ankhoa, on 26/01/2014 - 15:09, said:
Viết vội vài dòng ...
Vấn đề mấu chốt vẫn là phải đọc được bệnh thì mới chữa được, không đọc được thì chữa vào mắt à ! Thầy thuốc thì phải biết rõ bệnh trạng của bệnh nhân để chữa, chứ không phải thấy người ta đau bụng thì chỉ đoán chung chung là bệnh vùng bụng rồi cho thuốc tẩy run, trong khi bị bệnh ruột thừa. Nhìn lá số thì phải nhìn thấy cái gì nó ảnh hưởng, ảnh hưởng ra sao để mà cải còn mấy lời khuyên chung chung nó vô nghĩa. Giống như nhìn thấy một xe ô tô mới cong nhưng đoán luôn là xe tốt trong khi bánh xe hỏng, vậy thì xe tốt mà bánh xe hỏng xe đó cũng vô dụng, vậy phải biết trong cái xe đó thì chi tiết nào hỏng để sửa, nhìn bằng cách nào thì phải có phương pháp luận rõ ràng dù có huyền học hay không! (ấy mới có thể nói tới từ cải được, còn không đừng có nói cải nghe phát sốt).
Theo tôi hiểu thì lục hung hay bọ hung thì nó cũng là đại biểu cho sao mang nhiệm vụ cân bằng hoặc hoá giải thì sao?, đâu phải cứ thấy tụ sát tinh là xấu? vậy lại phải hiểu rõ bọ hung đấy là gì, hút máu ngừoi hay không, có ích hay có hại, nó ở vị trí nào (nhiều loại vi trùng, thuốc độc nhưng lại mang lợi ích khi có nó, nọc rắn, thuốc phiện cũng có thể chữa bệnh) ... tóm chung chung thế thì nhìn lá số một vài vị đại gia có khi giật mình thon thót.
Hung hay ác thì cũng chỉ là biểu hiện về mặt xã hội, có xấu thì phải có tốt, có xấu mới biết được tốt, nhưng cái xấu nhiều khi là giải pháp mang tính cân bằng hoặc thúc đẩy cái tốt phát triển. Nhìn xấu nhưng chưa chắc đã xấu, giống như vua cải trang thành dân thường, tưởng nông dân nhưng hoá lại không phải.
Sửa bởi Leadership: 26/01/2014 - 16:58