Có 2 người đang cười mím chi và nhíu mày là INDOCHINE và TBTT xem cảnh nhiệt náo mà nghĩ đáng đời lão Thần Thông ham vui bon chen.
Lão ngoan đây đánh máy khá nhanh, trong đầu tự nhiên đầy kho chữ và kiến thức 1 bồ kiểu Cao Bá Quát (hihi) nên viết bài thường không tra cứu vì vậy nhiều lúc có đoạn sai, ý tứ không hoàn chỉnh, mong được tha lỗi.
Từ từ tôi sẽ không đi đâu hết, mong các bạn kiên nhẫn chịu đựng tính khí kỳ cục của Thiên Hạ Đệ Nhất Kỳ Viên (con khỉ kỳ cục nhất trong thiên hạ).
Có người hổng biết gì về Tử Vi, cũng mang lá số ra hỏi thì hổng công bằng vì tôi muốn học hỏi từ các bạn đó mà vì không ai hiểu mình bằng mình nên lời tự sự đôi khi là kim chỉ nam giúp tôi lái con thuyền đi đúng hướng của nó tức 1 lá số có nhiều phương hướng sẽ có 1 kịch bản khá ứng hợp cho 1 đương sự sinh cùng 1 múi giờ .
Sự đời như giòng nước xuôi ngược theo dòng thuỷ triều lên xuống, lòng người đa đoan nhiều lúc suy nghĩ buồn lo, nhiều khi vô tư hạnh phúc, cứ thế luân phiên. Người có tâm sự ắt vào đây xin vấn kế hay chỉ để trút bỏ nổi lòng cho đở nguôi ngoai để ngày mai cuộc chiến trên từng cây số vẫn tiếp diễn .
Ngẫm nghĩ thế giới chúng ta phức tạp quá, biển đông dậy sóng ngoài xa, còn ngay trong lòng biển tình cũng nhấp nhô nhiều đợt trào dâng .
Tôi thật ra muốn chia sẻ để an ủi những tấm lòng có lúc khốn khổ vô cùng, chính bản thân tôi cũng hụp lặn trong vũng lầy của những đoạn đường đã chọn nhưng lúc nào tôi hay dày vò tôi với câu hỏi "Con đường không chọn sẽ ra sao "
Ôi đó mới là oái ăm của 1 người n/c số mệnh cho người nhưng cho chính hắn thì cũng bị vướng mắc trong cái vòng luẩn quẩn Hỉ Nộ Ái Ố .
60 mươi năm đầu của 1 cuộc đời tưởng lâu vậy mà thấm thoát sắp qua đối với tôi, làm cho tôi cảm thấy thấm thía với bài nhạc bất hủ của nhạc sĩ Y Vân "60 năm cuộc đời" với thể điệu Twist tưng bừng và sống động trên sân của vũ trường mà nàng Mèo của tôi rất xinh sắn và duyên dáng phô diễn 1 nét đáng yêu của nàng đã làm tôi rất say mê và tán thưởng .
Các bạn hãy kiên nhẫn với tôi nhe .
HC
Sửa bởi HoaCai0101: 04/12/2013 - 21:15