

#1726
Gửi vào 15/05/2014 - 15:27
Vậy bác cho em hỏi 1 xíu là ngừoi Taiwan đựoc lợi gì khi đầu tư làm ăn tại VN ???? Lý giải đựoc chuyện này thì sẽ biết họ có còn quay lại VN hay ko .
Thanked by 1 Member:
|
|
#1727
Gửi vào 15/05/2014 - 15:45
HTV, on 15/05/2014 - 15:27, said:
Vậy bác cho em hỏi 1 xíu là ngừoi Taiwan đựoc lợi gì khi đầu tư làm ăn tại VN ???? Lý giải đựoc chuyện này thì sẽ biết họ có còn quay lại VN hay ko .
ĐL là 1 quốc gia độc lập về de facto nhưng họ không được công nhận và bị TQ o ép, họ không có những hiệp định thương mại ưu đãi thuế quan với các nước khác trừ cái WTO.
Nên doanh nhân họ phải tìm những quốc gia có ưu đãi thuế quan vào Âu Mỹ để đầu tư. Chủ yếu họ đến là làm xuất khẩu. Còn yếu tố công nhân rẻ không có giá trị bao nhiêu, vì năng suất lao động thấp.
Trong số các quốc gia họ nhắm đến là Thái Lan và Việt Nam là nhiều nhất, vì Thái Lan chính trị tuy rối ren nhưng xã hội ổn định. Còn VN thì do có xung đột ngầm với Trung Quốc nên VN sẽ là bạn với ĐL về lâu dài, họ yên tâm hơn so với đầu tư ở TQ. Nếu đầu tư ở TQ chính là để khai thác thị trường thì đầu tư ở VN chính là để tìm bàn đạp xuất khẩu sang Âu Mỹ. Tôi biết các nhà máy ĐL ở VN đều đầu tư vào thiết bị công nghệ lớn hơn so với ở TQ. Vì người ĐL ai cũng lo không biết ngày nào sẽ chiến tranh với TQ.
Cho nên cái rủi ro bị đập phá tẩy chay tại VN chưa bao giờ là 1 yếu tố để họ cân nhắc đầu tư. Nhưng sau cái vụ ăn đạn lạc này thì xung đột Biển Đông trở thành yếu tố quan trọng nhất phải cân nhắc.
Đâu có ai biết sau này Trung Quốc gây hấn với VN cái gì nữa, đến mức nào. Mà mỗi lần gây hấn thì dân VN trút phẩn nộ lên doanh nghiệp Đài Loan. Thành ra vấn đề này trở thành yếu tố rủi ro khó lường trước.
Thanked by 10 Members:
|
|
#1728
Gửi vào 15/05/2014 - 17:50
#1729
Gửi vào 15/05/2014 - 18:17
Người làm ăn bất kể quốc tịch nào đều là những con người lương thiện, họ cần được bảo vệ bởi luật pháp!
Một người bạn Đài có nhà máy bị phá hoại nói với tôi trong nước mắt: Người VN phản đối TQ là đúng, muốn lột bao nhiêu chữ Tàu thì cứ lột, muốn đốt cờ Trung cờ Đài gì cũng được, đó là chuyện chính trị họ không quan tâm. Tôi sẳng sàng mua thêm cờ Đài để mấy anh đốt cho thoải mái. Xin đừng đập phá cướp bóc mồ hôi của tôi.
Thanked by 4 Members:
|
|
#1730
Gửi vào 15/05/2014 - 18:23
Dù sao thì cũng không nên đùa với đám đông, kể cả là phép thử.
Thanked by 4 Members:
|
|
#1731
Gửi vào 15/05/2014 - 19:00
Sửa bởi Anhnaocoloigidau: 15/05/2014 - 19:08
Thanked by 2 Members:
|
|
Thanked by 3 Members:
|
|
#1733
Gửi vào 15/05/2014 - 20:02
Hậu quả đã xảy ra rồi thì ai cũng rõ, nhưng cái còn đọng lại thì lởn vởn trong đầu tôi vài câu hỏi bỏ ngỏ.
1/ Chuyện xảy ra ở Bình Dương tại sao chính quyền lại không có sự dự đoán trước được đặc biệt là công an với lực lượng chìm hùng hậu như vậy? Đúng ra họ phải phán đoán được diễn biến của nó khi và chỉ xâu chuỗi vài sự kiện là cũng có thể vẽ ra 1 kịch bản sơ bộ chứ ko thể để nó đã xong xuôi mới thấy họ có mặt. Sau khi sự việc kết thúc họ cũng bắt được ngay những kẻ quá khích thậm chí lên đến cả vài trăm mạng. Chứng tỏ họ đều có những lực lượng đã đi theo ngay từ đầu để quan sát và ghi lại. Nhưng sao họ phản ứng chậm thế, nếu bảo thiếu người thì cho cả xe cứu hoả đến mà giải tán hoặc thậm chí quân đội,...
2/ Sau Bình Dương đến Hà Tĩnh, lại là 1 chuyện đau lòng khác, dù đã được báo trước từ BD.
Hậu quả thì ai cũng biết rồi, thiệt hại cả về tài sản hữu hình cũng như vô hình. Nhưng cái câu hỏi của tôi nó vẫn lởn vởn là sao chính quyền lại hành động chậm thế. Trong khi lướt qua các mạng xã hội thì thấy rất nhiều phóng viên nghiệp dư, các tổ chức dân sự thật lòng yêu nước họ hành động ngay từ ban đầu. Đến đây tôi tạm giả thiết 2 câu trả lời về phía chính quyền.
1/ Chính quyền muốn mượn sức dân cho TQ thấy sự giận dữ trong dân chúng, nó sẽ rất khủng khiếp và thành sức mạnh để TQ phải dè chừng chứ ko phải chỉ ôn hoà hiền lành.
2/ Lòng dân bức xúc với đảng với chính quyền gần đây rất lớn, đến 1 lúc nào đó họ cũng sẽ bùng lên nếu vẫn bị áp bức. Thậm chsi thành cách mạng hoa nhài, cách mạng cam ko chừng. Nhưng qua những hậu quả như vừa rồi ít nhiều sẽ dội gáo nước lạnh vào dân chúng. Đi biểu tình, đốt phá sẽ để lại hậu quả như vậy đấy. Vậy thì lần sau nếu có bị kích động để mà đi biểu tình dù là chống ai, chống cái gì cũng cần xem xét nếu ko thì lại treo niêu, cháo cũng không có mà ăn. Vậy là ít nhiều xì hơi được quả bóng đang căng mà có thể nổ bất cứ lúc nào từ những bất mãn âm ỉ trong dân. Rất mong sự suy đoán này là vớ vẩn vì nếu nó đúng thì quả thật ko biết nói gì nữa.
P/s: đêm qua đọc báo thấy sự chậm trễ của chính quyền có điện thoại cho 1 cô em con 1 vị quan chức lớn để hỏi.
- Em ơi tại sao chính quyền và công an vào cuộc muộn thế, ko dự báo được à?
- Anh ơi, chính quyền và công an đã cố hết sức nhưng diễn biến ngoài tầm kiểm soát, mà dân mình cũng manh động quá. Thôi anh cứ bình tĩnh em cũng chả biết thế nào đâu
- uh, bye bye em.
Sửa bởi liker: 15/05/2014 - 20:16
Thanked by 6 Members:
|
|
#1734
Gửi vào 15/05/2014 - 20:35
goodluckgoodbye, on 15/05/2014 - 18:17, said:
nghỉ mà thương cho họ, họ đã cố gắng lắm mới tạo dựng được cơ nghiệp bằng công sức của họ mà phút chốc tan tành. có đền bù thì cũng chỉ là chút ít.
Andrew, on 15/05/2014 - 19:39, said:
Người Việt còn không giữ nổi mình, như mấy vụ bạo loạn vừa rồi, sao giữ được Hoàng Sa và Trường Sa ? có chăng là Đảng đang cố gắng để giữ, mà dựa vào dân để giữ. Trong đó có cả bọn đầu tôm, mặt lợn
Thanked by 3 Members:
|
|
#1735
Gửi vào 15/05/2014 - 21:29
Điều này ai cũng biết, từ anh nông dân cho đến bác thợ hồ từ bao đời nay rồi.
Thế mà không hiểu sao ta vẫn cho tên hàng xóm đầy dã tâm đó thuê đất lập làng ngay trên mảnh vườn nhà mình?
Mà đâu chỉ cho thuê vài nơi đâu, suốt dải đất mẹ thân yêu thiếu gì Làng Trung quốc trên đất Việt.
Lỗi này do ai đây?
Không ít vùng, người dân đã phải từ bỏ nơi chôn rau cắt rốn, thậm chí phải di dời cả phần mộ tổ tiên bao đời để dành đất cho dự án cho thuê tận 50-70 năm.
Có nỗi đau nào hơn đây?
Mong rằng đây là bài học nên khắc ghi.....
Sửa bởi Thienluong: 15/05/2014 - 21:30
Thanked by 2 Members:
|
|
#1736
Gửi vào 15/05/2014 - 21:38
Nước chúng ta còn nghèo, dân chúng ta còn dốt. Đất nước chúng ta đất rộng người thưa, tài nguyên phong phú, rừng vàng biển bạc... nhưng chúng ta gần nửa thế kỉ sau chiến tranh vẫn không thể sánh vai nổi với cường quốc năm châu, ấy là một điều mà chúng ta phải thấy nhục nhã và hổ thẹn.
Vì thế các em ạ, mỗi người chúng ta phải học tập cho thật tốt, phải rèn luyện bản thân mình để có kĩ năng tốt, kỉ luật tốt, khát khao lớn mạnh cháy bỏng, và phải biết yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. Cá nhân mỗi người có mạnh, thì tập thể mới mạnh, đất nước mới vươn lên được.
Còn ngồi chém gió, hạnh họe với gato lẫn nhau, cùng hò dô ta nào cùng kéo nhau đi xuống thì mẹ VN còn ru mãi ngàn năm lời ru buồn.
Sửa bởi Anhnaocoloigidau: 15/05/2014 - 21:39
Thanked by 4 Members:
|
|
#1737
Gửi vào 15/05/2014 - 21:52
liker, on 10/05/2014 - 17:04, said:
Lá bài tấy chính là diễn biến chính trị đằng sau đó thì chỉ có người đặc biệt mới biết.
Về phía VN sẽ tìm mọi cách đẩy nhanh hội nhập bằng cách đáp ứng về nhân quyền hơn cho Mỹ thấy. VN bằng mọi cách sẽ gia nhập để tạo quan hệ đa phương và tìm tiếng nói ủng hộ. Lãnh đạo Vn thừa hiểu ý đồ của TQ nhưng hành động sao cho khôn khéo thôi.
Thứ trưởng ngoại giao Việt Nam đã sang Bắc Kinh, liệu sau vài tháng nữa vụ giàn khoan đã êm chính quyền VN có thả tiếp những người bất đồng chính kiến không? VN có cố gắng thúc đẩy để đầu năm 2015 sẽ gia nhập TPP ko?
@bác goodluckgoodbye đừng quá lo, các doanh nghiệp FDI vào VN đa phần họ đều sừng sỏ rồi, họ đầu tư vào đâu được lợi nhiều họ mới vào. Trừ những ông chủ gan bé thì sẽ hoảng chứ những con cá lớn nó không sợ đâu. Vì sau vụ này họ sẽ còn được lợi nhiều hơn cái họ mất. Họ được chính quyền ưu đãi, đền bù, hứa hẹn; chính phủ VN cũng sợ họ rút đi vậy muốn giữ lại phải đưa ra miếng bánh hấp dẫn hơn. Ngoài ra, đa số công nhân xanh mặt rồi, các ông chủ lại tha hồ mà bóp mà vắt.
Muốn bỏ đi sang 1 nước khác họ cũng phải có nghiên cứu đủ các khía cạnh và phải cân nhắc chán chứ không đơn giản như là "xách ba lô lên và đi" được đâu. Khi biểu tình đạp phá doanh nghiệp và cửa hàng của Nhật nổ ra ở TQ trong vấn đề tranh chấp biển đảo với Nhật; dẫn đến Nhật bản rút sang các nước khác trong đó có VN là vì doanh nghiệp Nhật cũng đã làm ăn lâu đời ở VN rồi. Chi phí cho sản xuất của TQ cũng tăng hơn so với thời điểm họ đầu tư. Chưa kể nền kinh tế TQ cũng đang "hard landing". Các nước như Miến Điện còn phải chờ cơ sở hạ tầng, Indo hay Malay thì chi phí lao động cao, còn Lào thì lực lượng lao động ít và không có biển. Tất nhiên nếu chúng ta không khéo léo thì họ cũng đi thật, nhưng chính phủ VN vẫn đủ tỉnh táo, bác yên tâm.
Nếu họ có rút đi thật thì cũng là cơ hội cho doanh nghiệp VN, vì về phía nhà nước việc gia nhập TPP là con bài chiến lược. Muốn thế phải nội địa hóa nhanh nhất có thể những ngành hàng dân dụng và các mặt hàng thế mạnh. Ngân hàng cũng đang thừa tiền mà bác, tăng trưởng tín dụng đang giảm họ còn phải cho chính phủ vay ngược lại cơ mà. Doanh nghiệp sẽ được bật đèn xanh cho những đầu tư vào sản xuất với những hợp đồng vay vốn trung hoặc dài hạn với lãi suất dao động khoảng 6% - 7%. Lãi suất này khả dĩ chấp nhận được nếu chỉ số giá tiêu dùng và mức lương cơ bản không tăng; lạm phát duy trì như hiện nay.
Thêm nữa là với chính sách tam nông, và định hướng mới về nông nghiệp theo chỉ đạo của bộ chính trị và ban chấp hành TƯ đảng (đã ban hành) chỉ chờ văn bản hướng dẫn; thì nếu đầu tư vào nông nghiệp còn được ưu đãi nữa về lãi suất cho vay và hỗ trợ của nhà nước.
Hy vọng họa phúc tương y, trong cái họa người tỉnh táo vẫn nhìn ra được cái phúc.
Sửa bởi liker: 15/05/2014 - 22:21
Thanked by 6 Members:
|
|
#1738
Gửi vào 15/05/2014 - 22:35
goodluckgoodbye, on 15/05/2014 - 18:17, said:
Tác giả: Rùa Vàng 13/5/2014
Nghỉ hè năm 2006, em theo một anh kế toán cùng phòng trọ vào khu công nghiệp Sóng Thần làm công nhân 2,5 tháng để kiếm tiền đóng học phí. Trước có sống với nhiều bạn bè làm công nhân, khi mình là công nhân mới thấy đời sống thật của họ.
Rùa làm việc tại công ty D.A gia công đồ gỗ xuất khẩu cho Plantation Grown Timbers của Úc, ông chủ lâu lâu xuống xưởng một lần, lần nào ông xuống lại nổi cơn lôi đình, quát mắng, chửi bới lung tung vì những lý do hết sức lãng xẹt. Một hôm ông ta chửi một công nhân có kinh nghiệm 10 năm làm gỗ, sau 30 phút lăng mạ ông ta đuổi việc người công nhân đó luôn. Gần như ko có ai trong số khoảng 150 người từ quản đốc đến công nhân không bị chửi.
Buổi sáng khi mặt trời còn đang bận tiễn chân chú Cua rời WB, thì ở Bình Dương công nhân đã lò mò thức dậy đi làm, tối mặt trời lặn lâu lắm rồi họ mới về nhà. Trên đường về ghé qua chợ đêm mua đại cái gì đó rồi nấu cơm, ăn uống tắm giặt nữa là đến 21h. Trong nhà ko ti vi, báo chí và chẳng có đồ đạc gì có giá trị, ngoài mấy chiếc xe đạp, một nồi cơm điện, một bếp ga mini, một bình nước lọc. Đời sống công nhân đơn điệu và buồn tẻ một cách kinh ngạc. Chỉ lâu lắm mới có một đoàn pê đê đến biểu diễn ở ven KCN họ mới có dịp kéo nhau đi chơi.
Về lương, em mới vào làm lương 870.000đ một tháng, ngày nào cũng tăng ca đến 20h tối mới về và làm 4 chủ nhật, tiền công tháng đầu tiên em kiếm đc 1.200.000đ. Tháng thứ 2 lương cơ bản sẽ lên 960.000 ngàn, những tưởng tháng này kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng tháng đó giám đốc kêu công ty lỗ nay giảm lương, ai muốn làm thì làm không làm thì thôi, vậy là tháng thứ hai em cũng chỉ kiếm đc 1.200.000 ngàn.
Sau hai tháng rưỡi, thì chuẩn bị vào học kỳ mới, em chào mấy công nhân trong tổ rồi về. Phải nói họ bất ngờ khi biết em là sinh viên đi làm thêm, nhiều cô chú nắm tay dặn dò học hành cho tốt, một cô bé còn chạy theo chúc anh này kia. Thời gian ngắn ngủi nhưng cũng tiếp xúc được với nhiều anh chị em công nhân, mỗi người mỗi quê, mỗi người một hoàn cảnh nhưng ai cũng tốt và yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, đặc biệt là với một tay sinh viên lơ ngơ lần đầu đi làm thuê như em.
Phải nói một chút về công đoàn công ty. Chủ tịch công đoàn là do giám đốc tự chỉ định. Công ty em là kế toán trưởng kiêm chủ tịch công đoàn. Vì thế ko có chuyện công đoàn đứng về phía công nhân để đấu tranh. Thường công đoàn làm những việc sau: thăm công nhân đau ốm, sinh đẻ.v.v… Còn trung gian đàm phán như bác A nói thì có lẽ chỉ ở các nước tư bản đang giãy chết, nơi mà chính quyền là của giai cấp tư sản.
Nhiều bức xúc tích tụ thì công nhân bãi công lẻ tẻ, tự phát như năm 2008, 2009. Những vụ như thế theo quan điểm của nhà nước là những vụ mất an ninh, trật tự. Và đây là lúc công đoàn tỉnh, huyện có việc để làm, việc quan trọng nhất là tuyên truyền để công nhân đi làm trở lại. Thế nào trong báo cáo cuối năm, công đoàn coi đó làm một thành tích xuất sắc.
Xung quanh các khu công nghiệp, có hàng trăm ngàn dãy phòng trọ cho công nhân. Ở đó có những băng giang hồ, nghiện ngập thường xuyên cướp giật, trấn lột thậm chí cưỡng bức những công nhân tội nghiệp vừa mới lĩnh lương chưa kịp mừng. Và nếu Phòng nhì Hoa Nam nắm bọn này để làm nòng cốt rồi kích động công nhân thì việc đập phá vượt khỏi tầm kiểm soát chắc chắn sẽ xảy ra.
Cuối cùng, các còm sĩ cũng đừng trách những người công nhân cho dù hậu quả ở Bình Dương có lớn đến thế nào đi nữa. Họ đến từ những vùng quê mà ở đó chỉ học hết lớp 5, nhiều người khá có thể học hết cấp 2, cấp 3. Suốt ngày vùi đầu vào máy móc chỉ để kiếm chút tiền bèo bọt nuôi sống bản thân. Họ không đọc báo, blog, ko vào Hang Cua để chém gió, ko biết khái niệm lề trái, lề phải. Và vì vậy làm sao họ có thể nghĩ ra những mưu đồ sâu xa của các nhà chính trị.
Nếu có trách, có lên án, mọi người hãy nhìn đâu đó, trong một căn phòng lạnh đóng kín, trong những xe hơi bóng lộn hay những toà nhà văn phòng trị giá hàng nghìn tỷ tiền thuế. Ở đó những người tự cho mình là đại diện cho những người công nhân nhưng chưa bao giờ biết công nhân cần gì, nghĩ gì, làm gì.
Thanked by 5 Members:
|
|
#1739
Gửi vào 15/05/2014 - 23:49
Không thể lấy đói nghèo , hoặc học vấn thấp để biện minh cho hành vi đó được .
Sửa bởi HTV: 15/05/2014 - 23:50
Thanked by 4 Members:
|
|
#1740
Gửi vào 16/05/2014 - 00:40
Andrew, on 15/05/2014 - 22:35, said:
Từ đầu post tôi đã nói không phải công nhân mà, nên tôi đâu có kết án họ. Tôi kết án là kết án đám lưu manh giang hồ. Chính mắt tôi chứng kiến chạm mặt với cái lũ đó, nên tôi biết không phải là công nhân. Tụi nó là cái đám thanh niên lêu lỏng ban đêm hay tụ 5 tụ 3 ăn nhậu rồ ga, đua xe đó Andrew.
Còn về án tử hình, có lẻ mấy hôm nay chứng kiến cảnh đổ nát tro tàn nhiều quá nên tội rất phẩn nộ và đồng cảm với những ai bị cướp đoạt tài sản mồ hôi.
Chúng nó là lũ ăn cướp, chúng nó đâu có ngu đến nỗi không phân biệt được FDI Nhật và Hàn, và của VN, đứa nào mà không từng cá độ đá banh, không lẻ nhìn cờ không biết! Vậy mà vẫn phá đến tan hoang. Ngay cả doanh nghiệp VN ở BD cũng bị. Vậy thì động cơ rõ ràng là ăn cướp, chứ chẳng có yêu nước gì cả.
Không có án tử hình không được Andrew à! Hôm nay đám xã hội đen này nhân danh lòng ái quốc để cướp bóc nhà đầu tư nước ngoài! Nếu không trừng trị những thứ nhân danh đó, 1 ngày nào đó chúng nó nhân danh chống bất công xã hội để đi cướp bóc của chính những người hữu sản trong xã hội mình, bất chấp tiền đó có nguồn gốc từ đâu. Đối tượng bị chúng nhắm đến, vẫn có thể có cả bạn và tôi!
Tôi chạm mặt với chúng nó rồi, 1 lũ côn đồ hung hãn! Khủng khiếp lắm! Chỉ biết phá và cướp, không có con mắt và cái đầu!
Thanked by 10 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Chân bản Quỷ Cốc Toán Mệnh thuật |
Quỷ Cốc Toán Mệnh | Quách Ngọc Bội |
|
![]() |
|
![]() Nghiên cứu tinh mệnh học - Nguyễn Anh Vũ![]() |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | huygen |
|
![]() |
|
![]() Tìm hiểu ĐÀN BÀ CON GÁI qua Tướng thuật-ĐÔNG HẢI THẦN NHÃN Vũ Tri Thiên![]() Bài từ diễn đần cũ,nkd833 post |
Nhân Tướng Học | giakhoa |
|
![]() |
|
![]() Thái tuế nhập quái với lụa chọn năm sinh con.Chỉ bàn học thuật, không luận lá số |
Tử Vi | Transporter |
|
![]() |
|
![]() Hỏi về Kỹ thuật |
Giải Trí | Đinh Văn Tân |
|
![]()
|
|
![]() Bộ trưởng tài chính Vương Đình Huệnghiên cứu tử vi |
Tử Vi | rrr |
|
![]() |
9 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 9 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












