Kính gửi Quý hội viên!
Chương trình “chén cơm ngày tết Giáp Ngọ” tại Hà Tĩnh đã cơ bản hoàn thành. Ngoài danh sách đã lập tại diễn đàn thì trong quá trình thực hiện còn phát sinh thêm một số gia đình mà nhìn vào chẳng ai nỡ có thể bỏ qua.
Chưa đi thì buồn vì xung quanh mình còn nhiều người nghèo quá, mà đi rồi lại nặng lòng hơn vì càng đi thì càng thấy nhiều gia đình hoàn cảnh, nhiều mảnh đời bất hạnh hơn. Có những ông bố, mẹ già sắp gần đất xa trời rồi, nhưng vẫn phải chăm nuôi thêm đứa con của mình bị tàn tật, thần kinh không bình thường, có những mái nhà tranh tre, dột nát, vách đất, mưa gió lâu ngày bị lở tường ra trống hoác, phần đa các gia đình chỉ ăn rau trong vườn, quanh năm không biết đến miếng thịt, miếng cá nguồn thu duy nhất của nhà nước hỗ trợ là 180 ngàn đồng 1 tháng. Có đôi vợ chồng quá trẻ tầm 21 – 22 tuổi có con nhỏ 1 tuổi (gia đình nội ngoại đều là hộ nghèo), chồng phải chạy thận, cô vợ tiều tụy xơ xác chăm chồng vay mượn để cầm cự nuôi con, nuôi chồng sống thêm ngày nào hay ngày ấy. Có gia đình thì các em còn quá nhỏ, bố mẹ đều bị mất trong tai nạn giao thông để các em bơ vơ, bươn chải trên cõi đời…
Để hoàn thành được chuyến đi lần này, Minhtam rất cảm ơn các bạn bên Đài Truyền Hình Hà Tĩnh, em Giang, Chú Tâm Chủ tịch Hội bảo trợ người tàn tật mồ côi Hà Tĩnh và một số bạn khác đã giúp đỡ đồng hành cùng MT trong suốt quá trình thực hiện. Địa bàn quanh co vất vả, các gia đình sống ở các huyện khác nhau, mỗi người một công việc nên ngày cuối năm rất khó sắp xếp.
Huygen đã chuyển cho MT số tiền 20 triệu. Sau khi đi khảo sát giá cả thì MT quyết định về cửa hàng em Giang mua quà vì em hứa là sẽ lấy giá nhập vào để bán cho MT (MT muốn tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy để dành tiền phát thêm cho người nghèo) đồng thời Giang cũng đóng góp cho chương trình 500.000 đ và một bác viết thư tay trong 1 mảnh giấy xé vội gấp vào trong đó 1.000.000 đ không ký tên “tôi chỉ là người lao động bình thường, thấy nhiều hoàn cảnh khổ quá, mà không có thời gian đi trực tiếp…. nhờ nhóm giúp bác trao tận tay người nghèo”.
Ngoài túi quà ra thì còn thêm phong bì tiền cho các gia đình, số lượng tiền nhiều hay ít tùy vào hoàn cảnh thực tế, tuy nhiên cũng khó nói đến sự công bằng.
Chi ra:
20.300.000 đ (Số tiền này chi cho tiền phong bì và quà, riêng chi phí đi lại nhóm tự bỏ tiền túi)
Thu được
21.500.000 đ, đã lên danh sách đi hết một số hộ nữa nhưng vì bên quỹ từ thiện TVLS đang âm nên MT quyết định ngưng lại để chuyển tiền về cho Quỹ số tiền là 1.200.000 đ.
Các danh sách cụ thể số tiền và quà Minhtam đã viết ra giấy, nhưng vì lỡ bỏ trên xe (mà xe đang đi công tác nên MT chưa lấy để đăng lên được). MT xin phép đăng trước một số ảnh chụp được từ chuyến đi.
Sửa bởi Minhtam: 20/01/2014 - 10:19