Chứng "Tự phụ" mãn tính.
Otaku
12/03/2014
theo em nên xét về bản chất hơn là hiện tượng , có người mặc dù bề ngoài kêu căng nhưng thật ra bản chất là tốt , vẫn còn hơn là kẻ bề ngoài khiêm tốn nhưng lòng dạ tiểu nhân , nhìn người là nhìn cái bản chất , chứ ko phải cái biểu hiện bề ngoài
KimCa
12/03/2014
về đâu hỡi những thần khê ?
.................................................................................................................................
Sửa bởi Management: 12/03/2014 - 20:03
.................................................................................................................................
Sửa bởi Management: 12/03/2014 - 20:03
thotho
12/03/2014
Dù sao thì họ cũng đáng thương hơn là đáng trách.
Một ngày nào đó họ sẽ thay đổi tâm tính, nhất là khi cuộc đời họ phải đối diện với những bi kịch.
Một ngày nào đó họ sẽ thay đổi tâm tính, nhất là khi cuộc đời họ phải đối diện với những bi kịch.
KimCa
12/03/2014
Otaku, on 12/03/2014 - 19:11, said:
theo em nên xét về bản chất hơn là hiện tượng , có người mặc dù bề ngoài kêu căng nhưng thật ra bản chất là tốt , vẫn còn hơn là kẻ bề ngoài khiêm tốn nhưng lòng dạ tiểu nhân , nhìn người là nhìn cái bản chất , chứ ko phải cái biểu hiện bề ngoài
đa phần con người ta chỉ nhìn bề ngoài bạn à.
Cái gì đúng thì giữ lại, sai thì bỏ. kể cả người lớn tuổi, già cả cũng vậy. Đã sai thì phải biết nhận mình sai, vậy mới là học thuật. Còn sai mà lại có ý tôi là trưỡng lão, kinh nghiệm, học tập mấy chục năm. không hơn đứa trẻ trâu à. Chưa kể lại còn dựa vào tuổi để lấy phần đúng thuộc về mình. Ngay cả người lớn tuổi còn như vậy thì trách gì tuổi trẻ háo thắng, ưa cạnh tranh.
Đã là học thuật thì không phân biệt già trẻ, lớn nhỏ, học bao nhiêu năm, kinh nghiệm mấy chục năm, đúng thì tiếp thu, sai thì nhận. những người mà cứ lấy tuổi tác ra để tranh luận thì tốt nhất là nên dừng cuộc chơi.
Luyen1993
12/03/2014
Trên forum đúng là nhiều người rất tự phụ kể cả trẻ tới già.
Luyện luôn thắc mắc 1 điều, những người tự phụ ấy khi xem số cho bản thân họ, nếu lá số ko có duyên với mấy môn bói toán, ko có chút thông minh tài năng nào thì họ có bỏ ko nhỉ, hay là họ luôn cho rằng Lá Số họ là nhất, là thầy của thiên hạ ?
Luyện luôn thắc mắc 1 điều, những người tự phụ ấy khi xem số cho bản thân họ, nếu lá số ko có duyên với mấy môn bói toán, ko có chút thông minh tài năng nào thì họ có bỏ ko nhỉ, hay là họ luôn cho rằng Lá Số họ là nhất, là thầy của thiên hạ ?
TiKiTaKa
12/03/2014
Còn vào topic này post bài bụng dạ còn có vấn đề lăn tăn. Ngôn từ loè loẹt che sao mắt thánh hỡi những Thần Khê đầy mặc cảm kia.
vukhuc123
12/03/2014
vukhuc123
12/03/2014
Về quan điểm của tôi, tuy chưa tiếp xúc với anh ''tamthien'' lần nào, nhưng qua cách anh viết bài thì cũng đủ để chúng ta thấy được tâm huyết cũng như cống hiến của anh giành cho diễn đàn lớn như thế nào, tôi có viết nhiều bài và bị anh chê là ''phán ẩu'' nhưng hôm nay tôi thấy những vị trẻ tuổi đúng là ngựa non háo đá, chúng ta phải biết trân trọng những người có tâm như anh, còn nếu nói về kinh nghiệm cũng như học thức thì tôi tin anh hoàn toàn xứng đáng làm bậc trưởng lão ở đây, vài lời chia sẻ của tôi , mong những người còn trẻ hãy biết suy nghĩ đúng đắn.
Monday
12/03/2014
Tôi đây tự phụ chính mình.
Chẳng cần ai phụ bất thình lình đau.
Phụ tôi tôi phụ liền sau.
Sao người không phụ cho mau bởi mình ?
Chẳng cần ai phụ bất thình lình đau.
Phụ tôi tôi phụ liền sau.
Sao người không phụ cho mau bởi mình ?
HaHoangDat
12/03/2014
Con người vốn tính bản thiện. Kiêu căng tự phụ phần lớn do giáo dục, môi trường. Cái cần bàn không phải là chê trách ai. Nhìn nhận ra vấn đề và sửa đổi mới là điều quan trọng.