Nguồn gốc bí ẩn của địa không and địa kiếp
Silva
25/08/2015
không kiếp là lỗ đen vũ trụ, nó thu hút tất cả tinh thần và vật chất của con người ta vào đó và đó cũng chính là nỗi thống khổ của loài người, bởi loài người vốn đau khổ về tinh thần cũng như đau khổ về vật chất.
- vậy nên người kk hành vi và suy nghĩ giống như hố đen, bá đạo và khôn lường.
- vậy nên kk đóng đâu thì đau khổ ở đó, bởi nó hút sạch vật chất và tinh thần nên người ta đau khổ.
khi đọc xong bài này sẽ có rất nhiều cao thủ đau khổ, mừng vui bởi đến giờ này mới được khai ngộ về kk. đặc biệt là lão hoa cái mắt lão sẽ sáng trưng như đèn pha oto. Và đọc xong thì lão cũng biết Silva là ai hà hà
Biết cũng để đó thôi, bởi tôi cũng không muốn có duyên với ai trong tvls
- vậy nên người kk hành vi và suy nghĩ giống như hố đen, bá đạo và khôn lường.
- vậy nên kk đóng đâu thì đau khổ ở đó, bởi nó hút sạch vật chất và tinh thần nên người ta đau khổ.
khi đọc xong bài này sẽ có rất nhiều cao thủ đau khổ, mừng vui bởi đến giờ này mới được khai ngộ về kk. đặc biệt là lão hoa cái mắt lão sẽ sáng trưng như đèn pha oto. Và đọc xong thì lão cũng biết Silva là ai hà hà
Biết cũng để đó thôi, bởi tôi cũng không muốn có duyên với ai trong tvls
MrUncle
25/08/2015
Cũng nên phân biệt rõ:
- Người chế được không kiếp: Có tư tưởng cấp tiến, thức thời, độc đáo
- Người bị không kiếp hành:
+ Địa kiếp: lòng vòng, người khác thẳng tiến một đường là tới nơi, mình thì đi đường rừng cheo leo, trắc trở, đi đường vòng (điển hình là tôi có kiếp chiếu mệnh)
+ Địa không: tự đào hố chôn mình
Trong 3 con đường:
- Con đường ngắn nhất
- Con đường nhanh nhất
- Con đường đẹp nhất
Nếu chỉ đc chọn 1 con đường, hỏi bạn sẽ chọn con đường nào ?
- Người chế được không kiếp: Có tư tưởng cấp tiến, thức thời, độc đáo
- Người bị không kiếp hành:
+ Địa kiếp: lòng vòng, người khác thẳng tiến một đường là tới nơi, mình thì đi đường rừng cheo leo, trắc trở, đi đường vòng (điển hình là tôi có kiếp chiếu mệnh)
+ Địa không: tự đào hố chôn mình
Trong 3 con đường:
- Con đường ngắn nhất
- Con đường nhanh nhất
- Con đường đẹp nhất
Nếu chỉ đc chọn 1 con đường, hỏi bạn sẽ chọn con đường nào ?
Vongkiep
25/08/2015
Trong toán học,con đường ngắn nhất qua 2 điểm cho trước sẽ là Đường Thẳng.
Trong cuộc sống con người,đường ngắn nhất để đến được với nhau lại là Đường Vòng,dĩ nhiên đỡ u đầu sứt trán hơn nhiều!
Bạn được chọn không?
Trong cuộc sống con người,đường ngắn nhất để đến được với nhau lại là Đường Vòng,dĩ nhiên đỡ u đầu sứt trán hơn nhiều!
Bạn được chọn không?
TuyenYD
25/08/2015
toàn gán ghép linh tinh, trang 1 thì TranTienNam ghép Không Kiếp là Hỏa Tinh,tự nhiên trên trời sao Hỏa tinh rơi phịch cái xuống cung Hợi nằm đó ngon lành
trang 9 thì lại thấy silva ghép là lỗ đen, rồi lại thấy pytago07 post của Vũ Tài Lục thủy hỏa giao chiến nên cùng diệt nên là Không Kiếp, thế Thủy Hỏa Ký Tế là gì?
rồi như Minh An cách đây hơn 2 năm ghép Không Kiếp ứng với Quẻ Càn cho nên Không kiếp là quân tử, rồi lại như NhuThangThai ghép Không Kiếp với quẻ Khôn.
đến lúc có người ghép Không kiếp với Ngọc Trinh cũng nên
toàn lý luận nhảm
con đường ngắn nhất nối 2 điểm KHÔNG PHẢI là đường thẳng. tin không?
trang 9 thì lại thấy silva ghép là lỗ đen, rồi lại thấy pytago07 post của Vũ Tài Lục thủy hỏa giao chiến nên cùng diệt nên là Không Kiếp, thế Thủy Hỏa Ký Tế là gì?
rồi như Minh An cách đây hơn 2 năm ghép Không Kiếp ứng với Quẻ Càn cho nên Không kiếp là quân tử, rồi lại như NhuThangThai ghép Không Kiếp với quẻ Khôn.
đến lúc có người ghép Không kiếp với Ngọc Trinh cũng nên
toàn lý luận nhảm
Vongkiep, on 25/08/2015 - 20:57, said:
Trong toán học,con đường ngắn nhất qua 2 điểm cho trước sẽ là Đường Thẳng.
Trong cuộc sống con người,đường ngắn nhất để đến được với nhau lại là Đường Vòng,dĩ nhiên đỡ u đầu sứt trán hơn nhiều!
Bạn được chọn không?
Trong cuộc sống con người,đường ngắn nhất để đến được với nhau lại là Đường Vòng,dĩ nhiên đỡ u đầu sứt trán hơn nhiều!
Bạn được chọn không?
con đường ngắn nhất nối 2 điểm KHÔNG PHẢI là đường thẳng. tin không?
MrUncle
25/08/2015
Vongkiep, on 25/08/2015 - 20:57, said:
Trong toán học,con đường ngắn nhất qua 2 điểm cho trước sẽ là Đường Thẳng.
Trong cuộc sống con người,đường ngắn nhất để đến được với nhau lại là Đường Vòng,dĩ nhiên đỡ u đầu sứt trán hơn nhiều!
Bạn được chọn không?
Trong cuộc sống con người,đường ngắn nhất để đến được với nhau lại là Đường Vòng,dĩ nhiên đỡ u đầu sứt trán hơn nhiều!
Bạn được chọn không?
Số tui là tận lực tri thiên mệnh, nên chỉ có thể đi con đường đẹp nhất thôi
-----------------------------------------
nghi bạn Can có rất có chất không kiếp đó henbạn đố khó quá, tui chịu thua hen
bạn có cao kiến gì khác, phân tích cho mọi ng tiếp tục thưởng lãm chứ nhẩy
Sửa bởi pytago07: 25/08/2015 - 21:20
tuphuongsg
25/08/2015
phuctinh, on 24/08/2015 - 23:16, said:
Tuphuong chữa ở đâu bằng cách nào thế? Cái chị mà mình nói vẫn cứ phải chăm sóc mặt đều đều. Mặc dù có di chứng vết thâm của mụn, nhưng mà không chăm sóc là thế nào nó cũng nổi trở lại (chắc cái này thuộc về nội tiết tố). Mà chị ấy cũng mệnh hỏa luôn. Không biết Tuphuong mệnh gì?
Chữa ở bệnh viện cũng mấy năm mới hết: uống thuốc và chiếu ánh sáng xanh
CHUBBYCAT, on 25/08/2015 - 03:29, said:
Không kiếp ở tật thường bị các bệnh liên quan đến máu nóng, gia thêm nhiều sát tinh thì phát thành u bướu, ung thư.
Thường nếu chỉ có 1 sao không hay kiếp ở mệnh hay tật thì thường da tối màu, máu nóng, hoặc hay bị bệnh về hô hấp thôi, nếu gia thêm nhiều sát bại tinh thì mới đáng ngại.
Thường nếu chỉ có 1 sao không hay kiếp ở mệnh hay tật thì thường da tối màu, máu nóng, hoặc hay bị bệnh về hô hấp thôi, nếu gia thêm nhiều sát bại tinh thì mới đáng ngại.
Wao, mình có cả cặp Không Kiếp ở Tật luôn, kèm thêm thiên hư, tuế phá, ko biết có sao ko nữa?
Sửa bởi tuphuongsg: 25/08/2015 - 21:24
Vongkiep
25/08/2015
Không Kiếp gặp Cát tinh thì cát,gặp Sát tinh thì Hung,xấu nhất là găpj Tứ Sát,gọi là Mệnh lục súc,tức như loài thú vật mất nhân tính,nếu nhân đạo thì nên"kính nhi viễn chi",trong trường hợp buộc phải đối mặt thì ...nếu không muốn bị nó cắn!
CHUBBYCAT
25/08/2015
MrUncle
26/08/2015
Hiện nay, các new topic lần lượt nổi như cồn theo đúng chất địa kiếp (tác sự sơ cuồng)
Ý tưởng, nội dung cũng nhiêu đó, chẳng qua muốn chứng tỏ cái riêng, cái tôi bản thân
Như vậy sẽ bất công cho những người đưa ý tưởng lập ra topic đầu tiên, chẳng khác nào lấy cắp ý tưởng người khác
Mục đích việc lập topic là từ một đống kiến thức trong các sách tử vi đủ loại, có thể đúc kết ra những điều đúng đắn nhất, ngắn gọn nhất, với mục đích luận đoán 1 lstv đc khéo léo uyển chuyển, linh hoạt hơn, tùy cơ ứng biến. Chứ không phải cứ lập cho một đống topic rồi kiến thức tưởng chừng rút gọn đc nó, hóa ra lại thành một mớ lộn xộn chẳng ra thể thống gì cả. Người lập topic sau, sẽ khiến cho người đọc cảm thấy loạn xạ, mất hệ thống vì phải đọc lại những kiến thức mà nhiều thứ trong đó đã đc đút kết quá rõ ràng trong topic cũ với cùng 1 nội dung, 1 tư tưởng
Thiết nghĩ nên có sự hệ thống về các topic. Topic nào nêu lên ý tưởng đầu tiên, người lập topic nếu tương đối vững vàng về khía cạnh đó có thể kiến nghị với ban điều hành để các bác đóng ấn lại. Và mọi ng cứ thế trình bày quan điểm của mình trong một topic duy nhất
Điều này không có nghĩa là, người lập topic là người đưa một mảng kiến thức lên đến đỉnh cao nhất. Chỉ đơn giản, "anh là người khơi ý tưởng ban đầu". Người đưa một khía cạnh kiến thức lên tới đỉnh cao nhất của nó, thì mới thật tài tình. Trong tử vi, có 2 sao thể hiện rõ nhất điều này, là thiên khôi và thiên việt. Thiên khôi chiều rộng, thiên việt chiều sâu. Thiên khôi dẫn đầu, thiên việt đỉnh cao. Thiên khôi là anh cả khơi gợi cho những ý tưởng mới lạ, thiên việt là em út đưa những ý tưởng đó lên đỉnh chiến thắng. Chứ cái tôi của ai cũng lớn như tảng đá, ai cũng muốn mình là khôi thì ai sẽ là việt (tôi thích làm việt hơn )
Hãy nhìn topic Hóa giải bại cách, rất bền vững theo thời gian, mọi người đều rất đoàn kết trong topic đó, dù mỗi người đều có quan điểm riêng biệt
Với những topic bàn riêng về một số khía cạnh như thế này, thiết nghĩ 1 tới 2 topic là quá đủ, mà cũng không tới nỗi nghìn trang. Sau khoảng vài trang, cần có 1 người tóm tắt lại những ý chính, đã đúc kết đc gì, loại bỏ những gì,vv....vv Như vậy sẽ chất lượng hơn rất nhiều.
Riêng không kiếp, tôi thấy topic anh NTT này khá đc, vì bản thân ng lập topic đã quá rõ về không kiếp, bị lãnh đạn từ bác HC tr giờ khá là nhiều rồi, rất là thấm. Người lập topic tr hết phải hiểu nó hơn ai hết
Một vài góp ý
Ý tưởng, nội dung cũng nhiêu đó, chẳng qua muốn chứng tỏ cái riêng, cái tôi bản thân
Như vậy sẽ bất công cho những người đưa ý tưởng lập ra topic đầu tiên, chẳng khác nào lấy cắp ý tưởng người khác
Mục đích việc lập topic là từ một đống kiến thức trong các sách tử vi đủ loại, có thể đúc kết ra những điều đúng đắn nhất, ngắn gọn nhất, với mục đích luận đoán 1 lstv đc khéo léo uyển chuyển, linh hoạt hơn, tùy cơ ứng biến. Chứ không phải cứ lập cho một đống topic rồi kiến thức tưởng chừng rút gọn đc nó, hóa ra lại thành một mớ lộn xộn chẳng ra thể thống gì cả. Người lập topic sau, sẽ khiến cho người đọc cảm thấy loạn xạ, mất hệ thống vì phải đọc lại những kiến thức mà nhiều thứ trong đó đã đc đút kết quá rõ ràng trong topic cũ với cùng 1 nội dung, 1 tư tưởng
Thiết nghĩ nên có sự hệ thống về các topic. Topic nào nêu lên ý tưởng đầu tiên, người lập topic nếu tương đối vững vàng về khía cạnh đó có thể kiến nghị với ban điều hành để các bác đóng ấn lại. Và mọi ng cứ thế trình bày quan điểm của mình trong một topic duy nhất
Điều này không có nghĩa là, người lập topic là người đưa một mảng kiến thức lên đến đỉnh cao nhất. Chỉ đơn giản, "anh là người khơi ý tưởng ban đầu". Người đưa một khía cạnh kiến thức lên tới đỉnh cao nhất của nó, thì mới thật tài tình. Trong tử vi, có 2 sao thể hiện rõ nhất điều này, là thiên khôi và thiên việt. Thiên khôi chiều rộng, thiên việt chiều sâu. Thiên khôi dẫn đầu, thiên việt đỉnh cao. Thiên khôi là anh cả khơi gợi cho những ý tưởng mới lạ, thiên việt là em út đưa những ý tưởng đó lên đỉnh chiến thắng. Chứ cái tôi của ai cũng lớn như tảng đá, ai cũng muốn mình là khôi thì ai sẽ là việt (tôi thích làm việt hơn )
Hãy nhìn topic Hóa giải bại cách, rất bền vững theo thời gian, mọi người đều rất đoàn kết trong topic đó, dù mỗi người đều có quan điểm riêng biệt
Với những topic bàn riêng về một số khía cạnh như thế này, thiết nghĩ 1 tới 2 topic là quá đủ, mà cũng không tới nỗi nghìn trang. Sau khoảng vài trang, cần có 1 người tóm tắt lại những ý chính, đã đúc kết đc gì, loại bỏ những gì,vv....vv Như vậy sẽ chất lượng hơn rất nhiều.
Riêng không kiếp, tôi thấy topic anh NTT này khá đc, vì bản thân ng lập topic đã quá rõ về không kiếp, bị lãnh đạn từ bác HC tr giờ khá là nhiều rồi, rất là thấm. Người lập topic tr hết phải hiểu nó hơn ai hết
Một vài góp ý
Durobi
26/08/2015
Hi anh em !
Làm gì có khái niệm "chế Không Kiếp" ?!
Ai khởi đầu vậy ???
Rồi cứ chạy theo ... ...
Làm gì có khái niệm "chế Không Kiếp" ?!
Ai khởi đầu vậy ???
Rồi cứ chạy theo ... ...
MrUncle
26/08/2015
AnKhoa
26/08/2015
Nguyên tắc là :
The more we are aware about something, the more we have ability to change it.
Càng nhận thức được về điều gì, ta càng có khả năng thay đổi nó.
Hãy nghĩ lại, mỗi khi con người thay đổi, hay chuyển vận, về cơ bản đều xuất phát từ một sự thay đổi trong nhận thức. Và chính sự thay đổi trong nhận thức đó dần dần kéo theo mọi sự thay đổi xung quanh nó.
Mấu chốt của sự thay đổi trong nhận thức, lại xuất phát từ việc hiểu, hay "chuyển sang" vấn đề dưới một góc độ khác.
Các Ám tinh hay Không vong hay làm cho Khí bị Bế và Chìm, lúc này như bị chỉm nghỉm ở trong mớ bòng bong suy nghĩ đó, rồi mọi thứ trong cuộc sống cũng bị cuốn theo luôn. Cho nên khi có một lực kích đủ mạnh (kiểu Nộ thắng Ưu, Mộc khắc Thổ), thì lập tức tỉnh ngộ mà thay đổi cách nghĩ.
pytago nói đúng về Không Kiếp, đó là hay đi lòng vòng, nhưng nếu lý giải được tại sao vậy, thì ta sẽ có "nhiều khả năng hơn" để cải thiện nó.
The more we are aware about something, the more we have ability to change it.
Càng nhận thức được về điều gì, ta càng có khả năng thay đổi nó.
Hãy nghĩ lại, mỗi khi con người thay đổi, hay chuyển vận, về cơ bản đều xuất phát từ một sự thay đổi trong nhận thức. Và chính sự thay đổi trong nhận thức đó dần dần kéo theo mọi sự thay đổi xung quanh nó.
Mấu chốt của sự thay đổi trong nhận thức, lại xuất phát từ việc hiểu, hay "chuyển sang" vấn đề dưới một góc độ khác.
Các Ám tinh hay Không vong hay làm cho Khí bị Bế và Chìm, lúc này như bị chỉm nghỉm ở trong mớ bòng bong suy nghĩ đó, rồi mọi thứ trong cuộc sống cũng bị cuốn theo luôn. Cho nên khi có một lực kích đủ mạnh (kiểu Nộ thắng Ưu, Mộc khắc Thổ), thì lập tức tỉnh ngộ mà thay đổi cách nghĩ.
pytago nói đúng về Không Kiếp, đó là hay đi lòng vòng, nhưng nếu lý giải được tại sao vậy, thì ta sẽ có "nhiều khả năng hơn" để cải thiện nó.
tuphuongsg
26/08/2015
Vongkiep
26/08/2015
tuphuongsg
Hôm nay, 14:37
CHUBBYCAT, on 25/08/2015 - 15:02, said:
Nhe răng ra xem cái nào =)).
Răng đều tuy ko trắng lắm do hồi bé uống thuốc, bgiờ đi tấy trắng răng rồi, và cũng nhổ hết mấy cái răng khôn rồi.
Ý người hỏi muốn nói TUẾ PHÁ(tượng-răng)gặp sát tinh thì "bộ nhá" thế nào? Có phải là "chủ nhiệm Hợp Tác Xã toàn răng không?
Đây là chỗ sai lầm chết người của Vân Đằng Thái Thứ Lang !
Hôm nay, 14:37
CHUBBYCAT, on 25/08/2015 - 15:02, said:
Nhe răng ra xem cái nào =)).
Răng đều tuy ko trắng lắm do hồi bé uống thuốc, bgiờ đi tấy trắng răng rồi, và cũng nhổ hết mấy cái răng khôn rồi.
Ý người hỏi muốn nói TUẾ PHÁ(tượng-răng)gặp sát tinh thì "bộ nhá" thế nào? Có phải là "chủ nhiệm Hợp Tác Xã toàn răng không?
Đây là chỗ sai lầm chết người của Vân Đằng Thái Thứ Lang !