Hình ảnh quý hiếm về Hà Nội của thế giới
Cự Cơ
10/12/2013
Một số bức ảnh được Léon Busy thực hiện tại Hà Nội trong thời gian từ 1915-1920:
Góc phố Tràng Tiền, phía trước Nhà hát lớn.
Phố Hàng Thiếc.
Cầu Long Biên.
Quan đầu tỉnh ở Bắc Kỳ trong phẩm phục nghi lễ.
Hai người đàn ông ngồi uống trà và hút thuốc trong một tiệm hút.
Cô gái người Hoa hút thuốc phiện.
Những nghệ sĩ tuồng miền Nam ra biểu diễn tại Hà Nội.
Quan huyện ở Bắc Kỳ.
Quan huyện và các giới chức trong huyện đang tập trung tại huyện đường.
Hai cô gái mặc áo yếm, đội nón quai thao.
Thầy đồ viết câu đối trên phố chợ.
Người bán gạo.
Các hương chức trong một ngôi làng ven Hà Nội.
Cô gái Bắc Kỳ nhuộm răng đen.
Những bé gái Bắc Kỳ.
Lý trưởng một làng ven Hà Nội.
Phố Hàng Gai.
Một bà đồng.
Một bà sãi và hai chú tiểu.
Tại một hội thi đánh cờ người, các cô gái mặc áo dài màu vào vai quân tốt.
Một kệ bán đồ chơi bằng thiếc.
Một nhà nho.
Một vị quan đang vận triều phục.
Một vị kỳ mục (người có vai vế trong làng).
Cô gái ngồi têm trầu.
Vợ chồng Tổng đốc tỉnh Hà Đông.
Gia đình Tổng đốc tỉnh Hà Đông.
Người thiếu phụ đang ngồi trang điểm.
Một gia đình khá giả ở Hà Nội thời bấy giờ.
Góc phố Tràng Tiền, phía trước Nhà hát lớn.
Phố Hàng Thiếc.
Cầu Long Biên.
Quan đầu tỉnh ở Bắc Kỳ trong phẩm phục nghi lễ.
Hai người đàn ông ngồi uống trà và hút thuốc trong một tiệm hút.
Cô gái người Hoa hút thuốc phiện.
Những nghệ sĩ tuồng miền Nam ra biểu diễn tại Hà Nội.
Quan huyện ở Bắc Kỳ.
Quan huyện và các giới chức trong huyện đang tập trung tại huyện đường.
Hai cô gái mặc áo yếm, đội nón quai thao.
Thầy đồ viết câu đối trên phố chợ.
Người bán gạo.
Các hương chức trong một ngôi làng ven Hà Nội.
Cô gái Bắc Kỳ nhuộm răng đen.
Những bé gái Bắc Kỳ.
Lý trưởng một làng ven Hà Nội.
Phố Hàng Gai.
Một bà đồng.
Một bà sãi và hai chú tiểu.
Tại một hội thi đánh cờ người, các cô gái mặc áo dài màu vào vai quân tốt.
Một kệ bán đồ chơi bằng thiếc.
Một nhà nho.
Một vị quan đang vận triều phục.
Một vị kỳ mục (người có vai vế trong làng).
Cô gái ngồi têm trầu.
Vợ chồng Tổng đốc tỉnh Hà Đông.
Gia đình Tổng đốc tỉnh Hà Đông.
Người thiếu phụ đang ngồi trang điểm.
Một gia đình khá giả ở Hà Nội thời bấy giờ.
Ngu Yên
10/12/2013
Chú thích thêm một tí nhé,
Bộ ảnh đầy đủ hiện ở viện bảo tàng Albert Kahn (Paris/ Pháp)
Trong các ảnh: ảnh quan đầu tỉnh thì ông bên trái là Bố chính, ông giữa tổng đốc , ông phải là Án sát. Ảnh nhà nho thì còn một ảnh nữa chụp bàn tay ông ta: móng ngón tay dài cả chục cm , vì ông muốn khoe nhà nho chỉ đọc sách không phải làm việc chân tay . ảnh tổng đốc Hà Đông chính là Hoàng Trọng Phu và vợ là con gái Tổng đốc Phương (họ Đỗ) khét tiếng Sài gòn . HTPhu là con trai của kinh Lược Hoàng Cao Khải (Pháp gọi vice roy/ phó vương).
Bộ ảnh đầy đủ hiện ở viện bảo tàng Albert Kahn (Paris/ Pháp)
Trong các ảnh: ảnh quan đầu tỉnh thì ông bên trái là Bố chính, ông giữa tổng đốc , ông phải là Án sát. Ảnh nhà nho thì còn một ảnh nữa chụp bàn tay ông ta: móng ngón tay dài cả chục cm , vì ông muốn khoe nhà nho chỉ đọc sách không phải làm việc chân tay . ảnh tổng đốc Hà Đông chính là Hoàng Trọng Phu và vợ là con gái Tổng đốc Phương (họ Đỗ) khét tiếng Sài gòn . HTPhu là con trai của kinh Lược Hoàng Cao Khải (Pháp gọi vice roy/ phó vương).
HoaCai02
10/12/2013
Cự Cơ
10/12/2013
Nếu xét Cô Phượng so với thời đó thì đúng là tuyệt sắc giai nhân Hà Thành
4mua
10/12/2013
Chắc do ảnh chụp ko lột tả hết đc vẻ đẹp, hoặc ko ăn ảnh
Chứ con gái thời xưa xinh ko kém bi giờ đâu
Chứ con gái thời xưa xinh ko kém bi giờ đâu
vutham
10/12/2013
các bạn có thể vào web này để xem ảnh của Việt Nam từ những năm 1900- nay , rất nhiều bức ảnh nổi tiếng , đã đạt giải pulitzer .
Thanh Hà
10/12/2013
Nhìn tướng quan bà Tổng đốc vẫn hoành tráng đó chớ, quyền cốt đâu ra đấy, tay chân hoành tráng, khí chất sang trọng khó lẫn đi đâu được
Hoa Cái
10/12/2013
Các quan quyền đều có khí lực mạnh mẽ khuất phục người khác .
Tôi vẫn run sợ trước các quan lớn người Mỹ nhưng lúc này không mấy kinh động vì tôi không bị tài lộc là mối ám ảnh, cứ xem VIP nào đàng hoàng thì mình kính trọng cho dù nhỏ chức hơn nhưng tư cách minh chánh làm cho tôi phục, còn VIP to hơn đôi khi tôi nhìn bằng 1/2 đôi mắt .
Tôi vẫn run sợ trước các quan lớn người Mỹ nhưng lúc này không mấy kinh động vì tôi không bị tài lộc là mối ám ảnh, cứ xem VIP nào đàng hoàng thì mình kính trọng cho dù nhỏ chức hơn nhưng tư cách minh chánh làm cho tôi phục, còn VIP to hơn đôi khi tôi nhìn bằng 1/2 đôi mắt .
NguaQuaDoc
10/12/2013
xem những hình ảnh cũ lại nhớ ngày bé đi học chuyên nhờ xích lô hoặc nhảy xe ngựa kéo cải tiến trở vôi,cứ nằm thọt luôn trong cái xe cải tiến lắm hôm ngủ quên đi qua nhà,đi học về muộn bị ăn đòn vẫn không kinh.nhiều ảnh đẹp quá
TNK75
10/12/2013
bà tổng đốc có vẻ già hơn chồng
Sửa bởi TonNgoKhong75kg: 10/12/2013 - 22:59
Sửa bởi TonNgoKhong75kg: 10/12/2013 - 22:59