống.
Và bạn cảm thấy hạnh phúc vì đã không hề lãng phí chỉ vì luôn dán mặt vào một số phát minh nào đó "
Sửa bởi Ren: 29/05/2014 - 20:17


