Phúc Đức - Mệnh - Tật Ách
Vô Thường
13/02/2014
tripooh1, on 10/02/2014 - 22:10, said:
nếu phúc cung có hung sát tinh, phải chăng đó là kẻ đại gian đại ác
"Kình dương nhập miếu động trung hữu phúc, hãm cung lao tâm khiếm lực, đắc cát tinh, đồng giảm ưu độc thủ thân tâm bất an.
Đà la độc thủ tân cần, nhập miếu hữu phúc lộc, hãm địa tân sĩ, gia cát tinh vãn niên hữu phúc.
Hỏa tinh khiếm an lao lực tân cần, gia cát tinh vãn niên toại chí.
Linh tinh lao khổ, gia cát tinh bình hòa, độc thủ tân cần."
Vậy thì hỏa linh chủ nội tâm nóng nảy bất an mà Linh tinh thì nhiều lo lắng. Khi luận Linh Hỏa thì nên nhớ Hỏa thì minh mà Linh thì ám. Linh tinh chủ sự ám ảnh về mặt nội tâm ( có thể những lo sợ không có thật - dạng tâm thần phân liệt hoặc). Hỏa Linh thì thể hiện sự bất an ra bên ngoài làm việc gì cũng khởi đầu đầy khó nhọc.
Hỏa kiến thọ tinh thì dễ đoản thọ. Phúc vượng mộc gặp hỏa tinh càng thể hiện rõ.
KÌnh chủ sớm, Đà chủ muộn - KÌnh thủ mà miếu thì phúc phát bất ngờ cho dòng trưởng, thậm trí trong họ có dạng huyền thoại nhưng mộng ảo. Đà miếu thì thiên về chậm mà chắc, trong họ thường phát văn tinh.
Kình Đã hàm thì đúng là bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu, Lao tâm khổ tứ. Dĩ nhiên còn phải đế ý chính tinh. VÍ như Kình mà ngộ Thất Sát thì lại hiển đạt võ nghiệp.
Duy có Kiếp Không thủ phúc thì chưa chắc đã không tốt. Chủ nội tâm nhiều nét đột phá, ưa mạo hiểm.
Sát tinh rơi vào phúc nên xem mệnh, thân phúc có dụng được chúng hay không.
Vài lời đàm đạo.
Sửa bởi Gabriel.Julian: 13/02/2014 - 14:54
TiKiTaKa
13/02/2014
AnKhoa
14/02/2014
Gab tiếp tục chủ đề này. Vì Phúc - Mệnh - Tật là căn cốt của lá số, sau đó là thêm cung Thân.
tripooh1
14/02/2014
renaissance, on 13/02/2014 - 15:03, said:
Đắc thì khổ tâm, hãm thì lang độc.
Sửa bởi tripooh1: 14/02/2014 - 23:58
tripheo
17/02/2014
Đã nói tới Tật tức là phải nói tới Nô vì khi thằng này là Mệnh thằng kia là Tật còn khi lật lại thì lại là Mệnh và Nô từ đó cho ta thấy mối tương quan đặc biệt giữa các cặp tương hỗ tất nhiên theo tính lí an sao đó là " Cơ Liêm, Nhật Liêm, Cự Phá, Lương Phá, Lương Phủ, Tử Đồng, Sát Nguyệt
TiKiTaKa
17/02/2014
tripooh1, on 14/02/2014 - 23:57, said:
vậy mình là kẻ đại gian đại ác ư, đúng là bùn thật ....., mà lạ thật trong cuộc đời 100 tập 99 tập người ác rất là oai hùng, sao mình khổ mãi thế trời huhu, quyết đinh mai sống ác mới được
Xác định được mình là loại gì rồi thì xin chúc mừng. Vì có những người mà xã hội gọi họ là vô loài tức vô loại, tức không biết xếp vào cái loại gì.