cô gái bán hàng rong mang vẻ đẹp hút hồn
Kapuchino
10/12/2013
bloodandtears, on 10/12/2013 - 09:37, said:
ôi zời.........anh xem lại vụ hôm qua đi. múa gì mà toàn ngã,,,anh BPTN của chị jiang, anh không thấy hôm qua anh ấy noi gì thánh à,,,,,,,,,,,hic hic
Trời ..không dám của tui đâu..tui sợ bị Bom của ổng lắm..Biết đâu bất ngờ..1 ngày đẹp trời..BP bị vợ bắt khổ sai, lên đây dội bom vô đầu mềnh
Kapuchino
10/12/2013
hongtiem, on 10/12/2013 - 09:39, said:
Cự Đồng mà chị, em cũng tưng tửng sáng mưa chiều nắng vậy thôi chứ dễ chiều, dễ quên, mà chị!
@Bloodandtear: tính uống sinh tố rau má đẹp da hết phần thiên hạ hả? Chị có loại sinh tố cải thiện vòng 1,3 rút bớt vòng 2, hiệu nghiệm hơn đi Cát Tường nhiều!! Cứ lấy chồng đi rồi chị truyền cho!.
@Bloodandtear: tính uống sinh tố rau má đẹp da hết phần thiên hạ hả? Chị có loại sinh tố cải thiện vòng 1,3 rút bớt vòng 2, hiệu nghiệm hơn đi Cát Tường nhiều!! Cứ lấy chồng đi rồi chị truyền cho!.
chia sẻ đi..ha ha
ThuHoaDienTrang
10/12/2013
mà tớ bảo rồi .tớ viết tâm thư cũng k ăn thua.....bác mod viết thiên vị con trai hơn/
anhuong1185
10/12/2013
Jianglai86, on 10/12/2013 - 12:04, said:
Trời ..không dám của tui đâu..tui sợ bị Bom của ổng lắm..Biết đâu bất ngờ..1 ngày đẹp trời..BP bị vợ bắt khổ sai, lên đây dội bom vô đầu mềnh
TuTham83
10/12/2013
bloodandtears, on 10/12/2013 - 11:59, said:
hao sức thì ít hao mòn trái tim thì nhiều phải không chị
im lặng không có nghĩa là ngừng yêu,biết đâu hàng ngày theo dõi bức thư của chị hahahaha
im lặng không có nghĩa là ngừng yêu,biết đâu hàng ngày theo dõi bức thư của chị hahahaha
Đọc bài của thánh nhờ xem tử vi gấp có câu "học hành thông minh nhưng lười". Vô đây thì thấy thánh bận bịu chém gió, đúng thật
anhuong1185
10/12/2013
ThuHoaDienTrang
10/12/2013
anhuong1185
10/12/2013
ThuHoaDienTrang
10/12/2013
anhuong1185
10/12/2013
ThuHoaDienTrang
10/12/2013
anhuong1185
10/12/2013
ThuHoaDienTrang
10/12/2013
Kapuchino
10/12/2013
hê.. nói vậy thui chứ BP ác khẩu thui, chứ sau lại xin lỗi ngay ý mà...BP xin lỗi lút đê...."người đẹp là phải nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa...chả ai vùi hoa dập liễu giống anh..."