

muốn sang mỹ. sinh sống. làm thế nào.
#61
Gửi vào 24/12/2013 - 03:59
#62
Gửi vào 24/12/2013 - 04:09
zer0, on 24/12/2013 - 03:54, said:
đừng che đậy, tự dối lòng mình về cuộc sống thực tế ở mỹ.
Thanked by 1 Member:
|
|
#63
Gửi vào 24/12/2013 - 04:13
Ném con từ tầng 52 rồi tự tử
Một người đàn ông Mỹ quẫn trí đã ném đứa con trai ba tuổi của mình từ một tòa nhà chọc trời trước khi nhảy theo tự tử.
Sửa bởi hoahongchin: 24/12/2013 - 04:23
#64
Gửi vào 24/12/2013 - 04:25
hoahongchin, on 24/12/2013 - 04:09, said:
Mệt với bạn quá, thôi ngày mai là Noel rồi, buông bỏ hết phiền não trong lòng cho nó nhẹ mà vui lên đi . Bye bye nhe!
Sửa bởi zer0: 24/12/2013 - 04:26
Thanked by 2 Members:
|
|
#65
Gửi vào 24/12/2013 - 04:30
#66
Gửi vào 24/12/2013 - 04:31
"Mâu thuẫn là động lực của sự phát triển"
Như những bài nói của 2 bác ở trên chỉ ra rằng topic đang trong chiều hướng phát triển.
Nhưng mà trong lời nói của 2 bác mà thay đổi về lượng quá nhiều thì nó dẫn đến sự thay đổi về chất, như vậy sự việc đã thay đổi
Cháu vài lời tham gia cùng cho vui ạ )
#67
Gửi vào 24/12/2013 - 05:00
#68
Gửi vào 24/12/2013 - 05:12
HoaCai0101, on 24/12/2013 - 01:37, said:
Phải chăng số người theo đuổi bo'i toán này không nhiều và cần phải có năng khiếu mới đi xa và đi lâu được .
Càng ở Mỹ lâu thì khó trở về VN sinh sống, cũng như càng già cả thì càng khó thích nghi cho môi trường của Mỹ .
Nếu thành công và hoà nhập được thì chỗ nào cũng là chỗ tốt .
Nếu lương cao ngất nhưng cô đơn hay người yêu ở xa thì đâu gọi là hạnh phúc .
Theo thiển ý, được làm điều gì mình thích, ở gần người mình yêu, ăn uống theo khoái khẩu, ngũ nghê lúc nào cũng yên, không cần giàu có như Bill Gates, không cần lôi chú dượng trong phiên họp ra xử và bắn (lãnh tụ Kim Yong Un Bắc Triều Tiên), không cần đẹp trai như Ngũ Đại Tú Nam Nhân của TVLS, không cần giỏi lý số cở ...Thiên Hạ Đệ Nhất Kỳ Viên (giỡn chút thôi !), lúc chết nhìn mặt hiền hoà và tươi tỉnh như cha của tôi .
cái gì cũng có ít ít, vừa vừa đủ đủ, thế là cuộc đời may mắn lắm rồi NHƯNG cuộc đời mấy ai hoàn hảo được như thế .
HC
Để có được những điều hạnh phúc như cha của bác HC thì cần có nhiều người cảm thông và hiểu hoàn cảnh và bản thân mình ra sao lắm bác ơi , và đặc biệt là bản thân mình có sáng suốt lựa chọn đúng con đường mình đã đi và đang thực hiện ??
Cuộc sống bay giờ ai cũng sống vì bản thân - ích kỷ là nhiều, chẳng ai hiểu cho người khác, chạy theo những thứ bên ngoài, tham sân si đủ cả . Nên vì thế Thiền phát triển thịnh vượng mấy năm trời trôi qua! hồi đó làm gì ai biết đến Thiền là gì đâu?
Bởi vậy cháu là cháu biết ơn những người đã cảm thông cho hoàn cảnh của cháu lắm , cháu thì luôn hồi hướng phước lành đến cho họ
Ăn được ngủ được là tiên rồi bác ạh .
Hoàn hảo quá chịu rất nhiều hy sinh, khổ đau và nước mắt
Bề mặt càng lớn thì bề lưng càng rộng
Cháu nhìn Chúa vs Đức Phật là cháu hiểu " cái gọi là hoàn hảo "
Thanked by 3 Members:
|
|
#69
Gửi vào 24/12/2013 - 10:48
Tôi thường đa sự . Năm ngoái cũng trong 1 mùa đông tại 1 siêu thị HK ở Dallas, tôi đi ngang thấy 2 bà VN ngồi chồm hổm bóc mấy thùng xoài đã được niêm phong lựa ra mấy trái to để bỏ vào thùng khác . Tôi thấy chướng nên bảo 2 bà, "Mấy chị lựa như thế thì các thùng còn lại chỉ còn trái nhỏ, không ai mua thì tiệm lỗ". Hai bà ấy ngượng, lí nhí biện nào là chúng tôi lựa chút ít ...Nhìn bên cạnh 2 bà là 1 tên đực có vẽ ngầu ngầu nên tôi bước nhanh đến bắt tay và nói, "Thôi bỏ qua đi, mình qua Mỹ phải giữ phong cách phải không ?". Xong tôi bỏ đi chỗ khác liền vì sợ tên đó nổi hung đòi "fist fight" thì hỏng bét .
Bây giờ hồi tưởng lại tôi cho rằng mấy người lựa soài cho rằng tôi kỳ thị người mới qua !
Chuyện người Mỹ da vàng trở về thăm cố hương
Năm 2006, sau 26 năm xa xứ, tôi trở về VN thăm quê hương đầu đời . Trong 10 ngày đầu chưa quen nên tôi e dè ăn uống cẩn thận, sau đó tôi vào hẽm ăn quán vĩa hè, ngồi ngoài đường uống nước mía, vào lồng chợ ăn ly chè đậu bánh lọt .
Khi đặt chân tại phi trường Tân Sơn Nhất, tôi thấy mấy ông hải quan mặt ngầu ngầu, không thiện cảm với mình .
12 giờ đêm xem như 12 giờ trưa tại Mỹ nên tôi tỉnh táo vô cùng, lấy 5 đô cho ông tài xế xe Taxi đón tôi và mấy người đi ra đón thì bị cản, "Anh không cần cho boa !".
Tại quán Cafe Internet, tôi không dùng được mạng vì tốc độ yếu nên đi ra không quên nói lý do vì mạng kém nên không sài lâu được thì bị mắng, "Ỷ Việt Kiều ở xứ giàu, trả tiền ít mà muốn ngon".
Lúc đó tôi thầm nghĩ, "Tôi đang bị kỳ thị !"
HC
Thanked by 11 Members:
|
|
#70
Gửi vào 24/12/2013 - 10:57
Thanked by 3 Members:
|
|
#71
Gửi vào 24/12/2013 - 11:04
Đinh Văn Tân, on 24/12/2013 - 00:59, said:
Ở Mỹ không có nhận lao động (mà không nghề) . Về nghề mà dễ nhứt thì chỉ có Y tá và Giáo viên Tiểu Học . Y tá thì trường đó phải có chương trình đào tạo giống Mỹ (Ở Mỹ gọi Y tá là RN) mà phải nói tiếng Anh . Y tá ở nước dễ xin vào Mỹ nhất là Ấn đô (Ấn độ nói tiếng Anh, chương trình đào tạo giống Mỹ) . Còn Giáo viên thì dạy trường Mỹ tất nhiên phải nói tiếng Anh (nói bập bẹ Mỹ con không nghe được), phải đậu Cữ nhân 4 năm thêm mấy chứng chỉ gioáo dục . Về Kỹ thuật . Kỷ sư thì Mỹ chán khối . Chỉ nhận từ Master đến Ph.D. Có Ph.D nước ngoài xin vào Mỹ chưa chắc đã được . Người Ấn độ họ có PS ở Ân độ xin học M.S rồi học Ph.D . Khi có Ph.D rồi thì xin ở lại dễ lắm . Ph.D Ấn độ và TQ thì chán khối ở Mỹ .
Sửa bởi ingodwetrust: 24/12/2013 - 11:05
Thanked by 4 Members:
|
|
#72
Gửi vào 24/12/2013 - 19:57
Người vui cảnh cũng cười tươi với mình
Cám ơn Quách đại hiệp tại đây và tamthien qua PM chúc mừng mùa Noel năm nay .
Tối qua tôi đi đón nàng Mèo làm việc ở tiệm uốn tóc, nhìn quần áo và cái mũ màu trắng và đỏ của nàng mà lòng minh ấm lên rộn ràng sự hạnh phúc hiếm hoi trong không khí lễ lộc lớn của Mỹ .
Co' người vui sướng trong lúc này đây nhưng có người buồn lo vì nhiều thứ chuyện linh tinh không bao giờ chấm dứt trong vòng sinh tử thịnh suy .
Có người muốn qua Mỹ sinh sống tìm kiếm tương lai nơi chân trời hoa mộng vì cho là thế, có người qua rồi thất vọng như gặp chỗ quỷ ám, có người trở về cố hương làm người viễn du nhiều nơi trên mãnh đất hình chữ S trong 7 năm qua như anh bạn của tôi tuyên bố, "5 năm đầu khi mất việc anh sống như địa ngục, về VN anh thấy sung sướng vô cùng".
Cha của tôi khi chết được bận 1 bộ quần áo rất tầm thường, nằm yên giấc với vẽ mặt hiền hoà, ông hành xử đúng như lời của cụ Nguyễn Công Trứ dạy, "Biết nhàn thời nhàn".
Chủ đề này bàn về qua Mỹ sống như thế nào ? Tức bước đầu đã xong tức xin học bổng, lập nghiêp, theo chồng vợ ... giờ đây muốn tìm hiểu cuộc sống của Mỹ như thế nào?
Vậy có thể nào chỉ qua vài bài, vài chủ đề là chúng ta có thể hiểu được tụi Mẽo ra sao chăng và biết các giống dân khác trong cái nồi hợp chủng cư xử ra sao ? Dĩ nhiên cũng có thể cảm thấy 1 phần nào, nhanh nhất là đọc bài của MinhMinh, tamthien. DinhVanTan ... là các người ở lâu, hiểu sự để tránh khỏi các tư tưởng "mạnh" của hoahongchin cho dù có lý ở góc nhìn hạn hẹp nhưng vốn dĩ nguyên tắc "act and react" (động và phản động" lúc nào cũng thế trong hầu hết các trường hợp và tình thế xãy ra đều có sự tương tác của 2 người mà tục ngữ Mỹ có câu "It takes two to Tango" (Muốn nhảy Tango thì cần 2 người ).
Chúc các bạn vui vui, mừng mừng, bớt lo lắng, bớt sầu đau, cái gì cũng thêm hay bớt 1 chút đúng chiều đúng lúc, vậy là biết giải lý số một cách tích cực rồi, đừng nghe lời lão Đệ Nhất Kiếm Kim Hac nhe.
Tưởng niệm MC Việt Dũng vừa qua đời thứ Sáu tuần qua tại California.
HC
Sửa bởi HoaCai0101: 24/12/2013 - 20:03
Thanked by 12 Members:
|
|
#73
Gửi vào 26/12/2013 - 02:48
Sửa bởi LuUhUyEnDuC: 26/12/2013 - 02:59
Thanked by 3 Members:
|
|
#74
Gửi vào 26/12/2013 - 20:20
Chúng tôi rất cám ơn đến được nơi này.
Chúng ta thân phận người lưu lạc phải cố gắng.
Phải chăng cha của tôi là người từ Mệnh đến Thân đều lọt trong vòng Thiếu Âm Trực Phù?.
Trong khi tôi biết mẹ của tôi phải đặt M/T vào thế Tang Điếu Thiên Hư Điếu Khách với cách cư xử của bà, vì vậy cung Phu của bà phải nắm vòng Thái Tuế tức Tứ Linh chầu
Tôi đọc Email của em tôi rất cảm động.
Tôi xin cảm ơn người, cảm ơn ai đã đem luyến thương nồng ấm ... (Duy Khánh)
HC
Sửa bởi HoaCai0101: 26/12/2013 - 20:28
Thanked by 4 Members:
|
|
#75
Gửi vào 26/12/2013 - 21:36
Chỉ mong sau này con gái TL có cơ hội được sang đó học & làm việc.
Liệu TL lại mơ hão không đây?
Sửa bởi Thienluong: 26/12/2013 - 21:37
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Mơ thấy người ta dùng tà thuật làm người chết sống lại |
Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | TieuTieuLang |
|
![]() |
|
![]() Bình yên dậy sóng! |
Vài Dòng Tản Mạn... | chinguyen |
|
![]() |
6 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 6 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












