Jump to content

Advertisements




Nghiền ngẫm thuật số và cuộc sống



2533 replies to this topic

#1996 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6603 thanks

Gửi vào 31/05/2014 - 22:51

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

GumBall, on 31/05/2014 - 22:01, said:

Tôi thường mang lý có làm có ăn ra đập lại. Tôi rất sôi nổi trong những cuộc tranh cãi như vậy với mong muốn giáo dục cộng đồng, chúng chưa biết thì phải vồ vào mặt cho chúng tỉnh ra, cưng nựng chúng rồi chúng làm khổ người khác.


GB là người muốn làm cho con người thay đổi. Thực ra GB tốt hơn tôi nhiều, sẳng sàng dùng cách ngược, mất lòng, gây gỗ, thị phi để "giác ngộ" quần chúng. Bên ngoài cái lớp vỏ từ ngữ thô lỗ, tôi vẫn đọc được cái tâm ý của GB.

Tôi thì không tốt như vậy, tôi viết trước hết là cho tôi, vì tôi cần 1 nơi riêng tư của riêng tôi, tách biệt thế giới thực để ghi chép lại tâm trạng cuộc sống và nhật ký thường nhật của mình, còn có bạn bè chia sẽ thì càng tốt, không có thì thôi. Chứ không có tốt đến mức sẳng sàng chấp nhận thi phi để hòng thay đổi nhận thức đám đông. Ai chia sẽ được thì ngồi tám, không thì thôi. Có lẻ đôi lúc những tâm sự quan niệm riêng tư của mình vô tình chạm người này người kia. Ai hiểu được thì hiểu, không hiểu thì thôi, hiểu đúng cũng tốt, hiểu sai cũng được, không thèm hiểu cũng không sao.

Nhưng như vậy cũng không yên thân! Mà thôi, đã viết thì chấp nhận có cà chua, trứng thối! Được cái, rời màn hình là quên sạch.



Hồi trẻ tôi cũng bực mình khi không thay đổi được suy nghĩ của 1 số bạn bè, mà mình biết chắc là ảnh hưởng tương lai của bạn. Càng cố gắng giúp họ, càng gánh hoạ vào thân.

Nên sau này tôi vị kỷ lắm, chẳng phải con tôi, lính ruột tôi thì hơi sức đâu tôi quan tâm tính cách người ta là tích cực hay tiêu cực, tốt thì bản thân họ hưởng trước, xấu thì đời họ chịu trước, liên quan gì tới tôi. Đó là trách nhiệm xã hội

Mà đời nó khốn khổ như vầy: Người ta lại thích mình trung hoà, không phê bình, góp ý họ mới chết chứ! Như vậy mới là người "tốt". Nói xin lỗi! Chẳng phải con tôi để già tôi cậy nó, chẳng phải em tôi để tôi dù muốn dù không cũng không thể bỏ nó, chẳng phải lính ruột tôi để tôi sợ nó sai đường thì tôi mất đi 1 phần lòng tin của mình... thì hơi sức đâu mà góp ý với phê bình.

Cho nên, từ góc độ của tôi nên tôi nhận xét GB là người có tâm tốt.

Sửa bởi goodluckgoodbye: 31/05/2014 - 23:12


#1997 haiza

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 26 Bài viết:
  • 40 thanks

Gửi vào 31/05/2014 - 23:02

Thích cách nghĩ của bác GLGB, nhưng đôi khi vẫn hành động theo cách bác GB

Hi hi, giáp tên 2 bác này thành là GLGB.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#1998 GumBall

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 619 Bài viết:
  • 1038 thanks

Gửi vào 31/05/2014 - 23:29

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 31/05/2014 - 22:51, said:

GB là người muốn làm cho con người thay đổi. Thực ra GB tốt hơn tôi nhiều, sẳng sàng dùng cách ngược, mất lòng, gây gỗ, thị phi để "giác ngộ" quần chúng. Bên ngoài cái lớp vỏ từ ngữ thô lỗ, tôi vẫn đọc được cái tâm ý của GB.

Tôi thì không tốt như vậy, tôi viết trước hết là cho tôi, vì tôi cần 1 nơi riêng tư của riêng tôi, tách biệt thế giới thực để ghi chép lại tâm trạng cuộc sống và nhật ký thường nhật của mình, còn có bạn bè chia sẽ thì càng tốt, không có thì thôi. Chứ không có tốt đến mức sẳng sàng chấp nhận thi phi để hòng thay đổi nhận thức đám đông. Ai chia sẽ được thì ngồi tám, không thì thôi. Có lẻ đôi lúc những tâm sự quan niệm riêng tư của mình vô tình chạm người này người kia. Ai hiểu được thì hiểu, không hiểu thì thôi, hiểu đúng cũng tốt, hiểu sai cũng được, không thèm hiểu cũng không sao.

Nhưng như vậy cũng không yên thân! Mà thôi, đã viết thì chấp nhận có cà chua, trứng thối! Được cái, rời màn hình là quên sạch.

Thuở nhỏ tôi còn gặp cảnh này mà có lẽ nhiều nhà cũng có. Đó là chú bác họ "dạy" cháu. Nói là dạy kì thực là dạy đểu và xui đểu, lắm lúc phạt đểu. Tôi lúc nhỏ thì cũng chẳng hiểu mô tê gì nên lắm lúc bị các bậc cha chú bắt nạt, cha tôi mới dạy cho một phép: trong gia đình ai cho con ăn nhiều thì con nghe lời người đó nhiều. Tôi ngẫm ra thì cha mẹ tôi cho ăn nhiều nhất, nhì là ông bà, sau đó là các dì. Còn mấy tay trong họ cùng lắm ăn cỗ gắp cho miếng thì sai tôi điếu đóm chạy vòng quanh.

Sau này lớn lên mới biết lời dạy đó am tường rất nhiều minh triết, và hết sức sòng phẳng với luật có làm có hưởng. Cha tôi là công tố viên, có lẽ bản năng nghề nghiệp đã rút ra quy luật đó. Giờ thì em trai tôi nối nghiệp làm công tố viên, tôi thì đá ngang theo nghề mẹ. Nhưng luật ai dạy con người đó là luật bất thành văn trong gia đình, chú bác ruột cũng cấm chen ngang.

Quay lại chuyện cộng đồng. Ở Việt Nam có cái trò đi ô tô là bật pha xa dù đã có đèn đường. Khổ cho các xe gầm thấp. Có lần trên cao tốc, tôi bị xe sau rọi thẳng pha vào gương hậu. Sáng lóa không nhìn thấy gì, nên tôi đi từ từ rồi dừng lại. Xe sau đang muốn vượt lại càng điên, tay lái xe nhẩy xuống chạy lên xe tôi vỗ kính bảo: m*y bị điên à ? Tôi bảo: anh rọi tôi lóa mắt không nhìn thấy đường sao đi.

Lần khác, xe sau muốn vượt cứ tiến sát, đèn xi nhan không bật cứ giật pha thẳng rồi bấm còi. Tôi đi từ từ rồi dừng xe mở cửa đi xuống xe sau gõ kính hỏi: xe các anh bị cướp hay sự cố mà bấm còi ghê thế. Tay kia bảo t*o xin vượt mà m*y cố tình không nhường. Tôi bảo: có thấy xi nhan xin vượt đâu.

Lần khác đi xe máy trên phố Bạch Mai, đúng luật thì rẽ trái sẽ nhường đi thẳng, nhưng tôi vừa đi đến ngã tư liền bị một cô đi xe LX125 chiều ngược lại rồ ga rẽ trái và nếu tôi đi tiếp sẽ bị ép vào ngõ cô ta rẽ, tức buộc tôi phải rẽ phải theo cô ta. Tôi cố tình chạy theo cô ta vào ngõ rồi vượt lên ép đầu xe cô ta vào vỉa hè. Cô ta phanh gấp trợn mắt chửi. Tôi bảo: cô ép tôi vào đây, bây giờ tôi phải dừng để quay ra.

Sửa bởi GumBall: 31/05/2014 - 23:31


#1999 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6603 thanks

Gửi vào 01/06/2014 - 00:10

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bluebird2304, on 31/05/2014 - 07:41, said:

Anh GLGB viết hay quá. Anh cho BB suy nghĩ của anh vì sao người Hoa, Hàn, Nhật, Đài Loan làm ăn gia tộc thì thành công, còn người Việt thì lại bị vướng vào những việc trên? Trung Quốc Main Land thì em ko biết.

BB thấy nhiều người Việt hoặc quá độc lập, hoặc quá bầy đàn, dựa dẫm(bạo phát bạo tàn), cả 2 đều ko tốt cho kết quả chung. Thà kéo người xung quanh xuống còn hơn là tất cả cùng nâng lên.

Hoa, Hàn, Nhật, Đài là do nền tảng Nho Giáo rất nặng, gia trưởng và tập thể đến nơi đến chốn.

Việt Nam mình do nửa này nửa kia, cá nhân chủ nghĩa đề cao cái tôi nhưng thiếu tinh thần tự lập, bầy đàn chủ nghĩa để bè phái bênh vực nhau nhưng không biết hợp tác làm việc nhóm.

Trung Quốc thì tôi ít làm ăn với họ nên chưa có nhận xét đúng.

Hong Kong, Singapore thì ích kỷ, cá nhân chủ nghĩa hoàn toàn.

Cái nào ra cái đó thì dễ thành công hơn, đừng có quan sát hỗn tạp

Nếu với Hàn Hoa Nhật Đài chỉ có 1 ý về đoàn kết: "Đoàn kết là sức mạnh", thì ở Việt Nam tuỳ theo tình huống để hiểu nghĩa thực sự khi nào "Đoàn kết là sức mạnh", khi nào "Đoàn kết là chết hết, chia rẽ chết lẻ tẻ".

Sửa bởi goodluckgoodbye: 01/06/2014 - 00:17


#2000 haiza

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 26 Bài viết:
  • 40 thanks

Gửi vào 01/06/2014 - 00:29

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 28/05/2014 - 23:08, said:

Mới cafe với 1 người bạn cũ lâu nay mới gặp lại, ngày xưa làm nghề cho mướn băng, ăn nên làm ra 1 thời. Bây giờ chuyển nghề khác, cũng bình bình.

Mỗi nghề đều có vòng đời, mỗi người đều có thịnh thời.

Có những cái nghề kiếm ăn 1 thời, bây giờ không còn thấy nữa

Nghề vá dép mủ, thau mủ, hồi xưa cứ đồ mủ bị bể là vá lại chứ đâu có bỏ. Bây giờ không thấy nữa

Nghề vô gas, bây giờ cũng ít thấy

Nghề bán củi cũng không thấy nữa. Hồi xưa đi đường quốc lộ, đường quê cứ thấy trước cửa nhà nào có đống củi chất ngay ngắn là biết nhà đó bán củi.

Nghề thợ mộc thợ chạm nữa, bây giờ còn nhưng không phổ biến, chỉ còn phục vụ cho 1 số ít đại gia, phần lớn phải chuyển nghề rất nhiều. Hoặc là máy làm hết, hoặc là gỗ quý cũng đã cạn kiệt, hoặc là đồ gỗ thịt không còn phổ biến nữa.

Nghề xe đạp ôm nữa, hồi xưa rất nhiều, bây giờ chẳng thấy. Xe honda ôm còn khó sống nữa nói gì xe đạp ôm ai mà đi.

Nghề cho thuê truyện, thuê băng tàn lụi hoàn toàn. Không còn thấy dòng chữ Vidéo nữa. Nhớ lúc mới đổi mới, chuyện xem video lén tuy bị cấm nhưng cũng được làm ngơ, lúc đó nhà nào có đầu máy coi như phú hộ 1 vùng, nghề mướn băng lúc đó ăn nên làm ra dữ lắm. Nhưng mỗi lần giao băng cũng lén lén như giao ma tuý. Sau 90 thì cởi mở hơn, cho mở tiệm mướn băng, không còn cái cảnh giao băng tới nhà nữa.

Nghề chụp ảnh dạo, tàn nhưng chưa lụi. Khó kiếm ăn vô cùng. Hồi xưa có cái máy ảnh, đi chụp cái đám cưới ở quê cũng đủ sống phây phây.

Nghề sửa tivi, radio, đầu đĩa, cũng tàn mà chưa lụi

Nghề sửa anten, tàn lụi thấy rõ, hôm nhà thằng lính hư ăn ten, tìm không ra người sửa. Bây giờ truyền hình cáp không à! Cách đây 20 năm thôi, nóc nhà nào có cái ăn tên chỏi lên, là người ta biết kinh tế nhà đó từ khá trở lên. Còn cách 25 năm trước nữa, cái cây ăn ten vươn lên tượng trưng cho niềm kiêu hãnh của chủ nhà. Còn bây giờ, nhà nào còn ăn ten là biết chưa có tiền vô truyền hình cáp.

Cuộc sống thay đổi nhiều quá hén.

Bây giờ nhìn mấy cái băng cát sét, băng video 1 thời là niềm kiêu hãnh mà ngậm ngùi cho sự tiến hoá của công nghệ, quá tàn bạo và tàn nhẫn


Cuộc sống đừng bao giờ bên đặt câu hỏi: Khi nào đến phiên sản phẩm của mình, nghề của mình, bản thân mình sẽ lạc hậu và ra khỏi vòng đời!

Cám ơn bác. Cháu đang rất băn khoăn về nghề nghiệp.

Công việc hiện giờ là chuyên môn cháu được đào tạo, là niềm đam mê của cháu nhưng nó cũng huỷ hoại sự bình yên trong lòng cháu khi mà sản phẩm mình làm ra vô tình tác động xấu đến cuộc sống của người dùng. Đó là điều cháu không bao giờ muốn.

Cũng thật tréo ngeo khi mà nghề tay trái lại là công việc làm chơi ăn thiệt. Cháu chẳng làm gì cả mà mỗi tháng thu nhập gấp mấy lần công việc chính, trong khi công việc chính thì cày trên dưới 12h/tuần.

Sửa bởi hanyi: 01/06/2014 - 00:30


Thanked by 4 Members:

#2001 ngonngon

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 684 Bài viết:
  • 446 thanks

Gửi vào 01/06/2014 - 02:48

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 30/05/2014 - 04:47, said:


Nói trừu tượng thì là vậy! Nói ứng dụng thực tế thì đơn giản lắm: Anh cũng bán món hàng đó 10 đồng, người ta cũng bán 10 đồng, chất lượng như nhau, thương hiệu tương đương, công nợ giống nhau, vậy thì khách hàng chọn ai? Dựa trên cái gì để chọn?

Không có bùn thì làm sao có Sen, không có củi mục thì làm sao có Lan!

Nếu anh thầu công trình xây dựng lớn, hì hì, anh mà còn phân biệt bùn đen với sen hồng, củi mục với lan tươi thì 1 là anh rớt thầu lãng xẹt, 2 là nhận thầu rồi nhưng không biết ngày nào nhận tiền!


anh GLGB có thể giải thích rõ hơn thêm cái ý này

Thanked by 1 Member:

#2002 bluebird2304

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1712 Bài viết:
  • 2511 thanks

Gửi vào 01/06/2014 - 04:42

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ngongo, on 01/06/2014 - 02:48, said:

anh GLGB có thể giải thích rõ hơn thêm cái ý này
Hì, anh GLGB cho em nói leo tý

Dùng cái dơ mà nuôi cái sạch, dùng cái trọc để nuôi cái thanh. Luật hoa quả đó mà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi bluebird2304: 01/06/2014 - 04:43


Thanked by 3 Members:

#2003 Búp Sen

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 644 Bài viết:
  • 1101 thanks

Gửi vào 01/06/2014 - 07:51

"Khi muốn làm người ta tìm ra cách, khi không muốn làm người ta tìm lý do"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#2004 hamzui9

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 613 Bài viết:
  • 730 thanks

Gửi vào 01/06/2014 - 09:39

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 31/05/2014 - 22:51, said:

Tôi thì không tốt như vậy, tôi viết trước hết là cho tôi, vì tôi cần 1 nơi riêng tư của riêng tôi, tách biệt thế giới thực để ghi chép lại tâm trạng cuộc sống và nhật ký thường nhật của mình, còn có bạn bè chia sẽ thì càng tốt, không có thì thôi. Chứ không có tốt đến mức sẳng sàng chấp nhận thi phi để hòng thay đổi nhận thức đám đông. Ai chia sẽ được thì ngồi tám, không thì thôi. Có lẻ đôi lúc những tâm sự quan niệm riêng tư của mình vô tình chạm người này người kia. Ai hiểu được thì hiểu, không hiểu thì thôi, hiểu đúng cũng tốt, hiểu sai cũng được, không thèm hiểu cũng không sao.

Nhưng như vậy cũng không yên thân! Mà thôi, đã viết thì chấp nhận có cà chua, trứng thối! Được cái, rời màn hình là quên sạch.


Cháu dính 1 lần rồi nên hiểu bác ạ, mấy người cùng hội quen biết với nhau hùa với nói này nói nọ, ban đầu cháu cũng suy nghĩ nhưng sau thấy bản chất của họ như vậy, họ gây rối với nhiều người khác nữa. Nên những người như thế không đáng phải mất công suy nghĩ làm gì cho mệt thân bác ạ.
Những bài viết của bác rất có ích với nhiều người, bằng chứng là rất nhiều người thanks bài viết của bác và có những phản hồi thể hiện sự quan tâm tới bài viết. Bác cứ thoải mái tiếp tục viết bài đi ạ!

Hôm qua cháu đi gặp ông khách người Pháp, đúng là cách làm việc của họ khác thật, không cò kè giá cả như người Việt nam, họ quan tâm về chất lượng sản phẩm hàng đầu, họ hỏi cặn kẽ chi tiết về sản phẩm trong vòng hơn 3 tiếng đồng hồ liền. Ông người Trung quốc bảo cháu là người phương tây họ hỏi nhiều vậy thì họ rất quan tâm rồi.

Tiếng anh của cháu bập bõm quá, câu nghe được câu không, may có cậu bạn thuê cùng phòng nói được tiếng anh và biết kỹ thuật, nên cháu nhờ đi phiên dịch free luôn, không thì rất khó làm việc. Đúng là, không có bạn bè, không có người giúp đỡ thì cũng rất khó cho mình.
Cháu cũng chưa dám nói trước điều gì, giờ cứ vẫn cố gắng....cố gắng trước đã!

#2005 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6603 thanks

Gửi vào 01/06/2014 - 18:40

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bluebird2304, on 01/06/2014 - 04:42, said:

Hì, anh GLGB cho em nói leo tý

Dùng cái dơ mà nuôi cái sạch, dùng cái trọc để nuôi cái thanh. Luật hoa quả đó mà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Đúng rồi đó, nếu không nhờ con ong và tiếc chút phấn hoa thì làm sao hoa ra trái được. Luật trời đất cũng nói tới "quới nhân" và hoa quả rồi hê hê!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Búp Sen, on 01/06/2014 - 07:51, said:

"Khi muốn làm người ta tìm ra cách, khi không muốn làm người ta tìm lý do"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Câu hay! Nhờ luật hoa quả mà người ta tìm cách thay vì tìm lí do.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hamzui9, on 01/06/2014 - 09:39, said:


Hôm qua cháu đi gặp ông khách người Pháp, đúng là cách làm việc của họ khác thật, không cò kè giá cả như người Việt nam, họ quan tâm về chất lượng sản phẩm hàng đầu, họ hỏi cặn kẽ chi tiết về sản phẩm trong vòng hơn 3 tiếng đồng hồ liền. Ông người Trung quốc bảo cháu là người phương tây họ hỏi nhiều vậy thì họ rất quan tâm rồi.


Họ đang định giá đó HZ, rồi sẽ trả giá, cùng lúc họ cũng đang định giá với nhiều người khác. Giá báo hợp lí thôi. Cao quá họ sẽ không liên lạc nữa.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hanyi, on 01/06/2014 - 00:29, said:

Cám ơn bác. Cháu đang rất băn khoăn về nghề nghiệp.

Công việc hiện giờ là chuyên môn cháu được đào tạo, là niềm đam mê của cháu nhưng nó cũng huỷ hoại sự bình yên trong lòng cháu khi mà sản phẩm mình làm ra vô tình tác động xấu đến cuộc sống của người dùng. Đó là điều cháu không bao giờ muốn.

Cũng thật tréo ngeo khi mà nghề tay trái lại là công việc làm chơi ăn thiệt. Cháu chẳng làm gì cả mà mỗi tháng thu nhập gấp mấy lần công việc chính, trong khi công việc chính thì cày trên dưới 12h/tuần.

Không biết nói sao, nói bậy không được, mỗi người 1 nghề, cái gì cũng có cái giá của nó. Dám chơi dám chịu là được rồi.

Thanked by 6 Members:

#2006 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6603 thanks

Gửi vào 01/06/2014 - 22:36

Đọc bài Góp Nhặt Cảm Xúc của Harumi, thấy viết hay quá! Làm tôi nhớ lại cảm xúc thời trẻ. Hồi đó viết thư tình cũng lả lướt lắm. Bây giờ trái tim hoá đô la rồi, kêu viết 1 câu đầy ấp cảm xúc cũng không viết nổi.

Đọc bài, chợt nhớ lại những cảm xúc xa xưa...

Người ấy giờ đây vẫn lẻ loi. Nhưng thôi, cái gì đã qua rồi thì cho nó qua luôn đi. Tìm đường về với dĩ vãng là gây tội ác với hiện tại và tương lai!

Mai mà tôi không có con gái, làm con gái là khổ! Cái đẹp hình thức hay đẹp tâm hồn đều khổ! Giỏi quá khổ! Đẹp quá cũng khổ! Tốt quá cũng khổ!

Sửa bởi goodluckgoodbye: 01/06/2014 - 22:55


Thanked by 8 Members:

#2007 ngonngon

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 684 Bài viết:
  • 446 thanks

Gửi vào 01/06/2014 - 22:38

buồn thật, thực mình vẫn không hiểu
cùng giá/ chất lượng/ thương hiệu tương đương... Tại sao khách hàng chọn cái này, dựa trên cái gì để chọn?

----------------------------
tại sao dùng bùn, sen với phấn hoa để giải thích nhỉ?

ý là phải tỏ được sự khổ sở để làm nên sản phẩm>>> rồi người ta thương>>> rồi người ta mua
hoặc phải bôi trơn, tiếp đãi để người ta mua đúng không nhỉ?
----------------------------

mình chưa làm kinh doanh được cũng phải...

Thanked by 3 Members:

#2008 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6603 thanks

Gửi vào 01/06/2014 - 22:48

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ngongo, on 01/06/2014 - 22:38, said:


tại sao dùng bùn, sen với phấn hoa để giải thích nhỉ?


Giống như bức tượng bằng xi măng nhìn quá thô thiển, phải sơn phết lên, vẽ vời chút đỉnh hoa văn đề nhìn cho đỡ ngán hê hê!

Người bán hàng không phải đi xin xỏ, người Mua hàng cũng không làm từ thiện, nên không thể khiến người ta thương hại mà mua hàng được.

Thanked by 6 Members:

#2009 ngonngon

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 684 Bài viết:
  • 446 thanks

Gửi vào 01/06/2014 - 23:02

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 01/06/2014 - 22:48, said:

Giống như bức tượng bằng xi măng nhìn quá thô thiển, phải sơn phết lên, vẽ vời chút đỉnh hoa văn đề nhìn cho đỡ ngán hê hê!

Người bán hàng không phải đi xin xỏ, người Mua hàng cũng không làm từ thiện, nên không thể khiến người ta thương hại mà mua hàng được.

oh ra vậy, cảm ơn anh, cũng rõ hơn chút tương đối

vậy làm kinh doanh đâu có dễ đâu

#2010 HatCat90

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 773 Bài viết:
  • 706 thanks

Gửi vào 02/06/2014 - 00:29

Trích dẫn

Tư Hạnh là gốc của con người không phân biệt chủng tộc, tôn giáo. Còn Công Đức thì tuỳ theo tôn giáo, quan điểm chính thống của xã hội, giai cấp xã hội, mỗi giai cấp có 1 đạo đức riêng...

chú ơi ,kinh nghiệm của chú hay chú "lấy" ở đâu mà hay dợ?
khi chúng ta còn PHÂN BIỆT Thiện/Ác , Tốt/Xấu , Nghèo/Giàu , chúng ta đã mất cái gốc từ lâu.

Có ai hiểu rằng , Phật/Chúa không hề muốn chúng ta vinh danh Ngài hơn những Vị khác , mà hãy xem trọng các Vị khác cũng như Phật/Chúa.
Có ai hiểu rằng , nghề nghiệp bác sĩ và hốt rác là ngang nhau. Nếu không ai làm công việc của người hốt rác , thì trái đất của chúng ta sẽ ra sao?
Có ai hiểu rằng , tiền nào cũng như nhau? Hồi đó , chắc mấy thế kỉ trước, chúng ta không cần có tiền cũng có đủ những thứ ta cần trên đời : ăn và mặc. Bằng cách nào? Trao đổi hàng hóa , trao đổi những thứ mình có cho người khác và ngươc lại mà không cần dùng TIỀN. Lòng Tham con người hồi đó dường như hay nói chính xác hơn là không sinh ra vì chẳng có cái gì khiến người sinh ra lòng tham.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cháu ước gì mình không có NÃO. Có nó càng mêt. Mấy cái dây NƠ-RON ngoằn nghèo , phức tạp và lộn xộn , nằm trong một nơi chật hẹp ở phía trên thân người thế mà nó làm đảo lộn tất cả mọi thứ của con người. Chính nó là nguyên nhân của sự phân biệt. Một bà tiến sĩ Y khoa ở Mỹ đã bị bại não Trái , từ đó chính bà sống trong bình an, không phân biêt. Xin mời coi video của bà Jill Bolte Taylor: STROKE of insight

.

Tính tới thời điểm hiện tại, nguyên nhân tại sao chúng ta mơ, vẫn là điều bí ẩn.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:





Similar Topics Collapse

8 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 8 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |