Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
goodluckgoodbye, on 17/03/2014 - 03:46, said:
Đừng thương ai quá mức, đừng ghét ai quá mức. Hãy thương chính mình và hãy ghét chính mình trước.
Thương ai quá mức thì sẽ giận quá mức. Ghét ai quá mức thì dễ thành cực đoan. Đừng để lòng mình phải sôi lên gì giận ai, phải si mê vì yêu ai, hại tâm lắm.
Trên mạng ảo thì không gây hại gì lớn, nhưng ngoài đời ảnh hưởng lớn đến cuộc sống.
Nếu AnAn thấy không vừa lòng với ai, không thích ai thì đừng đọc bài của người đó, khỏi vướng bận trong lòng là xong. Mà cũng chưa chắc người mình ghét là người xấu. Chưa chắc người mình thương là người tốt.
Khi mình chưa đánh giá được người ta là tốt hay xấu với mình, 1 phút nóng giận có thể làm tổn thương người khác và chính mình. Trên mạng với người không quen thì nói cho sướng miệng là xong, hậu quả lớn nhất là bị ban nick, tính ra chẳng mất gì hết. Nhưng nếu ngoài đời nếu là người thân hay bạn bè, có khi sẽ ân hận suốt đời.
Bác ơi, AnAn quay lại đây
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
"Nếu AnAn thấy không vừa lòng với ai, không thích ai thì đừng đọc bài của người đó" câu này AnAn từng nói với người khác ở vào thời điểm tâm tĩnh lặng, vậy mà lúc này AnAn lại đi vào chính con đường của người đó. Sau khi nghe câu này AnAn thấy sực tỉnh
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
AnAn vẫn muốn được yêu ghét rõ ràng, được sống theo ý thích của mình, AnAn vẫn sẽ ghét ác như thù
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Bác GLGB nói rất đúng, nếu ngoài đời AnAn ko biết kìm chế sẽ không tốt. Rất may, AnAn chưa từng gặp sự cố nào như vậy. Và giờ AnAn đã hiểu vì sao bố mẹ nhất quyết hướng cho AnAn đi theo con đường sự nghiệp hiện nay, mà nhất quyết không chiều theo ý thích của AnAn. Công việc của AnAn đang làm toàn đồng nghiệp nam tính tình khô như ngói, họ lại ưa sự thẳng thắn và vui vẻ của AnAn. Chứ nếu cho AnAn vào làm việc trong môi trường khác chắc AnAn không thích nghi được rồi
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
AnAn sẽ ghi nhớ lời bác không để mình bị ảnh hưởng nhiều bởi những người AnAn cho là xấu đó nữa. AnAn sẽ quay lại thời gian mới vào diễn đàn, đi lang thang đọc nghe và cảm nhận cho riêng mình, không ồn ào tham gia thị phi nữa. Ai xấu thì kệ họ AnAn không chơi
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Một lần nữa AnAn cảm ơn bác!
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
goodluckgoodbye, on 17/03/2014 - 13:57, said:
Cám ơn bạn, bửa nay bạn vô đây tôi không thấy vác cái slogan "Nhân sinh thị bi kịch" và thêm chữ "Haizzz" đầy não ruột là tôi mừng quá rồi.
Khi tôi nói về tình đời thì giọng văn hay như vậy lắm. Nên tôi chỉ thích nói về tiền, người nó sảng khoái. hê hê!
Thôi kết thúc đề tài tình đời ở đây, mắc công cái tâm trạng đó vận vào các bạn khác nữa.
Khi ko trưng câu đó ra là đã có chút gì nể bác rồi
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Sửa bởi SongAn: 18/03/2014 - 12:26