Gửi vào 08/01/2014 - 20:49
Người ngoài cuộc ( chưa chồng) không nên nói hay, người trong cuộc càng biết mình không thể nói hay vì mỗi gia đình mỗi khác, mỗi người một tính cách, một quan điểm sống, vợ chồng chỉ khi sống cùng nhau, hiểu được tâm tính, thói quen của nhau mới có thể có được sự đúc kết cho mình làm thế nào để cân bằng, hài hoà mối quan hệ tình cảm, tinh thần, lẫn vật chất giữa chồng và vợ, quan niệm vợ chồng nên lựa nhau, nhìn nhau mà sống, biết ưu, nhược điểm của nhau để cùng vun đắp, gìn giữ. Sự thông minh, nước hoa, son phấn, thời trang, bí quyết phòng the...sẽ phù hợp với cô nàng có chồng ưa hình thức, trọng thể diện, thích sự mới mẻ, phong phú và cầu toàn trong hôn nhân. Một người trọng tình cảm, biết lo toan, vun vén cho chồng con, cân bằng các mối quan hệ trong gia đình, biết đối nội đối ngoại, chăm lo thờ phụng hương hoả gia đình chồng...thì nếu gặp anh chồng biết quý trọng điều đó thì vợ có bị thời gian làm mất đi sự duyên dáng, trẻ trung, tươi mới thì cũng không thực là vấn đề quá lớn, nhưng thực tế vợ chồng đến với nhau nhiều khi do nhân duyên sắp đặt, xã hội vẫn có nhiều, rất nhiều những đôi đũa lệch, lệch về nhiều mặt, nhiều khi họ phải tạo vỏ bọc tốt đẹp để che dấu đi sự khuyết thiếu vốn chẳng có gì hay ho, "xấu chàng thì hổ ai?", nếu không có sự cố gắng của cả hai mà bù trừ khuyết thiếu, tu sửa, hoàn thiện bản thân, bằng lòng với những gì mình có, thì rồi xảy ra chuyện ly hôn, ngoại tình.... Chẳng ai có thể nắm tay nhau từ sáng đến tối đã đành, cũng mấy ai đủ tự tinh đê khẳng định mình sử dụng IQ hiệu quả trong việc giữ chồng, cuộc sống còn nhiều thứ tốt đẹp để phụ nữ quan tâm, hướng tới để hoàn thiện mình hơn là lo việc giữ đức ông chồng, có biết yêu quý, trân trọng, tự tin vào bản thân, vào những gì mình có thì mới mòng người bạn đời dành điều đó cho mình. Đời có đi có lại.