Jump to content

Advertisements




Nghiền ngẫm thuật số và cuộc sống



2533 replies to this topic

#2491 TiKiTaKa

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1500 Bài viết:
  • 3654 thanks

Gửi vào 18/06/2014 - 13:31

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MOA, on 18/06/2014 - 12:48, said:

bang đầu lợn đấy hả , hnào viết hộ bức thư cảm ơn NTT Docomo hộ nhé

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



ano sa, arigatou Docomo ne.

watashi ha cho isogashii yo.

ya ne.

MOA
----------------------------------
Ừm, teng kiu DOCOMO nha.

Tui bận lắm đó. (ý là viết cảm ơn thế là may rồi đó)

Bye nhe.

MOA

Sửa bởi BigBang: 18/06/2014 - 13:32


#2492 ekuyeuemnha

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2547 Bài viết:
  • 2635 thanks
  • LocationBuôn Đôn

Gửi vào 18/06/2014 - 13:36

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Management, on 18/06/2014 - 13:25, said:

sao mâu thuẫn được hz?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đó là chọn lọc tự nhiên mà, còn chiến trường thì anh không chết thì tôi chết, còn quần thể thì anh sống tôi có thể cũng sống.

thế nài mà làm management thì có mà đi tù luôn , hoặc làm con thí chốt là cái chắc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

BigBang, on 18/06/2014 - 13:31, said:

ano sa, arigatou Docomo ne.

watashi ha cho isogashii yo.

ya ne.

MOA
----------------------------------
Ừm, teng kiu DOCOMO nha.

Tui bận lắm đó. (ý là viết cảm ơn thế là may rồi đó)

Bye nhe.

MOA

thôi đê bang đầu lợn

Thanked by 1 Member:

#2493 hamzui9

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 613 Bài viết:
  • 730 thanks

Gửi vào 18/06/2014 - 13:37

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Management, on 18/06/2014 - 13:25, said:

sao mâu thuẫn được hz?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đó là chọn lọc tự nhiên mà, còn chiến trường thì anh không chết thì tôi chết, còn quần thể thì anh sống tôi có thể cũng sống.

Chiến trường anh không chết thì tôi chết. Thương trường là quần thể, không phải chiến trường, nhưng kẻ mạnh thì tồn tại, kẻ yếu thì diệt vong. Hai định nghĩa khái niệm thương trường với chiến trường chung quy lại hình như là một Mana nhỉ?

Sửa bởi hamzui9: 18/06/2014 - 13:38


Thanked by 1 Member:

#2494 KimCa

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1525 Bài viết:
  • 1798 thanks

Gửi vào 18/06/2014 - 13:50

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MOA, on 18/06/2014 - 13:36, said:

thế nài mà làm management thì có mà đi tù luôn , hoặc làm con thí chốt là cái chắc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



nếu làm ăn nhỏ thì thương trường sẽ là chiên trường, nếu làm ăn lớn thì người chủ sẽ không nghỉ thương trường là chiến trường.

thí chốt sẽ không phải là management vì MN không dễ bị đem ra thí, mà có thể sẽ đứng sau ai đó để thí chốt

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#2495 hamzui9

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 613 Bài viết:
  • 730 thanks

Gửi vào 18/06/2014 - 13:55

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Management, on 18/06/2014 - 13:50, said:

nếu làm ăn nhỏ thì thương trường sẽ là chiên trường, nếu làm ăn lớn thì người chủ sẽ không nghỉ thương trường là chiến trường.

Mana không thấy nhiều ông lớn bị ngã ngựa đấy à, mấy ông đó mà đã ngã thì toàn ngã đau thôi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nghĩ lại thời xưa, Hz cũng toàn bị sếp cũ bắt bẻ câu chữ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi hamzui9: 18/06/2014 - 13:56


Thanked by 1 Member:

#2496 VukhucThamlang

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 91 Bài viết:
  • 129 thanks

Gửi vào 18/06/2014 - 13:57

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Management, on 18/06/2014 - 13:08, said:



Đối với mình thương trường không phải là chiến trường, mà thương trường là một quần thể, trong đó có chọn lọc tự nhiên, kẻ mạnh thì tồn tại và phát triển và tiếp tục tiến hóa, kẻ yếu thì phải chịu diệt vong. những kẻ mạnh không nhất thiết phải chống lại nhau mà có thể hợp tác, cộng sinh, liên minh với nhau để cùng tồn tại và tiến hóa.

ở Mỹ cách đây rất lâu có một người chủ doanh nghiệp đã thay cho công nhân từ búa tạ lớn bằng búa tạ nhỏ hơn dùng để làm việc và kết quả là năng suất lao động cao hơn. Đó là thực tế cho thấy không phải cứ đao to búa lớn là hiệu quả. mà phụ thuộc vào thể chất, tinh thần của công nhân.

Mình hiểu được cách suy nghi của Management.
Mạnh + Mạnh= Càng mạnh
Yếu + Yếu = Chống manh

Cương và Nhu rất quan trọng Trong Management.


Thanked by 2 Members:

#2497 hongtiem

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 638 Bài viết:
  • 2032 thanks

Gửi vào 18/06/2014 - 14:07

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Monday, on 18/06/2014 - 12:52, said:



Thì MD cố tình đánh trống lảng mà. HT đoán được rồi thì giữ bí mật nha.

Avatar, MD chỉ thấy một bạn chim hiền lành đứng rất hòa bình, bên dưới là cái biến cấm hem hề hòa bình của loài người. ^^

Bài đọc chơi giải trí mà, thay vì phải đọc những thứ rác rưởi của bọn truyền thông cống rãnh tuôn ồ ồ : kiều nữ hải dương, trai nhảy lầu vì vỡ mộng bạn gái, vếu của Elly.....Hự, đọc cái tựa đề là thấy mất 5 giây oan uổng cuộc đời. Lên Fb, bạn nào chăm chỉ share những tin như vầy là MD unfollow hết, mời chơi game hở block lun game. Thành thử các bạn ghét, cho MD một mình rét cánh bay trên bầu trời FB. Nhưng hem sao, hem có các bạn, ta vẫn sống hạnh phúc. ^^

Cung nô MD có một điều rất thú vị, mỗi khi có bạn tử tế nghỉ chơi MD, là y như rằng MD lại được gặp quới nhân, hay ít ra là những con người rất tuyệt vời. Nên đôi khi khùng khùng, đi chọc ghẹo thiên hạ cho họ ủn mình ra. Mà dạo này vận đen quá ủn được mỗi một bạn. ^^

HT đoán avatar MD theo cảm tính thôi mà, ừ thì đúng là một con chim hiền lành, yêu tự do, hoà bình nhưng vẫn toát lên vẻ cô độc, cô độc trong sự kiêu hãnh, thách thức cuộc đời! ^^

MD dùng FB giống HT, không thích, thấy chướng mắt là bỏ qua luôn, nhưng tính HT cả nể không có block hay unfollow gì ai cả.

Mạng xã hội nên coi nó là công cụ phục vụ cho nhu cầu học hỏi, giải trí, xả stress, giao lưu thăm hỏi người thân, bạn bè...những lúc rảnh, đọc gì, viết gì mình thấy thích, thấy thoải mái chứ HT thấy nhiều người quá lệ thuộc vào nó, nhiều khi còn tự vận vào người những cảm xúc tiêu cực, thị phi, đấu đá...thật không có lợi cho bản thân chút nào, có lúc lên thấy mấy người rên la, kêu ca chán nản, buồn rầu, bắn tỉa nhau là thấy lây cái sự chán ngán mất vài phút luôn...^^

Biết MD lên mạng, FB để dụng cung Nô và hạn xui mà. Good luck!





Thanked by 1 Member:

#2498 KimCa

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1525 Bài viết:
  • 1798 thanks

Gửi vào 18/06/2014 - 14:07

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hamzui9, on 18/06/2014 - 13:55, said:

Mana không thấy nhiều ông lớn bị ngã ngựa đấy à, mấy ông đó mà đã ngã thì toàn ngã đau thôi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



trong một quần thể sinh vật, khi gặp phải khí hậu, thời tiết khắc nghiệt, hoặc bị tấn công từ bên ngoài...thì các cá thể trong quần thể đó đứng trước nguy cơ phải chết, và những cá thể còn sống được do chịu được sự thay đổi khắc nghiệp của thiên nhiên và tiếp tục tiến hóa để hoàn thiện.

Ví dụ như khủng hoảng kinh tế VN, các đại gia ngã ngựa nhiều như ở BĐS. Sở dĩ các đại gia ngã ngựa vì không chịu được sự thay đổi đột ngột của thiên nhiên, khí hậu không còn ôn hòa, mát mẻ mà thay vào đó là khắc nghiệt hơn, dẫn đến nhiều cái chết trong quần thể, điển hình là các đại gia bất động sản. Thị trường đóng băng đồng nghĩa với việc sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Bên cạnh đó sau khi đã thích nghi được với thời tiết khắc nghiệt, chọn lọc và tiến hóa đã giúp các đại gia khác tiếp tục sống sót và phát triển. Chờ xem hậu khủng hoảng BĐS VN sẽ là những công ty BĐS hoạt động hiệu quả hơn trước rất nhiều. Vì họ đã biết cách thích nghi hơn với thị trường.

Sau những cú sốc Cung Cầu là sự hoàn thiện dần dần của các công ty, có nhiều kinh nghiệm hơn trong cách quản trị, điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên có những cú sốc mà phải hy sinh rất nhiều, giống như kỷ nguyên băng hà đó là chiến tranh.

Thanked by 3 Members:

#2499 bluebird2304

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1712 Bài viết:
  • 2511 thanks

Gửi vào 18/06/2014 - 16:33

BDS, Chứng Khoáng, Vàng chỉ là cách nhà nước tạo sóng rồi hốt tiền, ko giúp công nông sản xuất , đất nước khá hơn được.
Ví dụ:
Chứng khoáng ra đời, nhiều người trúng đậm, nhiều người thấy thế đem tiền giành giụm ra chơi, sau thì xẹp lép, bị hốt 1 mớ. Số còn lại dừng đúng lúc, thoát, sau đó sang tới BDS, số chết chứng khoáng thì đã chết rồi, BDS giành cho số thắng chứng khoáng hoặc số giàu xổi nhờ đất có sẵn, chơi quay vài vòng rồi số ít lại hốt, số còn lại khóc hết nước mắt. Sau đó thì độc quyền vàng sjc hốt thêm 1 mớ nữa. Sau các đợt sóng thì tiền trong dân cạn, sản xuất thì khủng hoảng 5 tháng đầu năm có 28k doanh nghiệp đóng cửa (bao nhiêu người thất nghiệp? Bao nhiêu bạn trẻ ra đời ko kiếm được việc?).Bao nhiêu người phải dựa vào bố mẹ? Nông Nghiệp còn gì? Cứ đi từng bước nông-->công--->dịch vụ không chừng giờ VN cũng có tương lai hơn nhiều. Có nước nào bỏ qua công nghiệp mà phát triển được vậy?

Lắp ráp 1 chiếc ô tô còn không bằng sản xuất ốc cho ô tô rồi đem bán, vì khi đó có gốc luyện kim, cơ khí phát triển. Ai cũng ngầm hiểu như vậy nhưng lại không làm, vì làm rồi thì ăn vào đâu.

Nếu xem cả thế giới là nơi con mạnh sống sót, theo luật rừng già mạnh được yếu thua thì tình hình VN quá nguy hiểm. Tiền cũng thua, sản xuất cũng thua, chỉ mạnh về BDS, chứng khoáng, ngân hàng, giỏi mượn tiền thì ,xin tiền nước ngoài, lắp ráp cho nước ngoài thì mạnh kiểu gì nổi.

Ba ơi sao ko đặc con tên Tài, tên Phúc, tên Ngộ, tên Đạo, Minh, Mẫn , tên Sang, tên Giàu mà đặc tên Trung

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, làm con thích chém chính trị quá trời , anh em nào có kế hoạch cho con ra nước ngoài mà không về thì đặc tên Phi, tên Ly, tên Long, tên Phượng tên Mã tên Liêm chứ đừng đặc tên Trung

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#2500 KimCa

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1525 Bài viết:
  • 1798 thanks

Gửi vào 18/06/2014 - 16:42

bạn Bluebird2304 bây giờ đang làm công việc gì?

Thanked by 2 Members:

#2501 pth77

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 697 Bài viết:
  • 1420 thanks

Gửi vào 18/06/2014 - 16:48

Tham khảo:
Cách quản trị trên có sáu đặc điểm. Thứ nhất, về nền tảng thì toàn bộ việc điều hành đều dựa trên con người, lấy sự tin tưởng vào người này, người kia để định ra công việc. Thứ hai, tiền bạc trong cơ sở do người thân tín nắm giữ, người đó có thể là vợ, em gái hay mẹ của người chủ nắm giữ. Thứ ba, ông chủ quyết định mọi việc, không uỷ quyền cho nhân viên cốt cán nào, nếu có thì chỉ cho bà vợ hay mẹ làm, và quyết định của ông chủ cũng có thể bị bà mẹ hay vợ ngăn trở. do đó, công ty thường có hai hoặc ba trung tâm quyền lực và họ có thể quyết định trái ngược nhau về cùng một việc. Thứ tư, hầu hết lệnh đưa ra của ông chủ là lệnh miệng, nếu có bằng văn bản thì ông có thể bỏ đi hay đưa ra cái mới tuỳ thích vì...có chết ai đâu! Do bốn đặc điểm ấy, mà các nhân viên cốt cán phải hứng chịu hậu quả. Đó là các đặc điểm còn lại. Họ không năng động, sáng tạo vì phải chờ lệnh ông chủ, bà chủ, họ không có điều kiện phát huy khả năng, dù có được đào tạo như thế nào. Cuối cùng, sự thăng tiến của họ tuỳ thuộc vào ông chủ, cho nên họ không cảm thấy cần phải liên lạc hàng ngang với các đồng sự khác. Đáp lại, ông chủ thấy ai làm được việc thì giao nhiều. Hệ quả đối với nhân viên là giữa họ với nhau, có người làm không hết việc, còn kẻ ngồi chơi xơi nước, từ đó nảy sinh lòng ghen tị. Kết cục là giữa nhân viên, sự ghen tị biến thành làm khó nhau và giấu nghề nhau.
Mặc dầu vậy, công ty vẫn phát triển bởi ông chủ là người tài ba và vẫn tìm ra những cơ hội. Thế nhưng, đến một mức độ nào đó, sự hiểu biết và hoài bão của ông chủ không thể chia sẻ được cho các nhân viên cốt cán nữa. Khi công ty phát triển thêm nữa, ông bỗng khám phá ra quân của mình dở! Đến đây, việc quản trị bị khủng hoảng, rồi sự khủng hoảng ấy lên đến cực điểm và kết thúc bằng những buổi họp liên miên giữa ông chủ với các phòng ban, đôi khi vài ngày trong một tuần và thường kết thúc hay mở đầu bằng sự giận dữ, có khi văng tục. Kết quả các buổi họp đó là mất quân, do ông chủ đuổi hay do họ tự xin nghỉ.

Sửa bởi pth77: 18/06/2014 - 16:51


#2502 bluebird2304

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1712 Bài viết:
  • 2511 thanks

Gửi vào 18/06/2014 - 16:58

Kỹ sư CNTT.

1 phút giành cho quảng cáo, Ai thương tình chém giúp em lá số với, đời vất vả quá, xa quê hương, khắc lục thân, ế đau ế đớn , thích chém chính trị

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#2503 KimCa

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1525 Bài viết:
  • 1798 thanks

Gửi vào 18/06/2014 - 17:10

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bluebird2304, on 18/06/2014 - 16:58, said:

Kỹ sư CNTT.

1 phút giành cho quảng cáo, Ai thương tình chém giúp em lá số với, đời vất vả quá, xa quê hương, khắc lục thân, ế đau ế đớn , thích chém chính trị

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



bây giờ CNTT có đất dụng võ rồi đó, muốn đất nước này phát triển thì mỗi kỹ sư phải cố gắng hết mình. ai cũng muốn ngồi chơi xơi nước thì sao phát triển được. Giới trẻ VN bây giờ chỉ thích công việc an nhàn, mức lương vừa phải hoặc cao mà chẳng chịu cố gắng làm việc thì lấy đâu ra công nghiệp phát triển được.

ai cũng chăm chăm làm ăn giàu xổi, lúc nào cũng có suy nghỉ làm giàu từ vàng, chứng khoán, đô la, BĐS...không muốn làm công nghiệp thì lấy đâu ra công nghiệp. Đó là tâm lý của người VN, thi đại học lúc nào lượng thí sinh thi khối ngành kinh tế cũng áp đảo, điểm đầu vào cao là đủ biết thế nào rồi. Nhà nước thì cũng một phần, còn một phần là con người VN như thế nên kìm hãm sự phát triển.

Hôm trước tôi hiểu những gì bạn nói, nhưng vì tôi đã chót nói tới nhân quyền ở VN, nên tôi phải bảo vệ cho quan điểm của Chính phủ, không thì bài viết sau đá bài viết trước. Nói chung thì khi nào VN sản xuất được dây chuyền sản xuất mà không phải nhập khẩu thì lúc đó mới ok. Nhưng xem chừng thì còn phải rất lâu nữa.

Thanked by 5 Members:

#2504 TienNam

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1764 Bài viết:
  • 3374 thanks

Gửi vào 18/06/2014 - 17:14


Mệnh này sung sướng mà !!!
Ủa ! cậu hay đánh lộn lắm hả ?!

Cung phụ mẫu đẹp ghê, tiếc là ông già bị dìm hàng nên lúc lên lúc xuống !!


mana sinh năm 91 đã giỏi ghê!! VN là địa linh sinh nhân kiệt không ngoa!!!


#2505 bluebird2304

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1712 Bài viết:
  • 2511 thanks

Gửi vào 18/06/2014 - 17:34

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TaoLao, on 18/06/2014 - 17:14, said:

Mệnh này sung sướng mà !!!
Ủa ! cậu hay đánh lộn lắm hả ?!

Cung phụ mẫu đẹp ghê, tiếc là ông già bị dìm hàng nên lúc lên lúc xuống !!


mana sinh năm 91 đã giỏi ghê!! VN là địa linh sinh nhân kiệt không ngoa!!!

Hi, anh TTN đoán đúng. Từ cấp 2 em có 5 HCV judo thành phố H.C.M trong 5 năm, được lãnh tiền chuẩn bị cho seagames 2003. Nhưng sau đó du học. Nhưng em nghĩ do vận, chứ em chưa đánh nhau thật bao giờ.
Đại vận này em ít sung sướng nhiều so với 2 đại vận trước, đặc biệt 5 năm đầu thì xuống tận đáy, vài năm trở lại thì đỡ hơn nhiều.

Ba em thì đúng là không thuận lợi như các bác bạn ở lại Tây Đức. Ông ấy chọn mỹ nhân, về VN cưới vợ chứ ko chọn Đức.

Em sinh năm 84. Anh có khen nhầm không hihi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Management, on 18/06/2014 - 17:10, said:

bây giờ CNTT có đất dụng võ rồi đó, muốn đất nước này phát triển thì mỗi kỹ sư phải cố gắng hết mình. ai cũng muốn ngồi chơi xơi nước thì sao phát triển được. Giới trẻ VN bây giờ chỉ thích công việc an nhàn, mức lương vừa phải hoặc cao mà chẳng chịu cố gắng làm việc thì lấy đâu ra công nghiệp phát triển được.

ai cũng chăm chăm làm ăn giàu xổi, lúc nào cũng có suy nghỉ làm giàu từ vàng, chứng khoán, đô la, BĐS...không muốn làm công nghiệp thì lấy đâu ra công nghiệp. Đó là tâm lý của người VN, thi đại học lúc nào lượng thí sinh thi khối ngành kinh tế cũng áp đảo, điểm đầu vào cao là đủ biết thế nào rồi. Nhà nước thì cũng một phần, còn một phần là con người VN như thế nên kìm hãm sự phát triển.

Hôm trước tôi hiểu những gì bạn nói, nhưng vì tôi đã chót nói tới nhân quyền ở VN, nên tôi phải bảo vệ cho quan điểm của Chính phủ, không thì bài viết sau đá bài viết trước. Nói chung thì khi nào VN sản xuất được dây chuyền sản xuất mà không phải nhập khẩu thì lúc đó mới ok. Nhưng xem chừng thì còn phải rất lâu nữa.

Nhà mình thì ba, mình và em ruột đều là kỹ sư Đức, NZ và Sin. Mẹ dạy sử cấp 3. Ba mình bỏ định cư về VN từng dạy tổng hợp, mở công ty phần mềm đầu tiên ở SG nhưng sau đó rút vốn làm công cho bạn ở Đức về, đúng như anh TTN nói bị sếp dìm .

Không phải cứ là kỹ sư cố gắng thì sẽ vực dậy nổi bạn à. Muốn cá sống thì nước phải bớt ô nhiễm, còn không thì cá cũng dặt dẹo.Em mình cũng bỏ Sin về VN mở xưởng gỗ, có mình thì ko hợp để về (từng hủy vé về VN luôn 2 lần). Cái tiền bỏ vào BDS phải chi cho các doanh nghiệp sản xuất, đầu tư cho công nghiệp nặng thì tốt hơn nhiều.

28000 doanh nghiệp đóng cửa thì kỹ sư tương lai biết làm gì rồi cũng mai một, nên cứ nhảy vào tài chính, quỹ đầu tư nước ngoài, ngân hàng cũng ko phải lỗi của họ. Vì ai cũng phải lăn lộn mưu sinh tích lũy kinh nghiệm chờ cơ hội. Phải có môi trường để sống khi non nớt đã thì mới trưởng thành. Cái này là phải ở cấp vĩ mô.

Sửa bởi bluebird2304: 18/06/2014 - 17:38







Similar Topics Collapse

3 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 3 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |