←  Liên Lạc Ban Điều Hành

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Ca thán

Locked

1 2 3

TieuKhe's Photo TieuKhe 13/01/2014

View PostMao3Que, on 13/01/2014 - 07:35, said:

Bẩm cụ Tân. Dân đen kêu lên cho có cái tiếng kêu, chứ phận con sâu cái kiến làm sao chống lại được bàn tay lông lá bá quyền của anh TieuKhe thù hằn thơ ca.
Chào bạn,
Tôi chỉ làm phận sự của mình để mọi cái nằm trong khuôn khổ, đúng quy định, cho Diễn đàn chúng ta xứng danh là trang Web lý số hàng đầu.
Thù hằn thơ ca ư? Hai mươi mấy năm trước, khi còn là sinh viên, tôi đã từng được bầu chọn là chủ tịch hội thơ của lớp. Nói vậy không phải để khoe rằng tôi thế này hay thế nọ mà là để các bạn biết tôi chưa và không bao giờ ghét bỏ thơ.
Sửa bởi TieuKhe: 13/01/2014 - 09:35
Trích dẫn

PMK's Photo PMK 13/01/2014

Không thể phủ nhận là Mao3Que có khiếu hài hước. Người thông minh chưa chắc đã biết hài hước, nhưng người biết hài hước chắc chắn là người thông minh. Thường thì những người hài hước cũng là những người lạc quan. Và thực tế hầu như ai cũng thích người biết hài hước hơn là những người khô khan.

Theo tôi thì Mao3Que cũng rất có tố chất lãnh đạo…phá làng phá xóm.

Nhìn chung một số bé nhí đang ở tuổi dậy thì với khao khát được thể hiện bản thân thông qua cách quậy phá gia đình, xã hội rất thích đi theo nhân vật như Mao3Que. Ở tuổi ẩm ương này của các bé thì lời nói của cha mẹ, thầy cô không có trọng lượng bằng lời nói của bạn bè hay đàn anh ngoài xã hội. Bởi vậy, tôi kiến nghị Mao3Que nên thận trọng trong lời nói và việc làm, đề phòng trường hợp do không ý thức được tầm ảnh hưởng của mình mà tình cờ hủy hoại một số mầm non của đất nước, gây nên tội lỗi không gì bù đắp được.
Trích dẫn

Durobi's Photo Durobi 13/01/2014

Nói Mao Tam Quế (Mao3Que) phá làng phá xóm cũng hơi quá, cùng lắm anh em tre trẻ nghe theo thì cười hì một cái thôi, vì 3Que đang phát huy bản sắc Việt đó chứ. Nhớ Nguyễn Văn Vĩnh trong bài "Xét tật giật mình" đăng ở Đông Dương tạp chí, số 6, năm 1913, đã chê: "Dân An Nam ta có một thói là gì cũng cười. Người ta khen cũng cười, người ta chê cũng cười. Hay cũng hì, mà dở cũng hì, quấy cũng hì. Nhăn răng hì một tiếng, mọi việc hết nghiêm trang".
Mà đúng thật, topic đang nghiêm trang mà cứ hì hì thì loạn, mà thấy loạn mà áp bức thì cũng như dân Việt ta từ xưa hay dùng truyện cười hay thơ hài để chống lại, biểu thị phản đối, lần hồi thế là thành Cách mạng, thành ra mới đẻ ra cái họ Mao kỳ cục nhưng có ẩn ý, còn tam quế là gì chắc nhiều thầy hiểu, 3 (cây) que thì nhà nhà hiểu.
Uầy, mà đến quyền châm biếm cũng bị bịt miệng thì chắc Mao cũng phải đổi họ khác nhỉ, họ Khổng chẳng hạn ^^
Best wishes to all !
:Be_Helpful:
Sửa bởi PolarVortex: 13/01/2014 - 11:17
Trích dẫn

AnhHon's Photo AnhHon 13/01/2014

Thế sao đẻ ra được họ Vạch vậy ?
Trích dẫn

AnAn's Photo AnAn 13/01/2014

View PostPolarVortex, on 13/01/2014 - 10:48, said:

Nói Mao Tam Quế (Mao3Que) phá làng phá xóm cũng hơi quá, cùng lắm anh em tre trẻ nghe theo thì cười hì một cái thôi, vì 3Que đang phát huy bản sắc Việt đó chứ. Nhớ Nguyễn Văn Vĩnh trong bài "Xét tật giật mình" đăng ở Đông Dương tạp chí, số 6, năm 1913, đã chê: "Dân An Nam ta có một thói là gì cũng cười. Người ta khen cũng cười, người ta chê cũng cười. Hay cũng hì, mà dở cũng hì, quấy cũng hì. Nhăn răng hì một tiếng, mọi việc hết nghiêm trang".
Mà đúng thật, topic đang nghiêm trang mà cứ hì hì thì loạn, mà thấy loạn mà áp bức thì cũng như dân Việt ta từ xưa hay dùng truyện cười hay thơ hài để chống lại, biểu thị phản đối, lần hồi thế là thành Cách mạng, thành ra mới đẻ ra cái họ Mao kỳ cục nhưng có ẩn ý, còn tam quế là gì chắc nhiều thầy hiểu, 3 cây que thì nhà nhà hiểu.
Uầy, mà đến quyền châm biếm cũng bị bịt miệng thì chắc Mao cũng phải đổi họ khác nhỉ, họ Khổng chẳng hạn ^^
Best wishes to all !
:Be_Helpful:

AnAn cũng thấy vậy...giữa muôn vàn những Triết lý khô khan, tẻ nhạt,.... thêm một ít tiếng cười dân dã có phải bớt nhàm chán bao nhiêu...
Người dễ tính đọc xong cười xoà 1 cái...người khó tính thì nhăn mặt cau mày...chắc do cảm nhận mỗi người mỗi khác.

Sao lại nặng nề quy chụp là quậy phá?
Trích dẫn

Monday's Photo Monday 13/01/2014

Cuối năm rồi, vĩ hòa vi quý ,quý vị ạ. Thứ gì cũng vừa phải vậy là tốt. :)
Trích dẫn

Vô Thường's Photo Vô Thường 13/01/2014

Nhìn chung là: Anh ba que biệt danh xỏ lá !

2 nàng Đại Tiểu Khê không cần bận tâm ảnh. Mỗi người một thứ ngôn ngữ diễn đạt khác nhau. Ví như giờ bảo tuyển Ý đá Tiki taka như tuyển Tây Ban Nha đâu có được? Hay lại bảo tuyển Brazil bỏ Samba mà đá cantenacio như tuyển Ý có mà bắc thang lên hỏi ông giởi.

Đề xuất hội viết 3 que sau khi viết văn thơ trong topic học thuật xong nên có thêm 1 đoạn P/s.

Ví dụ: Quét sân đại pháp trong bài chổi của bà là Toàn Không đại pháp...
Như thế các hội viên đọc cũng sẽ dễ hiểu hơn.

Noted: Các bé con không nên học theo cách hành văn của 3que. Dễ gây lên phản phệ lệch lạc về ngôn ngữ.... Cần phải đủ từng trải mới viết vậy được !
Trích dẫn

nganvintage's Photo nganvintage 13/01/2014

Giới tính đã bị nhầm lẫn hê hê

lol =))
Trích dẫn

GumBall's Photo GumBall 13/01/2014

View PostPMK, on 13/01/2014 - 10:20, said:

Không thể phủ nhận là Mao3Que có khiếu hài hước. Người thông minh chưa chắc đã biết hài hước, nhưng người biết hài hước chắc chắn là người thông minh. Thường thì những người hài hước cũng là những người lạc quan. Và thực tế hầu như ai cũng thích người biết hài hước hơn là những người khô khan.

Theo tôi thì Mao3Que cũng rất có tố chất lãnh đạo…phá làng phá xóm.

Nhìn chung một số bé nhí đang ở tuổi dậy thì với khao khát được thể hiện bản thân thông qua cách quậy phá gia đình, xã hội rất thích đi theo nhân vật như Mao3Que. Ở tuổi ẩm ương này của các bé thì lời nói của cha mẹ, thầy cô không có trọng lượng bằng lời nói của bạn bè hay đàn anh ngoài xã hội. Bởi vậy, tôi kiến nghị Mao3Que nên thận trọng trong lời nói và việc làm, đề phòng trường hợp do không ý thức được tầm ảnh hưởng của mình mà tình cờ hủy hoại một số mầm non của đất nước, gây nên tội lỗi không gì bù đắp được.

Mình về mình có nhớ ta
Ta về ta nhớ những hoa cùng người
Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi
Đèo cao ánh nắng dao gài thắt lưng.
Trích dẫn

Monday's Photo Monday 13/01/2014

Tết đã về trong rét mướt này.
Lòng trời ướt đẫm những cơn say.
Đào Mao đã nở chưa ấy nhỉ ?
Hay còn vui với gió heo may ?
Trích dẫn

BPTN's Photo BPTN 13/01/2014

View PostTieuKhe, on 13/01/2014 - 09:33, said:

Chào bạn,
Tôi chỉ làm phận sự của mình để mọi cái nằm trong khuôn khổ, đúng quy định, cho Diễn đàn chúng ta xứng danh là trang Web lý số hàng đầu.
Thù hằn thơ ca ư? Hai mươi mấy năm trước, khi còn là sinh viên, tôi đã từng được bầu chọn là chủ tịch hội thơ của lớp. Nói vậy không phải để khoe rằng tôi thế này hay thế nọ mà là để các bạn biết tôi chưa và không bao giờ ghét bỏ thơ.
ù uôi, chủ tịch hội thơ đấy nhóe. Bi kịch cmnr =))
Trích dẫn

huygen's Photo huygen 13/01/2014

Đến nay, chúng tôi không nhận được thêm sự phản ảnh nào từ hội viên Mao3Que, cho nên chủ đề này được đóng lại.

huygen
Trích dẫn
Locked

1 2 3