Jump to content

Advertisements




xin cho cháu hỏi ý nghĩa một vài biểu tượng trong quỷ cốc toán mệnh


84 replies to this topic

#31 aioidungchom

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 314 Bài viết:
  • 249 thanks

Gửi vào 26/01/2019 - 15:21

Chào Bác INDOCHINE . Bác giờ lại nghiên cứu QCTM à , Cháu thấy ông thần QCTM luận đoán lá sô của cháu rất chính xác đến thần sầu(mọi thứ trong bài cháu hiểu ,ngẫm thì thấy đúng không sai 1 ý nào ),cháu cũng nghiên cứu mà không hiểu nổi ông này chết đã mấy ngàn năm nhưng đoán mệnh chính xác thế hihi đúng là danh bất hư truyền .

Sẵn đây cháu xin hỏi bác lưỡng đầu của cháu : Nhâm – Mậu Ngọ .Cháu đọc tìm thì có 2 bản dịch khác nhau ,Một là “ Lâm lý minh oanh “ bản trong tuvilso dịch là “Oanh hót trong rừng “ ,một bản khác “Lâm lý minh cầm “ dịch là “gẩy đàn trong rừng “,cả 2 bản dịch này đều cho chung 1 nghĩa giống nhau suốt đời được người thân trợ lực. Bác cho cháu hỏi là bản nào dịch đúng ? , và hình tượng,điển tích nào để giải thích ý nghĩa như vậy ?(suốt đời đời được người thân trợ lực ).

Cháu cũng xin chia sẻ bài QCTM của cháu liên quan đến vận năm Tuất nghiệm thấy khá đúng .
Hành trang :
Tráo trở liền liền vận hạn gian nan
Bao nhiêu nhân sự than thở ngăn Cách
Gặp năm Mùi năm Tuất hãy quay đầu lại
Tức là hươu cỡi trâu ở hai hòn núi.

Quả thật là năm nay thành công rực rỡ trong cả 2 lĩnh vực là :sức khỏe và tiền tài .Nói về Sức khỏe: thì đầu năm Bính thân cháu đi cắt ít thuốc bắc uống bồi bổ cơ thể tăng cân cho cái má đỡ hóp để tậu em ngon .Nhưng em ngon chả thấy đâu thì bao nhiêu vấn đề sức khỏe ập tới ...mở màn cho Đại vận hội đủ cách cụ linh xương đà vũ ,tang hổ khốc hư,cách này sở hữu đất sâu 2m

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

...Kéo dài từ năm Thân đến đầu hết năm dậu hao tốn tiền của,doanh thu âm . Đến đầu năm Tuất chuyển địa điểm kinh doanh thì thu nhập tăng đều,sức khỏe cũng tăng đều , như vậy theo bài QCTM “tức là hươu cỡi trâu ở 2 hòn nui “ thành công ở cả 2 lĩnh vực khá đúng vào năm Tuất .Còn năm mùi gần nhất 2015 Ất Mùi : năm này cháu tốt nghiệp ĐH và mở cửa hàng kinh doanh ( năm này kinh doanh cũng khá ) nên cũng đúng .

Năm hết tết đến Chúc ông Tân ,Bác INDOCHINE, Bác Hoa Cái ,Bác minhminh,chú Tâm Thiện....một cái tết an khang thịnh vượng,khỏe mạnh,vui vẻ.

Sửa bởi aioidungchom: 26/01/2019 - 15:24


Thanked by 1 Member:

#32 INDOCHINE

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Thượng Khách
  • 2968 Bài viết:
  • 26870 thanks

Gửi vào 26/01/2019 - 20:09

Lucif3r

...câu "xuân nhật quan Hoa" thì là như thế nào ạ? Cháu đọc đi đọc lại cái giải nghĩa của câu này mà vẫn không hiểu ý nghĩa của nó.

Khi gửi câu hỏi các bạn nên cho biết câu thơ hay cách cục nằm ở Lưỡng đầu nào,( và Giờ nào nếu hỏi chi tiết ) , chứ chỉ nói
ko ko thì ai biết nó nằm ở đâu trong cả trăm cách cục ?

Thanked by 2 Members:

#33 INDOCHINE

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Thượng Khách
  • 2968 Bài viết:
  • 26870 thanks

Gửi vào 26/01/2019 - 20:21

Aioidungchom,

1/ Một là “ Lâm lý minh oanh “ bản trong tuvilso dịch là “Oanh hót trong rừng “ ,một bản khác “Lâm lý minh cầm “ dịch là “gẩy đàn trong rừng “,
cả 2 bản dịch này đều cho chung 1 nghĩa giống nhau suốt đời được người thân trợ lực. Bác cho cháu hỏi là bản nào dịch đúng ? , và hình tượng,điển tích nào để giải thích ý nghĩa như vậy ?
(suốt đời đời được người thân trợ lực ).


Tôi chưa có 4 câu giải của cách Lâm lý minh cầm nên khó để so sánh, nếu bạn nào có cho xin , Thankss .

2/ Bác giờ lại nghiên cứu QCTM à ...

Có nghiên cú gì đâu .. cuối năm lớp học TvCb vắng hoe vì ai cũng bận, rảnh rổi lên đây giải 1 vài bài cho đỡ bùn, vậy thui..
Chúc bạn một cái Tết vui vẻ.

Thanked by 3 Members:

#34 LuCiF3R

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 627 Bài viết:
  • 203 thanks

Gửi vào 26/01/2019 - 20:26

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

INDOCHINE, on 26/01/2019 - 20:09, said:

Lucif3r

...câu "xuân nhật quan Hoa" thì là như thế nào ạ? Cháu đọc đi đọc lại cái giải nghĩa của câu này mà vẫn không hiểu ý nghĩa của nó.

Khi gửi câu hỏi các bạn nên cho biết câu thơ hay cách cục nằm ở Lưỡng đầu nào,( và Giờ nào nếu hỏi chi tiết ) , chứ chỉ nói
ko ko thì ai biết nó nằm ở đâu trong cả trăm cách cục ?

Dạ. Lưỡng đầu Cành - Kỷ, giờ kỷ mùi.

#35 VCDTT

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 855 Bài viết:
  • 590 thanks

Gửi vào 26/01/2019 - 20:33

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

INDOCHINE, on 26/01/2019 - 20:21, said:

Chúc bạn một cái Tết vui vẻ.
Xin bác giải thích con hiểu 4 câu nói về anh em huynh đệ trong QCTM con ạ.
1. Con hơm hiểu đến sông Ngô là con phải đến đâu?
2. 2 lần cổng cửa là sao ạ? Con với thằng em trai như kẻ thù truyền kiếp ý hic
Lưỡng đầu: Giáp - Mậu
"Gió xuân đôi chim nhạn lìa đàn
Ngày xuân chim oanh may áo lụa vàng
Một mình đến sông Ngô trăng gió lạnh
Hai lần cổng cửa có thể nương tựa nhau."


#36 INDOCHINE

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Thượng Khách
  • 2968 Bài viết:
  • 26870 thanks

Gửi vào 27/01/2019 - 02:51

Lu xi fờ

Lưỡng đầu Canh - Kỷ, giờ kỷ mùi

..câu "xuân nhật quan Hoa" thì là như thế nào ạ? Cháu đọc đi đọc lại cái giải nghĩa của câu này mà vẫn không hiểu ý nghĩa của nó.

Câu này xài chữ theo lối cổ , nên đọc đến tết Ma ní cũng sẽ ko hiểu.

" Xuân nhật quan hoa : Giải = Tảo niên giao vận , bất túc vi phụng .

nếu theo tiếng TQ hiện thời,thì sẽ rất khó hiểu , ngay mấy ông tân học người Tàu cũng ko hỉu . ngày xưa " giao vận " có nghĩa là gặp vận tốt ,cũng như chữ đắc thời .

Hỉu theo lối xưa thì sẽ ra nghĩa = lúc thiếu thời nếu gặp vận tốt ( đắc thời ) thì ko nên tham cầu ( hoặc ko nên ỷ lại vào ).

Tức là ko nên tham cầu vào vận tốt buổi thiếu niên , nếu thiếu niên đắc chí ( thành công ) thì sẽ thoáng qua mau , cũng như kiểu ngày xuân .. cỡi lừa xem hoa , xuân chỉ có mấy ngày, những gì tươi đẹp tất sẽ chóng qua , vì thế ko nên ỷ lại. vì sẽ ko bền.

Thanked by 2 Members:

#37 Đinh Văn Tân

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 7312 Bài viết:
  • 16861 thanks

Gửi vào 27/01/2019 - 03:54

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

INDOCHINE, on 27/01/2019 - 02:51, said:

Lu xi fờ

Lưỡng đầu Canh - Kỷ, giờ kỷ mùi

..câu "xuân nhật quan Hoa" thì là như thế nào ạ? Cháu đọc đi đọc lại cái giải nghĩa của câu này mà vẫn không hiểu ý nghĩa của nó.

Câu này xài chữ theo lối cổ , nên đọc đến tết Ma ní cũng sẽ ko hiểu.

" Xuân nhật quan hoa : Giải = Tảo niên giao vận , bất túc vi phụng .

nếu theo tiếng TQ hiện thời,thì sẽ rất khó hiểu , ngay mấy ông tân học người Tàu cũng ko hỉu . ngày xưa " giao vận " có nghĩa là gặp vận tốt ,cũng như chữ đắc thời .

Hỉu theo lối xưa thì sẽ ra nghĩa = lúc thiếu thời nếu gặp vận tốt ( đắc thời ) thì ko nên tham cầu ( hoặc ko nên ỷ lại vào ).

Tức là ko nên tham cầu vào vận tốt buổi thiếu niên , nếu thiếu niên đắc chí ( thành công ) thì sẽ thoáng qua mau , cũng như kiểu ngày xuân .. cỡi lừa xem hoa , xuân chỉ có mấy ngày, những gì tươi đẹp tất sẽ chóng qua , vì thế ko nên ỷ lại. vì sẽ ko bền.

Nhưng Ông Indo vừa mới post bài ở QCT (Phân dịnh kinh) số 66 :

(解)早年交運,不足為憑。

Thanked by 1 Member:

#38 INDOCHINE

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Thượng Khách
  • 2968 Bài viết:
  • 26870 thanks

Gửi vào 27/01/2019 - 08:02

<<金縷衣>> 杜秋娘

勸君莫惜金縷衣,勸君惜取少年時。

花開堪折直須折,莫待無花空折枝。

Kim lũ y
Khuyến quân mạc tích kim lũ y,
Khuyến quân tích thủ thiếu niên thì.
Hoa khai kham chiết trực tu chiết,
Mạc đãi vô hoa không chiết chi.



Dịch

Khuyên anh đừng tiếc áo thêu vàng,
Khuyên anh hãy tiếc thời niên thiếu:
Hoa nở đáng bẻ thì bẻ ngay,
Đừng chờ hoa rụng bẻ cành không.
( Thi viên )

VCDTT



兄弟:1. 春風兩雁離群隊,2. 春日鶯調金縷衣,3. 獨上吳江風月冷,4. 兩重門戶可相依。

Xin bác giải thích con hiểu 4 câu nói về anh em huynh đệ trong QCTM con ạ.
1. Con hơm hiểu đến sông Ngô là con phải đến đâu? câu 3.
2. 2 lần cổng cửa là sao ạ? câu 4.
Con với thằng em trai như kẻ thù truyền kiếp ý hic

Lưỡng đầu: Giáp - Mậu

"Gió xuân đôi chim nhạn lìa đàn
Ngày xuân chim oanh may áo lụa vàng
Một mình đến sông Ngô trăng gió lạnh
Hai lần cổng cửa có thể nương tựa nhau."

1/ Xuân phong lưỡng nhạn ly quần đội.
chim Nhạn được dùng ám chỉ tình anh em, tức 2 nm đều ra riêng , hoặc ko đi lại với nhau ( có thể vì 1 cô nương ) , hoặc sống xa nhau .
Xuân phong là ám chỉ thời niên thiếu thì vẫn chung nhà .

2/ Xuân nhật oanh điều kim lũ y.

ngày xuân chim oanh kêu lên ( một cách buồn thương ) bài ca kim lũ y.

Kim lũ y : là tích em Đỗ thu nương trước khi lên xe tăng có tặng người iu 1 chiếc áo thêu kim tuyến ( kim =
kim tuyến ) , là 1 loại chỉ màu vàng kim dùng trong thêu thùa , ngày xưa muốn mua loại chỉ này phải đi vô
Cholon mới có . kim lũ y là chỉ loại áo quý giá .

- toàn câu có vẻ nói 1 trong 2 sẽ có người iu lên xe hoa bỏ lại minh bơ vơ trên căn gác trọ..

3/. Độc thướng Ngô giang phong nguyệt lãnh..

người iu đã ra đi, thì mình ta đơn cô đến dòng Ngô giang ,là nơi 2 người thường đến ngày xưa, bên bờ hiu quạnh , nước sông lặng lờ ..

Ngô giang phong nguyệt : là cảnh sắc tuyệt đẹp nổi tiếng nơi sông Tần hoài, nơi mà phong lưu mặc khách thường đưa các em đến
ngắm cảnh và ăn uống trên các tửu lâu ven bờ .
Cảnh sắc vui đẹp nhưng vì lòng người biến đổi nên nước sông cũng trở nên băng giá ..

4/ Lưỡng trùng môn hộ khả tương y.

Anh em cũng tựa như cửa nẻo trong nhà , tức cùng 1 môn hộ ( gia đình ) nên dù sao thì về sau cũng có lúc làm hoà và giúp đỡ , tương trợ nhau.

Thanked by 4 Members:

#39 VCDTT

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 855 Bài viết:
  • 590 thanks

Gửi vào 27/01/2019 - 10:17

Tuyệt quá bác ơi. Cháu đã hiểu ui hihi cháu cám ơn bác nhìu nhìu

Thanked by 1 Member:

#40 Kbakdm

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 180 Bài viết:
  • 40 thanks

Gửi vào 27/01/2019 - 13:22

Chủ đề này hay thật đó!
Cháu/em cũng muốn tham gia nhờ giải nghĩa giúp bài thơ QCTM của chính bản thân...


#41 LuCiF3R

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 627 Bài viết:
  • 203 thanks

Gửi vào 27/01/2019 - 21:55

Nhờ chú giải nghĩa mà đã ngộ ra được nhiều điều. Đúng như chú nói, nếu chỉ đọc đơn thuần thì sẽ không thể hiểu được. Trong đoạn hành tang (sự nghiệp) có 2 câu
"Cầm đường nhất khúc giang hoài viễn

Phong nguyệt thanh quang lạc ý nùng"

2 câu này cháu cũng ko hiểu. Và theo số mệnh thì thủa thiếu thời là trong độ tuổi bao nhiêu ạ? Năm nay cháu 28 dương, 29 âm. Mấy ngày nữa là sang 30... thì ko biết là đã qua thủa thiếu thời chưa ạ? Tết đến xuân về mà buồn rười rượi.

#42 INDOCHINE

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Thượng Khách
  • 2968 Bài viết:
  • 26870 thanks

Gửi vào 31/01/2019 - 07:17

行藏:1/ 借勢成名耀祖宗,2/ 雞鳴犬吠播高風,

3/ 琴堂一曲江淮遠,4/ 風月清光樂意濃。

3. Cầm đường nhất khúc giang hoài viễn


-Cầm đường = a. là cầm thất , nơi chứa các loại đàn và dụng cụ đi kèm. b. quan chức coi về âm nhạc, nhạc khí thời xưa .
c. nói chung về các loại đàn .

- Cầm đường nhất khúc = a. khúc nhạc hay ( do các cầm thủ trứ danh đàn, như khúc Quảng lăng tán ..) .
b. một bản đàn .

c. Khúc nhạc mà Mật tử Tiện , tự hiệu là Bất tề, him là 1 đệ tử của Khổng lão gia ( Khổng tử ) , từng làm quan Tể ở Huyện/ Phủ Đan phụ
tức tương đương với Tri huyện, tri Châu , Tri phủ về sau . Lã thị xuân thu có viết :

- ...Mật tử Tiện thân bất hạ đường nhi Đan phụ trị = quan tể huyện Đan phụ ko cần hạ đường ( xuống sảnh đường làm việc ) mà huyện Đan phụ vẫn được bình trị .
và nói him chỉ ngồi trên lầu gãy đàn minh cầm thui, chẳng làm gì sếch cả .. thế nà công việc chốn công đường cứ đâu đó đều suông sẻ ..
Ko hỉu lão này dùng chiêu gì hơi lạ .. nhưng đám nho gia sau này thường dùng khúc đàn của him để chỉ cho
phương thức an trị dân chúng 1 cách cao nhã .

-Giang Hoài =

là nói tắt 2 từ Trường giang và Hoài hà , 2 con sông lớn bên Tàu .

Các con sông lớn khi xưa cũng được dùng để ví von với chí khí của sỹ phu , nho gia , như " Hà Hán Giang Hoài " là các sông lớn,
mà cũng là ám tả cho thiên hạ biết chí khí của ta nó rất là
..vời vợi , vì thế mới có chữ " viễn " đứng sau . chỉ cho lòng ôm chí khí cao viễn. thiên hạ khó biết ..

* Toàn câu nói lên ta đây là kẻ có thể dùng 1 khúc nhạc mà bình trị thiên hạ . Chắc là 1 loại thiên tài nay đã tuyệt chủng .

Thanked by 4 Members:

#43 INDOCHINE

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Thượng Khách
  • 2968 Bài viết:
  • 26870 thanks

Gửi vào 31/01/2019 - 09:27

4/ 風月清光樂意濃。
Phong nguyệt thanh quang lạc ý nùng .

cách chơi của các quan ngày xưa khác với mấy kiểu chơi bời phàm tục bây giờ, ngày xưa họ thích vui cùng thiên nhiên, nên " Phong nguyệt thanh quang =
gió mát trăng trong là điều kiện tối ưu, lạc ý nùng = rất vui thích .
Trăng thanh gió mát , một chiếc thuyền cùng vài bầu rụ , đồ nhắm,bè bạn, gia nhân, mấy em tỳ thiếp là đủ cuộc vui chơi , cạnh với vài câu thơ , đàn sếnh ..
trong cảnh thái bình ( câu 3 đã nói lên cành bình an của lỵ phủ ) .

B/ Và theo số mệnh thì thủa thiếu thời là trong độ tuổi bao nhiêu ạ? Năm nay cháu 28 dương, 29 âm. Mấy ngày nữa là sang 30... thì ko biết là đã qua thủa thiếu thời chưa ạ?

khoảng 28, dưới 30 gọi là Thiếu thời, nhưng quan niêm hiện nay Thiếu thời là dưới 18 t .
vậy tuỳ theo nhận thức của mỗi người mà ấn định thiếu thời là gì .

Thanked by 5 Members:

#44 LuCiF3R

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 627 Bài viết:
  • 203 thanks

Gửi vào 02/02/2019 - 14:41

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

INDOCHINE, on 31/01/2019 - 07:17, said:

行藏:1/ 借勢成名耀祖宗,2/ 雞鳴犬吠播高風,

3/ 琴堂一曲江淮遠,4/ 風月清光樂意濃。

3. Cầm đường nhất khúc giang hoài viễn
c. Khúc nhạc mà Mật tử Tiện , tự hiệu là Bất tề, him là 1 đệ tử của Khổng lão gia ( Khổng tử ) , từng làm quan Tể ở Huyện/ Phủ Đan phụ
tức tương đương với Tri huyện, tri Châu , Tri phủ về sau . Lã thị xuân thu có viết :

- ...Mật tử Tiện thân bất hạ đường nhi Đan phụ trị = quan tể huyện Đan phụ ko cần hạ đường ( xuống sảnh đường làm việc ) mà huyện Đan phụ vẫn được bình trị .
và nói him chỉ ngồi trên lầu gãy đàn minh cầm thui, chẳng làm gì sếch cả .. thế nà công việc chốn công đường cứ đâu đó đều suông sẻ ..
Ko hỉu lão này dùng chiêu gì hơi lạ .. nhưng đám nho gia sau này thường dùng khúc đàn của him để chỉ cho
phương thức an trị dân chúng 1 cách cao nhã .

-Giang Hoài =

là nói tắt 2 từ Trường giang và Hoài hà , 2 con sông lớn bên Tàu .

Các con sông lớn khi xưa cũng được dùng để ví von với chí khí của sỹ phu , nho gia , như " Hà Hán Giang Hoài " là các sông lớn,
mà cũng là ám tả cho thiên hạ biết chí khí của ta nó rất là
..vời vợi , vì thế mới có chữ " viễn " đứng sau . chỉ cho lòng ôm chí khí cao viễn. thiên hạ khó biết ..

* Toàn câu nói lên ta đây là kẻ có thể dùng 1 khúc nhạc mà bình trị thiên hạ . Chắc là 1 loại thiên tài nay đã tuyệt chủng .

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

INDOCHINE, on 31/01/2019 - 09:27, said:

4/ 風月清光樂意濃。
Phong nguyệt thanh quang lạc ý nùng .

cách chơi của các quan ngày xưa khác với mấy kiểu chơi bời phàm tục bây giờ, ngày xưa họ thích vui cùng thiên nhiên, nên " Phong nguyệt thanh quang =
gió mát trăng trong là điều kiện tối ưu, lạc ý nùng = rất vui thích .
Trăng thanh gió mát , một chiếc thuyền cùng vài bầu rụ , đồ nhắm,bè bạn, gia nhân, mấy em tỳ thiếp là đủ cuộc vui chơi , cạnh với vài câu thơ , đàn sếnh ..
trong cảnh thái bình ( câu 3 đã nói lên cành bình an của lỵ phủ ) .

Chậc chậc... Số cháu quý vậy à chú... Xem ra sau này sẽ xây được biệt phủ rồi ăn chơi nhảy múa phè phỡn... hì hì. Nhưng giờ thì đang bết bát...

Xuân mới Kỷ Hợi đã gõ cửa trước thềm nhà mỗi gia đình, Kính chúc chú @INDOCHINE và gia đình đón năm mới Kỷ Hợi dồi dào sức khoẻ, an khang, thịnh vượng!

Thanked by 2 Members:

#45 INDOCHINE

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Thượng Khách
  • 2968 Bài viết:
  • 26870 thanks

Gửi vào 03/02/2019 - 08:57

Vâng tôi cũng xin Kính chúc bạn và gia quyến một năm mới an lạc và dồi dào Tài lộc .

Thanked by 3 Members:





Similar Topics Collapse

2 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |