←  Linh Tinh

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

nấu ăn mỗi ngày , nấu dở cũng phải...

ekuyeuemnha's Photo ekuyeuemnha 07/09/2014

phá ở số 7 hồ thiền quang =))

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



thôi em đùa chị đấy , phá ở bà triệu thôi
Sửa bởi MOA: 07/09/2014 - 18:26
Trích dẫn

orange's Photo orange 07/09/2014

Ở đấy đến mấy giờ , tí chị cho cún qua
Trích dẫn

ekuyeuemnha's Photo ekuyeuemnha 07/09/2014

10h nhé

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

nganbinh's Photo nganbinh 07/09/2014

Cho tớ tham gia hội học nấu ăn này với nha. Từ bé đến lớn nhà tớ rất hiếm khi nấu ăn ở nhà, thường là ăn ngoài. Giờ lấy chồng rùi phải nấu ăn ở nhà nên tớ phải học nấu. Tớ thường học trên mạng cách nấu. Bữa nào tớ nấu ăn rồi sẽ up hình nên chia sẻ thành quả cùng mọi người nha.
Trích dẫn

keepswimming's Photo keepswimming 01/10/2014

Thách thức của mình ngày mai (hoặc ngày kia, tùy cảm hứng) là làm sao nấu được món cơm gà đúng chuẩn cơm gà Hội An mà mình từng ăn. Chỉ nhớ là chắc chắn có rau dăm, hành tây, còn lại may rủi phụ thuộc vào google thần chưởng.
Suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn ăn, ngày mai ăn gì, ngày kia ăn gì. Lượn lờ đọc bài mọi người 1 lúc thấy ai cũng trăn trở toàn những vấn đề rất to lớn rồi tự nhủ : thôi thì mình thiểu năng cả cảm xúc lẫn trí tuệ, cái đầu nó chật thì chỉ để mấy thứ nho nhỏ thôi, đỡ quá tải.
Trích dẫn

ekuyeuemnha's Photo ekuyeuemnha 14/10/2014

theo em chả phải nấu đâu , làm như này thích hơn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn





Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

keepswimming, on 01/10/2014 - 20:01, said:

Thách thức của mình ngày mai (hoặc ngày kia, tùy cảm hứng) là làm sao nấu được món cơm gà đúng chuẩn cơm gà Hội An mà mình từng ăn. Chỉ nhớ là chắc chắn có rau dăm, hành tây, còn lại may rủi phụ thuộc vào google thần chưởng.
Suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn ăn, ngày mai ăn gì, ngày kia ăn gì. Lượn lờ đọc bài mọi người 1 lúc thấy ai cũng trăn trở toàn những vấn đề rất to lớn rồi tự nhủ : thôi thì mình thiểu năng cả cảm xúc lẫn trí tuệ, cái đầu nó chật thì chỉ để mấy thứ nho nhỏ thôi, đỡ quá tải.

Sửa bởi MOA: 14/10/2014 - 18:40
Trích dẫn

keepswimming's Photo keepswimming 14/10/2014

Ọe, khiếp quá. Ai có đủ gan buộc chân tay nó mà treo lên thế hả giời ?
Trích dẫn

ekuyeuemnha's Photo ekuyeuemnha 14/10/2014

sao phải sợ chuột ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Mai em mang sang nhà chị để chị xem nhé

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



nhưng ko biết mai nó có sống không ?
Sửa bởi MOA: 14/10/2014 - 19:01
Trích dẫn

keepswimming's Photo keepswimming 14/10/2014

Mang sang là chị tống cổ cả ku lẫn đồ chơi của ku ra đường đấy.
Trích dẫn