Cải Mệnh - tiếp tục chủ đề của ankhoa
htruongdinh
23/03/2014
Theo HTD mệnh chủ có thể thay đổi nhưng vận khó thay đổi. "Cũng có số, làm ăn phi phám thì giàu, nhưng phải bóc lịch. Nhưng khi đổi mệnh chủ, thì nghèo mà vẫn phải bóc lịch" (vuivui).
saolongtri
26/03/2014
VuiVui, on 23/03/2014 - 18:27, said:
Vấn đề „lật ngược” này theo lý là có. Nhưng thực tế thì rất rất khó. Chẳng khác gì chuyện tu luyện để cải số cả. Bởi vì theo quan sát thì hầu như chuyện thay đổi mệnh chủ – để cải số – là do Nhu cầu mà phấn đấu để có sự thay đổi. Cho dù sự phấn đấu đó thật sự gian nan, 9 chết 1 sống, … thế nhưng sự thay đổi mệnh chủ thì có, nhưng sự lựa chọn một mệnh chủ mới thì lại vô khả. Chưa thấy có thể làm được khi mà lý thuyết chưa hoàn chỉnh. Kể cả việc tu luận đi chăng nữa, mệnh chủ có thể thay đổi được. Nhưng không vì thế mà có thể chọn được mệnh chủ mới theo ý mình. Dạng như „tái sinh” mà không ai có thể tự chọn ngày sinh tháng đẻ cho mình được vậy. Quý hồ, khi muốn đối mệnh chủ, ấy là do nhu cầu của người „đã bước đến đường cùng”, miễn là qua khỏi. Theo đó, sự đi tới mệnh chủ mới, hoàn toàn lại là sự dẫn dắt một một chuối nhân quả mới. Thay đổi tính cách cũng chưa hẳn là đã thay được mệnh chủ. Nhưng thay đổi mệnh chủ được thì chắc chắn tính cách đã thay đổi. Đúng ! Đó chính là Số. Và khi cải số, mệnh chủ thay đổi, mặc dù cũng vẫn lá số ấy, nhưng người có số làm ăn phi pháp không làm phi pháp nữa sẽ nghèo, chứ không có chuyện vẫn giàu dù không làm ăn phi pháp. Cũng có số, làm ăn phi phám thì giàu, nhưng phải bóc lịch. Nhưng khi đổi mệnh chủ, thì nghèo mà vẫn phải bóc lịch. Thế có chán đời không ?! Ấy là vì, đổi được mệnh chủ mà không chọn được mệnh chủ vậy. Như trường hợp Báu Mã. Thoát chết nhưng ….. cháu cũng biết rồi, thấy không ! Trường hợp của cháu, có ba phương án, mà thực tế đã có hai phương án đã chập làm một. Phương án đó thực là xấu. Rất không nên dây vào. Cháu nên tận lực phấn đấu cho phương án với người quân nhân ấy. Tất nhiên hoàn cảnh thực tế thật là vạn nan. Nhưng nếu không phấn đấu, thì số thật không hay. Chí ít qua các phương án trên, đã thấy hai mệnh chủ khác nhau. Việc lựa chọn thành công. Ấy chính là đã cải mệnh rồi đó. Bởi nếu cứ để xuôi theo tự nhiên. Chắc cháu cũng đồng ý với chú là cháu sẽ rơi vào trường hợp thương nhân và cảnh sát ! Đúng không ? Đây chính là thời điểm cháu có thể chọn mệnh chủ đấy, có thể cải số đấy. Nếu mà không làm nổi, sau này kho hy vọng lắm, bởi phải 9 chết 1 sống thì có mấy ai làm nổi đâu. Cố lên cháu.
cháu cảm ơn chú .Thật lòng là cháu chẳng muốn chọn bất cứ một phương án nào trong 3 phương án đó.Phương án nào cũng tăm tối cô đơn hết, phương án quân nhân gọi là đỡ khổ nhất trong 3 phương án khổ...Cháu sẽ tránh 2 phương án khổ nhất, nhưng thực sự giờ cháu cũng chẳng muốn cố gắng cho phương án quân nhân.Chẳng nhẽ từ giờ cháu ko thể gặp phương án nào khác nữa ngoài mấy "phương án" chán đời này sao .đằng cũng muộn chồng,đằng nào cũng cũng ko thể theo tình cảm tự nhiên.Vậy cháu sẽ cố chờ thềm coi có phương án thứ 4 nào nữa ko,hay là cuối cùng vẫn là phải chọn theo các phương án này Khi nào mà cháu cưới chồng cháu sẽ pm cho chú để nghiệm lý kết quả.Mà nếu sau này thành gái già ế hẳn thì cháu cũng sẽ pm luôn .Chúc chú sức khoẻ và ngày càng có thêm nhiều bài viết hữu ích để mọi người cùng tham khảo,học hỏi.Cảm ơn chú rất nhiều
.ps :cháu là saovukhuc. ,cháu đôi tên cho tạo cảm giác đe chiu hơn chut
Sửa bởi saolongtri: 26/03/2014 - 23:38