←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Sống chết ra sao ?

Locked

4 5 6 7

Minh Huyền's Photo Minh Huyền 16/01/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

beyeu, on 16/01/2014 - 11:45, said:

Bạn có thể nói rõ phần này giúp được ko, tại sao khẳng định vậy theo MH? Cám ơn trước
Rất tiếc ,mình ko thể trả lời bạn câu này,vì Dịch học mỗi người đi 1 đường khác nhau ,qua đó cách hiểu,cách dụng quái khác nhau,nên giải thích cũng có điểm khác biệt rất lớn,nên viết ra không chu toàn,thì rất nhiều cao nhân,sẽ không ưng cái bụng,một số người ném đá,mà dù có giải thích ,thì bạn sẽ cố gắng dùng "sở trường" mà bạn đã sở đắc ra để thắc mắc .tạo ra cuộc tranh luận vô ích mà thôi,nên thôi để bạn tự độn ngộ vậy,chưa chắc cách hiểu của tôi đã thuyết phục được người,cũng ko thể nói tôi đúng ,người khác sai được,nên bạn có thể hỏi anh minh giác xem anh ấy có thể trình bày cách giải của anh ấy với bạn ko
Thân mến
Trích dẫn

GumBall's Photo GumBall 16/01/2014

Lúc đầu có định đoán đâu, sau đoán may là sượt. Mà tôi đoán đi đoán lại hồi nào nhỉ ?
Trích dẫn

Minh Huyền's Photo Minh Huyền 16/01/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DaiKhe, on 16/01/2014 - 12:12, said:



Bạn soi tướng mình xem tướng mình có làm ăn đc gì ko
Ơ hay có chuyện lạ kìa,
Đâu thể lùn xem cho cao(nhân) bao h
Chưa nhờ khê xem thì thôi
Cớ sao lại đi tìm mình
Mà hay lúc đó giai nhân nhẹ bước thoáng qua
Chưa kịp thấy bóng ,lại chưa rõ hình
Ko coi được đâu,xin kiếu nhe
Stop ,ko nữa cụ tân vô cho vài ngày treo bút h
Trích dẫn

T.AO's Photo T.AO 16/01/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

minhhuyen, on 16/01/2014 - 12:41, said:

Ơ hay có chuyện lạ kìa,
Đâu thể lùn xem cho cao(nhân) bao h
Chưa nhờ khê xem thì thôi
Cớ sao lại đi tìm mình
Mà hay lúc đó giai nhân nhẹ bước thoáng qua
Chưa kịp thấy bóng ,lại chưa rõ hình
Ko coi được đâu,xin kiếu nhe
Stop ,ko nữa cụ tân vô cho vài ngày treo bút h

đằng ấy ăn vô chính diệu à?

ừ tớ nghĩ bạn ăn VCD
Sửa bởi DaiKhe: 16/01/2014 - 12:44
Trích dẫn

Minh Huyền's Photo Minh Huyền 16/01/2014

Hỏi cụ cam canh thì rõ ngay mình ăn vô sao gì,cụ cam canh (cám cảnh) nhở,hihi khuê sai rồi
Ước chi là VCD
Sửa bởi minhhuyen: 16/01/2014 - 12:50
Trích dẫn

Thanh Hà's Photo Thanh Hà 16/01/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DaiKhe, on 16/01/2014 - 12:13, said:

ừ mình y hệt bạn nhưng mình ko nhận lương mà mình BẢO THỦ nên mình cũng úp mặt vào tường
Thực ra mình giống cụ Canh hơn, cứ đợi đúng hạn Đào hoa mới phang. Ai dè lại vướng luôn bẫy của cụ Tân, công nhận còn phải học võ đoán nhiều.
Trích dẫn

T.AO's Photo T.AO 16/01/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

greenlily, on 16/01/2014 - 14:16, said:

Thực ra mình giống cụ Canh hơn, cứ đợi đúng hạn Đào hoa mới phang. Ai dè lại vướng luôn bẫy của cụ Tân, công nhận còn phải học võ đoán nhiều.

ừ hị hị hị hị
Trích dẫn

Đinh Văn Tân's Photo Đinh Văn Tân 17/01/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

MI6, on 16/01/2014 - 08:41, said:

Giờ cháu hỏi ông Tân nhé , thông qua lá số này thì chức Phó nào cuối năm vô tù tiếp ?
Ông nầy chưa bao giờ phó của ai . 1/5 thì các Bác đã đúng sẳn trước cửa rồi .
Trích dẫn

Đinh Văn Tân's Photo Đinh Văn Tân 17/01/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ReadCopy, on 16/01/2014 - 08:16, said:

Cụ Tân mở bát đột ngột quá, theo cháu thì Cụ mở dần từ năm mất đến tháng mất rồi đến ngày mất mới hấp dẫn.

Giờ thì cháu đoán giờ mất, các giờ sau có khả năng mất:

Tý, Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Thân.

Trong đó giờ Tị, giờ Thân, giờ Sửu là cao nhất.

12 tiếng mà đoán hết 7 tiếng rồi nhưng vẫn còn sai . Tuy nằm ICU nhưng còn nói ồn ào . 7:20PM vợ cho ăn cháo xong vợ đi về . Vợ và Con cái ở nhà đầy đủ . 9:20PM tim đánh 200 . BV không kịp gọi về nhà thì đã đi .(gìờ Tuất) .
Trích dẫn

TramMimh's Photo TramMimh 17/01/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kyti3012, on 15/01/2014 - 09:29, said:

Người này có quý nhân phù trợ. Quang quý giáp di
Nhật Nguyệt hãm được Thai Tọa làm sáng ra (Bát tọa hướng dương thị ư cung cấm) nên đắc cách Nhật Nguyệt giáp tài bất quyền tắc phú. Rất giàu, chắc nắm kinh tế nên là thủ tướng
Dự đoán mới chết năm quý tỵ, vào mùa đông. Thủy hỏa tương đấu nên chết.
Ko thấy cụ Tân khen mềnh ta

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Khiếu nại cụ Tân, cụ ko giải quyết vụ nài con khiếu kiện cấp TW, hehe
Trích dẫn

ReadCopy's Photo ReadCopy 17/01/2014

Trậc khấc hết trọi.

Tóm lại là cháu vẫn đang đau đầu các lá số có yếu tố nước ngoài, lá số người di cư.

Tự nhủ với mình là cần cố gắng hơn nữa, tiếp tục nghiên cứu. Thắng không kiêu, thua không nản.

Một kinh nghiệm là đôi khi lá số xấu, ở trong nước rất xấu nhưng di cư ra nước ngoài lại tốt, đảo lộn tất cả, thực tế là có 4 triệu Kiều Bào yêu nước vẫn đều đều gửi tiền về làm giàu cho dân tộc.

Học, học nữa, học mãi
(Lê Nin)
Sửa bởi ReadCopy: 17/01/2014 - 08:50
Trích dẫn

OngTanHapDan's Photo OngTanHapDan 17/01/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Đinh Văn Tân, on 17/01/2014 - 00:57, said:

Ông nầy chưa bao giờ phó của ai . 1/5 thì các Bác đã đúng sẳn trước cửa rồi .

Cháu có bảo ông này làm Phó đâu

Ông đọc lộn rồi

Thôi sai thì cháu cũng úp mặt vào tường tiếp vậy

Ông cho đề khác đi
Trích dẫn

Thanh Hà's Photo Thanh Hà 17/01/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ReadCopy, on 17/01/2014 - 08:49, said:

Trậc khấc hết trọi.

Tóm lại là cháu vẫn đang đau đầu các lá số có yếu tố nước ngoài, lá số người di cư.

Tự nhủ với mình là cần cố gắng hơn nữa, tiếp tục nghiên cứu. Thắng không kiêu, thua không nản.

Một kinh nghiệm là đôi khi lá số xấu, ở trong nước rất xấu nhưng di cư ra nước ngoài lại tốt, đảo lộn tất cả, thực tế là có 4 triệu Kiều Bào yêu nước vẫn đều đều gửi tiền về làm giàu cho dân tộc.

Học, học nữa, học mãi
(Lê Nin)

Cháu thấy khi nào chú có tí rượu vào đoán mới chuẩn ấy.
Còn lúc nghiêm túc giương mục kỉnh lên tính toán thì mới trật lấc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Any way đúng là biển học mênh mông, quay đầu chưa thấy bờ, lại phải bơi tiếp vậy, haizzzzz
Trích dẫn

Đinh Văn Tân's Photo Đinh Văn Tân 17/01/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kyti3012, on 17/01/2014 - 08:32, said:

Ko thấy cụ Tân khen mềnh ta

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Khiếu nại cụ Tân, cụ ko giải quyết vụ nài con khiếu kiện cấp TW, hehe

Đúng . Tôi đã không nhìn thấy khi kiểm tra lại những câu trả lời . Xin lổi .
Trích dẫn

Minh Huyền's Photo Minh Huyền 17/01/2014

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

minhhuyen, on 16/01/2014 - 11:24, said:

Các bác chơi tử vi .cháu nhảy xuống hồ với quỷ cốc toán mệnh,


THU THÀNH (Mãn cuộc)
Phùng ngưu ngộ khuyển bất tu mang
Tự hữu cao nhân vị chủ trương
Thùy đạo bình đăng đa lộ viễn
Khởi kỳ phong vũ động ly trường
Dịch:
Gặp năm Sửu năm Tuất đừng có vội
Sẽ có cao nhân đến chiếu cố
Ai dám bảo rằng được bình an khi đường quá xa
Biết đâu mưa gió làm đau lòng cảnh chia ly
Trong phần thu thành đã ghi
Thùy đạo bình đăng đa lộ viễn
Khởi kỳ phong vũ động ly trường
Câu thứ nhất ; chỉ cách chết ở xa quê
câu 2 : theo tượng phong vũ động rất ứng với năm quý tị (trường lưu thủy),quỷ cốc chơi chữ khéo quá ,khởi kỳ Giáp,động ly trường :ly ứng với ngọ hỏa
trước kỳ giáp ngọ sẽ chơi tiên,tại vì dù có nhìn thấy năm giáp ngọ nhưng vẫn còn xa
Nhìn thoáng trên Tử vi :tiểu vận,LNĐH :là cách liêm sát ngộ nhiều hung tinh (mà hạn liêm sát ) ứng với câu thứ 1 quá rồi,mà qua được năm nay thì chính đương số cũng khởi kỳ lun
Cũng rất cảm ơn anh Minh giác về quẻ mai hoa anh gieo ngay đầu ,vì nó càng khẳng định lá số trên đi chơi tiên rùi
Mong bác tân chỉ giáo cho con
Rủ mãi mà anh bội sợ nước ,ko dám xuống
Bác tân góp ý cho con với
Sửa bởi minhhuyen: 17/01/2014 - 20:12
Trích dẫn
Locked

4 5 6 7