Chứng "Tự phụ" mãn tính.
fullhouse
13/03/2014
Hi, bị bao nhiêu người ghét mà có 1 người quý mình như uocmuon1, nếu là mình là mình đã cười hềnh hệch rồi.
uocmuon1
13/03/2014
nuna, on 13/03/2014 - 01:28, said:
Hi, bị bao nhiêu người ghét mà có 1 người quý mình như uocmuon1, nếu là mình là mình đã cười hềnh hệch rồi.
Monday
13/03/2014
Nên quý người ghét mình, vì họ giúp mình tiêu nghiệp, còn người thương mình, ủng hộ mình chỉ giúp mình tiêu phước và tăng thêm tính tự mãn.
Sửa bởi Monday: 13/03/2014 - 01:50
Sửa bởi Monday: 13/03/2014 - 01:50
fullhouse
13/03/2014
uocmuon1, on 13/03/2014 - 01:34, said:
Cháu không nghĩ ai ghét chú tamthien cả, chú là người có '' tâm'', chỉ cần thế thôi , còn việc các bác ghét ( cháu nói theo những gì cháu đọc hồi sớm giờ) chú thì cháu nghĩ chắc do hiểu lầm gì đó, tại sao 1 người vừa có tài vừa có đức như chú mọi người lại ghét nhỉ, nếu có hiểu lầm gì đó thì mong mọi người hãy nhìn nhận lại thử mìn đã đúng chưa( nhiều khi như cháu chỉ nhìn 1 phía cho là mình đúng), nếu các bác đúng thì có lẽ chú tamthien có điều gì hơi quá thì các bác bỏ qua cũng được chứ có gì đâu, chú tamthien hoàn toàn xứng đáng nhận được điều này vì những gì chú đã và đang cống hiến cho diễn đàn.
Còn chiến trận này giống như mọi người đánh vào bản ngã của nhau thôi.
Tâm Thiện
13/03/2014
Tamthien đang cố gắng mong mọi người có ý thức tự nhìn lại bản thân và chung tay xây dựng diễn đàn ngày càng tốt hơn. Nhưng trong cuộc sống thực tế nhiều khi "nói rõ" cũng khó tránh tị hiềm, nhỏ nhen. Nên Tamthien chỉ chú tâm làm mọi việc một cách tự nhiên, thoải mái, với hết sức lực và trí tuệ hiểu biết của chính mình. Cám ơn mọi người đã quan tâm bài viết. Thân
LuuBi
13/03/2014
tamthien, on 12/03/2014 - 05:34, said:
Tài năng thường được tỏa sáng trong sự im lặng
Kém cỏi thường tự lan tỏa bằng âm thanh.
Kém cỏi thường tự lan tỏa bằng âm thanh.
Văn Hoa của thầy làm cho người đọc cãm thấy êm tai! ..trước giờ nghe câu này mà cu~ng thấy xãy ra thường ngày mọi lúc mọi nơi .
Thùng rỗng kêu to
"Empty vessels make the greatest sound."
HatCat90
17/03/2014
những người chỉ trích ta, có tốt hay xấu , cũng góp phần cho cuộc sống ta thêm nhiệm mầu. Chỉ trích những thói xấu của ta cũng cốt yếu giúp ta biết thêm một mảng xấu của mình để khắc phục. Thù hận hay oán ghét những người chỉ trích cuối cùng rồi thì cũng tự oán ghét và thù hận chính mình .
Nếu không có những người blogger dám đứng lên chỉ trích những "nhà nước" bù nhìn thì XH sẽ đi đến đâu.
Cháu rất biết ơn những người chỉ trích vì họ dám dũng cảm nói thật , không sợ ai chê bai hay thù ghét.
Thế mới là hạnh phúc
Nếu không có những người blogger dám đứng lên chỉ trích những "nhà nước" bù nhìn thì XH sẽ đi đến đâu.
Cháu rất biết ơn những người chỉ trích vì họ dám dũng cảm nói thật , không sợ ai chê bai hay thù ghét.
Thế mới là hạnh phúc
Búp Sen
17/03/2014
Tùy vào hậu quả của việc làm mà có hành động góp ý hay chỉ trích, nếu xem như ngang hàng bình đẳng; dạy dỗ uốn nắn nếu xem như con trẻ trong nhà; im lặng tránh xa nếu góp ý cũng bằng không; lời góp ý mang tính xây dựng đến từ tâm sẽ không có chữ nào mỉa mai người khác.