Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Leadership, on 07/04/2014 - 22:39, said:
Quá chính xác anh ạ, nên nhiều khi tuyển dụng cả năm cũng không được mống nào ra hồn, đầu tiên còn nghĩ mình chưa có duyên nên chưa tìm được nhiều người khá, nhưng rồi qua thời gian quá lâu, tiếp xúc với quá nhiều cô cậu thế hệ này thì từ hy vọng chuyển sang hụt hẫng, thất vọng, rồi đành chấp thực tại, và đưa ra giải pháp đào tạo lại cho nhân sự mọi thứ, chấp nhận bỏ chi phí để có nhân sự tạm dùng được cho mình và hoàn thiện dần con người họ.
Nhưng dù thế nhưng vẫn rất mệt mỏi bởi dù cầm tay chỉ việc cho tới các quy trình đồng bộ chỉ sẵn mà thực hiện mà làm còn không xong, đưa giải pháp đường rộng, đường quang để họ đi cho nhanh nhưng họ không nhận ra, mà lại chỉ nghĩ rằng làm nhiều chủ hưởng mình được gì đâu, làm nhiều nhưng lương vẫn thế thì làm làm gì...? vậy nên họ luôn chọn bụi rậm cho mình để đâm đầu vào đó mà không nhận ra bởi chính sự hời hợt, hờ hững, bàng quang trong công việc, trong định hướng mục tiêu của chính bản thân mình.
Thế hệ này có mọi thuận lợi, cơ sở nền tảng, công nghệ, tài liệu để hoàn thiện kỹ năng, hoàn thiện bản thân mà họ không nhận ra, trong khi thế hệ trước có khi chỉ mong được người ta chia sẻ, cầm tay chỉ việc cho mình, được gặp và nói chuyện với sếp có khi là mong ước để học hỏi được nhiều thứ mà không phải ai cũng có, cũng chỉ cho họ, những điều không có trong giáo trình trường lớp, nhìn ra được mọi cơ hội để có thể tận dụng tối đa và luôn thuộc nằm lòng câu " nhất ngệ tinh, nhất thân vinh" để cố gắng trải nghiệm và học hỏi mọi thứ tốt cho bản thân mình.
Nhưng thế hệ này thì ngược lại, đi làm thì tranh thủ thời gian tán gẫu, làm việc riêng, tối về đi bar, trà chanh chém gió, hờ hững với tất cả cơ hội quan mình, nên để tìm ra một người có khả năng, có kỹ năng, có ý chí tiến thủ của thế hệ này phải nói là rất hiếm. Có những cô cậu học trường BK, KT, Kiến Trúc, Xây dựng là những trường có tiếng trong nước nhưng thực sự vốn kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp thực sự ngược lại nó quá tệ hại.
Tình cảnh của LD giống y hệt tôi, không khác chút nào hết. Đây là vấn nạn toàn quốc mà nền kinh tế đang và sẽ gánh chịu. Mức độ sẽ ngày càng trầm trọng hơn khi thế hệ của mình về hưu.
Hiện giờ 7x và 8x vẫn là chủ lực, những công việc quan trọng cũng chỉ có 2 thế hệ này nắm giữ và 9x hiện nay trong công ty tôi chưa đủ sức kế thừa. Bây giờ tạm ổn nhưng sau này là vấn nạn đó, vì anh em 7x và 8x không phải ai cũng sẽ làm với mình hoài, và có nhiều vấn đề cá nhân gia đình out of control của công ty. Nhân sự 9x thì thực sự không bằng và do thiếu định hướng tương lai nên hiện tại tôi không dám đặt sự tin cậy bền vững vào họ.
Thế hệ 7x và 8x ít người tốt nghiệp đại học nhưng rất chịu khó học hỏi, thế hệ 9x thì bằng cấp cả đống nhưng thật sự muốn họ làm được việc thì phải cầm tay chỉ việc và giám sát. Còn để họ sáng tạo thì họ sáng tạo tầm bậy tầm bạ không dựa vào 1 nền tảng nào cả, toàn là đi chưa vững mà nói chuyện con chim bay thế nào.
Giải pháp hiện tại của tôi là chia nhỏ công việc cho họ làm, nhóm 8x và 7x giám sát. Nên đẻ ra cũng khá nhiều người. Thực sự, quản lý nhân viên văn phòng mà phải dùng cách quản lý công nhân.
Một giải pháp đang thí điểm thực hiện là tuyển người có kinh nghiệm hợp tác lao động trở về. Thấy cũng tương đối ổn hơn so với mấy em 9x trong nước.
Một giải pháp khác mà tôi nghĩ tới trong tương lai là "nhập khẩu lao động cổ cồn" từ Philippine, Pakistant và Bangladesh vì họ giỏi tiếng Anh và cũng biết cách làm việc, lương cao hơn nhưng cái mình nhận được cũng xứng đáng.
Với thực trạng lao động như vậy chỉ có hướng tương lai là phải tự động hóa sản xuất để chất lượng sản phẩm không phụ thuộc vào cảm xúc của 9x. Nhập khẩu lao động cũng là 1 cách nhưng còn chờ luật.
Còn khối cổ cồn thì chỉ còn cách là gạn đục khơi trong, may mà tuyển được em nào tài giỏi có trách nhiệm, và sử dụng lao động nước ngoài hoặc tu nghiệp sinh về nước.
Sửa bởi goodluckgoodbye: 07/04/2014 - 23:18