Jump to content

Advertisements




Nghiền ngẫm thuật số và cuộc sống



2533 replies to this topic

#1081 KingPlace

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 815 Bài viết:
  • 1986 thanks
  • LocationHanoi

Gửi vào 13/04/2014 - 18:20

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Cao.Thu.Tu.Vi, on 13/04/2014 - 18:02, said:

bác viết bài em có thể đoán được chút về con người bác qua cách hành văn, kiểu viết bài, thể loại viết, chổ nhấn giọng, lên xuống...cám ơn vì những bài viết gần đây, nhờ bài viết của bác em cũng được vài thang thuốc bổ. em thì chỉ thích nói đến kinh nghiệm làm ăn, bác chia sẻ là em chăm chú lắng nghe liền, còn nói chuyện thế giới thì em đi chổ khác à.

người Việt Nam hay nói chuyện vĩ mô lắm, mà nói toàn kiểu tám ở quán cà phê, chẳng có kiến thức chuyên sâu gì cả, ấy thế mà nói từ Đông Á, đến Trung Đông, rồi sang Mỹ...khắp mọi nơi trên thế giới, còn nói chuyện làm ăn thì chẳng thấy mấy khi nói, có lẽ đó là cái tính huênh hoang của người Việt, thích nói chuyện to lớn, không thèm nói chuyện nhỏ, phải là chuyện quốc gia đại sự kia. Đây ta là hiểu biết các vấn đề thời sự. Ăn cơm với rau nói toàn chuyện đâu đâu, vô bổ, chẳng mang lợi được cái lợi ích gì. Mấy ông ngồi với nhau làm chai rượu và ít đồ nhắm, thế là lai rai cả buổi ra rả là chuyện trên trời dưới đất. em thấy sợ lắm, có ngồi với những người đó thì em cũng cười chung ra vẻ bổ mặt hòa đồng, cũng cười nói ầm ầm, nhưng trong bụng thì không vui lắm đâu. hehe.

Ngô Bảo Châu được giải field mà báo chí, người dân, quan chức...tung hô còn hơn cả sự kiện con cóc kiện ông trời, châu Âu hay Mỹ, Nhật chẳng có NBC mà cứ phát triển ầm ầm, mình được tí thành tích lý thuyết thì khoe, khoe của cái người không có là vậy. Khoe của một đất nước nghèo là vậy. Ngày xưa có mấy thần đồng, khi còn nhỏ mới có tí tố chất đã đưa lên mây rồi, lớn lên nó bị người ta đùm bọc quá, tung hô nhiều quá mà sau lớn lên mất hút đi đâu, chẳng thấy có tí cái gì để lại cho đời. khoa học, công nghệ...nói chung muôn mặt xã hội.

Người nghèo thì thích khoe của, người giàu thì lại không thích khoe. có nghèo cũng phải cố sắm sửa cho được bộ quần áo đẹp, ngôi nhà phải trang trí cho đẹp, người ta nhìn vào tưởng giàu lắm mà thực tế lại nghèo rớt mồng tơi, có nhà thì trong trang trí nội thất lộng lẫy, ngoài thì hoành tráng...nhưng thực tế cái nội thất thì mua của người ta không trả tiền, mua nợ để đắp vào cái mặt cho đẹp. bố tôi làm đồ gỗ, có xưởng mộc nên em hiểu điều đó.

Thực ra đó là văn hóa tiểu nông, tích lũy kiểu ăn chắc mặc bền, không có cái nhìn xa trông rộng, nhưng cái ăn chắc mặc bền kiểu đó lại dẫn đến nền kinh tế kém năng động và phát triển hiệu quả.
Ví dụ như tâm lý bất kỳ người dân nào cũng muốn mua nhà to đẹp để ở, có một muốn có 2, rồi có 3, có 4 cứ đầu tư vào rồi để đó, khiến tiền nằm chết gí một chỗ, không có sự lưu thông, trong khi lại vô hình đẩy giá nhà đất lên cao, là một nước thu nhập thấp nhưng có những con đường khu phố được mệnh danh đắt nhất hành tinh, đó chính là đầu tư vào Tiêu Sản chứ không phải tài sản, rồi đầu tư Xe ô tô cũng vậy, chưa cần thiết, chưa hiệu quả nhưng vẫn mua, có khi tháng đi được 1 lần, cả đống tiền nằm bẹp gí một chỗ không có sự sinh lời, chưa kể còn bị khấu hao, chi phí nuôi xe, gửi xe một số lượng tiền lớn không có hiệu quả cao, mất cân bằng, trong khi ít có tính toán đã thực sự cần thiết hay chưa, nếu cần thiết phục vụ công việc thì không vấn đề gì, nhưng nhiều người bán nhà bán đất chỉ để mua xe cho oai với bên ngoài, sĩ diện hão... là một nước kém phát triển nhưng ô tô xe sang, siêu xe đầy đường. Nên hầu hết tôi thấy đa phần chúng ta đang bị đầu tư vào tiêu sản chứ không phải tài sản, điều này làm chậm sự phát triển của đất nước, chứ không phải là kích thích khi chúng ta còn đang nghèo, cần nhiều nguồn vốn lưu thông.
Tôi còn nhớ một tỷ phú của Mỹ có mấy chục tỷ mà ông ta chỉ đi cái xe vài ngàn đô thì phải, chúng ta không cần phải học điều đó, nếu chúng ta có dư thừa tiền bạc nhưng khi mới chỉ thoát nghèo thì việc đầu tư như trên sẽ thất thoát nguồn lực quốc gia, tiền chảy vào túi tư bản.

#1082 tauvequehuong

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1875 Bài viết:
  • 2087 thanks
  • LocationHai Phong

Gửi vào 13/04/2014 - 18:40

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 13/04/2014 - 17:33, said:

Chính Trạng Quỳnh, Trạng Lợn, Ba Giai, Tú Xuất mới là những thứ đầu độc dân tộc.

Hứa trả 3 bò, rồi lật lộng chơi chữ thành bò 3 cái. Kiểu này thì uy tín với ai, làm ăn lật lộng

Rồi những tiểu xảo bẩn thỉu ăn quịt khỏi trả tiền, nó mà ngấm vào đầu thì làm ăn kiểu đó chỉ có mình chơi với mình thôi.

Mình tưởng mình khôn nhưng thế giới khôn hơn mình, bằng chứng cụ thể là người ta phát triển hơn mình!

Cái khôn đó, chỉ có người mình gạt người mình với nhau chứ đâu có gạt được thế giới. Người ta đâu thèm đấu trí kiểu đó với mình, chỉ đơn giản là không làm ăn với mình nữa là xong!

Mình cứ nghĩ thế giới cần mình, nhưng không phải! Mình cần thế giới hơn là thế giới cần mình.


- Không có gạo Việt Nam thì mua gạo Thái Lan

- Không có cà phê Việt Nam thì có cà phê Brazin

- Không có lao động Việt Nam thì có lao động Phi Luật Tân, Thái Lan, Bangladesh đang xếp hàng

- Không trung chuyển được ở sân bay Tân Sân Nhất thì trung chuyển ở Bangkok và Singapore

- Không có cảng Cam Ranh thì có cảng Subic

- Không có trạm trung chuyển hàng hải Vân Phong thì có Singapore và Hong Kong

- Thị trường Việt Nam có 90 triệu dân nhưng sức mua không bằng thị trường Mã Lai chỉ có hơn 20 triệu.

- Hàng rẻ tiền không bán được ở VN dân số VN 90 triệu thì bán ở Indonesia là 200 triệu!

Mình chỉ là 1 góc nhỏ của thế giới chứ chẳng phải là trung tâm của vũ trụ để mà ai cũng quan tâm đến mình. Thực sự tôi thấy chỉ có Trung Quốc là quan tâm nhất đến VN thôi vì chiến lược bá chủ của họ, chứ tôi chẳng thấy ai chú trọng mình nhất cả.

Mình có 1 Ngô Bảo Châu nhưng có đến vài trăm đoàn khách du lịch đến Singapore và Thái Lan hàng tháng, đủ đông để người ta viết bằng tiếng Việt dặn mình đừng xả rác và đói con mắt!

Mình có 1 Võ Nguyên Giáp nhưng có đến vài ngàn tu nghiệp sinh bỏ trốn, hoặc ăn cắp bị bêu xấu ở nước ngoài!

Thôi nghỉ! Chán nói mấy chuyện này quá! Chẳng có lợi ích thiết thực gì hết, càng nói càng mệt, nói hoài không hết!


"Dân hai mươi triệu ai người lớn
Nước bốn ngàn năm vẫn trẻ con"

Câu này hay quá
"Dân hai mươi triệu ai người lớn
Nước bốn ngàn năm vẫn trẻ con"
Huyền học có mấy thằng như " CỤ SƯ THIẾN", rồi thì ông phục hồi "CHỮ VIỆT CỔ", .... cuối đời rồi mà vẫn ...
Đọc tin nó cắm nhà để làm việc đó mà mình thương hắn quá, sao còn dại thế, tiền đó cho các cháu mồ côi có phải có ích không.

Thanked by 2 Members:

#1083 harzard

    Hội viên mới

  • Hội Viên TVLS
  • 97 Bài viết:
  • 169 thanks

Gửi vào 13/04/2014 - 18:40

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Leadership, on 13/04/2014 - 18:20, said:

Thực ra đó là văn hóa tiểu nông, tích lũy kiểu ăn chắc mặc bền, không có cái nhìn xa trông rộng, nhưng cái ăn chắc mặc bền kiểu đó lại dẫn đến nền kinh tế kém năng động và phát triển hiệu quả.
Ví dụ như tâm lý bất kỳ người dân nào cũng muốn mua nhà to đẹp để ở, có một muốn có 2, rồi có 3, có 4 cứ đầu tư vào rồi để đó, khiến tiền nằm chết gí một chỗ, không có sự lưu thông, trong khi lại vô hình đẩy giá nhà đất lên cao, là một nước thu nhập thấp nhưng có những con đường khu phố được mệnh danh đắt nhất hành tinh, đó chính là đầu tư vào Tiêu Sản chứ không phải tài sản, rồi đầu tư Xe ô tô cũng vậy, chưa cần thiết, chưa hiệu quả nhưng vẫn mua, có khi tháng đi được 1 lần, cả đống tiền nằm bẹp gí một chỗ không có sự sinh lời, chưa kể còn bị khấu hao, chi phí nuôi xe, gửi xe một số lượng tiền lớn không có hiệu quả cao, mất cân bằng, trong khi ít có tính toán đã thực sự cần thiết hay chưa, nếu cần thiết phục vụ công việc thì không vấn đề gì, nhưng nhiều người bán nhà bán đất chỉ để mua xe cho oai với bên ngoài, sĩ diện hão... là một nước kém phát triển nhưng ô tô xe sang, siêu xe đầy đường. Nên hầu hết tôi thấy đa phần chúng ta đang bị đầu tư vào tiêu sản chứ không phải tài sản, điều này làm chậm sự phát triển của đất nước, chứ không phải là kích thích khi chúng ta còn đang nghèo, cần nhiều nguồn vốn lưu thông.
Tôi còn nhớ một tỷ phú của Mỹ có mấy chục tỷ mà ông ta chỉ đi cái xe vài ngàn đô thì phải, chúng ta không cần phải học điều đó, nếu chúng ta có dư thừa tiền bạc nhưng khi mới chỉ thoát nghèo thì việc đầu tư như trên sẽ thất thoát nguồn lực quốc gia, tiền chảy vào túi tư bản.

anh nói em lại nghỉ đến BĐS, đầu tư xây dựng BĐS thì cứ phải là biệt thự, căn hộ cao cấp, để bán hốt bạc. trong khi số lượng người mua nhà thực tế thì ít, dân tiền đâu mà mua. nhà nhà xây dựng BĐS, người người xây dựng BĐS, BĐS đắp tồn kho cả đống, trong khi các công ty mô giới thì mua đi, bán lại, đẩy giá thành thực tế của nhà đất lên trời. Bảo cứu giải BĐS bằng cách cho thị trường rơi tự do, như kiểu của Phương Tây, để thị trường tự điều chỉnh, mấy ông đầu ngành thì không đồng ý, vì sao không đồng ý? vì mấy ông ấy được ăn tiền của đại gia BĐS, không dám ra chính sách cho rơi tự do. Thế rồi người mua thì chờ đại hạ giá để mua, người bán thì chờ thị trường hồi phục để bán, Cung không gặp Cầu. cứ treo lơ lửng mà chẳng thấy 2 đường cung cầu giao nhau ở đâu cả, nó bị biến dạng ở đâu ấy, không còn là đường thẳng nữa. Doanh nghiệp BĐS thì cứ mong thị trường hồi phục, trong khi nợ ngân hàng phải trả không có tiền, tiền lãi suất cứ đội lên, vốn lưu động ngày càng cạn. Phá sản rồi đi tù sạch cho sướng, Ngân hàng thì thẩm định giá không đến nơi, ngân hàng cũng là cái sân sau của mấy đại gia cả chứ có cái gì, mấy ông chỉ huy đầu não ngân hàng không bật đèn xanh thì ai vô đó mà cho vay.

giải pháp thì có nhưng không làm được, vì nó đang bị nắn, xoa bóp. xây dựng đúng là phải quy hoạch đô thị, đường xá, cầu cống trước rồi mới cho dân ở. cơ quan chức năng kiểm soát kém, quản lý quá yếu kém, đến nổi để dân ở kín rồi mới đi quy hoạch, quy hoạch xong cái đường bằng cái tí, vừa đủ cái xe buýt chạy, mình đi xe máy đằng sau mà tức không chịu được. Giờ giải pháp cho HN chỉ chỉ là đập sạch đi và xây lại, nhưng mà giá nhà đất đắt nhất hành tinh thì tiền đâu đền bù nổi.

Sửa bởi Cao.Thu.Tu.Vi: 13/04/2014 - 18:42


#1084 Andrew

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1436 Bài viết:
  • 3027 thanks

Gửi vào 13/04/2014 - 18:42

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Leadership, on 13/04/2014 - 18:04, said:

Rồi Việt Nam sẽ có Putin đó là quy luật phát triển thời kỳ hậu CS mà thôi, còn từ CS mà lên ngay TB thì chắc chắn chỉ có nội chiến. Putin là kẻ dám làm, dám chịu, bất chấp tất cả, độc tài, giết người hàng loạt, là sát thủ chuyên nghiệp, và ở môi trường đó thì được ghi nhận là tài năng, chứ nếu ở Mỹ xem chỉ là mafia thôi. Nên đừng so sánh với obama, kêu obama không có tài bằng. Giống như Bilgate sinh ra ở Triều Tiên thì cũng bơm xe đạp, hoặc may lắm là quản lý mạng internet cho gia tộc Kim.

Những năm 30 thế kỷ trước những kẻ cơ hội làm ngơ cho chủ nghĩa phát xít phát triển với hy vọng con ác quỷ Hitler sẽ tiêu diệt Liên xô, nhưng không ngờ những kẻ cơ hội bị Đức quốc xã cho ăn đòn đầu tiên. Thật đáng sợ nếu lịch sử tái diễn
Đến Tổng thư Ký Liên hợp Quốc Ban Ki-moon cũng khẩn thiết kêu gọi nhân dân và chính phủ Ucraine khẩn cấp ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan phát xít đang tràn lan tại quốc gia này, thiên hạ cũng rõ những kẻ tài trợ, dung túng những kẻ cực đoạn
Nhà tiên tri nổi tiếng người Bulgaria, cụ bà Vanga đã tiên đoán về những sự kiện Crimea, Ukraina trong những ngày qua từ hơn 20 năm trước:

“Sofia ( Thủ đô Bulgaria ) sẽ rực sáng, sau đó Kiev ( thủ đô Ukraina ) sẽ được như chúng ta, còn Crimea thì ra đi” – thời gian này chính là thời kỳ Liên Xô tan rã và một loạt các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ tuyên bố độc lập. “Chủ nghĩa xã hội sẽ trở lại dưới một hình thức mới – Liên Xô quay lại, nhưng là “mới””.
“Sẽ không có một sức mạnh nào có thể hủy diệt được nước Nga” – bà tin chắc như vậy – “Nước Nga sẽ phát triển và lớn mạnh. Sẽ có nhiều hy sinh. Không có ai cản bước được nước Nga”.

Sửa bởi Andrew: 13/04/2014 - 18:53


#1085 KingPlace

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 815 Bài viết:
  • 1986 thanks
  • LocationHanoi

Gửi vào 13/04/2014 - 18:48

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Cao.Thu.Tu.Vi, on 13/04/2014 - 18:40, said:

anh nói em lại nghỉ đến BĐS, đầu tư xây dựng BĐS thì cứ phải là biệt thự, căn hộ cao cấp, để bán hốt bạc. trong khi số lượng người mua nhà thực tế thì ít, dân tiền đâu mà mua. nhà nhà xây dựng BĐS, người người xây dựng BĐS, BĐS đắp tồn kho cả đống, trong khi các công ty mô giới thì mua đi, bán lại, đẩy giá thành thực tế của nhà đất lên trời. Bảo cứu giải BĐS bằng cách cho thị trường rơi tự do, như kiểu của Phương Tây, để thị trường tự điều chỉnh, mấy ông đầu ngành thì không đồng ý, vì sao không đồng ý? vì mấy ông ấy được ăn tiền của đại gia BĐS, không dám ra chính sách cho rơi tự do. Thế rồi người mua thì chờ đại hạ giá để mua, người bán thì chờ thị trường hồi phục để bán, Cung không gặp Cầu. cứ treo lơ lửng mà chẳng thấy 2 đường cung cầu giao nhau ở đâu cả, nó bị biến dạng ở đâu ấy, không còn là đường thẳng nữa. Doanh nghiệp BĐS thì cứ mong thị trường hồi phục, trong khi nợ ngân hàng phải trả không có tiền, tiền lãi suất cứ đội lên, vốn lưu động ngày càng cạn. Phá sản rồi đi tù sạch cho sướng, Ngân hàng thì thẩm định giá không đến nơi, ngân hàng cũng là cái sân sau của mấy đại gia cả chứ có cái gì, mấy ông chỉ huy đầu não ngân hàng không bật đèn xanh thì ai vô đó mà cho vay.

giải pháp thì có nhưng không làm được, vì nó đang bị nắn, xoa bóp. xây dựng đúng là phải quy hoạch đô thị, đường xá, cầu cống trước rồi mới cho dân ở. cơ quan chức năng kiểm soát kém, quản lý quá yếu kém, đến nổi để dân ở kín rồi mới đi quy hoạch, quy hoạch xong cái đường bằng cái tí, vừa đủ cái xe buýt chạy, mình đi xe máy đằng sau mà tức không chịu được. Giờ giải pháp cho HN chỉ chỉ là đập sạch đi và xây lại, nhưng mà giá nhà đất đắt nhất hành tinh thì tiền đâu đền bù nổi.

2 lý do chính: - Lóp bi, bôi trơn thường chiếm đến 30 - 50% (ví dụ đầu tư 1 tỷ thì 300 triệu dành cho chi phí bôi trơn, quan hệ ...), giảm thế nào được mà giảm, giảm chỉ có chết.
- Tâm lý tích lũy đầu cơ ngay từ người dân, có người có đến chục cái nhà vẫn cứ mua, đất đai ko sinh sôi, chỉ có con người sinh sôi nảy nở, nên giá nhà cứ tăng hàng ngày là đương nhiên. Tôi biết có ông mua đến 13 cái nhà, cứ để đấy chẳng làm gì, trong khi chỉ có 2 mặt con. Trong khi nếu 13 nhà đó quy ra tiền thì chỉ cần để ngân hàng thôi cũng sẽ khác rồi, dù sao cũng do chính sách, pháp luật không bảo vệ người dân nên việc ăn chắc vẫn phải có để phòng trừ.

#1086 Andrew

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1436 Bài viết:
  • 3027 thanks

Gửi vào 13/04/2014 - 18:51

Sự phô trương vô duyên nhất là học hàm, học vị của quan chức

#1087 KingPlace

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 815 Bài viết:
  • 1986 thanks
  • LocationHanoi

Gửi vào 13/04/2014 - 19:00

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Andrew, on 13/04/2014 - 18:42, said:

Những năm 30 thế kỷ trước những kẻ cơ hội làm ngơ cho chủ nghĩa phát xít phát triển với hy vọng con ác quỷ Hitler sẽ tiêu diệt Liên xô, nhưng không ngờ những kẻ cơ hội bị Đức quốc xã cho ăn đòn đầu tiên. Thật đáng sợ nếu lịch sử tái diễn
Đến Tổng thư Ký Liên hợp Quốc Ban Ki-moon cũng khẩn thiết kêu gọi nhân dân và chính phủ Ucraine khẩn cấp ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan phát xít đang tràn lan tại quốc gia này, thiên hạ cũng rõ những kẻ tài trợ, dung túng những kẻ cực đoạn
Nhà tiên tri nổi tiếng người Bulgaria, cụ bà Vanga đã tiên đoán về những sự kiện Crimea, Ukraina trong những ngày qua từ hơn 20 năm trước:

“Sofia ( Thủ đô Bulgaria ) sẽ rực sáng, sau đó Kiev ( thủ đô Ukraina ) sẽ được như chúng ta, còn Crimea thì ra đi” – thời gian này chính là thời kỳ Liên Xô tan rã và một loạt các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ tuyên bố độc lập. “Chủ nghĩa xã hội sẽ trở lại dưới một hình thức mới – Liên Xô quay lại, nhưng là “mới””.
“Sẽ không có một sức mạnh nào có thể hủy diệt được nước Nga” – bà tin chắc như vậy – “Nước Nga sẽ phát triển và lớn mạnh. Sẽ có nhiều hy sinh. Không có ai cản bước được nước Nga”.

Tôi thì chẳng tin những điều này lắm, truyền thông chúng ta vẫn không dám nói thật về liên xô, nga hay putin, vừa rồi có tờ báo VN bị phạt 40 triệu vì nói Mao và Stalin đứng đầu danh sách lãnh đạo độc tài giết người hàng loạt, hình như đứng trên cả Hitle đấy. Polpot, Bắc Triều ... một chế độ cs quái thai chỉ bởi sự dung dưỡng của Trung Xô, giờ là Trung Nga. Nên nếu nói Hitle là ác quỷ thì không biết phải gọi Mao - Stalin là gì?
Người nào mà chẳng có lông, sau đây là điệu múa tầm vông bắt đầu... hình như được sinh ra ở nước ta trong thời kỳ bài tàu.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#1088 harzard

    Hội viên mới

  • Hội Viên TVLS
  • 97 Bài viết:
  • 169 thanks

Gửi vào 13/04/2014 - 19:04

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Cao.Thu.Tu.Vi, on 13/04/2014 - 18:02, said:

bác viết bài em có thể đoán được chút về con người bác qua cách hành văn, kiểu viết bài, thể loại viết, chổ nhấn giọng, lên xuống...cám ơn vì những bài viết gần đây, nhờ bài viết của bác em cũng được vài thang thuốc bổ. em thì chỉ thích nói đến kinh nghiệm làm ăn, bác chia sẻ là em chăm chú lắng nghe liền, còn nói chuyện thế giới thì em đi chổ khác à.

người Việt Nam hay nói chuyện vĩ mô lắm, mà nói toàn kiểu tám ở quán cà phê, chẳng có kiến thức chuyên sâu gì cả, ấy thế mà nói từ Đông Á, đến Trung Đông, rồi sang Mỹ...khắp mọi nơi trên thế giới, còn nói chuyện làm ăn thì chẳng thấy mấy khi nói, có lẽ đó là cái tính huênh hoang của người Việt, thích nói chuyện to lớn, không thèm nói chuyện nhỏ, phải là chuyện quốc gia đại sự kia. Đây ta là hiểu biết các vấn đề thời sự. Ăn cơm với rau nói toàn chuyện đâu đâu, vô bổ, chẳng mang lợi được cái lợi ích gì. Mấy ông ngồi với nhau làm chai rượu và ít đồ nhắm, thế là lai rai cả buổi ra rả là chuyện trên trời dưới đất. em thấy sợ lắm, có ngồi với những người đó thì em cũng cười chung ra vẻ bộ mặt hòa đồng, cũng cười nói ầm ầm, nhưng trong bụng thì không vui lắm đâu. hehe.

Ngô Bảo Châu được giải field mà báo chí, người dân, quan chức...tung hô còn hơn cả sự kiện con cóc kiện ông trời, châu Âu hay Mỹ, Nhật chẳng có NBC mà cứ phát triển ầm ầm, mình được tí thành tích lý thuyết thì khoe, khoe của cái người không có là vậy. Khoe của một đất nước nghèo là vậy. Ngày xưa có mấy thần đồng, khi còn nhỏ mới có tí tố chất đã đưa lên mây rồi, lớn lên nó bị người ta đùm bọc quá, tung hô nhiều quá mà sau lớn lên mất hút đi đâu, chẳng thấy có tí cái gì để lại cho đời. khoa học, công nghệ...nói chung muôn mặt xã hội.

Người nghèo thì thích khoe của, người giàu thì lại không thích khoe. có nghèo cũng phải cố sắm sửa cho được bộ quần áo đẹp, ngôi nhà phải trang trí cho đẹp, người ta nhìn vào tưởng giàu lắm mà thực tế lại nghèo rớt mồng tơi, có nhà thì trong trang trí nội thất lộng lẫy, ngoài thì hoành tráng...nhưng thực tế cái nội thất thì mua của người ta không trả tiền, mua nợ để đắp vào cái mặt cho đẹp. bố em làm đồ gỗ, có xưởng mộc nên em hiểu điều đó.

Việt Nam vốn nghèo đói, từ thời phong kiến, địa chủ, quan lại, cường hào... bóc lột người dân nên sinh ra việc dân nghèo vừa sợ, vừa ghét địa chủ. trong khi địa chủ, quan lại thì huênh hoang, cho mình là nhất, có quyền phát xét, giữ miếng ăn...rồi đến kháng chiến chống pháp, chống mỹ, người dân nghèo đói mãi rồi, đói cả trăm năm, mà có câu bần cùng sinh đạo tặc, tranh giành nhau, thấy người khác có ăn mà mình đói ăn phải kè để kiếm miếng, giành nhau miếng ăn. giống con thú đang đói vậy, dần dần thành cái truyền thống xã hội, ghen ghét nhau, đố kỵ nhau, tranh ăn của nhau.

người miền Bắc, đi ăn ở nhà khác, hay ở một nơi nào đó có nhiều người, ăn là phải để lại một chút, để thể hiện ta đây no đủ, không đói khổ, có tiền, có của, không thèm ăn, ăn nấy đủ rồi. Ở những nơi phát triển mà ăn vậy là lần sau miễn ăn, cái kiểu bỏ phí, đã không có tiền còn sĩ, ngu lâu dốt dai. Đi ăn nhà hàng thì phải " bao ", một mình trả, thể hiện ta đây giàu có, sang trọng., trong khi ở SG thì ăn chung mà chia nhau trả, không có bao gì hết, bao cho mà sạt nhà.

cậu nói nhiều như vậy làm gì, cậu rồi cũng giống mấy ông ngồi uống nước vỉa hè nói chuyện thế giới, nghỉ ngơi cho khoẻ mai còn làm việc, cậu cứ làm tốt công việc cậu đang làm là được. Đúng là rách việc.

phê bình và tự phê bình !

#1089 bluebird2304

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1712 Bài viết:
  • 2511 thanks

Gửi vào 13/04/2014 - 19:20

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Leadership, on 13/04/2014 - 18:20, said:

Thực ra đó là văn hóa tiểu nông, tích lũy kiểu ăn chắc mặc bền, không có cái nhìn xa trông rộng, nhưng cái ăn chắc mặc bền kiểu đó lại dẫn đến nền kinh tế kém năng động và phát triển hiệu quả.
Ví dụ như tâm lý bất kỳ người dân nào cũng muốn mua nhà to đẹp để ở, có một muốn có 2, rồi có 3, có 4 cứ đầu tư vào rồi để đó, khiến tiền nằm chết gí một chỗ, không có sự lưu thông, trong khi lại vô hình đẩy giá nhà đất lên cao, là một nước thu nhập thấp nhưng có những con đường khu phố được mệnh danh đắt nhất hành tinh, đó chính là đầu tư vào Tiêu Sản chứ không phải tài sản, rồi đầu tư Xe ô tô cũng vậy, chưa cần thiết, chưa hiệu quả nhưng vẫn mua, có khi tháng đi được 1 lần, cả đống tiền nằm bẹp gí một chỗ không có sự sinh lời, chưa kể còn bị khấu hao, chi phí nuôi xe, gửi xe một số lượng tiền lớn không có hiệu quả cao, mất cân bằng, trong khi ít có tính toán đã thực sự cần thiết hay chưa, nếu cần thiết phục vụ công việc thì không vấn đề gì, nhưng nhiều người bán nhà bán đất chỉ để mua xe cho oai với bên ngoài, sĩ diện hão... là một nước kém phát triển nhưng ô tô xe sang, siêu xe đầy đường. Nên hầu hết tôi thấy đa phần chúng ta đang bị đầu tư vào tiêu sản chứ không phải tài sản, điều này làm chậm sự phát triển của đất nước, chứ không phải là kích thích khi chúng ta còn đang nghèo, cần nhiều nguồn vốn lưu thông.
Tôi còn nhớ một tỷ phú của Mỹ có mấy chục tỷ mà ông ta chỉ đi cái xe vài ngàn đô thì phải, chúng ta không cần phải học điều đó, nếu chúng ta có dư thừa tiền bạc nhưng khi mới chỉ thoát nghèo thì việc đầu tư như trên sẽ thất thoát nguồn lực quốc gia, tiền chảy vào túi tư bản.
Em không có ý bắt bẻ bác, nhưng dân làm công ăn lương thì không có kiểu đó đâu ạ. Ngân hàng nhà mình mất uy tín trầm trọng qua các vụ đổi tiền, vừa rồi thêm vụ Huyền Như nữa, từ lâu bà con đã mua vàng về cất. Chứng Khoáng, độc quyền vàng, BDS xem như moi được kha khá tiền để dành trong dân đem ra thành vốn lưu động rồi đó ạ, và hậu quả là toàn về tay đại ca lãnh đạo rồi chôn ngược vào BDS hết. Nói chung dân mình bị cái ngây thơ, dễ dụ, vụ vàng sụt giá vừa qua là 1 ví dụ, hậu quả là từ nay dân càng nghi ngờ. Tiền chỉ như máu thui, muốn lưu thông phải có các động mạch, mao mạch khỏe mới được, ko thì tắt nghẽn. Như ở những nơi người dân tin tưởng nhà nước, ai lại mua vàng đi cất bao giờ. Đất đai là nơi duy nhất , ngoài vàng mà người dân tin tưởng. Vừa rồi các đại ca còn tìm cách huy động thêm kìa. Khi thất nghiệp tràn lan thì các đại ca tung ra series làm giàu không khó. Tăng giá điện, tăng giá xăng dầu cũng là 1 hình thức để moi tiền tiết kiệm thôi, lương ko đủ xài thì phải đào của để giành, hoặc cha mẹ viện trợ tiền để giành của các cụ.

Ở nước ngoài thì tư nhân cá mập viết sách. Ví dụ sách: Rich Dad, Poor Dad làm cho bà con khoái chí đem tiền đi đầu tư, rồi tiền chảy sạch vào những con cá mập đầy kinh nghiệm.

Cái tư tưởng tiểu nông chỉ là cách đổ lỗi giống như :"dân trí thấp quá, nước ko khá được". Nhưng nếu không có tinh thần kỷ luật, hi sinh thì ta đánh TQ, đánh Mỹ bằng cách nào? Sao lúc đó văn hóa tiểu nông ko xuất hiện? Chẳng qua các bác ăn lộ quá, dân thấy quan ăn được thì ta cũng phải tìm cách giánh lấy miến bánh của ta. Nhìn rộng ra dân Nga, dân Ukraina cũng không khác ta hiện nay là mấy, nhưng được cái Nga có dầu, có thị trường vũ khí.

Nhật bản văn hóa tiểu nông cũng như ta. Ai xem phim the 7 samurai sẽ thấy, nhưng họ đã vượt qua được cái tư tưởng tiểu nông để vươn lên. Thái Lan cũng là nước nông nghiệp, nhưng giờ họ cũng rất khá, du lịch ko nạn chặt chém. Cải cách phải từ trên xuống chứ ko làm từ dưới lên được. Như Campuchia nó cũng hối lộ tham nhũng đầy ra, nhưng do cơ chế nó tốt hơn thì nó vẫn tiến đều đều thôi.

Mấy lão cao bồi Mỹ ngày xưa toàn chăn bò dốt thấy mồ mà cơ chế tốt, nó vẫn tiến ầm âm. Nhà nước cũng như 1 doanh nghiệp lớn cần hệ thống quản lý tốt chẳng những công nhân, mà cả chi tiêu của chính mình.

Anh admin đẹp trai thấy quá giới hạn thì xóa giùm nhé

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi bluebird2304: 13/04/2014 - 19:27


#1090 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18634 thanks

Gửi vào 13/04/2014 - 19:40

Tôi còn nhớ một tỷ phú của Mỹ có mấy chục tỷ mà ông ta chỉ đi cái xe vài ngàn đô

Đo' là Sam Walton người sáng lập ra hệ thống siêu thị Mỹ WALMART. Nếu cộng tất cả số tiền của các con ông thì Bill Gates k ăn nhằm gì cả !

Bill Gates = 76 tỉ Mỹ kim

Gia đình Sam Walton = 93 tỉ gộp lại của 6 thành viên

(In 2010, six members of the Walton family had the same net worth as either the bottom 28% or 41% of American families combined (depending on how it is counted). Walton family fortune[edit] ^ "The Richest Family In The World 2011 – Worth $93 billion".)

Ông Sam Walton lái xe truck, đi cắt tóc tiệm bình dân chừng vài đô .

SAM WALTON (1918-1992)

Sửa bởi HoaCai0101: 13/04/2014 - 19:41


#1091 Andrew

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1436 Bài viết:
  • 3027 thanks

Gửi vào 13/04/2014 - 20:00

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Leadership, on 13/04/2014 - 19:00, said:

Tôi thì chẳng tin những điều này lắm, truyền thông chúng ta vẫn không dám nói thật về liên xô, nga hay putin, vừa rồi có tờ báo VN bị phạt 40 triệu vì nói Mao và Stalin đứng đầu danh sách lãnh đạo độc tài giết người hàng loạt, hình như đứng trên cả Hitle đấy. Polpot, Bắc Triều ... một chế độ cs quái thai chỉ bởi sự dung dưỡng của Trung Xô, giờ là Trung Nga. Nên nếu nói Hitle là ác quỷ thì không biết phải gọi Mao - Stalin là gì?
Người nào mà chẳng có lông, sau đây là điệu múa tầm vông bắt đầu... hình như được sinh ra ở nước ta trong thời kỳ bài tàu.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


LD đọc cuốn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


sẽ hiểu con người Putin

#1092 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 13/04/2014 - 23:57

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Leadership, on 13/04/2014 - 14:14, said:

Hị hị, như anh đã thấy làm ăn kinh doanh ai bảo dễ chứ LD thì nghĩ không dễ tí nào, đúng như anh nói phải trải qua thất bại, trăm cay ngàn đắng mới hiệu được thực sự bản chất vấn đề, có lúc phải đánh đổi bằng mồ hôi và cả nước mắt, LD còn nhớ có thời điểm giao hàng cho khách hàng, đối tác làm sai cho mình, 29 tết vẫn không được nghỉ, lúc đó nước mắt cứ trào ra, cảm giác bất lực xâm chiếm... nhưng lại phải quyết chí đứng dậy, phải làm được và thay đổi, rồi từ việc kế toán cấu kết với nhà cung cấp để chơi xấu mình ... mọi thứ làm cho mình rất nản nhưng cuối cùng lại nghĩ phải có giải pháp, có giải pháp thoát ra tình cảnh này, và cố gắng làm và thay đổi bằng được. Khi cơ sở mới có một mình mình, LD đặt ngay dòng chữ rất lớn trong phòng " Đường dù ngắn không đi không đến, việc dù nhỏ không làm không nên" để mỗi sáng sớm mở mắt dậy đến nơi làm việc là nhìn thấy, để luôn tâm niệm phải làm từ việc nhỏ nhất, những lúc nản lại nhìn lên dòng chữ đó để tự khích lệ bản thân mình.

Bây giờ đọc kỹ lại chia sẽ thời khó khăn của LD, mình nhớ lại cái thời khó khăn của mình, nhiều kỷ niệm khó quên, nói thật những khó khăn sau này chỉ là con muỗi. Có lẻ chẳng bao giờ quên được, mà bây giờ nhớ lại những trải nghiệm đó thật sự thú vị! Có phần thú vị đến đáng sợ!

Đó là cái chuồng heo cải tạo lại, thuê 3 triệu/tháng, không có wc, ai muốn đi thì cứ ra góc cây phía sau. Lúc đó thiếu vốn kinh khủng, có rủ thằng bạn đến hùn vốn vô, nó đến tham quan cái chuồng heo của mình, rồi rủ mình đi nhậu hê hê! Bửa nay là tâm tình anh em lâu ngày gặp nhau, không bàn chuyện làm ăn hê hê! Sau này nó thấy mình phát triển mạnh lên, đòi hùn vốn vô! Lúc đó mình lại chẳng cần!

Rồi 1 bửa thằng bạn Việt kiều về tìm supplier, ai ngờ mình làm đúng cái nó muốn tìm. Nhưng nó đến xưởng, nó ngao ngán quá mức, vì sếp nó trước sau gì cũng qua factory visit. Nhưng nó biết tâm huyết và quyết tâm của mình nên nó giao cơ hội lại cho mình.

Trời ơi! Cả tuần lễ ăn không ngon, ngủ không yên! Cái chuồng heo này mà sếp nó tới thì rớt là cái chắc! Muốn nhận được cơ hội này, phải thuê 1 cái xưởng lớn hơn nữa, nhưng có biết chắc là sếp nó có ok hay không! Nếu không ok mà ôm 1 cái xưởng quá sức mình thì chỉ có nước bán thân trả tiền xưởng!

Rồi thôi, suy nghĩ miết tội lên chùa Ông xin 1 cây xâm, đuợc cây xâm thượng thượng, rồi chơi luôn! Đi thuê cái xưởng lớn hơn.

Để chuẩn bị cho sếp nó tới check! Salon tiếp khách không có phải mượn của ông già, máy lạnh không có phải mượn của thằng bạn kia, thậm chí cả bộ tách trà sang trọng cũng không có, cũng may là Tây uống nước suối!

Rồi khi sếp nó check xong, 2 tháng sau mới chấp thuận! Trong 2 tháng mòn mỏi đó, muốn chết luôn đó!

Cũng nhờ trời, rồi nhận được đơn hàng. Rồi làm từ từ, mà thôi cũng trật vuột trần ai! Mất ăn mất ngủ! Lên bờ xuống ruộng

#1093 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18634 thanks

Gửi vào 14/04/2014 - 00:28

==Ở những nơi phát triển mà ăn vậy là lần sau miễn ăn, cái kiểu bỏ phí, đã không có tiền còn sĩ, ngu lâu dốt dai. Đi ăn nhà hàng thì phải " bao ", một mình trả, thể hiện ta đây giàu có, sang trọng., trong khi ở SG thì ăn chung mà chia nhau trả, không có bao gì hết, bao cho mà sạt nhà.==

Con trai của tôi năm nay 28 t AL.

Tôi thấy nó ăn phí phạm . Sườn non nướng do cha của nó đích thân xẻ, ướp rồi nướng, vậy mà nó ăn chừng 70% rồi vất đi, lắm lúc lén nhặt lại đồ ăn của nó ném đi để k phí của trời . Nghĩ tới mấy năm gian khổ học hành của tôi vào thời kỳ 1980-1986, lúc đó thèm 1 tô phở quá, nhớ 1 chén cơm canh cá thịt quá, đã từng 1 tháng ăn toàn hamburger để qua ải ra trường, nấu 1 tô mì kín trong phòng thì bị quản lý đập cửa cảnh cáo .

Bây giờ phải tìm cách chỉ con mình ăn sao k lãng phí mà cũng đừng quá đáng để người khác xầm xì .

Hôm qua đem xe của nó đi check 4 bánh xe, tự rửa xe nó dơ hầy, lúc lái thấy xe nó ngon quá, thắng ăn, vọt, đủ đồ chơi do cha của nó mua tặng năm ngoái . Khi lái về muốn đem xe mình đụng hu'c vào tường mua xe khác nhưng mình sắp mất việc về hưu rồi mong được nhổ lông ma`y (1) cho nàng Mèo mỗi buổi sáng cho hết kiếp nhưng cũng thừa hiểu mèo vốn giống kiếm ổ yên ấm chớ đâu có theo chủ lúc khốn cùng .

Định mệnh ôi, thôi ta chào mi !

HC

(1) lông "m ày" -----> lông *** ! Người đọc K hiểu chuyện e rằng nghĩ bậy !

Sửa bởi HoaCai0101: 14/04/2014 - 00:33


#1094 arale

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 263 Bài viết:
  • 492 thanks

Gửi vào 14/04/2014 - 00:57

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HoaCai0101, on 14/04/2014 - 00:28, said:

(1) lông "m ày" -----> lông *** ! Người đọc K hiểu chuyện e rằng nghĩ bậy !
Không hoà nhập được với thứ thô tục của cuộc đời thì không thể hiểu được cuộc đời.
Mà cũng ngộ, nói D, M, C ai cũng biết nó là từ gì, vậy mà khi muốn chửi ai đó, lại còn phải mất công giấu bớt chữ đi, sợ thiên hạ dòm mình bằng con mắt thanh ta.o đạo đức trong vỏ bọc đầy tà niệm.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 13/04/2014 - 23:57, said:

Rồi khi sếp nó check xong, 2 tháng sau mới chấp thuận! Trong 2 tháng mòn mỏi đó, muốn chết luôn đó!
Tuy 2 tháng nhưng tuổi mòn tới 2 năm. Hi hi, mệt đầu chết luôn đó.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#1095 LuuBi

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1192 Bài viết:
  • 752 thanks
  • LocationSài Gòn

Gửi vào 14/04/2014 - 02:22

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HoaCai0101, on 14/04/2014 - 00:28, said:

Hôm qua đem xe của nó đi check 4 bánh xe, tự rửa xe nó dơ hầy, lúc lái thấy xe nó ngon quá, thắng ăn, vọt, đủ đồ chơi do cha của nó mua tặng năm ngoái . Khi lái về muốn đem xe mình đụng hu'c vào tường mua xe khác nhưng mình sắp mất việc về hưu rồi mong được nhổ lông ma`y (1) cho nàng Mèo mỗi buổi sáng cho hết kiếp nhưng cũng thừa hiểu mèo vốn giống kiếm ổ yên ấm chớ đâu có theo chủ lúc khốn cùng .

Lão Lão thương con thế thì khóc chi ? Gia đình cháu thì lại ngược chĩ chu cấp chỗ ở và bữa ăn thôi tiền học thì( có Student Loan), xe thì cosign credit muốn xe đẹp bao nhiêu thì tự đi làm thêm kiếm tiền trã, đi uống cà fe^ cà pháo đi xa cũng tự lo xăng nhớt .Nhiều khi túng tiền bạn bè rũ cháu từ chối khéo chứ lẽ nào nói hết tiền đỗ xăng ? mà do thế nên cháu mới tự thân lập thân .Khi giờ có xe tự mình đứng tên 2 chiếc thì cháu mới hiễu đồ gì mình bõ tiền ra mình mới quý! mỗi tháng payment 2 chiếc thêm bão hiễm xe cũng chừng 1k vợ chồng có nhờ ai giúp ? có con mới biết nỗi khỗ làm cha mẹ như thế nào lão à ! Thật sự trước giờ cháu làm culi cho nhiều chũ Việt và Mỹ cũng nhiều . ha^`u hết việt thì sợ con đói khỗ ko có cuộc sống tốt, nên muốn tạo cho nó điều kiện! nhưng bãn thân cháu gần nữa đời thì cháu thấy Mỹ hoá hay hơn . Sau 18 nên dọn ra ngoài lăn lóc nếm mùi đời thì mới hiễu nhiều , ai tốt ? ai xấu ? ra rồi mới nghiệm được .Mấy thằng Anh họ cháu ai cũng công tử hết có cha mẹ kinh doanh khắm khá tiền bạc cã kho thế mà tụi nó có ra gì ? Sáng thức dậy 12 giờ trưa thay đồ đẹp bắt phone gọi vài cú đi cà phê! bowling! dating đũ tha`nh phần giờ trên 30 có ai học hành ra gì ? Nói chung thương con thì phải dạy và phải cho nó tự chịu khỗ bươn trãi thì sau này nó có thễ tự đứng lên được, cha mẹ lo được bao nhiêu năm ? sau này ko còn thì con cái mình cũng tự thân mà thôi .

Cháu còn trẽ nên dù gì đây chĩ là kinh nghiệm cũa cháu tự đúc kết có lẽ thua xa các bậc cha mẹ lớn tuỗi có gì sai trái xin cô chú tha thứ !

Mong được học hõi thêm từ các cô chú khác .






Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |