“Tâm thư” gởi những người Việt XX (xấu xí)
ekuyeuemnha
28/03/2014
orange
28/03/2014
PMK
29/03/2014
Leadership, on 28/03/2014 - 16:34, said:
Cái này phải nói là khó thay đổi, vừa rồi đọc mấy bài trên báo về vấn đề vô cảm ... Khi tôi nói chuyện với 2 người về vấn đề bài báo viết, tôi nhận được lý do bằng câu chuyện của họ, người nói có lần đi ngang một xe ô tô, chủ xe quên đóng cửa kính, bên trong còn để ví, điện thoại ... nhưng đứng một lúc để tìm cách giúp họ tránh cho họ mất tài sản... nhưng đứng lớ ngớ lại sợ họ nghĩ rình mò ăn cắp, lại chẳng phải đầu phải tai thì phiền phức. Người thứ hai cũng nói câu chuyện gặp một bé con bị ngã, nhưng chỉ dám thốt lên từ xa không dám chạy lại giúp, vì sợ bố mẹ bé con tưởng mình làm gì ngã con họ lại đánh cho nhừ tử trước khi biết sự thật thì mệt, nên thôi, Kệ !!!
Không cần đao to búa lớn, hãy bắt đầu từ những việc nhỏ xíu ví dụ như không vượt đèn đỏ và không xả rác bậy. Những việc này bất kỳ ai cũng có thể làm được (nếu muốn), bạn có đồng ý không?
PMK
29/03/2014
socnau, on 28/03/2014 - 18:41, said:
đây k phải là do ng nhật viết, dám cá luôn, mà do 1 ng việt viết nhằm định hướng dư luận khỏi các việc k hay đang diễn ra trong xh vn. ném đá flappy bird cũng nhằm mục đích tương tự.
t từng quen 1 cô bạn người nhật gốc. người nhật nhận họ là con cháu của Thái dương thần nữ, có lich sử ít nhất 12000 năm. một điều nữa, sử của nhật k theo định hướng thiên đàng nên dân nhật ai cũng thuộc sử nhật, chứ k như vn hỏi đâu ú ớ hồi tề đến đó
t từng quen 1 cô bạn người nhật gốc. người nhật nhận họ là con cháu của Thái dương thần nữ, có lich sử ít nhất 12000 năm. một điều nữa, sử của nhật k theo định hướng thiên đàng nên dân nhật ai cũng thuộc sử nhật, chứ k như vn hỏi đâu ú ớ hồi tề đến đó
Tôi tự hỏi tại sao bất kể chuyện gì tốt xấu to nhỏ bạn cũng đều có thể suy diễn theo hướng tiêu cực thế nhỉ? Bạn tài ghê á.
Tôi những tưởng những người thường xuyên đọc sách, thường xuyên nghiên cứu về Phật pháp này kia lẽ ra phải có tấm lòng bao dung, rộng mở chứ?
renaissance, on 29/03/2014 - 16:02, said:
Bắt đầu từ việc sinh hoạt trên diễn đàn xem.
Một số bạn cứ chê bai diễn đàn hiện tại thế lọ thế chai, nhưng theo tôi thì tình hình hiện tại so với trước là rất ổn. Mọi người hiện tại đã có khả năng kiềm chế tốt hơn nhiều, bớt hẳn nói tục chửi bậy...
socnau
29/03/2014
tính lâu lâu ghé qua coi chơi thôi, chả nghĩ đến việc phải viết bài ở chợ chồm hổm này nữa, nhưng đã thế, đành nói ra vài chuyện cho bạn @PMK tỉnh ra, nhỉ
số là mình hay quen biết người này ng kia, và qua các mối quan hệ làm ăn giao tiếp quen đc kha khá người, làm trong chính quyền/an ninh cũng có, giới kdoanh cũng có. Mình thì toàn coi chùa, thứ nhất coi như làm phước và thứ nhì để tạo quan hệ sau khi coi tâm tướng thì tuỳ thiện tâm của ng nhờ, socnau sẽ chỉ hết lòng hay chỉ nói phớt phớt qua để cho qua chuyện mà k đắc tội với ng ta.
Trong số những ng mình quen có 1 ông làm cho ngành an ninh, tuy k ưa những người dạng này nhưng xét thấy ông này bản chất cũng lương thiện chứ k có gian ác nên cũng khá thân. ai đi theo đảng giàu thế nào k biết, chứ ông này thì nghèo cực nghèo. đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, chứ k phải kiểu giàu mà giấu, ăn xài hà tiện hay ăn mặc lèng xèng để che mắt người đời. sau đó 1 tg 1 liên lạc, nhân 1 dịp rảnh rỗi, socnau có ghé nhà ông này chơi thăm gia đình thì gđ nói ông này ra khỏi ngành r đi xk lao động rồi. chuyện chỉ vậy thôi.
Nhưng chuyện k chỉ như vậy, trong 1 lần đi nước ngoài, vô tình gặp lại ông này. bất ngờ hơn là trong bộ dạng của 1 thầy chùa. Mà cái chùa lại mới xây mới ác, nội tiền mua đất xây chùa thì ước tính đã vài triệu độ. kinh hơn là sau đó, ổng lại rủ socnau ra ngoài ăn tối mà ăn mặn mới ác, trong bữa ăn 2 ae nói chuyện qua lại thì ổng mới nói rằng trong chùa ăn chay ngán quá. Nói 1 hồi, ổng mới lòi ra ổng đi theo dạng cho xxx cử đi dạng an ninh ngoại tuyến. dạng này thì thông thường dưới dạng người việt đứng tên lập công ty ở nc ngoài(nhưng tiền do nhà nc bỏ), qua đó lân la và ban phát cơ hội cho 1 số người việt tị nạn cơ hội kiếm tiền dễ để cộng tác với phía an ninh, dạng 2 là sống trà trộn trong cộng đồng ng việt và 1 dạng nữa là núp vỏ bọc tôn giáo.
mình k có ý định quay lại voz của làng lý số nữa, tin hay k tuỳ bạn, mà bạn cũng chả cần phản bác nữa vì mình cũng k log in hay ghé thăm nữa, vậy nha
Sửa bởi socnau: 29/03/2014 - 17:40
số là mình hay quen biết người này ng kia, và qua các mối quan hệ làm ăn giao tiếp quen đc kha khá người, làm trong chính quyền/an ninh cũng có, giới kdoanh cũng có. Mình thì toàn coi chùa, thứ nhất coi như làm phước và thứ nhì để tạo quan hệ sau khi coi tâm tướng thì tuỳ thiện tâm của ng nhờ, socnau sẽ chỉ hết lòng hay chỉ nói phớt phớt qua để cho qua chuyện mà k đắc tội với ng ta.
Trong số những ng mình quen có 1 ông làm cho ngành an ninh, tuy k ưa những người dạng này nhưng xét thấy ông này bản chất cũng lương thiện chứ k có gian ác nên cũng khá thân. ai đi theo đảng giàu thế nào k biết, chứ ông này thì nghèo cực nghèo. đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, chứ k phải kiểu giàu mà giấu, ăn xài hà tiện hay ăn mặc lèng xèng để che mắt người đời. sau đó 1 tg 1 liên lạc, nhân 1 dịp rảnh rỗi, socnau có ghé nhà ông này chơi thăm gia đình thì gđ nói ông này ra khỏi ngành r đi xk lao động rồi. chuyện chỉ vậy thôi.
Nhưng chuyện k chỉ như vậy, trong 1 lần đi nước ngoài, vô tình gặp lại ông này. bất ngờ hơn là trong bộ dạng của 1 thầy chùa. Mà cái chùa lại mới xây mới ác, nội tiền mua đất xây chùa thì ước tính đã vài triệu độ. kinh hơn là sau đó, ổng lại rủ socnau ra ngoài ăn tối mà ăn mặn mới ác, trong bữa ăn 2 ae nói chuyện qua lại thì ổng mới nói rằng trong chùa ăn chay ngán quá. Nói 1 hồi, ổng mới lòi ra ổng đi theo dạng cho xxx cử đi dạng an ninh ngoại tuyến. dạng này thì thông thường dưới dạng người việt đứng tên lập công ty ở nc ngoài(nhưng tiền do nhà nc bỏ), qua đó lân la và ban phát cơ hội cho 1 số người việt tị nạn cơ hội kiếm tiền dễ để cộng tác với phía an ninh, dạng 2 là sống trà trộn trong cộng đồng ng việt và 1 dạng nữa là núp vỏ bọc tôn giáo.
mình k có ý định quay lại voz của làng lý số nữa, tin hay k tuỳ bạn, mà bạn cũng chả cần phản bác nữa vì mình cũng k log in hay ghé thăm nữa, vậy nha
Sửa bởi socnau: 29/03/2014 - 17:40
KingPlace
29/03/2014
PMK
29/03/2014
socnau, on 29/03/2014 - 17:35, said:
tính lâu lâu ghé qua coi chơi thôi, chả nghĩ đến việc phải viết bài ở chợ chồm hổm này nữa, nhưng đã thế, đành nói ra vài chuyện cho bạn @PMK tỉnh ra, nhỉ
số là mình hay quen biết người này ng kia, và qua các mối quan hệ làm ăn giao tiếp quen đc kha khá người, làm trong chính quyền/an ninh cũng có, giới kdoanh cũng có. Mình thì toàn coi chùa, thứ nhất coi như làm phước và thứ nhì để tạo quan hệ sau khi coi tâm tướng thì tuỳ thiện tâm của ng nhờ, socnau sẽ chỉ hết lòng hay chỉ nói phớt phớt qua để cho qua chuyện mà k đắc tội với ng ta.
Trong số những ng mình quen có 1 ông làm cho ngành an ninh, tuy k ưa những người dạng này nhưng xét thấy ông này bản chất cũng lương thiện chứ k có gian ác nên cũng khá thân. ai đi theo đảng giàu thế nào k biết, chứ ông này thì nghèo cực nghèo. đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, chứ k phải kiểu giàu mà giấu, ăn xài hà tiện hay ăn mặc lèng xèng để che mắt người đời. sau đó 1 tg 1 liên lạc, nhân 1 dịp rảnh rỗi, socnau có ghé nhà ông này chơi thăm gia đình thì gđ nói ông này ra khỏi ngành r đi xk lao động rồi. chuyện chỉ vậy thôi.
Nhưng chuyện k chỉ như vậy, trong 1 lần đi nước ngoài, vô tình gặp lại ông này. bất ngờ hơn là trong bộ dạng của 1 thầy chùa. Mà cái chùa lại mới xây mới ác, nội tiền mua đất xây chùa thì ước tính đã vài triệu độ. kinh hơn là sau đó, ổng lại rủ socnau ra ngoài ăn tối mà ăn mặn mới ác, trong bữa ăn 2 ae nói chuyện qua lại thì ổng mới nói rằng trong chùa ăn chay ngán quá. Nói 1 hồi, ổng mới lòi ra ổng đi theo dạng cho xxx cử đi dạng an ninh ngoại tuyến. dạng này thì thông thường dưới dạng người việt đứng tên lập công ty ở nc ngoài(nhưng tiền do nhà nc bỏ), qua đó lân la và ban phát cơ hội cho 1 số người việt tị nạn cơ hội kiếm tiền dễ để cộng tác với phía an ninh, dạng 2 là sống trà trộn trong cộng đồng ng việt và 1 dạng nữa là núp vỏ bọc tôn giáo.
mình k có ý định quay lại voz của làng lý số nữa, tin hay k tuỳ bạn, mà bạn cũng chả cần phản bác nữa vì mình cũng k log in hay ghé thăm nữa, vậy nha
số là mình hay quen biết người này ng kia, và qua các mối quan hệ làm ăn giao tiếp quen đc kha khá người, làm trong chính quyền/an ninh cũng có, giới kdoanh cũng có. Mình thì toàn coi chùa, thứ nhất coi như làm phước và thứ nhì để tạo quan hệ sau khi coi tâm tướng thì tuỳ thiện tâm của ng nhờ, socnau sẽ chỉ hết lòng hay chỉ nói phớt phớt qua để cho qua chuyện mà k đắc tội với ng ta.
Trong số những ng mình quen có 1 ông làm cho ngành an ninh, tuy k ưa những người dạng này nhưng xét thấy ông này bản chất cũng lương thiện chứ k có gian ác nên cũng khá thân. ai đi theo đảng giàu thế nào k biết, chứ ông này thì nghèo cực nghèo. đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, chứ k phải kiểu giàu mà giấu, ăn xài hà tiện hay ăn mặc lèng xèng để che mắt người đời. sau đó 1 tg 1 liên lạc, nhân 1 dịp rảnh rỗi, socnau có ghé nhà ông này chơi thăm gia đình thì gđ nói ông này ra khỏi ngành r đi xk lao động rồi. chuyện chỉ vậy thôi.
Nhưng chuyện k chỉ như vậy, trong 1 lần đi nước ngoài, vô tình gặp lại ông này. bất ngờ hơn là trong bộ dạng của 1 thầy chùa. Mà cái chùa lại mới xây mới ác, nội tiền mua đất xây chùa thì ước tính đã vài triệu độ. kinh hơn là sau đó, ổng lại rủ socnau ra ngoài ăn tối mà ăn mặn mới ác, trong bữa ăn 2 ae nói chuyện qua lại thì ổng mới nói rằng trong chùa ăn chay ngán quá. Nói 1 hồi, ổng mới lòi ra ổng đi theo dạng cho xxx cử đi dạng an ninh ngoại tuyến. dạng này thì thông thường dưới dạng người việt đứng tên lập công ty ở nc ngoài(nhưng tiền do nhà nc bỏ), qua đó lân la và ban phát cơ hội cho 1 số người việt tị nạn cơ hội kiếm tiền dễ để cộng tác với phía an ninh, dạng 2 là sống trà trộn trong cộng đồng ng việt và 1 dạng nữa là núp vỏ bọc tôn giáo.
mình k có ý định quay lại voz của làng lý số nữa, tin hay k tuỳ bạn, mà bạn cũng chả cần phản bác nữa vì mình cũng k log in hay ghé thăm nữa, vậy nha
Những điều được viết trong "tâm thư" phía trên kia, bạn nói người ta viết có sai không? Hoàn toàn không hề sai. Tôi không cần biết người đã viết bức thư đó là anh A hay chị B, là người Nhật hay người Việt Nam, chỉ biết rằng điều họ viết là đúng thực tế. Vậy thì bạn phản đối cái gì ở đây?
Cho dù tôi rất không ưa một người đi nữa, nhưng nếu người đó nói đúng thì tôi vẫn sẽ công nhận họ nói đúng, không phải vì ghét họ mà tôi cho rằng điều họ nói là sai.
Cách hành xử của bạn rất không hay, rất tiêu cực và hoàn toàn chẳng có ích gì cho cộng đồng.
Nếu nói về các hành động để bảo vệ chính quyền thì có nước nào không làm? Nước Mỹ nghe lén điện thoại dân chúng nước mình chưa đủ còn đi nghe lén cả điện thoại của giới chóp bu của nước khác nữa cơ đấy. Thế mà hình như tôi chưa từng nghe bạn chửi Mỹ nhỉ? Công tâm ghê luôn á.
TiKiTaKa
29/03/2014
Việt Nam là dân tộc gần như hạ đẳng của thế giới. Chẳng qua tự huyễn hoặc nhau lên rồi tưởng mình giỏi. Thực tế thế này là khá rồi.
PMK
29/03/2014
SongAn
29/03/2014
PMK
29/03/2014
renaissance, on 29/03/2014 - 18:40, said:
Vầng. Thưa đại biểu quốc hội PMK.
Năng lượng của bạn rất dư dả dồi dào nhưng toàn làm việc không có ích lợi gì. Bạn giống như Chaien ấy. Nếu có thiết bị chuyển hóa năng lượng của Đôrêmôn thì năng lượng cơn giận của Chaien đủ để thắp được bóng đèn, làm nóng bàn ủi .v.v. Hay ghê...