Mơ Trùng Tang
NguaQuaDoc
18/02/2014
đêm qua em mơ gặp ông ngoại và cụ bà thân sinh ra ông đã mất bắt tay và nói chuyện với hai người,rồi em đi dự 1 đám tang của một người quen hiện vẫn còn sống.trong giấc mơ thì cô ấy nằm mà mồm miệng toàn máu mặt khâu chằng chịt,em mới bảo là sao không phủ khăn mà lại để như thế kia thì mọi người bảo không cần.vừa nói xong thì cái xác đó ngồi dậy mồm bị khâu 1 nửa toàn máu me nói rằng : dcm chúng mài.........
thế là mọi người nhốn nháo chạy toán loạn,em chạy trước mà k chạy được nhanh cố chạy và vẫn dẫn đâu.thế là tỉnh ngủ..chắc do đêm qua em kể chuyện trùng tang ma quỷ nhiều quá nên lúc ngủ gặp,nhưng lạ cái là trước khi ngủ em nghe kinh bát nhã rồi mới ngủ.
không biết đề về bao nhiêu ?
thế là mọi người nhốn nháo chạy toán loạn,em chạy trước mà k chạy được nhanh cố chạy và vẫn dẫn đâu.thế là tỉnh ngủ..chắc do đêm qua em kể chuyện trùng tang ma quỷ nhiều quá nên lúc ngủ gặp,nhưng lạ cái là trước khi ngủ em nghe kinh bát nhã rồi mới ngủ.
không biết đề về bao nhiêu ?


