Cung Phúc Đức
lethanhnhi
07/02/2014
DaiKhe, on 07/02/2014 - 12:30, said:
Cháu có cần chứng minh đâu , lần trc cháu vs 1 thằng nữa cũng trên TVLS cá cược chú vs bác đò có hợp tác lâu ko ?
Nó cứ khăng khăng là có nhưng cháu bảo ko, cuối cùng nó thua nó trả tiền pizza
Lần này nó cũng đặt cửa " có " cháu đặt cửa " ko " đứa nào thua đứa đấy trả tiền pizza . Kí rồi đấy chỉ chờ kết quả thôi
Cháu làm gì có khả năng mà cần chứng minh , cháu chỉ có khả năng chọc bi-a trong chuồng dê thâu
Nó cứ khăng khăng là có nhưng cháu bảo ko, cuối cùng nó thua nó trả tiền pizza
Lần này nó cũng đặt cửa " có " cháu đặt cửa " ko " đứa nào thua đứa đấy trả tiền pizza . Kí rồi đấy chỉ chờ kết quả thôi
Cháu làm gì có khả năng mà cần chứng minh , cháu chỉ có khả năng chọc bi-a trong chuồng dê thâu
Gì cũng 1 vừa 2 phải thôi, chắc chắn chú điện cho anh Linh và thầy Dũng, chú nhịn cháu tới hết cỡ rồi
lethanhnhi
07/02/2014
DaiKhe, on 07/02/2014 - 12:33, said:
Bộ môn chửi bậy cháu còn phải học chú nhiều
Bộ môn gây rối thì ko phải , Mà phải là " bộ môn trêu chọc người khác " mới đúng
Bộ môn gây rối thì ko phải , Mà phải là " bộ môn trêu chọc người khác " mới đúng
lethanhnhi
07/02/2014
Lần trước định tới gây sự bước vào cổng đã vẹo cổ, người ta nghĩ trẻ con nên tha, tối mấy hôm sau điện cho ai, làm gì đừng hòng qua mắt.Mấy người lớn người ta nghĩ trẻ con người ta tha, nhưng mà dám láo toét phạm thượng
hôm đó không phải là con Ngan mà là đứa khác thì không chỉ bị trên phạt ngoẹo cổ đâu, mà nằm liệt luôn đấy đừng có về
Láo
hôm đó không phải là con Ngan mà là đứa khác thì không chỉ bị trên phạt ngoẹo cổ đâu, mà nằm liệt luôn đấy đừng có về
Láo
T.AO
07/02/2014
Haizzzzz chú điện thì làm được gì ?
Chú điện đi , cháu làm gì thì cũng rõ ràng mà . Cháu điện cho Minh Ruồi đấy
Có lấy số không cháu cho
Cháu ko phải cái loại đâm người sau lưng đâu , đã đâm là cháu đâm thẳng vào mặt vào mắt luôn đấy
Sửa bởi DaiKhe: 07/02/2014 - 15:11
Chú điện đi , cháu làm gì thì cũng rõ ràng mà . Cháu điện cho Minh Ruồi đấy
Có lấy số không cháu cho
Cháu ko phải cái loại đâm người sau lưng đâu , đã đâm là cháu đâm thẳng vào mặt vào mắt luôn đấy
Sửa bởi DaiKhe: 07/02/2014 - 15:11
T.AO
07/02/2014
Phạm thượng giề , hôm ấy ko bik rằm hay mùng 1 đi xem bói ko thắp hương ở nhà
Chiều về thắp hương , tối ông thổi hương đen cho , hsau hết
Phạm thượng là phạm cái gì ? Chú làm sao vậy ?
Lần sau phải chắc chắn và rõ sự việc mới nói cháu nhé , còn ko chắc tốt nhất chú nên im lặng
Sửa bởi DaiKhe: 07/02/2014 - 15:29
Chiều về thắp hương , tối ông thổi hương đen cho , hsau hết
Phạm thượng là phạm cái gì ? Chú làm sao vậy ?
Lần sau phải chắc chắn và rõ sự việc mới nói cháu nhé , còn ko chắc tốt nhất chú nên im lặng
Sửa bởi DaiKhe: 07/02/2014 - 15:29
HugoBosS
07/02/2014
cái Trung Tâm chừng nào ổn định anh Nhị cho em giúp 1 tay với nhé
TiKiTaKa
08/02/2014
Phúc là khái niệm hữu hình nhưng lại có vẻ trừu tượng. Đọc lịch sử hẳn chúng ta thấy con số 9 và con số 13 huyền bí và li kì như thế nào. Con số 9 là con số chuyển tiếp. Con số 13 là con số kết thúc. Nhà Lý kéo dài 8 đời vua, đến đời thứ 9 là nữ hoàng Lý Chiêu Hoàng, bà nhường ngôi cho Trần Cảnh bắt đầu nhà Trần. Vì nhà Trần nhận ngôi từ nhà Lý nên không có Trần Thái Tổ mà chỉ có Trần Thái Tông. Xét Tổ thì Tổ đó là Lý Thái Tổ. Nhà Trần cũng được 13 triều thì chấm dứt. Về sau nhà Nguyễn có 9 chúa 13 vua. Con số 9 cũng là con số chuyển tiếp, chuyển từ Chúa sang Vua.
Nhà Trần đến đời thứ 8 thì gặp họa Dương Nhật Lễ con cháu họ khác vào làm vua. Dương Nhật Lễ bị vua thứ 9 là Trần Nghệ Tông lật đổ, nhưng Trần Nghệ Tông tin dùng Lê Quý Ly đặt mầm mống cho sự diệt vong của nhà Trần sau này.
Nhà Thanh 13 triều thì đến triều thứ 9 vua Hàm Phong đã nảy sinh ra Từ Hy Thái Hậu, tuy không cướp ngôi nhưng gà mái cũng gáy một thời gian quá dài.
Vì sao Quang Trung Đại Đế bạo phát bạo tàn được một đời, dòng giống tuyệt diệt ? Vì sao Hồ Quý Ly cướp ngôi được 7 năm thì diệt ? Vì sao nhà Mạc được vài đời thì tan ? Làm ông già Mạc Đăng Dung già như thế còn phải tự trói van xin ngoại bang. Mà Lý được 9 đời, Trần được 13 đời, Nguyễn được 9 chúa 13 vua, Hậu Lê thì dài nhất sử Việt.
Đều do phúc khí. Vì sao có dòng họ vang danh bốn biển, vì sao có dòng họ đói rách trộm cắp tù ngục muôn đời ? Mỗi đời là một mắt xích, mỗi đời là một đoạn trong dòng chảy. Có thể xuôi dòng, có thể rẽ nhánh nhưng không thể bỏ chạy. Như vậy họa phúc cát hung đâu phải do ta mà đến, cát hung họa phúc đâu phải do ta mà đi. Mà ta vì cát hung họa phúc mà ta đến, ta vì họa phúc cát hung mà ta đi. Nghèo vốn nghèo từ xưa, giàu vốn giàu từ mấy kiếp.
Cho nên nói về phúc của dòng họ, ta đang nói đến ngắn dài. Phải chăng thuyết tích phúc cho cháu con đúng ? Nếu đúng thì đời cha chưa hưởng đời con sẽ hưởng, còn lo cái gì ? Nếu đúng thì đời cha ăn hết đời con sẽ đói rách, còn trách cái chi ?
Phúc kia chẳng bé chẳng to
Cha ăn không hết, con lo cái gì ?
Còn phúc của cá nhân ?
Nhà Trần đến đời thứ 8 thì gặp họa Dương Nhật Lễ con cháu họ khác vào làm vua. Dương Nhật Lễ bị vua thứ 9 là Trần Nghệ Tông lật đổ, nhưng Trần Nghệ Tông tin dùng Lê Quý Ly đặt mầm mống cho sự diệt vong của nhà Trần sau này.
Nhà Thanh 13 triều thì đến triều thứ 9 vua Hàm Phong đã nảy sinh ra Từ Hy Thái Hậu, tuy không cướp ngôi nhưng gà mái cũng gáy một thời gian quá dài.
Vì sao Quang Trung Đại Đế bạo phát bạo tàn được một đời, dòng giống tuyệt diệt ? Vì sao Hồ Quý Ly cướp ngôi được 7 năm thì diệt ? Vì sao nhà Mạc được vài đời thì tan ? Làm ông già Mạc Đăng Dung già như thế còn phải tự trói van xin ngoại bang. Mà Lý được 9 đời, Trần được 13 đời, Nguyễn được 9 chúa 13 vua, Hậu Lê thì dài nhất sử Việt.
Đều do phúc khí. Vì sao có dòng họ vang danh bốn biển, vì sao có dòng họ đói rách trộm cắp tù ngục muôn đời ? Mỗi đời là một mắt xích, mỗi đời là một đoạn trong dòng chảy. Có thể xuôi dòng, có thể rẽ nhánh nhưng không thể bỏ chạy. Như vậy họa phúc cát hung đâu phải do ta mà đến, cát hung họa phúc đâu phải do ta mà đi. Mà ta vì cát hung họa phúc mà ta đến, ta vì họa phúc cát hung mà ta đi. Nghèo vốn nghèo từ xưa, giàu vốn giàu từ mấy kiếp.
Cho nên nói về phúc của dòng họ, ta đang nói đến ngắn dài. Phải chăng thuyết tích phúc cho cháu con đúng ? Nếu đúng thì đời cha chưa hưởng đời con sẽ hưởng, còn lo cái gì ? Nếu đúng thì đời cha ăn hết đời con sẽ đói rách, còn trách cái chi ?
Phúc kia chẳng bé chẳng to
Cha ăn không hết, con lo cái gì ?
Còn phúc của cá nhân ?
AnAn
08/02/2014
Người cho ta là không biết, ta lấy không biết đãi người. Người cho ta là biết, ta lấy biết đãi người.
Người cho ta là không biết, đãi gì họ cũng cho là không biết. Người cho ta là biết, đãi gì họ cũng cho là biết.
------------
Người cho ta biết mà không, không mà biết thì seo ta?????
Người cho ta là không biết, đãi gì họ cũng cho là không biết. Người cho ta là biết, đãi gì họ cũng cho là biết.
------------
Người cho ta biết mà không, không mà biết thì seo ta?????
T.AO
08/02/2014
Các cụ có câu " đời cha ăn mặn đời con khát nước "
Ko ai giàu 3 họ , ko ai khó 3 đời
Vậy vì sao có những dòng họ duy trì đều đều , còn có những dòng họ chỉ qua 3 đời con cháu li tán thậm chí nghèo hèn
hê hê 1 lên 1 xuống chơi bập bênh đê
Ko ai giàu 3 họ , ko ai khó 3 đời
Vậy vì sao có những dòng họ duy trì đều đều , còn có những dòng họ chỉ qua 3 đời con cháu li tán thậm chí nghèo hèn
hê hê 1 lên 1 xuống chơi bập bênh đê
tianmimi
08/02/2014
Phúc cung chính là môi trường sống hoàn cảnh sống trong suốt cuộc đời của chính mình từ lúc sinh ra cho đến lúc chết, cùng một gia đình anh chị em có người phúc tốt người phúc xấu, người phúc tốt thì thuận lợi, may mắn gặp được nhiều quý nhân, bạn làm ăn hoàn cảnh sống tốt, người phúc xấu thì bị thị phi, đố kỵ, bị cản trở kém may mắn, môi trường sống nghèo nàn vất vả ...............thử kiểm nghiệm xem ....
TiKiTaKa
08/02/2014
Không có cuộc đời nào chán, chỉ có cuộc đời không thấy được ý nghĩa nhân văn trong công việc mình làm là chán.