Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
HoNgocKhanh, on 08/01/2014 - 15:07, said:
Tôi ủng hộ đề bài kiểu như anh Monkey80 ra. Giấu dữ liệu và đánh lạc hướng mọi người thì đề bài mới hay chớ. Như vậy mới khẳng định được tài năng như lão NgoaLong chẳng hạn. Chứ đề bài để mọi người đoán dựa đc thì chán chết. Tuy vậy,mọi người khômg nên ngại sai xót,nhầm lẫn,vì kỳ thực chỉ đọc sách mà đoán trúng được thì tài năng lắm,còn lại sai là chuyện thường ngày ở hợp tác xã.
Theo mình nghĩ mọi người nên "cố ý" ra đề như anh Monkey. Còn ai sợ mất "uy danh" thì đừng "xuống bút" đoán.
HNK
Để anh nói với chú về chuyện đời xem có thông tin nào có ích cho hai bên không.
Chuyện đời nó không đơn giản đúng sai. Đừng tưởng cuộc đời là 1+1=2.
Thứ nhất về chuyện đúng. Nếu chú đoán đúng thiên hạ cũng chưa chắc tin chú giỏi, thậm chí còn nghi chú câu kết với người ra đề. Thậm chí có người thiếu kiên nhẫn họ còn lên lu loa là chú ăn may. Xác xuất dưới 5% chú đoán đúng nó vẫn cho chú là ăn may. Bởi vì đơn giản là nó không thích chú đoán đúng.
Thứ hai về chuyện sai. Chuyện đoán sai trên diễn đàn thường được dùng để dìm hàng và bôi nhọ. Nhưng đầu tiên nó phải dụ chú vào tròng. Khi nó mời thì lời lẽ rất lịch sự, ngọt nhạt có, thân mật có, thể hiện dáng vẻ rất anh hùng hào kiệt vào công tâm. Trọng nghĩa khinh tài đê anh em. Và chú vào đoán. Kết quả nó đưa ra là chú đoán sai. Không biết chú sai thật không nhưng nó bảo là sai. Bậc thức giả thì biết chuyện đúng sai trên mạng là chuyện tào lao, nhưng trong mắt U30 nó to lắm chú ơi. Và nhận định của chú là một điển hình cho rằng quan trọng đúng sai. Cho nên nếu chú muốn biết lòng sung thì chú phải đóng vai lòng vả, mắt nhắm mắt mở say tỉnh theo nó thì chú sẽ hiểu.
Kẻ thất phu không có tội, vì mang ngọc bích mà thành tội. Chú thể hiện, chú viết bài, chú diễn giải, chẳng động gì đến nhà nó, nhưng không thù oán mà hại nhau tất do lòng đố kị. Nó tìm đủ trò bới móc, vu khống, rồi lu loa, để hạ uy tín, vì đơn giản mũi nó cay. Không cứ trẻ nó làm vậy mà già cũng một giuộc. Có ông từng bắc loa chửi hết người này người kia, rồi lại còn mình mẩy giữa diễn đàn. Cũng là những màn mời chào, rồi hỏi đểu, rồi nhờ đểu. Hoặc topic tung ra những vấn đề chính chúng nó cũng không biết để moi bài. Hoặc núp bóng phản biện học thuật, tứ trụ thời gian thì thành tứ trụ cột nhà.
Loại này anh xếp vào loại "nói xong là biết", tức là chưa kể cho nó về Paris thì nó mù tịt, kể xong nó biết ngay nói lại như quê nó ở Paris vậy. Chú chia sẻ, nó vào cò đểu, chê bai, nhưng kể từ đó nó áp dụng luôn điều chú chia sẻ như đúng rồi. Cho nên người viết sinh tâm nghi kị, viết bài cũng không hết mình, người đọc cũng lại càng nghi ngờ thằng này tung man thư lừa mình. Hai bên cứ thế nghi qua ngờ lại, diễn đàn thành bãi rác.
Trên đây đều là chuyện thật từng xảy ra trên forum chứ chẳng phải anh là Hollywood.
Phải lên voi xuống chó mới học được tử vi. Hị hị.
Sửa bởi Mao3Que: 08/01/2014 - 18:12