Jump to content

Advertisements




Nghiền ngẫm thuật số và cuộc sống



2533 replies to this topic

#1066 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 13/04/2014 - 16:06

Tôi là người làm ăn, nên dân tộc học không phải là lĩnh vực hiểu biết của mình. Việc đánh giá tính tốt, nết xấu của người Việt là của các học giả như ông Vương Trí Nhàn, về góc nhìn cá nhân thì tôi thấy người Việt có cái tính A.Q khá lớn và là 1 dân tộc chưa trưởng thành.

Cứ lấy cái truyện Trạng Quỳnh thi vẽ rồng thì thấy rằng đó là cái khôn lõi của trí khôn đường phố, chứ không phải là trí tuệ của bậc sứ thần (sứ ư tứ phương, bất nhục quân mệnh)

Tự bản thân câu truyện hư cấu cũng đã mang tính AQ mặc cảm bù đắp của mình rồi. Và bản thân nước mình lại chẳng có 1 nền hội họa gì để thế giới quan tâm

Văn học, mấy ngàn năm nhưng chỉ có mỗi Truyện Kiều là được thế giới biết đến. Khổ nổi mình lại tự hào và tuyên truyền thái quá làm cho học sinh cứ tưởng thế giới ngưỡng mộ ta vì truyện Kiều, đó chỉ là 1 tác phẩm sáng chói lẻ loi, chứ đâu có phải 1 nền văn học lớn.

Cứ đọc Trạng Lợn với Trạng Quỳnh thì thấy mình ngạo mạn quá, coi cả nước Tàu vua Tàu là ngu, đối phó không lại cái trí khôn người Việt.

Mà nhiều người lại thích thú cái trí tuệ trong Trạng Quỳnh, Trạng Lợn, Ba Giai, Tú Xuất mới chết chứ! Có ai mà chưa đọc qua.

Còn chuyện Nguyễn Biểu hay sứ thần nào đó lấy cái chết để nói câu "Đằng Giang tự cổ huyết do hồng" để đối với vua Tàu câu "Đồng trụ chí kim đài dĩ lục" thì lại ít người biết.

Nước lớn nể nước nhỏ là ở những sứ thần như vậy! Còn loại Trạng Lợn, Trạng Quỳnh nếu thực tế mà có thì chỉ làm người ta khinh mà thôi

#1067 T.AO

    Cấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7426 Bài viết:
  • 4855 thanks

Gửi vào 13/04/2014 - 16:23

5x nhiều người có tài mà như Putin chẳng hạn từ trung tá KGB lên làm tổng thống nga

Sửa bởi DaiKhe: 13/04/2014 - 16:25


Thanked by 1 Member:

#1068 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 13/04/2014 - 16:41

Điểm kế là quan trọng hóa mình quá mức mà ít hiểu biết về thế giới. Nếu giỏi ngoaị ngữ, chỉ cần 2 thứ Anh và Hoa, chưa cần Pháp, Nga, Đức, mà đọc được tài liệu nước ngoài thì mới thấy cái trí tuệ nhân loại thực là khủng khiếp. Có nhiều người Việt mình cứ ngồi ở nhà mà suy nghĩ với suy nghiệm này kia, tìm tòi được cái này cái kia mà cứ tưởng như phát hiện ra nhiều cái kinh khủng như Lý Thuyết Nhiêu chẳng hạn.

Nếu chịu khó học hỏi thế giới 1 chút thì sẽ không còn ngạo mạn nữa. Cái mình biết là 1 nắm lá trong tay. Còn tri thức nhân loại trong các ngôn ngữ khác nhau khác gì lá trong rừng già Amazon

Quay lại 1 chút về vấn đề Man Thư, Ngụy Thư. Tàu thì ngụy thư, man thư nhiều lắm, chủ yếu là do dấu nghề giữa các môn phái nên chính họ cũng rối rắm như nồi canh hẹ. Nhưng có lúc thì mình đặt vấn đề là tại họ muốn lừa gạt, đầu độc dân tộc mình, chẳng khác gì mình là trung tâm vũ trụ. Dân tộc mình là 1 dân tộc nhỏ, mình phải mệt mỏi đấu tranh giữ vững biên cương bờ cỏi và chưa bao giờ thành 1 cường quốc có thể đe dọa họ như là Hung Nô với Hán, Thổ Phồn với Đường, Liêu và Kim với Tống... để mà họ phải tập trung đầu độc mình.

Microsoft đâu có quan tâm FPT là ai!

Cần tỉnh tảo, định vị mình là dân tộc nhỏ và vì vậy phải học hỏi nhiều từ thế giới mà tiến lên cho bằng người ta. Cứ nhìn Đại Hàn, cũng 1 dân tộc nhỏ bé, vài chục triệu người, lãnh thổ nhỏ hơn VN, dân số ít hơn VN, hoàn cảnh đất nước thì đang chia cắt, xuyên suốt lịch sử phải sống giữa các thế lực hùng mạnh xung quanh như Trung Quốc, Nhật Bản và Nga. Vậy mà họ đã phát triển rất nhanh, từ 1 dân tộc nhỏ bé đi tiếp nhận văn minh nhân loại, hiện tại đang trở thành 1 dân tộc lớn ở Á Đông, mang văn hóa của mình để đóng góp cho nhân loại! Mình không bằng Đại Hàn đâu.

#1069 pth77

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 697 Bài viết:
  • 1420 thanks

Gửi vào 13/04/2014 - 16:48

- Kinh doanh là cuộc chơi đòi hỏi cả Lý và Hành, không thể thiếu một trong hai, Ngoài ra còn hội tụ thêm các điều kiện khác ( như môi trường kinh doanh, bản lĩnh người cầm trịch...)
- Sự thực dụng cũng bao gồm cả hai yếu tố: phương thức/ phương pháp hữu ích và hiệu quả / kết quả. Phương thức hữu ích giúp tạo ra các giải pháp hữu ích (một yếu tố quan trọng của sở hữu trí tuệ trong công nghệ), giúp giảm chi phí. Bỏ qua phương thức dẫn tới chỉ chăm chăm vào kết quả, do vậy mà buôn thuốc phiện cũng có thể lãi như bán máy bay vậy... Phương thức hữu ích (như phần mềm bạn LD đã làm) sẽ giúp tiết kiệm thời gian, rút ngắn quy trình...thí dụ: thay vì 10 công đoạn sx, nhờ cải tiến rút thành 8, do vậy mà được:
+ giới chủ: năng suất, chất lượng vẫn giữ nguyên, có thể giảm được nhân công, kéo theo giảm được chi phí lương, chi phí điện sx...
+ giới thợ: thời gian lao động thay vì 6 ngày thì có thể giảm thành 5,5 ngày; phúc lợi có thể được tăng thêm nhờ chủ thưởng từ chi phí được tiết kiệm, do vậy mà win - win...
- "tư duy đột phá": (tác giả người Nhật, hướng dẫn người Israen thì phải) kinh Tamul của người Israen cho rằng "khi bạn nghèo thì trí tuệ của bạn cũng bị coi thường" và "trí tuệ sống là trí tuệ tạo ra của cải"...các cụ nhà ta thì nói: "phi thương bất phú", "buôn có bạn..", những kinh nghiệm, kiến thức căn bản đó đâu có thể bỏ qua được.

#1070 Andrew

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1436 Bài viết:
  • 3027 thanks

Gửi vào 13/04/2014 - 17:01

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DaiKhe, on 13/04/2014 - 16:23, said:

5x nhiều người có tài mà như Putin chẳng hạn từ trung tá KGB lên làm tổng thống nga
Vn có thể có Putin nhưng không có Yeltsin thì cũng chả khác người thường bao nhiêu

Thanked by 2 Members:

#1071 T.AO

    Cấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7426 Bài viết:
  • 4855 thanks

Gửi vào 13/04/2014 - 17:27

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Andrew, on 13/04/2014 - 17:01, said:

Vn có thể có Putin nhưng không có Yeltsin thì cũng chả khác người thường bao nhiêu

ông Y 3x rồi ,ko tính , tính 5x cơ

Học hỏi thế giới hay lắm, ví dụ kinh doanh dựa trên vấn đề nóng bỏng >> điển hình 2 phụ mẫu cho trẻ ăn tát , hoặc flappy bird ý in áo , in bút...... , hoặc khéo léo sử dụng tin tức để kinh doanh ko cần bỏ nhiều vốn ý , biến quạ thành công , đục nước béo cò - kiếm lời trong hỗn loạn - gần tết ý ai cũng cần rửa xe , mỗi ng 1 bình xịt 3 đứa mặc áo mưa rửa xe mỗi xe 100k cũng ngon ăn hí hí mà rửa cho cả khu đô thị trung yên thì quá đủ để ăn tết

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



VN mình thích thuê mặt bằng mặt phố chứ chưa có ai nghĩ dựng kho bãi làm shop nhỉ hị hị

Sửa bởi DaiKhe: 13/04/2014 - 17:28


Thanked by 2 Members:

#1072 Andrew

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1436 Bài viết:
  • 3027 thanks

Gửi vào 13/04/2014 - 17:28

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DaiKhe, on 13/04/2014 - 17:19, said:

ông Y 3x rồi ,ko tính , tính 5x cơ
Cựu tổng thống Nga Boris Yeltsin nhìn thấydám dùng người tài Putin, dám từ bỏ quyền lực, can đảm đứng trước toàn dân xin lỗi xin toàn dân tha thứ cho mọi lỗi lầm của bản thân

Thanked by 5 Members:

#1073 goodluckgoodbye

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 6602 thanks

Gửi vào 13/04/2014 - 17:33

Chính Trạng Quỳnh, Trạng Lợn, Ba Giai, Tú Xuất mới là những thứ đầu độc dân tộc.

Hứa trả 3 bò, rồi lật lộng chơi chữ thành bò 3 cái. Kiểu này thì uy tín với ai, làm ăn lật lộng

Rồi những tiểu xảo bẩn thỉu ăn quịt khỏi trả tiền, nó mà ngấm vào đầu thì làm ăn kiểu đó chỉ có mình chơi với mình thôi.

Mình tưởng mình khôn nhưng thế giới khôn hơn mình, bằng chứng cụ thể là người ta phát triển hơn mình!

Cái khôn đó, chỉ có người mình gạt người mình với nhau chứ đâu có gạt được thế giới. Người ta đâu thèm đấu trí kiểu đó với mình, chỉ đơn giản là không làm ăn với mình nữa là xong!

Mình cứ nghĩ thế giới cần mình, nhưng không phải! Mình cần thế giới hơn là thế giới cần mình.


- Không có gạo Việt Nam thì mua gạo Thái Lan

- Không có cà phê Việt Nam thì có cà phê Brazin

- Không có lao động Việt Nam thì có lao động Phi Luật Tân, Thái Lan, Bangladesh đang xếp hàng

- Không trung chuyển được ở sân bay Tân Sân Nhất thì trung chuyển ở Bangkok và Singapore

- Không có cảng Cam Ranh thì có cảng Subic

- Không có trạm trung chuyển hàng hải Vân Phong thì có Singapore và Hong Kong

- Thị trường Việt Nam có 90 triệu dân nhưng sức mua không bằng thị trường Mã Lai chỉ có hơn 20 triệu.

- Hàng rẻ tiền không bán được ở VN dân số VN 90 triệu thì bán ở Indonesia là 200 triệu!

Mình chỉ là 1 góc nhỏ của thế giới chứ chẳng phải là trung tâm của vũ trụ để mà ai cũng quan tâm đến mình. Thực sự tôi thấy chỉ có Trung Quốc là quan tâm nhất đến VN thôi vì chiến lược bá chủ của họ, chứ tôi chẳng thấy ai chú trọng mình nhất cả.

Mình có 1 Ngô Bảo Châu nhưng có đến vài trăm đoàn khách du lịch đến Singapore và Thái Lan hàng tháng, đủ đông để người ta viết bằng tiếng Việt dặn mình đừng xả rác và đói con mắt!

Mình có 1 Võ Nguyên Giáp nhưng có đến vài ngàn tu nghiệp sinh bỏ trốn, hoặc ăn cắp bị bêu xấu ở nước ngoài!

Thôi nghỉ! Chán nói mấy chuyện này quá! Chẳng có lợi ích thiết thực gì hết, càng nói càng mệt, nói hoài không hết!


"Dân hai mươi triệu ai người lớn
Nước bốn ngàn năm vẫn trẻ con"

Sửa bởi goodluckgoodbye: 13/04/2014 - 17:37


#1074 T.AO

    Cấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7426 Bài viết:
  • 4855 thanks

Gửi vào 13/04/2014 - 17:35

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Andrew, on 13/04/2014 - 17:28, said:

Cựu tổng thống Nga Boris Yeltsin nhìn thấydám dùng người tài Putin, dám từ bỏ quyền lực, can đảm đứng trước toàn dân xin lỗi xin toàn dân tha thứ cho mọi lỗi lầm của bản thân

Cháu đang nói về 5x mà , bác nói ông Y làm gì

Các nhà lãnh đạo hiện tại Putin xuất sắc nhất nhưng lại quá cương cường mãnh liệt ko mềm mỏng gì cả
Còn Obama cháu ko ưa từ hồi nhận chức rồi , cằm thì hẹp tai mỏng , mặt thì nhọn nhọn , quyền thấp . Hữu danh vô thực nói thì hay làm thì dở sắp tới cháu đang cá với bạn Hillary lên làm tổng thống

#1075 Andrew

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1436 Bài viết:
  • 3027 thanks

Gửi vào 13/04/2014 - 17:48

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DaiKhe, on 13/04/2014 - 17:35, said:

Cháu đang nói về 5x mà , bác nói ông Y làm gì

Các nhà lãnh đạo hiện tại Putin xuất sắc nhất nhưng lại quá cương cường mãnh liệt ko mềm mỏng gì cả
Còn Obama cháu ko ưa từ hồi nhận chức rồi , cằm thì hẹp tai mỏng , mặt thì nhọn nhọn , quyền thấp . Hữu danh vô thực nói thì hay làm thì dở sắp tới cháu đang cá với bạn Hillary lên làm tổng thống
Oài!
Phải có lãnh tụ nhân cách lớn như Yeltsin thì Putin tài năng mới có đất mà dụng võ.
Putin Vn có lẽ đang đi dẹp nông dân biều tình chống tham nhũng, chống cướp đất...

#1076 KingPlace

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 815 Bài viết:
  • 1986 thanks
  • LocationHanoi

Gửi vào 13/04/2014 - 17:59

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 13/04/2014 - 17:33, said:

Chính Trạng Quỳnh, Trạng Lợn, Ba Giai, Tú Xuất mới là những thứ đầu độc dân tộc.

Hứa trả 3 bò, rồi lật lộng chơi chữ thành bò 3 cái. Kiểu này thì uy tín với ai, làm ăn lật lộng

Rồi những tiểu xảo bẩn thỉu ăn quịt khỏi trả tiền, nó mà ngấm vào đầu thì làm ăn kiểu đó chỉ có mình chơi với mình thôi.

Mình tưởng mình khôn nhưng thế giới khôn hơn mình, bằng chứng cụ thể là người ta phát triển hơn mình!

Cái khôn đó, chỉ có người mình gạt người mình với nhau chứ đâu có gạt được thế giới. Người ta đâu thèm đấu trí kiểu đó với mình, chỉ đơn giản là không làm ăn với mình nữa là xong!

Mình cứ nghĩ thế giới cần mình, nhưng không phải! Mình cần thế giới hơn là thế giới cần mình.


- Không có gạo Việt Nam thì mua gạo Thái Lan

- Không có cà phê Việt Nam thì có cà phê Brazin

- Không có lao động Việt Nam thì có lao động Phi Luật Tân, Thái Lan, Bangladesh đang xếp hàng

- Không trung chuyển được ở sân bay Tân Sân Nhất thì trung chuyển ở Bangkok và Singapore

- Không có cảng Cam Ranh thì có cảng Subic

- Không có trạm trung chuyển hàng hải Vân Phong thì có Singapore và Hong Kong

- Thị trường Việt Nam có 90 triệu dân nhưng sức mua không bằng thị trường Mã Lai chỉ có hơn 20 triệu.

- Hàng rẻ tiền không bán được ở VN dân số VN 90 triệu thì bán ở Indonesia là 200 triệu!

Mình chỉ là 1 góc nhỏ của thế giới chứ chẳng phải là trung tâm của vũ trụ để mà ai cũng quan tâm đến mình. Thực sự tôi thấy chỉ có Trung Quốc là quan tâm nhất đến VN thôi vì chiến lược bá chủ của họ, chứ tôi chẳng thấy ai chú trọng mình nhất cả.

Mình có 1 Ngô Bảo Châu nhưng có đến vài trăm đoàn khách du lịch đến Singapore và Thái Lan hàng tháng, đủ đông để người ta viết bằng tiếng Việt dặn mình đừng xả rác và đói con mắt!

Mình có 1 Võ Nguyên Giáp nhưng có đến vài ngàn tu nghiệp sinh bỏ trốn, hoặc ăn cắp bị bêu xấu ở nước ngoài!

Thôi nghỉ! Chán nói mấy chuyện này quá! Chẳng có lợi ích thiết thực gì hết, càng nói càng mệt, nói hoài không hết!


"Dân hai mươi triệu ai người lớn
Nước bốn ngàn năm vẫn trẻ con"

LD mới đọc được bài này, có lẽ là đây anh ạ:

Khởi thủy, nước ta là một nước nông nghiệp chuyên về trồng lúa nước và đến nay cũng đang là vậy. Các cư dân trên những vùng đất thấp đó, quần tụ, cố kết với nhau thành từng làng, từng xóm nhỏ được bao quanh bằng những lũy tre dày. Sống trong những lũy tre đó, người ta tự thân canh tác trên những mảnh ruộng của mình và sống theo kiểu tự cung, tự cấp, tự lo, tự chủ và cả tự cường. Vì cái gì cũng “tự” cả nên đã hình thành nên một tính cách là chỉ biết lo, biết nghĩ cho mình, gia đình mình, xóm mình, làng mình mà ít khi nhìn rộng ra bên ngoài như xã khác, huyện, tỉnh khác và chuyện lo cho người ngoài là điều không tưởng. Đây cũng là nét chung của giai cấp nông dân trên toàn cầu, như một nhận xét của Các- Mác về người nông dân sản xuất nhỏ lẻ: Họ giống như những củ khoai tây cùng nằm trong một bao tải. Đúng là giống nhau thật nhưng giữa họ lại chẳng có liên hệ gì với nhau hết. Mạnh ai nấy sống. Đôi khi người này tưởng rằng người kia là nguyên nhân của mọi bất hạnh của mình. Và chen cạnh nhau, phá hại nhau, làm cho nhau bầm dập đau đớn mới thôi. Cái đó, người ta gọi là tâm lý tiểu nông. Biểu hiện của tâm lý tiểu nông, theo như sự đúc kết của các nhà nghiên cứu thì thường là an phận thủ thường, sống theo kiểu tiết chế nhu cầu, bằng lòng với mình, ít có nhu cầu khám phá, sáng tạo cái mới.

Họ thường có tâm lý tự ti, mặc cảm là mình “thấp cổ bé họng” không thể làm được việc lớn. Đặc biệt là trong làm ăn, tính toán thường theo tâm lý cò con, tư lợi, vun vén cá nhân. Từ đó hình thành thói quen, tâm lý bản vị cục bộ, địa phương, kéo bè kéo cánh, ít giao lưu mở rộng quan hệ nên đã hạn chế rất nhiều đến tầm nhìn cũng như sự phong phú về nhân cách. Tâm lý tiểu nông in sâu và tồn tại dai dẳng trong tính cách người Việt là hiện tượng mang tính xã hội lịch sử, nó phản ánh điều kiện sản xuất nhỏ trong quá trình lao động, sản xuất, đấu tranh với tự nhiên và xã hội để tồn tại. Ngày nay, theo đà phát triển cùng sự hội nhập toàn cầu ngày một sâu hơn, tâm lý tiểu nông của người Việt ta đã bớt đậm đà đi nhiều. Tuy nhiên vẫn còn rơi rớt lại không ít trong tư duy, hành động của tất cả các giai tầng trong xã hội. Mà thỉnh thoảng chúng ta lại hay phê phán là “tư tưởng tiểu nông”, “tư duy tiểu nông”…

#1077 harzard

    Hội viên mới

  • Hội Viên TVLS
  • 97 Bài viết:
  • 169 thanks

Gửi vào 13/04/2014 - 18:02

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 13/04/2014 - 17:33, said:

Thôi nghỉ! Chán nói mấy chuyện này quá! Chẳng có lợi ích thiết thực gì hết, càng nói càng mệt, nói hoài không hết!

bác viết bài em có thể đoán được chút về con người bác qua cách hành văn, kiểu viết bài, thể loại viết, chổ nhấn giọng, lên xuống...cám ơn vì những bài viết gần đây, nhờ bài viết của bác em cũng được vài thang thuốc bổ. em thì chỉ thích nói đến kinh nghiệm làm ăn, bác chia sẻ là em chăm chú lắng nghe liền, còn nói chuyện thế giới thì em đi chổ khác à.

người Việt Nam hay nói chuyện vĩ mô lắm, mà nói toàn kiểu tám ở quán cà phê, chẳng có kiến thức chuyên sâu gì cả, ấy thế mà nói từ Đông Á, đến Trung Đông, rồi sang Mỹ...khắp mọi nơi trên thế giới, còn nói chuyện làm ăn thì chẳng thấy mấy khi nói, có lẽ đó là cái tính huênh hoang của người Việt, thích nói chuyện to lớn, không thèm nói chuyện nhỏ, phải là chuyện quốc gia đại sự kia. Đây ta là hiểu biết các vấn đề thời sự. Ăn cơm với rau nói toàn chuyện đâu đâu, vô bổ, chẳng mang lợi được cái lợi ích gì. Mấy ông ngồi với nhau làm chai rượu và ít đồ nhắm, thế là lai rai cả buổi ra rả là chuyện trên trời dưới đất. em thấy sợ lắm, có ngồi với những người đó thì em cũng cười chung ra vẻ bộ mặt hòa đồng, cũng cười nói ầm ầm, nhưng trong bụng thì không vui lắm đâu. hehe.

Ngô Bảo Châu được giải field mà báo chí, người dân, quan chức...tung hô còn hơn cả sự kiện con cóc kiện ông trời, châu Âu hay Mỹ, Nhật chẳng có NBC mà cứ phát triển ầm ầm, mình được tí thành tích lý thuyết thì khoe, khoe của cái người không có là vậy. Khoe của một đất nước nghèo là vậy. Ngày xưa có mấy thần đồng, khi còn nhỏ mới có tí tố chất đã đưa lên mây rồi, lớn lên nó bị người ta đùm bọc quá, tung hô nhiều quá mà sau lớn lên mất hút đi đâu, chẳng thấy có tí cái gì để lại cho đời. khoa học, công nghệ...nói chung muôn mặt xã hội.

Người nghèo thì thích khoe của, người giàu thì lại không thích khoe. có nghèo cũng phải cố sắm sửa cho được bộ quần áo đẹp, ngôi nhà phải trang trí cho đẹp, người ta nhìn vào tưởng giàu lắm mà thực tế lại nghèo rớt mồng tơi, có nhà thì trong trang trí nội thất lộng lẫy, ngoài thì hoành tráng...nhưng thực tế cái nội thất thì mua của người ta không trả tiền, mua nợ để đắp vào cái mặt cho đẹp. bố em làm đồ gỗ, có xưởng mộc nên em hiểu điều đó.

Việt Nam vốn nghèo đói, từ thời phong kiến, địa chủ, quan lại, cường hào... bóc lột người dân nên sinh ra việc dân nghèo vừa sợ, vừa ghét địa chủ. trong khi địa chủ, quan lại thì huênh hoang, cho mình là nhất, có quyền phát xét, giữ miếng ăn...rồi đến kháng chiến chống pháp, chống mỹ, người dân nghèo đói mãi rồi, đói cả trăm năm, mà có câu bần cùng sinh đạo tặc, tranh giành nhau, thấy người khác có ăn mà mình đói ăn phải kè để kiếm miếng, giành nhau miếng ăn. giống con thú đang đói vậy, dần dần thành cái truyền thống xã hội, ghen ghét nhau, đố kỵ nhau, tranh ăn của nhau.

người miền Bắc, đi ăn ở nhà khác, hay ở một nơi nào đó có nhiều người, ăn là phải để lại một chút, để thể hiện ta đây no đủ, không đói khổ, có tiền, có của, không thèm ăn, ăn nấy đủ rồi. Ở những nơi phát triển mà ăn vậy là lần sau miễn ăn, cái kiểu bỏ phí, đã không có tiền còn sĩ, ngu lâu dốt dai. Đi ăn nhà hàng thì phải " bao ", một mình trả, thể hiện ta đây giàu có, sang trọng., trong khi ở SG thì ăn chung mà chia nhau trả, không có bao gì hết, bao cho mà sạt nhà.

Sửa bởi Cao.Thu.Tu.Vi: 13/04/2014 - 18:17


#1078 KingPlace

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 815 Bài viết:
  • 1986 thanks
  • LocationHanoi

Gửi vào 13/04/2014 - 18:04

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Andrew, on 13/04/2014 - 17:01, said:

Vn có thể có Putin nhưng không có Yeltsin thì cũng chả khác người thường bao nhiêu

Rồi Việt Nam sẽ có Putin đó là quy luật phát triển thời kỳ hậu CS mà thôi, còn từ CS mà lên ngay TB thì chắc chắn chỉ có nội chiến. Putin là kẻ dám làm, dám chịu, bất chấp tất cả, độc tài, giết người hàng loạt, là sát thủ chuyên nghiệp, và ở môi trường đó thì được ghi nhận là tài năng, chứ nếu ở Mỹ xem chỉ là mafia thôi. Nên đừng so sánh với obama, kêu obama không có tài bằng. Giống như Bilgate sinh ra ở Triều Tiên thì cũng bơm xe đạp, hoặc may lắm là quản lý mạng internet cho gia tộc Kim.

#1079 SongAn

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 451 Bài viết:
  • 624 thanks

Gửi vào 13/04/2014 - 18:14

phục các bác quá ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#1080 Quách Ngọc Bội

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4517 Bài viết:
  • 29160 thanks
  • LocationThảo Nguyên

Gửi vào 13/04/2014 - 18:17

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

goodluckgoodbye, on 13/04/2014 - 16:06, said:

Còn chuyện Nguyễn Biểu hay sứ thần nào đó lấy cái chết để nói câu "Đằng Giang tự cổ huyết do hồng" để đối với vua Tàu câu "Đồng trụ chí kim đài dĩ lục" thì lại ít người biết.

Nước lớn nể nước nhỏ là ở những sứ thần như vậy! Còn loại Trạng Lợn, Trạng Quỳnh nếu thực tế mà có thì chỉ làm người ta khinh mà thôi

Đó là ông Giang Văn Minh ạ.

Cái chết của ông ấy một phần cũng chính vì bản thân ông không lượng được Sùng Trinh là loại vua ngu đến mức bất chấp quy tắc ngoại giao để giết sứ giả bằng cách mổ bụng xem gan to đến đâu.
Tất nhiên là sau khi Quốc Hoa chết thì Sùng Trinh cùng triều thần cũng phải phần vì nể cái khí tiết của người nước Nam, phần vì nhục do bất chấp quy tắc ngoại giao, nên đã ướp xác ông ấy để đưa về VN.

Đem so sánh với Mạc Đĩnh Chi thì:
Nhật hỏa vân yên bạch đán thiêu tàn ngọc thố.
Nguyệt cung tinh đạn hoàng hôn xạ lạc kim ô.

cũng là đối đáp với vua phương Bắc đấy, cũng là cái khí khái bất khuất ngang tàng đấy, nước bé sợ gì không có cơ hội bắn rụng nước lớn. Thế mà Mạc Đĩnh Chi lại được trọng vọng đến mức được phong Trạng Nguyên lưỡng quốc.

Vậy mới thấy, đã ngoại giao thì cần khôn khéo, càng cần hơn nữa khi trước mặt là kẻ hung hăng to xác.
Mà ngoại giao khôn khéo thì Trạng Quỳnh với bà Đoàn Thị Điểm cũng tiếp sứ giả Tàu đến nơi đến chốn chứ có làm nhục quốc thể đâu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn








Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |