Chị đã ngưng "chém vui" rồi em ạ, coi đó như là một cái duyên nho nhỏ khởi phát tại thời điểm khi gặp topic chém gió của em, trải qua gần một năm chị cũng có nhiều chuyện vui, buồn...với lý số và ngẫm rằng dù chỉ là đoán vui, chém vui những lúc hữu duyên với bạn bè hay khi rảnh rỗi sinh nông nổi thì một lời mình nói ra cũng vô tình mang một chữ Nghiệp, chị nghĩ chị chưa đủ sự am hiểu lẫn kinh nghiệm trải đời để có thể thấu cảm với sự vi diệu của thế giới huyền học nên không thể coi đó giống như việc có thể nói đại, đoán thử, xem cho vui...
Điều chị nhận được lớn nhất ở sân chơi lý số dù chỉ là sân chơi ảo nhưng chị có thêm nhiều bạn tốt, dù chẳng biết mặt mũi thật, chẳng gặp nhau bao giờ nhưng thỉnh thoảng tóm được nhau trên mạng tám vài chuyện vu vơ cũng thấy vui, hay như anh Ngựa đây nhiều khi có vui đùa câu chữ thái quá anh í cũng chẳng chấp đâu, thỉnh thoảng còn nhớ hỏi thăm "cô Tiệm dạo này thế nào"
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Hay có ông anh thỉnh thoảng í ới " ê, tiệm tiểu thư m*y dạo này thế nào" thấy vui vui là...
Hay có một chị mà chị quen qua đây, có chia sẻ với chị về chuyện đời, chuyện tình riêng trắc trở của chị, có một lần chị ý tâm sự rằng khi chị và người bạn cũng trong tình cảnh độc thân chăn đơn gối chiếc cùng qua tuổi tứ tuần quen qua mạng đã được năm năm khi tình cảm trải qua đủ sóng gió lẫn mọi cung bậc cảm xúc, có nhiều thứ khó thể lý giải nổi nên anh chị đã quyết gặp nhau, khi gặp nhau chị biết lý do anh muốn xa chị mặc dù anh là người đàn ông rất thành đạt, phong độ, tài giỏi...đó là hiện tại anh thấy mặc cảm không muốn tới với chị vì hai mắt yếu, nhìn không rõ rất có thể dẫn tới nguy cơ bị loà, chị kể khi anh chị gặp nhau, ăn cơm cùng nhau nhìn anh gắp miếng thức ăn mà rớt lên rớt xuống tự dưng hai hàng nước mắt chị đó lăn dài, một tình thương rất lớn luôn trực trào, chị nói đólà người đàn ông khiến chỉ có tình cảm xuất phát từ tình thương, từ tâm linh chứ không phải chỉ là chuyện tìnhyêu trai gái đơn thuần, chị thương anh và muốn làm điểm tựa của anh lúc về già khi lỡ may hai mắt anh không còn nhìn được, nhưng mọi thứ quá trắc trở và khoảng cách, chị đó tâm sự chia sẻ mà chị cũng bị ám ảnh về câu chuyện tình cảm đó một thời gian, chị đó hỏi chị về số mệnh xem hai người có tới được với nhau không, lúc đó chị lúng túng lắm, nghĩ rằng đó không phải là chuyện mình có thể chém vui, phán bừa...sau một thời gian đắn đo thử xác định giờ sinh, vận, hạn chị động viên chị đó tìm người có thực tài tư vấn thì mới thấy...nhẹ người.
Chị em thỉnh thoảng vẫn chia sẻ tâm sự nhưng hoàn toàn gạt chuyện số mệnh sang một bên, chị có với chị đó rằng "mọi chuyện trên đời đều bởi một chữ duyên, nếu hai người sinh ra là định mệnh của nhau, thì ông trời sẽ tạo ra những cơ duyên để họ gặp được nhau trong cuộc đời này, chỉ cần mình có đủ sự chân thành, niềm tin, cho đi trước để mong sẽ được nhận lại sau"
Đó, đại loại chuyện chém gió của chị chỉ xoay quanh những câu chuyện đàn bà rất thật như vậy, hôm nay trong lòng ngổn ngang, lại vớ được lúc gặp lại cảnh xưa người cũ nên tâm sự hơi dài do..òng em Blood thông cảm nhé!
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Sửa bởi hongtiem: 31/10/2014 - 16:04