Người không vì mình trời chu đất diệt
cayco 07/12/2013
Các bác, anh/chị em cho Cayco hỏi: Hiểu câu "Người không vì mình trời chu đất diệt" là như thế nào ạ?
cayco 07/12/2013
Chả là Cay co đang lấn bấn một số chuyện riêng nên có chị bạn khuyên một câu: em hãy vững tin lên, người không vì mình trời chu đất diệt. Sang năm nay Cayco thấy sức khoẻ xuống dốc quá, nhìn thấy việc muốn làm lắm mà bất lực (đau tay, đau lưng, đau xương cốt), làm việc cũng chậm chạp, trí nhớ giảm sút, mất ngủ triền miên.
yes or no 07/12/2013
"Nhân bất vị kỷ ,thiên địa bất dung" (Người không vì mình ,trời tru đất diệt )
Câu nói của Tào Tháo .Nghĩa là : hãy nghĩ cách lo cho bản thân mình trước, trước khi lo cho người khác (nghe ra ích kỷ quá há )
Câu nói của Tào Tháo .Nghĩa là : hãy nghĩ cách lo cho bản thân mình trước, trước khi lo cho người khác (nghe ra ích kỷ quá há )
HoangHoaManDinh 07/12/2013
Câu này thấy đúng. Thân mình không lo nổi sao lo cho người khác.
Không có gì ích kỷ cả.
Không có gì ích kỷ cả.
cayco 07/12/2013
Nhưng cơ mà sao lại "trời chu đất diệt" chẳng lẽ hy sinh vì người khác lại không tốt?
deplaochienbo 08/12/2013
Ông trời đâu có ép ai phải hy sinh cho người khác, ai cũng phải có trách nhiệm với hành động của mình, mình hy sinh vì người khác thì mình thiệt thòi thôi có khi còn ảnh hưởng đến người thân thuộc nữa và có khi còn bị chửi ngu nửa. Có hay ho gì đâu.
thaiduong271 11/12/2013
cayco, on 07/12/2013 - 04:40, said:
Các bác, anh/chị em cho Cayco hỏi: Hiểu câu "Người không vì mình trời chu đất diệt" là như thế nào ạ?
tamnguyen232 11/12/2013
Nói "vì mình" thì còn phải xem xét thêm là "vì" đến mức độ nào? Có kiểu "vì mình" mà đi giết người cướp của, làm điều độc ác rồi sau đó chịu tù ngục, có khi mất mạng như thế có gọi là "vì mình" không? Cháu thấy người tự lo cho bản thân không chịu cảnh nghèo đói, lao tù, bệnh tật, khổ đau về thể xác hay dằn vặt về tâm hồn ... bằng việc biết đấu tranh 1 cách lành mạnh cho cuộc sống của mình, sống tốt thì không có gì là sai cả. Trong diễn đàn cháu có lẽ còn quá ít tuổi để nói về vấn đề cuộc sống nhưng theo cháu nghĩ nếu ai cũng biết lo lắng cho bản thân mình có cuộc sống tốt đẹp thì thế giới này sẽ tốt đẹp
XH83 11/12/2013
câu này giờ dân ta nhiều nơi đem ra áp dụng triệt để ví dụ như vụ hôi bia ở Biên Hòa vằu rồi thật là buồn vì lòng tham con người quá
photonbelt1 13/12/2013
ai sống trên đời mà ko vì mình , nhưng sai lầm ở đây là người ta tách rời cá nhân với lợi ích tập thể, thật ra vì mình nhưng cùng vì cộng đồng nữa, lợi ích 2 bên đi chung với nhau như âm với dương vậy , xã hội càng văn minh , thì người ta sẽ càng quan tâm đến lợi ích chung , giống như người Nhật vậy , còn không thích sẽ hôi bia như người Việt Nam