Jump to content

Advertisements




Chuyện đàn bà


13 replies to this topic

#1 Thanh Hà

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1425 Bài viết:
  • 4878 thanks

Gửi vào 16/12/2013 - 10:54

Nhân vì mọi người đang thảo luận về phụ nữ Vượng Phu Ích Tử, tôi xin trích đăng một bài tản văn của Giả Bình Ao- Nhà văn Trung Quốc. Nghe đàn ông nói về đàn bà, có lẽ sẽ khách quan hơn một chút so với chị em nói về chị em như cô YBan, chị Trang Hạ, chị Vàng Anh... (các anh lại nói là đàn bà bênh nhau). Hy vọng bài viết góp thêm một cách nhìn về đàn ông và phụ nữ thời nay.

Chuyện đàn bà

Giả Bình Ao


Xét theo lý tính, một người đàn bà đẹp hay xấu chẳng có ý nghĩa gì. Song thực tế, mỗi khi trông thấy một người đàn bà cụ thể, sống động, xinh đẹp, thì người đàn ông nào, kể cả người lý tính nhất cũng cảm thấy rung động. Trong từ điển thành ngữ, đàn bà được ví là hoa, là trăng.
Giả Bảo Ngọc đã thốt lên: “Đàn bà làm bằng nước lã”(l). Có lẽ chúng ta phê phán nhận xét ấy là của những kẻ phong tình. Song, Thẩm Tòng Văn cho rằng, đàn bà là con đẻ của sự hợp tác giữa thiên thần và ma quỷ. Thậm chí, khi nhắc đến truyện “Cái gai” của giới Phật, ngài Hồ Thích khuyên mỗi khi gặp đàn bà liền nghĩ ngay đến hình ảnh già nua của họ, nghĩ ngay đến cái đầu lâu sau khi họ chết.
Điều đó chứng tỏ đàn bà xinh đẹp vẫn có sự cám dỗ, mê hoặc rất mạnh đối với họ, đành phải trốn chạy, chứ chẳng làm sao được. Kẻ thật sự không có chút nào chú trọng đến hình thức xấu đẹp của đàn bà là những ông mãnh loại nghèo túng ở vùng quê heo hút lấy vợ về để có cái mà đặt lên giường là được rồi.

Đối với đàn bà xinh đẹp, họ sẵn có ý thức không thuộc về mình, chẳng khác nào nhân viên trong cơ quan hàng ngày chỉ trông mong cái ghế trưởng phòng trưởng ban, chứ chẳng bao giờ dám có ý nghĩ làm chủ tịch nước, dù có đến Trung Nam Hải cũng chẳng thèm muốn đến nỗi quên ăn mất ngủ. Những ông mãnh đói khát này lại còn bảo “tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh”, xấu đẹp cũng thế cả. Sau khi cưới cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, họ chẳng thắp đèn buồng ngủ bao giờ. Xem thế đủ biết đàn ông anh nào cũng thích gái đẹp, có điều nghèo hèn quá chẳng dám theo đuổi mà thôi. Nghèo không chọn vợ mà !


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Có thể nói, xã hội phát triển cho đến bây giờ, khẩu hiệu giải phóng phụ nữ hò hét đã mấy thế kỷ, nhưng thế giới vẫn là do đàn ông cầm chịch.

Bất cứ người đàn ông nào, dù nói ra hay không nói ra, vẫn tỏ thái độ đối với người đàn bà mới quen trước hết bằng cảm giác bên ngoài. Trong tình yêu, vừa gặp đã xiêu lòng, được ca ngợi hết lời. Vừa gặp đã xiêu lòng đương nhiên là bởi hình thức bên ngoài. Người đàn ông nào cũng muốn lấy vợ đẹp. dĩ nhiên tiêu chuẩn xinh đẹp mỗi người một khác. Anh nào cũng chọn đẹp, rút cuộc chẳng còn thừa ai, giống như những trái đào chọn đến cùng, mua đến sạch, nồi nào úp vung nấy.
Còn đàn bà thì cũng quen lấy cái đẹp của mình làm vui vẻ đàn ông. Trang điểm vì người tri kỷ, nghe thì có vẻ cao thượng, thật ra thì cay đắng.

Một người đàn bà ân cần không làm cho đàn ông chú ý, không được đàn ông vây quanh. Người đàn bà ấy hoặc là tự sát, hoặc là không bao giờ ra khỏi nhà, hoặc là để chống lại số phận, chịu khó rèn luyện một tay nghề mà sống.

Người con gái nào chẳng muốn có nhiều chàng trai trên đường phố ngoái cổ lại nhìn mình, dù có bắt gặp ánh mắt thèm thuồng rất khó chịu phải chửi một câu “Mất dạy!”, thì trong tiếng chửi đó cũng có ít nhiều chứa đựng sự đắc ý.
Các cửa hiệu ngày nay gần như mở ra vì phái đẹp, bày bán đủ thứ quần áo, mỹ phẩm, các trang bìa tạp chí có tới tám mươi phần trăm đăng ảnh con gái, làm như thế giới này là của đàn bà. Thật ra đó chính là sự phản ảnh của thế giới đàn ông. Trong suy nghĩ của giới mày râu, đàn bà sinh ra là để hiến dâng sắc đẹp. Quan điểm này đàn bà thường không nói ra, song họ vẫn làm thế.
Quan điểm này phát triển tới đỉnh cao, thì việc hưởng thụ sắc đẹp của đàn ông đối với đàn bà bị dị hóa, cụ thể tới từng cặp vợ chồng, là đàn ông tận tụy phục vụ đàn bà. Thế là những tên đàn ông đần độn lầm tưởng là nay đã âm thịnh dương suy. Những năm ba mươi, một quân nhân rất có tiếng tăm tên là Phùng Ngọc Tường khi cưới vợ, anh hỏi người yêu: “Vì sao em lấy anh”. Cô vợ trả lời: “Thượng Đế cử em xuống quản lý anh”. Nhiều người khen câu nói đó. Song ngẫm kỹ, đằng sau câu nói ấy lại ẩn chứa một điều gì. Nói thẳng ra, nói rõ hơn ý nghĩa là đàn bà sinh ra là để chinh phục đàn ông, mà chinh phục bằng sắc đẹp. Đẹp là mức hạn định đối với tác dụng của đàn bà mà cánh đàn ông đã tình nguyện chịu chinh phục.
Hiểu được ý tứ này sẽ là người đàn ông vĩ đại. Nếu là con nhà võ thì phải diễn tích “Anh hùng chết vì gái”. Nếu là con nhà văn thì sẽ có câu thơ: “Chết dưới giá hoa làm ma cũng sướng”. Không hiểu được ý tứ này sẽ có lưu manh, sẽ có tội cưỡng dâm bị ăn đạn.

Hiểu rõ thế giới này vẫn là cánh đàn ông. Đàn bà cũng biết rõ tác dụng sắc đẹp của mình. Vừa không để sắc đẹp dắt mũi nhân cách của mình. lại vừa làm cho sắc đẹp phục vụ mình dài lâu, đàn bà phải sống như thế nào? Thượng đế sinh ra vạn vật vốn đã ngang bằng sổ thẳng rồi.

Ngày xưa, có người nước Kỷ lo trời sập (2). Trời không bao giờ sập đâu, dù trái đất nổ tung vẫn có tinh cầu cho người sống. Ngày xưa ta đun củi, bao nhiêu cây rừng bị chặt về đun; chặt hết cây, đánh hết gốc, cứ lo một ngày nào đó không biết lấy gì mà đun. Sau đó lại tìm ra than đá; than đá gần hết lại có điện. Có lẽ sau này hết điện sẽ có nguyên liệu khác thay thế. Đàn ông, đàn bà là hai nửa của nhân loại; chưa bao giờ nửa đàn ông nhiều hơn, nửa đàn bà ít hơn. Hai nửa chung mà khác, vì khác mà hút nhau, không rời nhau; hút nhau bằng từ trường tình dục, tình dục là một ham muốn, quan trọng như loài người cần phải ăn uống.

Kích thích tình dục qua vẻ đẹp bên ngoài là động lực sáng tạo ra thế giới. Đó cũng là bí quyết tại sao thượng đế sáng tạo ra con người phải có đàn ông đàn bà. Sau khi có nền văn minh của loài người, có hai quan điểm về sự rung động của ham muốn tình dục: Một là tình yêu được coi là đề tài muôn thuở của mọi nghệ thuật, ca tụng hết lời. Một là chuyện trai gái trăng hoa bị chê cười và bị công kích một các nghiêm khắc. Song ai có thể phân biệt rõ đâu là tình yêu, đâu là trăng hoa? Chúng đều là hoạt động tinh thần, từ tinh thần chuyển hóa thành hành động của thân thể, đều chung một chữ "tình". Có thể nói, tình yêu là chắt lọc của chuyện trai gái. Có thể nói, tình dục bất cập là tình yêu? Tình dục bừa phứa là chuyện trăng hoa? Nói gì thì nói, chúng vốn không khác biệt.

Đàn bà đại thể chia ra mấy loại, ví dụ như loại vợ thảo, mẹ hiền, loại đỏng đảnh, phóng đãng, vân vân. Ở 1 góc độ khác lại chia thành hai loại lớn: loại “đại gia khuê tú” (con gái nhà giàu có quyền thế) và "tiểu gia bích ngọc" (con gái đẹp nhà thường dân). Các loại đàn bà này thực ra đều do cánh đàn ông đánh giá. Nhiều chàng trai thích con gái đỏng đảnh, phóng đãng; các chàng đã vẫy gọi thì các cô nàng đến, cùng nói cười, cấu véo nhau. Song bọn con trai thường không muốn lấy những cô gái này làm vợ. Họ đòi hỏi vợ phải mãi mãi thủy chung với mình, ngoài chồng ra phải coi tất cả đàn ông là gỗ đá. Đàn bà rút cuộc ai cũng lấy chồng. Nếu chàng trai nào cũng hạn chế nghiêm ngặt vợ mình thì lấy đâu ra những cô gái này để bọn họ được “phong lưu”. Đây là chỗ mâu thuẫn nhất của đàn ông. Bởi vậy, ở khía cạnh nào đó, đàn ông là động vật tự tư nhất, xấu xa nhất. Người đàn bà sở dĩ trở thành đàn bà thật sự trước tiên phải hiểu bản tính của đàn ông: Đàn ông là đứng núi này trông núi nọ, là ưa của lạ, là ăn bát nhìn nồi. Đàn ông không suy nghĩ lung tung bậy bạ không phải là đàn ông. Đàn ông cao thượng hay thấp hèn về tình dục chính là ở chỗ sức kìm chế mạnh hay yếu; hoàn cảnh cho phép hay hạn chế, do dự hay quyết đoán dưới sức ép của văn hóa.

Khổng Tử nói: Chỉ có đàn bà và trẻ nhỏ là khó nuôi, gần thì sinh nhờn, xa thì trách oán (3). Đàn ông còn hơn thế, thường có những anh chàng tỏ ra ngông ngạnh, cho rằng mình chiếm được nhiều con gái hơn người khác là điều vinh diệu; thậm chí niềm vui cuối cùng của họ chỉ là con số, chứ chẳng nhớ được họ tên và hình ảnh của bất cứ cô gái nào cả.

Cũng có loại đàn ông vợ xinh đẹp mà ra ngoài vẫn tán tỉnh hết cô này đến cô khác, vẫn thấy cô nào cũng xinh hơn vợ mình. Nếu anh ta lại lấy một cô đẹp nhất, thì chẳng bao lâu lại cảm thấy cô khác hay hơn. Tình yêu rất xa vời, nhìn chẳng thấy, với chẳng được. Nếu đàn bà là con chạch luồn lách giữa các ngón tay, thì đàn ông sẽ có lòng dũng cảm như con ruồi:

Bởi vậy, người đàn bà thông minh muốn mình mãi mãi được đàn ông quý trọng, đã làm vợ muốn mãi mãi được chồng yêu, thì điều chị ta theo đuổi phải là: không để đàn ông chiếm hữu, cũng không chiếm hữu đàn ông.

Chuyển đổi mối quan hệ này là một thứ bình đẳng, một thứ độc lập tự thân. Sống tự thân, sống có cá tính, sống có nhiệt huyết thì cuộc sống lúc nào cũng tươi mới, rất phù hợp với bản tính hèn kém, dễ mệt mỏi của đàn ông, làm cho họ lúc nào cũng có cảm giác mới mẻ, có sức hấp dẫn. Chuyện này tuy giống như lấy lòng đàn ông để đạt mục đích song khác hẳn về chất. Đáng tiếc, trong thế giới đàn ông này, nhiều đàn bà không biết làm đàn bà như thế nào. Xinh đẹp cố nhiên là cái vốn, nhưng có thể giữ đẹp về hình thức đến già được đâu. Lấy sắc đẹp thỏa mãn đàn ông, đàn ông rồi cũng chán ghét cái họa của sắc đẹp. Mà ở đời, sắc đẹp mang nhiều dáng vẻ khác nhau chỉ lấy một trong số đó liệu có kiểm soát hoặc tóm gáy được hết cái tính “được cô em, thèm cô chị” của cánh đàn ông không? Lấy đỏng đảnh phóng đãng mua vui là tự coi thường mình, đàn ông cũng chẳng ai tôn trọng. Thích nghe lời đường mật quá thì dễ mắc lừa đàn ông. Lương thiện quá, tốt với đàn ông quá, thì anh ta lầm tưởng sẽ lấn át được đằng chân lân đằng đầu.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đàn bà có tính cách độc lập, say sưa với cuộc sống, say sưa với chính mình, sống vì mình, sống tốt đẹp sẽ mãi mãi hấp dẫn đàn ông. Đó là bình đẳng. Bình đẳng với đàn ông là sống theo phong cách thật sự đàn bà: Sống trên đời bình đẳng với đàn ông, làm một người vợ bình đẳng với chồng. Bạn có thể đẹp, có thể không xinh, song bạn phải toát lên cái nét tự nhiên của mình.

Nết là cách dùng chữ ngày xưa. Nết không miêu tả bằng lời được gần giống như khí chất và phong độ vẫn nói hiện nay. Vẻ đẹp của đàn bà chỉ một thời, cái nết của đàn bà mới bền vững trọn đời. Lý Ngư nói: "Đàn bà có nết, đẹp ba phần sẽ tăng lên bảy. Đàn bà không có nết, đẹp bảy phần giảm xuống còn ba". Nết như lửa có ngọn, như đèn có ánh sáng, như vàng bạc có khí báu. Đương nhiên, cái nết khi sinh ra đã có, song đa số là do rèn luyện sau này mà nên.

Ngày xưa, đàn bà có nết là những kỹ nữ có tiếng tăm lừng lẫy.N Thời ấy, kỹ nữ là vật phụ thuộc sống nhờ đàn ông, song đã trở thành kỹ nghệ cao cấp thông thạo cầm, kỳ, thi, họa, lại cũng là những người tự do nhất, sống bình đẳng với đàn ông, cho nên có nết nhất. Ngày nay, đương nhiên không cần phải hy sinh bản thân, không cần phải sống giữa bùn nhơ mà chẳng hôi tanh mùi bùn như bông sen, không cần phải qua vực thẳm máu và nước mắt. Đàn bà có khí chất, có phong độ mỗi ngày một đông. Đó là sự tiến bộ xã hội.

Đàn bà sống như vậy mới thật sự là đàn bà .
(1) Nhân vật Giả Bảo Ngọc trong “Hồng lâu mộng” của Tào Tuyết Cần (Trung Quốc) có quan niệm: đàn ông từ bùn mà thành, đàn bà từ nước mà thành.
(2) Thành ngữ “kỷ nhân ửu thiên”, nghĩa bóng là lo những chuyện không đâu, nhanh nhẩu đoảng. Tương tự như: “Gái góa lo chuyện cung đình” hoặc “cầm đèn chạy trước ô tô”
(3) Khổng Tử nói: “Tiểu nhân và đàn bà gần thì sinh nhờn, xa thì sinh oán”.


#2 hongtiem

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 638 Bài viết:
  • 2032 thanks

Gửi vào 16/12/2013 - 12:59

" Những cái chính chúng ta thường chả nói
Mà bọn con gái mình hay nói nhỏ với nhau
Bọn con trai nghe lõm đôi câu:
"Cô này lác, cô kia cằm lẹm..."
Họ khinh chúng ta và lời cửa miệng:
"Chuyện đàn bà"
Họ có biết đâu
Biết bao điều mãi tận thẳm sâu
Ta chịu đựng hy sinh vì họ." -Xuân Quỳnh

Hongtiem xin góp với chị Greenlily một bài viết cũng khá hay về Đàn bà.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Khe ngực sâu hay não nhiều nếp nhăn

 Khi đặt câu hỏi này, tức nghĩa là bạn đang lệ thuộc vào đàn ông, đang muốn phô diễn ngủng ngẩy trước mặt họ thứ mà họ muốn. Đàn ông muốn gì? 90% sẽ chọn khe ngực sâu, thế nên phụ nữ chúng ta sẽ chọn cái nào: Khe ngực sâu?
Không thể phủ nhận sự lôi cuốn của 1 người đàn bà hấp dẫn, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu bạn có đường cong chữ S, mọi việc đều được dễ dàng bôi trơn đến trượt tuốt luốt nếu cái khe chữ V đó càng sâu. Bạn sinh ra đã là 1 người đàn bà đẹp, bạn đã thành công được hơn 50% trong cuộc sống, còn nếu không bạn sẽ tìm mọi cách để là mình đẹp lên! Điều đó thực sự không khó với thời đại mà thủ thuật nâng ngực còn dễ dàng hơn đi cắt ruột thừa! Ngực nhỏ -> bơm, mũi thấp -> nâng, eo to -> hút… chưa kể công nghệ make up thần kì có thể biến bạn từ một con vịt xấu xí thành thiên nga mà chính bạn khi nhìn vào gương cũng không nhận ra mình. Ai không khao khát mọi ánh nhìn thèm muốn, nóng bỏng của mọi đàn ông, cảm giác như mình là nữ hoàng, và khi tự tin sải bước như người mẫu trên sàn, bạn sẽ dễ dàng phô diễn cái tôi của mình một cách hoàn hảo nhất. Khi đó cơ hội mở ra trước mặt bạn là vô cùng tận, tin tôi đi, đàn ông là loài sống theo bản năng trần trụi nhất, chỉ cần cắm ánh mắt người đàn ông vào khe ngực sâu đó, họ sẵn sàng quì rạp dưới chân bạn không do dự. Nhưng rồi thì sao? Ngẫm kĩ 1 chút nhé, các bộ ngực của tôi!

Bạn bỏ hàng tháng trời ăn kiêng, thèm nhỏ dãi trước cái đùi gà ,mắt hoa lên vì đói nhưng tuyệt nhiên không dám đụng vào vì chỉ cần 1 thò tay 1 cái là bao công sức ăn kiêng ròng rã của bạn sẽ thành mây khói? Bạn không đang thấy mình làm nô lệ cho cái thước dây à? Để được 1 vòng eo nhỏ rí như ong, nhưng nhìn quanh, thể nào bạn cũng sẽ ghen tị trước 1 cái eo kiến khác!

Bạn uống hàng trăm loại thuốc, xoa hàng ngàn loại kem nở ngực, giải phẫu độn ngực để từ 2 trái chanh thành 2 trái dưa hấu, thèm thiệt đấy, hấp dẫn thiệt đấy, nhưng bạn nên nhớ là, ngực càng to, càng có nguy cơ chảy xệ nhiều, 1 vóc dáng nhỏ mà vác bộ ngực quá đồ xộ thì thiếu điều kêu 1 thằng tới bưng hộ 2 trái bưởi hộ bạn, chưa kể tác dụng phụ của các loại thuốc, di chứng sau phẫu thuật, ung thư vú… lúc đó thì bạn sẽ nhếch mép nhìn con khác ngực khủng hơn mình cũng sắp như mình!

Trên chỉ là vài ví dụ minh hoạ cho hàng ngàn thủ thuật làm đẹp của chị em chúng ta. Đàn bà giờ đẹp nhiều lắm bạn ạ, tôi đi ngoài đường mà thấy nhan nhản chân dài, eo thon, ngực khủng… chẳng qua là bạn đang kì công bỏ 1 hạt cát vào sa mạc mà thôi. Chưa kể, sắc đẹp là thứ hấp dẫn nhất, nhưng cũng là thứ phù phiếm nhất, 20t, bạn đẹp, 30t bạn đẹp, 40t? 50t? không có sắc đẹp nào vĩnh cửu với thời gian, mà gái đẹp thì được sinh ra mỗi ngày! (mà tôi thấy dường như trai càng già càng khoái gái càng trẻ, đẹp, bò rụng răng rùi thích gặm cỏ non cho dễ tiêu hoá chăng =))?) Vậy thì điều gì tạo sự khác biệt nơi bạn? Lúc đó ta cần tới độ nhăn của não! Nhan sắc là thứ ngoắc đàn ông lại vơí bạn nhưng “thủ đoạn” là thứ níu chân họ lâu nhất! *cười* Bạn đẹp, hàng sa số đàn ông vậy quanh, nhưng khi bắt chuyện với họ, bạn nói gì? mĩ phẩm, thời trang, ăn kiêng? móng tay bạn màu gì, ngón chân bạn được giũa cẩn thận như thế nào? Rồi bạn nhúng ngẩy bộ ngực, lắc đít, ỏng ẹo như thể mình là nữ hoàng? Có thể lúc đấy, cái sắc đẹp vô biên của bạn sẽ làm mờ mắt anh ta, nhưng được bao lâu, khi anh ta thấy 1 ngôi sao khác và nhanh chóng bỏ rơi bạn như 1 thứ đồ chơi lỗi thời? Đàn ông họ tinh lắm bạn ạ, chóng thèm cả chán, vì thế để nắm mũi được họ, bạn cần gấp não lại cho nhiều nếp nhăn vào nếu không muốn thành 1 thứ sex toy hoặc con manocanh trang trí!

Não nhăn điển hình là một người phụ nữ thông minh, khôn ngoan và tinh tế. Nói thế không có nghĩa là bạn sắm cho mình cái kiếng cận và đeo vào đâu nhé, mà hãy rèn luyện thành một người mà khi bất cứ người đàn ông nào cũng tiếc nuối khi nói lời hẹn gặp lại với bạn. Tự trang bị kiến thức cho mình về xã hội, độc lập về suy nghĩ, tài chính, tự tin về bản thân, học lấy 1 nhạc cụ, … tập thoát khỏi gò bó khuôn khổ suy nghĩ hạn hẹp bản thân, tập tinh ranh, dám nghĩ dám làm… vô vàn…Điều đó không đồng nghĩa là bạn biến mình thành 1 người khác, đừng viễn tưởng thành super woman khi ba má bạn còn không nhận ra bạn, gỉa tạo lắm, đeo cái mặt nạ đó, ko ai đeo dc suốt đời, và rồi chỉ tự chuốc lấy mệt mỏi mà thôi. Làm sao để update bản thân? Phần này thì dài dòng văn tự lắm, xin hẹn các bạn ở 1 bài khác vậy, nói tóm lại hãy làm tất cả những gì để 1 thằng đàn ông khi nói chuyện với bạn phải thèm thuồng được nói chuyện tiếp, chứ không phải: anh khoẻ không? dạ, em khoẻ, còn anh?

Còn bạn đã là một người khôn ngoan, mừng cho bạn, cải thiện vẻ đẹp không khó, làm sao cho ló chất xám mới là khó. Nhưng bạn ạ, đàn ông họ lạ lắm, có thể họ thừa nhận, thậm chí nể phụ nữ thông minh, nhưng đa phần họ không thích lại gần, đặc biệt là chọn làm bạn gái hay làm vợ, vì họ sợ, sợ phải đấu não với họ. Mặc định trong máu não của họ, phụ nữ là vế dưới, còn họ phải là người nắm trùm. Mà phải thừa nhận rằng, phụ nữ chúng ta vốn rất phiền phức, là thứ khó hiểu với đàn ông, có lẽ muôn đời cứ như người ngoài hành tinh vậy, mãi mãi không thể nào hiểu hết được, thế nên 1 phụ nữ quá thông minh thực sự là 1 big-trouble với họ. Thế nên, người phụ nữ khôn ngoan của tôi ạ, đừng bao giờ tỏ ra trên cơ, không ông đàn ông nào chấp nhận được điều đó cả, hãy tỏ ra ngu ngơ khù khờ khi cần thiết, hãy cho họ cái tự tôn của đàn ông, vì  bạn thừa cách nắm họ trong lòng bàn tay đúng không? Mềm nắn rắn buông, xoa xoa bóp bóp và chặt khi cần thiết. Tôi ngưỡng mộ bạn quá!

Dài dòng văn tự nãy giờ, muốn nói gì đây? Đừng chạy theo thị hiếu đàn ông, bạn chạy đua theo không kịp đâu, còn hơn cả chạy đua vũ trang đấy. Sống vì bạn muốn bạn là ai, bạn ạ!

Hãy là chính bạn với 1 phiên bản update Pro nhất. Chăm chút vẻ đẹp của nội tâm và kiến thức, điều đó sẽ mở ra cho bạn hàng ngàn cánh cửa để có cuộc sống vui tươi, và ĐỪNG BAO GIỜ bỏ bê vẻ ngoài bản thân, đó là một sai lầm khủng khiếp, bạn có thể bận trăm công ngàn việc, con cái nheo nhóc, nhưng tuyệt nhiên đừng bỏ rơi bản thân, hãy dành 1 thời gian nhất định trong ngày để chăm chút bản thân, bạn xứng đáng với điều đó, đừng ngại thử nhưng điều mới, dù là điều bạn cho là điên rồ nhất … (xin hẹn chi tiết hơn ở một bài khác ^^) Nếu nhìn vào gương bạn không thấy yêu mình thì người khác làm sao có thể yêu bạn được? Như tôi đã nói ở trên, phụ nữ xấu vốn không có quà!
( Nguồn: leanhblog.com)

Thanked by 5 Members:

#3 Hamzui

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 241 Bài viết:
  • 328 thanks

Gửi vào 16/12/2013 - 13:12

Hai bài viết đều rất hay nhưng mà thích bài của bạn Hongtiem hơn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#4 Thanh Hà

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1425 Bài viết:
  • 4878 thanks

Gửi vào 16/12/2013 - 13:21

Bài 1 do đàn ông viết mà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#5 ThuHoaDienTrang

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2505 Bài viết:
  • 3172 thanks

Gửi vào 16/12/2013 - 13:29

em lại thấy thấm thía khi đọc bài 1 nó mới đau!!!!!!!

Thanked by 1 Member:

#6 begaidii

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2051 Bài viết:
  • 2178 thanks
  • Locationnhà xí bệt

Gửi vào 16/12/2013 - 13:36

em là em chứ em ko phải là ai

ị là ị , ị k thể là tồ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#7 begaidii

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2051 Bài viết:
  • 2178 thanks
  • Locationnhà xí bệt

Gửi vào 16/12/2013 - 13:37

Bố bảo nhìn vào chiếc giường là biết cuộc sống vợ chồng có hạnh phúc hay không. Dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, đừng mang chăn gối ra sofa ngủ, cũng đừng quay lưng vào người vợ của con, hãy ôm cô ấy vào bờ vai và khuôn ngực nóng hổi của con. Tất cả sẽ qua đi, chỉ tình yêu còn lại.

Bố bảo dù ở ngoài xã hội, con có là xe ôm, hay ông lớn, ông bé, thì về nhà con vẫn là trụ cột của gia đình. Vợ con có thể là người phụ nữ rất đảm đang, cô ấy có thể đóng đinh, sửa ống nước hay tháo quạt trần, nhưng hãy làm việc đó - trừ khi con quá bận. Nó vừa thể hiện sự công bằng, vừa thể hiện sự chia sẻ vợ chồng.

Bố bảo sau khi kết hôn sẽ hơn một lần con cảm thấy hối hận, thậm chí có mối quan hệ ngoài chồng ngoài vợ. Mỗi lần như vậy con hãy nhớ rằng: Người bồ hiện tại yêu con mười phần, người vợ hiện tại cũng đã từng yêu con mười phần, nhưng (như một số blog radio đã nói) khi bước vào hôn nhân, vai trò của phụ nữ càng trở nên phức tạp hơn, ngoài tình yêu họ còn có cả trách nhiệm. Vì vậy khi đã kết hôn, người ta sẽ không thể yêu con mười phần được nữa. Họ phải dành một phần trong số đó để yêu bố mẹ chồng, rồi lại một phần để yêu bố mẹ họ, còn thêm một phần nữa cho con cái. Và như thế, mười phần tình yêu khi bước qua hôn nhân chỉ còn lại bảy phần. Bằng cách này hay cách khác, 3 phần con mất đi từ người vợ sẽ được nhận lại gấp đôi từ gia đình và con cái của con. Và một lý do nữa, người bồ sẽ chỉ đem lại cho con hạnh phúc nhất thời, còn người vợ sẽ đem lại cho con hạnh phúc bền vững. Thật tuyệt vời phải không?

Bố bảo thời kì mang thai là thời kì khó khăn nhất đối với người phụ nữ. Là bởi vì muốn có được thiên thần thì phải qua thời gian khổ cực. Chính vợ con là người đã gánh vác sự khổ cực đó để đem lại niềm vui cho cả nhà. Thế nên đừng thở dài khi thấy vợ con chẳng còn được vẻ đẹp thời thiếu nữ, hay cũng đừng tức giận khi con nằm cạnh vợ mà chẳng thể làm gì. Hãy cùng cô ấy cảm nhận niềm vui của những ông bố bà mẹ, chắc sẽ thú vị lắm.

Bố bảo chuyện mẹ chồng nàng dâu là chuyện muôn thuở, giống như bệnh tiền mãn kinh vậy. Thế nên con hãy là sợi dây kêt nối họ - hai người phụ nữ yêu con nhất trên đời. Đừng để mẹ cảm thấy bà đã mất con trai, và vợ con cảm thấy chồng mình là người nhu nhược. Như thế mới là đàn ông chân chính.

Bố bảo rằng đừng tưởng người mẹ mới dạy dỗ được con. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, trong thời gian người mẹ mang thai thì người cha mới là người ảnh hưởng lớn nhất đến tình cảm và sự phát triển của trẻ. Con có thể không là người bố tuyệt vời nhất thế giới, nhưng hãy là người bố tuyệt vời nhất trong lòng những đứa con.

Bố bảo "Phụ nữ là để yêu, không phải để hiểu". Nhưng nếu không hiểu, thì con chẳng thế yêu. Hãy hiểu họ bằng chính trái tim mộc mạc của con.

Bố bảo "quá khứ là thứ đã qua, hiện tại mới là cuộc sống". Nếu quá khứ của vợ con có lỗi lầm, đừng chấp nhặt, cũng đừng đay nghiến, vì đồng ý lấy vợ, là con đã chấp nhận tất cả những gì thuộc về cô ấy. Hãy khoan dung và độ lượng. Dù không nói ra nhưng chắc chắn, cô ấy sẽ yêu con đến suốt cuộc đời - một tình yêu bao gồm cả sự biết ơn và tôn trọng

Và cuối cùng bố bảo, cuộc sống luôn thay đổi, hãy biết trân trọng

Nguồn : đi cóp

Sửa bởi begaidii: 16/12/2013 - 13:38


Thanked by 5 Members:

#8 hongtiem

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 638 Bài viết:
  • 2032 thanks

Gửi vào 16/12/2013 - 13:43

Chuyện đàn bà mà, chị Greenlily có nhiều vốn sống nên bài viết phong phú, sâu sắc, hongtiem chỉ a rua và copy thôi, nếu đã là chuyện chung thì không nên phân định hay dở mà ngẫm xem mình có gì, chưa có gì, cùng nhau học hỏi và bàn luận thì vui hơn, đã là Chuyện đàn bà mình nói cả ngày với nhau cũng không hết,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nhưng thay vì mỗi người mang thêm con vịt, chị em cùng hàn huyên trò chuyện vừa nhâm nhi caffe, trà nóng... thì vui hơn, nghe đàn ông họ nói gì nhé:
Đàn ông nhìn đàn bà thế nào, và chọn đàn bà thế nào? Liệu có một câu trả lời chung cho câu chuyện này chăng? Tôi nghĩ là không. Một người chọn gì thông thường là dựa vào văn hóa, thẩm mỹ, khẩu vị cá nhân của họ. Đôi khi ta hiểu một người đàn ông qua cách họ chọn người phụ nữ của mình.


Sương Nguyệt Minh quả là liều mạng khi xông thẳng vào thế giới đàn bà, viết về họ, với đủ các cung bậc yêu thương, hờn ghen, giễu nhại. Và sau khi đã đủ cứ liệu để quả quyết, câu trả lời của nhà văn là "Đàn ông chọn khe ngực sâu".

Trước đó, người ta thường hay nhắc "chân dài" như một định ngữ chỉ người đàn bà đẹp. Chỉ khi Sương Nguyệt Minh "đụng" bút vào chuyện đàn bà, thì "khe ngực sâu" mới trở thành một biểu tượng của nhan sắc, của vẻ đẹp nữ tính. Nhân loại dù có đi về đâu, tiến lên hay giật lùi, thì đàn bà vẫn là một thế giới không ngừng được quan tâm, tìm hiểu, khám phá. Một thế giới bí ẩn, hấp dẫn, mời gọi. 

Sương Nguyệt Minh đã viết về một xã hội đàn bà thu nhỏ với ngồn ngộn những câu chuyện đời sống. Từ chuyện thủy chung đến chuyện bội phản, từ chuyện buôn dưa đến chuyện buôn cà, từ chuyện ái tình đàn bà tuổi 30 như hổ sói đến chuyện hồi xuân đàn bà tuổi "sồn sồn" 40, từ chuyện cái giường ngủ đến chuyện cái bếp không đỏ lửa, từ chuyện lấy chồng Tây đến chuyện hở hang đàn bà showbiz.

Thôi thì cứ là đủ cả, muôn mặt, muôn kiểu, muôn tính cách, muôn văn hóa đàn bà. Chưa có ai bàn về đàn bà kỳ công, thẳng thắn đến gay gắt, đến giễu nhại như Sương Nguyệt Minh. Tuồng như trong tâm lý nhà văn không có chuyện nương nhẹ với đàn bà. Tuồng như nhà văn đã thấu lý triệt để hiểu biết về đàn bà hiện đại- những "khe ngực sâu" mạnh mẽ ngang bằng, bình đẳng với phái nam trong rất nhiều lĩnh vực của đời sống, chứ không chỉ loanh quanh chuyện bếp núc như thế hệ của bà, của mẹ họ...

Nếu hiểu là một cách gây hấn, thì thực sự Sương Nguyệt Minh rất liều khi gây hấn với đàn bà. Ngờ là có không ít chị em đỏ mặt, thậm chí tức giận, khi "gã" nhà văn "đanh đá" như đang đứng trong bếp nhà mình, trong phòng ngủ nhà mình, thậm chí trong đầu óc mình mà kể chuyện đàn bà.
Bàn về quyền năng của "khe ngực sâu", Sương Nguyệt Minh quả quyết nhan sắc đàn bà là một tài sản. Một khi đã là người đàn bà đẹp thì nàng có thể làm cho đàn ông điên đảo, thậm chí làm thay đổi cả thế giới. Nhưng nhà văn cũng chẳng để đàn bà đẹp sung sướng lâu, anh nhắc ngay rằng nhan sắc đàn bà vốn phù du, là "của hồi môn" của Thượng đế, nhưng Ngài cũng sẽ lấy lại rất nhanh. "Đàn bà còn nhan sắc thì quyền lực như thứ phi, hoàng hậu. Sắc đẹp héo úa thì thành tốt đen tốt đỏ".

Rồi Sương Nguyệt Minh, trên trang viết của mình, cũng không ngại ngần "phăng teo" đi niềm kiêu hãnh của đám đàn bà thông minh, vẫn luôn tự hào là mình có thể "đi dép lê quèn quẹt trong hộp sọ" đàn ông. "Ở bên cạnh người phụ nữ thông minh, đàn ông phải chấp nhận đối thoại, bị chất vấn, bị hoài nghi, và nếu giả dối sẽ bị nàng bóc mẽ như lần lượt bóc từng lớp vỏ hành...

Vì thế cơ hội yêu của các nàng có cái đầu thông thái cũng ít hơn nàng ngốc mà xinh đẹp...Cái đám đàn ông thành đạt có biệt thự, xe hơi, nhà lầu, trang trại, công ty, đã có cái đầu thông thái, thì có cần thêm một bà vợ thông minh mà lại xấu không".

Viết như vậy thì đám đàn bà thông minh sẽ hiểu ngay rằng, với đặc tính loài khác biệt của mình, đàn ông thường thích "khe ngực sâu". Từ vua chúa đến dân thường đều thế cả... Nên "của nả" đầu tiên của đàn bà, cứ phải là nhan sắc, để làm mờ mắt cánh đàn ông. Và cũng vì ám ảnh nhan sắc mà đàn bà có nhiều nỗi sợ, trong đó nỗi sợ lớn nhất là bàn tay thời gian chạm vào mình, khi "đuôi mắt bắt đầu rạn vỡ những đường nhỏ li ti như rễ mạ"... Thời gian có thể làm dày lên nhiều thứ, nhưng thời gian, đối với đàn bà đẹp, là sự mất dần đi của phép màu. Đàn bà qua tuổi 30 "sợ tương lai hơn sợ quá khứ" là vì vậy....

Sương Nguyệt Minh cũng không ngại bàn chuyện sex của đàn bà. Bên cạnh sự cởi mở, thẳng thừng, tự do của đàn bà hiện đại trong chuyện phòng the, thì viết về những thiệt thòi, cam chịu, kìm nén của "đàn bà thời chiến", làm người đọc rơi nước mắt vì xúc động.

Anh đặt câu hỏi: "Thời thủy chung đã trở thành cổ tích", hay nhắc chuyện đàn bà sống độc thân, chuyện cái bếp quanh năm không đỏ lửa... là để xác lập lại các giá trị tốt đẹp mà đàn bà đã tạo ra, để làm cho thế giới ngày một đẹp hơn, mềm mại, nhân văn hơn.

Hóa ra, gay gắt với đàn bà đôi khi chỉ là thủ pháp của nhà văn. Không yêu thương đàn bà sao có thể hiểu tường tận về đàn bà mà viết. Và có thể là yêu thương quá chăng, khi nhà văn bảo, thời hiện đại, đàn bà không ngừng thay đổi, còn đàn ông thì dường như có biểu hiện "đứng lại, trì trệ, ngưng đọng"....

Và cũng vì hiểu đàn bà quá, thì mới gọi tên được một thế giới bí ẩn, bí ẩn như là "khe ngực sâu", thành một chuỗi những thuộc tính giống như một khái niệm. "Đàn bà vừa làm cho đàn ông sung sướng, hạnh phúc, si mê, run rẩy, da diết, xao xuyến, tươi xanh... vừa làm cho đàn ông mệt mỏi, âu lo, phấp phỏng, đau khổ, chán nản cuộc sống.

Đàn bà vừa hiền thục, dịu dàng, làm mẹ, làm chị, làm người yêu, làm vợ, làm em gái, làm cháu gái nhân hậu, ấm áp... lại vừa đáo để, nanh nọc, ghê gớm, làm phù thủy, làm bà chủ để sai khiến, giằng néo, bó buộc, cầm tù, tước đoạt bầu trời tự do của đàn ông...".

Nếu không thế, các nhà văn từ cổ chí kim đã không ngừng đi khám phá, giải mã thế giới đàn bà bí hiểm, hấp dẫn và nhiều âu lo, mà Sương Nguyệt Minh không phải người đầu tiên, càng chẳng phải người cuối cùng...

Nhà văn Sương Nguyệt Minh
Đàn bà phức tạp

- Dao sắc không gọt được chuôi. Đôi khi người tư vấn hạnh phúc cho người khác lại là người không hạnh phúc. Và người tỏ ra hiểu đàn bà nhất thì có khi lại không được đàn bà hiểu. Trường hợp anh thì sao?


Nhà văn Sương Nguyệt Minh.


+ Nếu đàn bà có không hiểu tôi thì cũng là tôi có thêm một cách để hiểu đàn bà. Về độ phức tạp, bí hiểm, đàn bà hơn đứt đàn ông. Đôi khi đàn bà họ còn không tự hiểu được mình cơ mà....

- "Đàn ông chọn khe ngực sâu", nghĩa là chọn đàn bà bằng mắt, vậy sao anh không để đàn bà được thỏa "yêu bằng tai" khi đọc sách của anh? Vì có nhiều trang anh thẳng thắn, gay gắt với đàn bà quá?

+ Tôi viết không để nịnh đàn bà. Tôi nhìn họ trong sự phức tạp của chính họ. Và phải yêu đàn bà thì mới hiểu hết sự phức tạp của họ. Không ít người đàn ông có tâm lý "cái đám đàn bà con gái biết gì", thậm chí không có nhu cầu hiểu đàn bà nữa.

Tôi không thích mình cũng như vậy. Đó chính là biểu hiện của sự thiếu tôn trọng "nửa kia của thế giới"...

- Vì sao đàn ông trong các trang viết của anh thường tỏ ra khó xử, lúng túng, khi họ đứng trước việc "chọn" đàn bà, dù đó là đàn bà đẹp hay đàn bà thông minh....?

+ Thì cái đẹp và cái thông minh đều là của hiếm, và không ít khi cùng "trú ngụ" trong một người đàn bà, nên đàn ông mới thành ra lúng túng. Đàn bà đẹp thì đàn ông ai chả thích. Nhưng yêu đàn bà đẹp cũng như chơi dao hai lưỡi mà ngay cả đàn ông "đẳng cấp cao" cũng có lúc bị đứt tay chảy máu như thường.

Còn đàn bà thông minh nhiều phen cũng làm đàn ông lo ngại. Chẳng hạn một ông đang ngồi mơ màng một em trắng trẻo, thì người vợ thông minh đọc được ý nghĩ ngay. Cô ta sẽ đến và hỏi: "Anh ơi, dạo này hình như da em rám nắng thì phải. Theo anh, em có nên đến spa tắm trắng không?".

Sống cạnh một người đàn bà thông minh, thì đàn ông không có bí mật...Vậy nên chung quy lại, đàn ông chúng tôi cũng nhiều hoang mang khi chọn đàn bà...

 - Định nghĩa của riêng anh về đàn bà là như thế nào?

+ Nói chung không định nghĩa được đàn bà thì tôi mới còn viết. Đàn bà có lúc thì như con mèo, nhưng trêu tức con mèo thì lập tức con mèo biến thành con hổ, không thể đùa được. Đàn bà ngây thơ, cả tin nhưng đức hy sinh, nhẫn nhịn của họ là số một.

Những cặp phạm trù đi song song làm nổi bật tính cách đàn bà, là sâu sắc mà nông nổi, trầm tích mà nhẹ dạ, rất bản lĩnh nhưng khi cần thì tung hê tất cả. Nói chung là phức tạp. Nhưng đàn bà là cứ phải phức tạp, cứ phải bí hiểm, cứ phải gây bất ngờ...thì mới hấp dẫn. Đó là những phẩm chất tạo ra sự quyến rũ ở họ...

- Vậy còn trong mối quan hệ giữa đàn ông và đàn bà, anh có chia sẻ nào đáng giá?

+ Kinh nghiệm cho thấy, trong mối quan hệ với đàn ông, đàn bà đừng bao giờ "lộ" hết bí mật. Nghĩa là lúc nào cũng có những khoảng mịt mù bí hiểm để đàn ông khám phá. Nhiều mối quan hệ đàn ông đàn bà tan nát vì nó "ngã ngũ" quá. Giống như khi người ta bóc vỏ một củ hành tây, bóc đến lõi của nó, là hết. Đàn bà giỏi theo tôi, bên cạnh nhan sắc và trí tuệ, phải biết cách nuôi dưỡng những "bí hiểm", để đàn ông lặn lội cả đời cũng không thể khám phá hết những "bí hiểm" ấy...
(Nguồn: vnexpress.net)

Sửa bởi hongtiem: 16/12/2013 - 13:56


Thanked by 2 Members:

#9 Thanh Hà

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1425 Bài viết:
  • 4878 thanks

Gửi vào 16/12/2013 - 13:44

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

trang2, on 16/12/2013 - 13:29, said:

em lại thấy thấm thía khi đọc bài 1 nó mới đau!!!!!!!

Bài 1 dành cho cả hai giới, ông nào bà nào cũng phải nhìn lại mình, và nhìn lại vợ mình

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#10 Thanh Hà

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1425 Bài viết:
  • 4878 thanks

Gửi vào 16/12/2013 - 13:48

À hóa ra bài của hongtiem cũng là đàn ông viết mà.
Đúng rồi, diễn đàn là để bàn luận, càng nhiều bàn luận thì vấn đề càng sâu và rộng hơn.
Có khi tôi cũng k nhiều vốn sống bằng hongtiem đâu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Ông Giả Bình Ao là người Tầu, già hơn nên thâm thúy hơn và chung chung hơn.
Còn Sương Nguyệt Minh là người mình, trẻ hơn nên đề cập vấn đề thẳng thắn và chân thực hơn, táo bạo hơn

Thanked by 1 Member:

#11 HoangHoaManDinh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 261 Bài viết:
  • 372 thanks
  • LocationLondon

Gửi vào 16/12/2013 - 14:28

MỘT TRÀ, MỘT RƯỢU, MỘT ĐÀN BÀ
BA THỨ LĂNG NHĂNG NÓ QUẤY TA
CHỪA ĐƯỢC THỨ NÀO HAY THỨ ẤY
CÓ CHĂNG CHỪA RƯỢU VỚI CHỪA TRÀ
(TRẦN TẾ XƯƠNG)

Thanked by 3 Members:

#12 hoavangtrencoxanh

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 45 Bài viết:
  • 34 thanks

Gửi vào 17/12/2013 - 08:54

đàn ông luôn cho rằng mình đúng,còn đàn bà thì luôn phải chịu đựng

Thanked by 1 Member:

#13 hongtiem

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 638 Bài viết:
  • 2032 thanks

Gửi vào 17/12/2013 - 10:31

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ynghiacuocsong, on 17/12/2013 - 08:54, said:

đàn ông luôn cho rằng mình đúng,còn đàn bà thì luôn phải chịu đựng
Năm hết Tết đến, chị em bốn phương tám đôi chuyện Tam tòng tứ đức-Vượng phu ích tử, quyết dưỡng tâm sửa tính.
Thu tàn Đông sang, anh em tứ hải thập thò vài thú Tam vô tứ khoái - Suy thận hại gan, quyết đoạn tình tu thân.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#14 Votuong

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 312 Bài viết:
  • 488 thanks

Gửi vào 17/12/2013 - 11:23

Dân gian thường nói "Đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu", quả thật cái cơi đựng trầu dù có sâu mấy thì cũng chỉ tính bằng phân, không như giếng khơi tính bằng mét. Đứng trên lập trường của người đàn ông thì đàn bà vốn là "một phần tất yếu của cuộc sống", mà nếu thiếu cuộc sống thật vô vị. Trong cuộc sống thì đàn bà thường quyết những việc trọng đại như: hôm nay ăn gì? xem bộ phim nào? khi nào thì đi chơi? chơi ở đâu? cho con cái học trường nào? cân đối thu chi..., cẩm nang gối đầu giường của chị em thường là tạp chí Tiếp thị và gia đình, Mua & bán, bí quyết dùng kem dưỡng da, dầu gội, nước hoa.. và trên đường đi làm luôn để ý xem có chỗ nào bán hàng giảm giá không? Cánh đàn ông đôi khi quan tâm những việc nhỏ nhặt như: khi nào Trung Quốc gây chiến? phòng thủ như thế nào? khống chế Biển Đông ra sao? khi nào thì kinh tế Việt Nam vỡ trận toàn diện?... hay việc lớn lao như: hôm nay có trận cầu nào không? đứa nào rủ đi nhậu... Trong tác phẩm Phong nhũ phì đồn của mình, Mạc Ngôn quảng cáo nịt vú thật độc đáo: “...Cặp vú khoan khoái thì người phụ nữ mới khoan khoái, người phụ nữ khoan khoái thì người đàn ông mới khoan khoái... Xã hội nào không quan tâm đến vú phụ nữ là một xã hội dã man! Xã hội nào không quan tâm đến vú phụ nữ thì đó là xã hội vô nhân đạo! Các con, bớt tiền tiêu vặt mua cho mẹ cái nịt vú, không có trời làm sao có đất, không có mẹ làm sao có con?...”

Xã hội vốn nó là ... xã hội, nhìn vào bùn thì nó là bùn, nhìn vào đất thì nó là đất, nhìn vào hoa thì nó là hoa, nhìn vào quả thì nó là quả...

Cặp song ca Đàm Vĩnh Hưng - Mỹ Tâm hát rằng "...Ước mơ anh nhỏ bé thôi, cầu cho thế giới luôn luôn an bình muôn đời. Ước mơ em thật lớn lao, mơ đôi mình đừng dối nhau..."

Vài dòng lan man...

Ẩn Long Cư Sỹ

Thanked by 2 Members:





Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |