Cải Mệnh - tiếp tục chủ đề của ankhoa
Hamzui
17/02/2014
zer0, on 17/02/2014 - 13:05, said:
Trong này, kẻ nghèo hèn nhất cũng còn có chút tiền mà chi trả cho internet để mà cập nhật vào diễn đàn , chém gió giải trí
Trong khi đó, ngoài đời có vạn kẻ chỉ mong có một bữa cơm dưa muối đơn sơ mà lại không có !
Tiền ? zer0 tui không giàu nhưng cũng chẳng thiếu, hơn nữa qui tắc bản thân là vô công thì không bao giờ nhận tưởng thưởng .
Phải công nhận phim Kiếm Hiệp HK xạo khỏi chê (chưởng ầm ầm, khinh công bay vèo vèo), vậy mà có khối van người mê coi ngày, coi đêm quên cả ăn, ngủ , hề hề ,,,
Trong khi đó, ngoài đời có vạn kẻ chỉ mong có một bữa cơm dưa muối đơn sơ mà lại không có !
Tiền ? zer0 tui không giàu nhưng cũng chẳng thiếu, hơn nữa qui tắc bản thân là vô công thì không bao giờ nhận tưởng thưởng .
Phải công nhận phim Kiếm Hiệp HK xạo khỏi chê (chưởng ầm ầm, khinh công bay vèo vèo), vậy mà có khối van người mê coi ngày, coi đêm quên cả ăn, ngủ , hề hề ,,,
zer0, on 17/02/2014 - 11:15, said:
Coi chừng xem phim Kiếm Hiệp HK nhiều quá mà tẩu hoả ! Hiện tại là thế kỷ 21, không phải là thời kỳ "đập đá" . Nếu anh có lòng từ bi quảng đại bao la thế thì tại sao không ra ngoài đời thực giúp đời (hàng tỷ trẻ em đói vì thiếu ăn (Châu Phi) hàng ngày, cả vạn cô nhi viện, triệu triệu người đói nghèo, bệnh tật ..v...v..)mà lại lên mạng ảo chém gió phí thời giờ ???
Vô Danh Thiên Địa
17/02/2014
Thanh điển có màu xanh thật, hay hàm ý thanh là sạch, đối nghịch với trược vậy bác ?
Theo nghĩa thanh trược.
PS: Khi tâm hoà một thì không còn trong biên kiến nhị nguyên thanh trược hay phân biệt trong ngoài để thu hút cái gì hết, tất cã là một = viên mãn. Nhà Phật gọi là Nhất Thiết Chủng Trí.
VoLy
17/02/2014
Vô Danh Thiên Địa, on 17/02/2014 - 13:01, said:
Tông môn của Voly như thế nào tôi không quan tâm , đó là chuyện riêng của Voly . Tôi chỉ hỏi việc chung đó là :
Đã gọi là tính toán chuẩn sát vậy thì tính toán căn cứ vào gì để có con số chuẩn sát đó vậy Voly ? Muốn làm thầy thì Voly giải thích cho rõ cái chuẩn sát này dùm ngộ đi . Chúng ta đang nói tơi' con so^' chuẩn sát đó nhé.
Đã gọi là tính toán chuẩn sát vậy thì tính toán căn cứ vào gì để có con số chuẩn sát đó vậy Voly ? Muốn làm thầy thì Voly giải thích cho rõ cái chuẩn sát này dùm ngộ đi . Chúng ta đang nói tơi' con so^' chuẩn sát đó nhé.
hề hề .. ok hà ... hề hề
- Vậy VDTD một ngày ngủ bao nhiêu phút là phục hồi sức khỏe .... quá trình thời gian trong ngày của VDTD tính toán như thế nào nà .. hề hề
VoLy
17/02/2014
Vô Danh Thiên Địa, on 17/02/2014 - 14:06, said:
Thanh điển có màu xanh thật, hay hàm ý thanh là sạch, đối nghịch với trược vậy bác ?
Theo nghĩa thanh trược.
PS: Khi tâm hoà một thì không còn trong biên kiến nhị nguyên thanh trược hay phân biệt trong ngoài để thu hút cái gì hết, tất cã là một = viên mãn. Nhà Phật gọi là Nhất Thiết Chủng Trí.
ví dụ : VDTD được như vậy đi , liệu người khác có được như vậy kg ?
Vô Danh Thiên Địa
17/02/2014
VoLy, on 17/02/2014 - 14:10, said:
hề hề .. ok hà ... hề hề
- Vậy VDTD một ngày ngủ bao nhiêu phút là phục hồi sức khỏe .... quá trình thời gian trong ngày của VDTD tính toán như thế nào nà .. hề hề
- Vậy VDTD một ngày ngủ bao nhiêu phút là phục hồi sức khỏe .... quá trình thời gian trong ngày của VDTD tính toán như thế nào nà .. hề hề
Tro*? lại 52 độ 51 phút đi nị .
Vô Danh Thiên Địa
17/02/2014
VoLy
17/02/2014
52 độ là không gian , 51 phút là thời gian .... Ngộ hỏi Nị ở trên kia là thời gian ... là cái gần nhất của Nị .. còn không gian thì chỉ ở trên quả địa cầu này thôi hà .. hề hề ... Nị chỉ cần trả lời số phút của Nị cho ngộ biết thôi hà ... là biết sức khoẻ của Nị nó thế nào ... hề hề ....
Vô Danh Thiên Địa
17/02/2014
VoLy, on 17/02/2014 - 14:21, said:
52 độ là không gian , 51 phút là thời gian .... Ngộ hỏi Nị ở trên kia là thời gian ... là cái gần nhất của Nị .. còn không gian thì chỉ ở trên quả địa cầu này thôi hà .. hề hề ... Nị chỉ cần trả lời số phút của Nị cho ngộ biết thôi hà ... là biết sức khoẻ của Nị nó thế nào ... hề hề ....
VoLy
17/02/2014
hề hề .. Ngộ cũng dùng kiến thức khoa học .. để tính toán sức khỏe của Nị vậy .. dựa vào số Phút nị cung cấp .. đó hà .. hề hề ....
zer0
17/02/2014
Smile is happiness! Có chắc nụ cười là hạnh phúc không ??? Không hiểu ý bài viết của người khác thì không nên quote lại !
VoLy
17/02/2014
Vô Danh Thiên Địa, on 17/02/2014 - 14:24, said:
Tào lao nị à . Nó là con số mà mấy ông A6'n Độ làm cái video đó du*.a vào kiến thu*'c khoa học suy ra rõ ràng lắm nị à .
Ví dụ vui nhé :
- Trước đây rất lâu chưa hành Thiền Tổng thời gian ngủ của Ngộ là 8 tiếng 1 ngày ... sau khi trãi qua 1 năm thì còn 6 tiếng 1 ngày ... năm thứ 2 là 4 tiếng 1 ngày ... năm thứ 3 là 2 tiếng 1 ngày .... năm thứ 4 là 1 tiếng 1 ngày ... Năm thứ 5 là 15' 1 thời ngủ .... Năm thứ 6 là 3 phút 1 thời ngủ .. Năm thứ 7 là 1 phút 1 thời ngủ ... năm thứ 8 là thức hoài cho đến bây giờ ... hề hề ....
Hamzui
17/02/2014
zer0, on 17/02/2014 - 14:43, said:
Smile is happiness! Có chắc nụ cười là hạnh phúc không ??? Không hiểu ý bài viết của người khác thì không nên quote lại !
Tất nhiên rồi bác, có phải ta cười là ta vui vẻ ta hạnh phúc đâu, đôi khi ta cứ cười thế đấy mà trong lòng chắc gì đã vui vẻ gì....nhưng cháu không thích bộ mặt buồn thiu, ỉu sìu.....cháu thích nụ cười bác ạ
Vô Danh Thiên Địa
18/02/2014
VoLy, on 17/02/2014 - 14:45, said:
Ví dụ vui nhé :
- Trước đây rất lâu chưa hành Thiền Tổng thời gian ngủ của Ngộ là 8 tiếng 1 ngày ... sau khi trãi qua 1 năm thì còn 6 tiếng 1 ngày ... năm thứ 2 là 4 tiếng 1 ngày ... năm thứ 3 là 2 tiếng 1 ngày .... năm thứ 4 là 1 tiếng 1 ngày ... Năm thứ 5 là 15' 1 thời ngủ .... Năm thứ 6 là 3 phút 1 thời ngủ .. Năm thứ 7 là 1 phút 1 thời ngủ ... năm thứ 8 là thức hoài cho đến bây giờ ... hề hề ....
- Trước đây rất lâu chưa hành Thiền Tổng thời gian ngủ của Ngộ là 8 tiếng 1 ngày ... sau khi trãi qua 1 năm thì còn 6 tiếng 1 ngày ... năm thứ 2 là 4 tiếng 1 ngày ... năm thứ 3 là 2 tiếng 1 ngày .... năm thứ 4 là 1 tiếng 1 ngày ... Năm thứ 5 là 15' 1 thời ngủ .... Năm thứ 6 là 3 phút 1 thời ngủ .. Năm thứ 7 là 1 phút 1 thời ngủ ... năm thứ 8 là thức hoài cho đến bây giờ ... hề hề ....
ConLuan
18/02/2014
VoLy, on 28/01/2014 - 22:45, said:
..... nói được làm được không hà .... thích người thật việc thật không nà ... hihi .. Ngộ dẫn sang Hy Mã Lạp Sơn với ngộ một thời gian , đủ điều kiện rồi cho xuống núi chịu không nà .... hihi , thắng được ý Trời là chuyện nhỏ thôi hà .... hihi
Vo Ly dan toi qua Hy Ma lap Son nhe . ? Cho biet dieu kien , ke hoach di .
ConLuan
18/02/2014
Thiền đạt đi vào vũ trụ , sao các vị Phật , thiền sư ngày xưa không truyền lại kiến thức trái đất tròn , trái đất xoay quanh mặt trời ? mặt trăng xoay quanh trái đất ,.. mà cứ mơ hồ về nhật nguyệt về , mặt đất , đại dương ,.. cái gì cũng truyền đạt , giảng giải mà kiến thức cơ bản để con người hiểu hơn về môi trường sống , vũ trụ ,..thì mù tịt ??