“Tâm thư” gởi những người Việt XX (xấu xí)
TiKiTaKa
30/03/2014
Cần thì mua cái TV. Bật tắt tùy ý. Ai lấy em PMK về, khói thuốc lào bay mù mịt.
tuankhong
30/03/2014
em PMK còn có một đặc điểm nữa là hay cười KHÀ KHÀ KHÀ.
Sửa bởi tuankhong: 30/03/2014 - 12:55
Sửa bởi tuankhong: 30/03/2014 - 12:55
Nhankicuc
30/03/2014
renaissance, on 30/03/2014 - 10:37, said:
Giờ yêu bác. Bác là ai. Sau này ghét bác sẽ lấy thông tin bác cho để chửi vung xích chó bác lên.
Bác là ai ? Bác là ảnh của cháu qua gương.
Bác là ai ? Bác là ảnh của cháu qua gương.
AnAn thì tôi không quen, chứ anh Ren đây thì ta quen nhau lắm.
tuankhong, on 30/03/2014 - 12:50, said:
Khó lắm, kiểu ấy chắc ở vậy một mình thôi!