

cô gái bán hàng rong mang vẻ đẹp hút hồn
#496
Gửi vào 06/12/2013 - 23:44
#497
Gửi vào 06/12/2013 - 23:45
hongtiem, on 06/12/2013 - 22:56, said:
Chị thích đọc sách, có tìm hiểu về Đạo Phật nhưng bản thân không ép buộc, gò mình vào khuôn phép đạo giáo, triết lý nào, sống thành tâm, thực thà với chính mình, là mình đã là khó rồi em.
Số em Dương Lương thìn hay mão vậy? tính chị cũng hay tò mò lại ham nói, nhưng nhiều khi sự vô tư không chủ ý của mình lại làm bạn bè chị chạnh lòng, khó nghĩ quá, nên giờ chắc không dám phán bừa chém ẩu nữa!
Hí hí, chị hongtiem, em cũng ôm trọn bộ Cô Quả Xương Khúc hội mệnh, khuyến mãi thêm Đào, Hồng, Thiên Không nữa, nên đọc mấy bài của chị thấy rất thấm ấy.
Em cũng thích và cũng được nhiều mối duyên đưa đẩy để đến với tôn giáo và tìm hiểu về nó (trước đây là đạo Phật, giờ là Tin lành). Bản thân em thì thấy mình vẫn hợp và chịu ảnh hưởng bởi Phật giáo nhiều hơn; tuy nhiên, em chưa muốn trói buộc chính mình vào bất kỳ 1 đạo giáo nào cả, có thể sau này sẽ khác, nhưng giờ thì em nghĩ giống như chị.
Nếu vài năm trước đây mà ai nói với em hạnh phúc dựa vào khác là tạm bợ, chắc em cho là họ crazy lắm, không thể tin nổi. Ba mẹ, vợ chồng, người thân, mối dây nghĩa tình ràng buộc thiêng liêng thế mà tạm bợ cái gì, nhưng dần dần sau này, biết nhiều thứ hơn, suy nghĩ thấu đáo hơn, em nhận ra có sự thay đổi trong tư tưởng của mình, không quá lớn, nhưng đủ để em hiểu rằng hạnh phúc từ chính tâm mình mới là thứ hạnh phúc bền vững nhất.
Mà chị hongtiem hỏi em Dương Lương gì hả? Ôi chị ơi, có phải Thìn hay Mão đâu mà "phe", Dương Lương này đồng cung, hãm địa, xấu hoắc nên em mới nói em biết thận biết phận ngồi ở hàng ghế khán giả đó chứ!
Thanked by 1 Member:
|
|
#498
Gửi vào 06/12/2013 - 23:45
hongtiem, on 06/12/2013 - 23:41, said:
Thank nha!
Thanked by 3 Members:
|
|
#499
Gửi vào 06/12/2013 - 23:49
Thanked by 1 Member:
|
|
#500
Gửi vào 06/12/2013 - 23:50
Hay vào hành lang up lại nhé
Sửa bởi 4mua: 06/12/2013 - 23:51
Thanked by 1 Member:
|
|
#501
Gửi vào 06/12/2013 - 23:50
Thanked by 1 Member:
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#503
Gửi vào 06/12/2013 - 23:55
pinkytran, on 06/12/2013 - 23:45, said:
Hí hí, chị hongtiem, em cũng ôm trọn bộ Cô Quả Xương Khúc hội mệnh, khuyến mãi thêm Đào, Hồng, Thiên Không nữa, nên đọc mấy bài của chị thấy rất thấm ấy.
Em cũng thích và cũng được nhiều mối duyên đưa đẩy để đến với tôn giáo và tìm hiểu về nó (trước đây là đạo Phật, giờ là Tin lành). Bản thân em thì thấy mình vẫn hợp và chịu ảnh hưởng bởi Phật giáo nhiều hơn; tuy nhiên, em chưa muốn trói buộc chính mình vào bất kỳ 1 đạo giáo nào cả, có thể sau này sẽ khác, nhưng giờ thì em nghĩ giống như chị.
Nếu vài năm trước đây mà ai nói với em hạnh phúc dựa vào khác là tạm bợ, chắc em cho là họ crazy lắm, không thể tin nổi. Ba mẹ, vợ chồng, người thân, mối dây nghĩa tình ràng buộc thiêng liêng thế mà tạm bợ cái gì, nhưng dần dần sau này, biết nhiều thứ hơn, suy nghĩ thấu đáo hơn, em nhận ra có sự thay đổi trong tư tưởng của mình, không quá lớn, nhưng đủ để em hiểu rằng hạnh phúc từ chính tâm mình mới là thứ hạnh phúc bền vững nhất.
Mà chị hongtiem hỏi em Dương Lương gì hả? Ôi chị ơi, có phải Thìn hay Mão đâu mà "phe", Dương Lương này đồng cung, hãm địa, xấu hoắc nên em mới nói em biết thận biết phận ngồi ở hàng ghế khán giả đó chứ!
E post số nếu không thì pm cho chị nghiệm với, vì chị em ở đây đều cởi mở mà mình cứ úp mở chị em lại nghĩ mình dè chừng.
Sửa bởi hongtiem: 06/12/2013 - 23:58
Thanked by 1 Member:
|
|
#504
Gửi vào 07/12/2013 - 00:23
hongtiem, on 06/12/2013 - 23:55, said:
E post số nếu không thì pm cho chị nghiệm với, vì chị em ở đây đều cởi mở mà mình cứ úp mở chị em lại nghĩ mình dè chừng.
Chị hongtiem thức khuya thế, bên em đang là ban trưa, lần sau nếu nói chuyện với chị, em sẽ ko post bài vào tầm này nữa để đỡ "hao" nhan sắc chị. Nếu nhận được post này mà chị mệt rùi thì đi ngủ đi nha, mai 8 tiếp.
Tại chị nói câu sau đó, nên em mạnh dạn vậy^^, hi vọng có ích cho nghiệm lý của chị.
Mọi người thấy ls xấu thì cười thầm trong bụng thôi nha, đừng cười lớn, tui nghe tui tủi thân.
(May quá, giờ này vắng người)
Thanked by 1 Member:
|
|
#505
Gửi vào 07/12/2013 - 00:33
Chị thấy số em ước chi là chị em cùng một nhà, chắc không hết chuyện để nói. Từ nhỏ chị đã thích có chị, em gái mà chỉ có anh trai thôi em, cái gì cũng chỉ giữ khư khư trong lòng ít chia sẻ với ai.
Về số thì chị em mình trao đổi, học hỏi sau nha.
híc, ngượng chết mất, cùng tuổi vậy mà cứ hồn nhiên xưng chị,từ giờ sửa lại, có gì thông cảm cho hongtiem nha!
Chúc vui vẻ!
Sửa bởi hongtiem: 07/12/2013 - 00:38
Thanked by 2 Members:
|
|
#506
Gửi vào 07/12/2013 - 00:37
Thanked by 1 Member:
|
|
#507
Gửi vào 07/12/2013 - 00:38
Thanked by 1 Member:
|
|
#509
Gửi vào 07/12/2013 - 00:42
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
2 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












