Thần giao cách cãm .
Đinh Văn Tân
15/02/2014
2 anh em không thân lắm . Một người con Cô, một người con Cậu . Năm 1975 mới gặp, nhờ 2 chị em thương nhau nên con cái gần gủi . Bây giờ con Chị ở Mỹ, con Em ở VN, thỉnh thoảng có gọi thăm nhau . Năm 2013 chỉ gọi có 2, 3 lần . Nay con người Chị bị Bệnh nặng, đã ra viện . Con người em vì tình cờ nhân ngày Tết hay thần giao cách cãm, tự nhiên người em gọi hỏi thăm đúng lúc người Chị xuất viện .
minhminh
16/02/2014
Những người có giác quan nhạy bén , đặc biệt là tướng riêu thì hay gặp
1-- MM tôi có người bạn thân bị ung thư thời kỳ cuối đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê không biết đi lúc nào trong bệnh viện
Vào một hôm khoảng nửa khuya , tôi đang chợp mắt ngủ , thấy rõ ràng anh ta đứng ở cửa phòng nhoẻn miệng cười rồi nói mày đi chơi với tao không , tôi trả lời không tao ngủ rồi , thế là anh ta quay ra rồi biến . 3 giờ chiều hôm sau anh ta ngưng thở , mệnh chung tại bệnh viện
2-- sau khi thiêu 100 ngày , gia đình mang tro theo đàn tràng của nghi thức Phật giáo đem rải ra biển , tôi tiếc cái bình đựng cốt bằng đồng quá đẹp nên xin mang về nhà , về tới nhà mới thấy trong bình còn một ít tro cốt , tôi rải ra vườn đàng trước nhà rồi đem cái bình vào để trên bàn phòng khách , đêm hôm đó cả hai em gái tôi đều mơ thấy anh về , một đứa thì nói anh mời đi ăn cơm , một đứa thì thấy nói mua xe mới rủ đi chơi...Thấy vậy tôi bèn lấy bình đựng cốt anh ấy và nói thôi mày đi rồi thì đi luôn đừng làm cho người sống sợ , rồi đem bình bỏ trong garage , Từ đó tới giờ êm không thấy gì nữa.
1-- MM tôi có người bạn thân bị ung thư thời kỳ cuối đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê không biết đi lúc nào trong bệnh viện
Vào một hôm khoảng nửa khuya , tôi đang chợp mắt ngủ , thấy rõ ràng anh ta đứng ở cửa phòng nhoẻn miệng cười rồi nói mày đi chơi với tao không , tôi trả lời không tao ngủ rồi , thế là anh ta quay ra rồi biến . 3 giờ chiều hôm sau anh ta ngưng thở , mệnh chung tại bệnh viện
2-- sau khi thiêu 100 ngày , gia đình mang tro theo đàn tràng của nghi thức Phật giáo đem rải ra biển , tôi tiếc cái bình đựng cốt bằng đồng quá đẹp nên xin mang về nhà , về tới nhà mới thấy trong bình còn một ít tro cốt , tôi rải ra vườn đàng trước nhà rồi đem cái bình vào để trên bàn phòng khách , đêm hôm đó cả hai em gái tôi đều mơ thấy anh về , một đứa thì nói anh mời đi ăn cơm , một đứa thì thấy nói mua xe mới rủ đi chơi...Thấy vậy tôi bèn lấy bình đựng cốt anh ấy và nói thôi mày đi rồi thì đi luôn đừng làm cho người sống sợ , rồi đem bình bỏ trong garage , Từ đó tới giờ êm không thấy gì nữa.
DucNhat
16/02/2014
Bác minhminh "gan" thật đấy ạ. Nếu cho cháu cục tiền cháu cũng ko dám mang cái bình ấy về chơi @@. Cháu xin mạn phép góp hai câu chuyện thế này:
1. Có bác giám đốc bệnh viện vì được ba cháu một lần đứng ra giúp đỡ khi bác ấy bị "đấu tố" trước đây nên rất thân thiết với gia đình cháu và hay qua lại chăm sóc sức khoẻ cho ba mẹ và bà nội. Mặc dù vậy vì cháu thoát ly gia đình sớm nên phần lớn nhiều người ko nhớ đến cháu, thậm chí cả hàng xóm cũng ko biết cháu. Có một điều kỳ lạ là, khi cháu còn sống ở Nhật, có một hôm cháu mơ gặp thấy bác này, chuyện cũng vu vơ thôi. Mấy ngày sau gọi điện về nhà hỏi thăm nhà thì được tin bác ấy bị bệnh tim đột tử mất.
2. Còn những chuyện trong nhà cháu, vì ba là con trưởng nên nhiều đám giỗ trong năm, và cháu vẫn nhớ
như in một kỷ niệm khi cháu còn bé. Một lần hai mẹ con đang nói chuyện vui, thì đột nhiên cháu bảo mẹ cháu " mẹ ơi hôm nay nhà có đám giỗ". Mẹ cháu không tin nhưng khi tra sổ thì đúng là có đám giỗ bà cố nội. Tất nhiên là cháu hoàn toàn ko biết gì về ngày tháng cả. Chuyện này cũng xảy ra một lần khi cháu đã ra nước ngoài, khi gọi điện về nhà yêu cầu kiểm tra thì đúng có một đám giỗ mà nếu ko nhắc thì mọi người ở nhà sẽ quên.
Cũng tương tự khi cháu đã xa xứ nhưng hay mơ thấy một người thân bên ngoại, khi mất có vẻ ko được siêu thoát hay sao mà khi gặp trong giấc mơ tâm trạng rất phiền não. Cháu điện về nhà khuyên mọi người bên ngoại nên quan tâm đến tâm linh một chút (nhiều khi chỉ quan tâm đến đồng tiền bát gạo) nhất là cầu mong cho người thân đã khuất đc siêu thoát. Từ đấy trở đi nếu có gặp thì cảm giác họ đã thảnh thơi hơn rất nhiều.
Phải chăng là khi mất đi vẫn còn một sợi dây vô hình nào đó gắn kết giữa người đang sống với người đã khuất?
Phải chăng là những người đã khuất dù đã lìa thế gian nhưng họ cũng cần một sự quan tâm an ủi của người đang sống để khỏi bớt "cô đơn"?
Sửa bởi DucNhat: 16/02/2014 - 06:47
1. Có bác giám đốc bệnh viện vì được ba cháu một lần đứng ra giúp đỡ khi bác ấy bị "đấu tố" trước đây nên rất thân thiết với gia đình cháu và hay qua lại chăm sóc sức khoẻ cho ba mẹ và bà nội. Mặc dù vậy vì cháu thoát ly gia đình sớm nên phần lớn nhiều người ko nhớ đến cháu, thậm chí cả hàng xóm cũng ko biết cháu. Có một điều kỳ lạ là, khi cháu còn sống ở Nhật, có một hôm cháu mơ gặp thấy bác này, chuyện cũng vu vơ thôi. Mấy ngày sau gọi điện về nhà hỏi thăm nhà thì được tin bác ấy bị bệnh tim đột tử mất.
2. Còn những chuyện trong nhà cháu, vì ba là con trưởng nên nhiều đám giỗ trong năm, và cháu vẫn nhớ
như in một kỷ niệm khi cháu còn bé. Một lần hai mẹ con đang nói chuyện vui, thì đột nhiên cháu bảo mẹ cháu " mẹ ơi hôm nay nhà có đám giỗ". Mẹ cháu không tin nhưng khi tra sổ thì đúng là có đám giỗ bà cố nội. Tất nhiên là cháu hoàn toàn ko biết gì về ngày tháng cả. Chuyện này cũng xảy ra một lần khi cháu đã ra nước ngoài, khi gọi điện về nhà yêu cầu kiểm tra thì đúng có một đám giỗ mà nếu ko nhắc thì mọi người ở nhà sẽ quên.
Cũng tương tự khi cháu đã xa xứ nhưng hay mơ thấy một người thân bên ngoại, khi mất có vẻ ko được siêu thoát hay sao mà khi gặp trong giấc mơ tâm trạng rất phiền não. Cháu điện về nhà khuyên mọi người bên ngoại nên quan tâm đến tâm linh một chút (nhiều khi chỉ quan tâm đến đồng tiền bát gạo) nhất là cầu mong cho người thân đã khuất đc siêu thoát. Từ đấy trở đi nếu có gặp thì cảm giác họ đã thảnh thơi hơn rất nhiều.
Phải chăng là khi mất đi vẫn còn một sợi dây vô hình nào đó gắn kết giữa người đang sống với người đã khuất?
Phải chăng là những người đã khuất dù đã lìa thế gian nhưng họ cũng cần một sự quan tâm an ủi của người đang sống để khỏi bớt "cô đơn"?
Sửa bởi DucNhat: 16/02/2014 - 06:47


