Tôi tiếc tài của Nhi nên có ý mong cầu BCH...
BeTra
23/11/2013
ChanVuPhong, on 23/11/2013 - 03:19, said:
thông tin đâu thế ? buồn cười nhi? học tại chức cười vỡ bụng Tưởng nàng cùng Ngu Cơ hay Vân Sở?
Chàng quen biết một vài người bên T ... C ... 2 ... nhưng hôm nay chàng khoe nhiều qúa rồi đấy ? Thiếp thấy thương cho nam nhi ?
Thôi nhé !
Chú ngủ ngon .... Skyvietnam ...
Sửa bởi BeTra: 23/11/2013 - 03:25
ChanVuPhong
23/11/2013
ChanVuPhong
23/11/2013
Stormybaby
23/11/2013
Huhu, Trà thử tiêu lợi hại quá, gi gỉ gì gi cái gì cũng biết luôn. Làm baby này sợ quá phải lập nick mới, không dám dùng nick cũ
Trà thử tiêu, đàn ông chưa vợ, nhìn thấy các em gái chuyện trò làm quen vài câu, có gì đâu mà em nhảy tưng tưng lên cơn ghen dữ zợ ? Được hôm mất ngủ lại có chuyện hay. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy em Trà lúc đầu thì lôi chuyện riêng của Nhị ra, lúc sau chọc sang chuyện riêng của ChanVuPhong, không biết sau đó nữa thì đến ai em ?
Nick ThayDui chắc vẫn còn available. Hay em xem thế nào đổi phát đi nhể ?
)
Trà thử tiêu, đàn ông chưa vợ, nhìn thấy các em gái chuyện trò làm quen vài câu, có gì đâu mà em nhảy tưng tưng lên cơn ghen dữ zợ ? Được hôm mất ngủ lại có chuyện hay. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy em Trà lúc đầu thì lôi chuyện riêng của Nhị ra, lúc sau chọc sang chuyện riêng của ChanVuPhong, không biết sau đó nữa thì đến ai em ?
Nick ThayDui chắc vẫn còn available. Hay em xem thế nào đổi phát đi nhể ?
BeTra
23/11/2013
........................................
Sửa bởi BeTra: 23/11/2013 - 03:39
Sửa bởi BeTra: 23/11/2013 - 03:39
vodanhkiemkhach
23/11/2013
Bé trà này có phải bé trà nick cũ tuvilyso.net o?
Mình nhớ nàng trước o ngoa như này.
Mình nhớ nàng trước o ngoa như này.
BeTra
23/11/2013
ChanVuPhong
23/11/2013
Stormybaby
23/11/2013
Thôi nhé Trà em, người ta cũng chỉ mắc cái tội ngây thơ, mang cái "đường đường một đấng anh hào" ra tiếp chuyện em, lại thêm cái mặt khó ưa nhưng lỡ lọt vào mắt xanh em. Trách thì cũng trách đôi bên, em cũng xem lại mình xem ai lại để mờ mắt rồi làm loạn lên thế này ? Hay ho gì đâu cho những người em mang tiếng là quen với biết ?
Từ nãy đến giờ hình ảnh em bị mờ đi không ít. Dừng lại đi được rồi đấy.
Ây zà, bác vodanhkiemkhach, mấy em đi tạt axit ngoài đường bình thường các em í có mang axit theo người đi mua rau cũng tạt bà bán rau đâu bác ? Lòng người vốn khó dò ạ.
Từ nãy đến giờ hình ảnh em bị mờ đi không ít. Dừng lại đi được rồi đấy.
Ây zà, bác vodanhkiemkhach, mấy em đi tạt axit ngoài đường bình thường các em í có mang axit theo người đi mua rau cũng tạt bà bán rau đâu bác ? Lòng người vốn khó dò ạ.
BeTra
23/11/2013
Stormybaby, on 23/11/2013 - 03:55, said:
Thôi nhé Trà em, người ta cũng chỉ mắc cái tội ngây thơ, mang cái "đường đường một đấng anh hào" ra tiếp chuyện em, lại thêm cái mặt khó ưa nhưng lỡ lọt vào mắt xanh em. Trách thì cũng trách đôi bên, em cũng xem lại mình xem ai lại để mờ mắt rồi làm loạn lên thế này ? Hay ho gì đâu cho những người em mang tiếng là quen với biết ?
Từ nãy đến giờ hình ảnh em bị mờ đi không ít. Dừng lại đi được rồi đấy.
Ây zà, bác vodanhkiemkhach, mấy em đi tạt axit ngoài đường bình thường các em í có mang axit theo người đi mua rau cũng tạt bà bán rau đâu bác ? Lòng người vốn khó dò ạ.
Từ nãy đến giờ hình ảnh em bị mờ đi không ít. Dừng lại đi được rồi đấy.
Ây zà, bác vodanhkiemkhach, mấy em đi tạt axit ngoài đường bình thường các em í có mang axit theo người đi mua rau cũng tạt bà bán rau đâu bác ? Lòng người vốn khó dò ạ.
Anh thức muộn nhỉ ... hình ảnh em có đáng gì đâu mà Anh bận tâm ???
Cạnh nước lớn, học thuật về Tử vi thì nó như vậy mà anh !
Stormybaby
23/11/2013
Đang buồn ngủ rũ ra rồi đây. Cô nương đi ngủ ngoan đi cho tôi còn yên giấc. Tôi không rỗi hơi ngồi chơi chữ đâu. Đầu óc tôi nông cạn, nói chuyện không liên quan là tôi không hiểu gì luôn ớ.
Hình ảnh chỉ là chuyện nhỏ, nhưng cách sống, suy nghĩ của em lại là chuyện lớn. Ít ra, cũng là "nhân" của cả cuộc đời em. Tôi rỗi hơi, đi lo chuyện thiên hạ. Em phiền quá thì tôi cũng .... chịu
Thôi ngủ đi. Lôi chuyện người khác ra chẳng hay ho gì. Người khác nhìn vào, thấy em thì ít, thấy người đứng sau em thì nhiều. Tôi không nói em bị giật dây nhé.
Hình ảnh chỉ là chuyện nhỏ, nhưng cách sống, suy nghĩ của em lại là chuyện lớn. Ít ra, cũng là "nhân" của cả cuộc đời em. Tôi rỗi hơi, đi lo chuyện thiên hạ. Em phiền quá thì tôi cũng .... chịu
Thôi ngủ đi. Lôi chuyện người khác ra chẳng hay ho gì. Người khác nhìn vào, thấy em thì ít, thấy người đứng sau em thì nhiều. Tôi không nói em bị giật dây nhé.
ChanVuPhong
23/11/2013
Trước hết gửi lời xin lỗi ban quản trị diễn đàn, chủ toppic Ankhoa va tát cả ông bà, bác, chú, cô... thành viên. Chanvuphong sinh hoạt diễn đàn đến nay 10 năm rồi để đến chuyện như này thấy vô cùng áy náy ảnh hưởng tới diễn đàn, xin lỗi tất cả, mong bỏ qua. Và mong ban quản trị hãy xóa những lời qua tiếng lại. Với chú Giathi cháu có nặng lời với chú có thể đó là hiểu lầm, nay vì thấy chú Ốm gửi lời " hỏi thăm chú là thành ý hối lỗi với ngưòi già" ( commen đầu), nhưng lại không may biến thành chuyện xấu, mong chú độ lượng thá thứ.
Sửa bởi ChanVuPhong: 23/11/2013 - 04:18
Sửa bởi ChanVuPhong: 23/11/2013 - 04:18
LocKhoa
23/11/2013
ChanVuPhong, on 23/11/2013 - 04:16, said:
Trước hết gửi lời xin lỗi ban quản trị diễn đàn, chủ toppic Ankhoa va tát cả ông bà, bác, chú, cô... thành viên. Chanvuphong sinh hoạt diễn đàn đến nay 10 năm rồi để đến chuyện như này thấy vô cùng áy náy ảnh hưởng tới diễn đàn, xin lỗi tất cả, mong bỏ qua. Và mong ban quản trị hãy xóa những lời qua tiếng lại. Với chú Giathi cháu có nặng lời với chú có thể đó là hiểu lầm, nay vì thấy chú Ốm gửi lời " hỏi thăm chú là thành ý hối lỗi với ngưòi già" ( commen đầu), nhưng lại không may biến thành chuyện xấu, mong chú độ lượng thá thứ.
Bạn nên cận thận, mạng ảo lắm dân cục 2. Đọc bài bạn tôi hiểu lý do tại sao bạn bị người ta trả thù. Người ta cố bảo vệ Người nhà người ta khỏi mang tiếng. Bạn nên rút lui khỏi chốn thị phi này.
minhgiac
23/11/2013
thôi bớt cự môn đi các vị thánh hiền!
tam hồn thất phách phải giữ!
tinh với cung bàn tiếp đi các vị
tam hồn thất phách phải giữ!
tinh với cung bàn tiếp đi các vị
heo mập
23/11/2013
Nơi đây là diễn đàn học thuật, chuyện riêng tư thì xin đừng lôi ra để nói . Muốn gì thì để ra ngoài , gặp nhau , coi mèo nào cắn miễu nào . Chuyện người khác thì sáng , chuyện mình thì quáng . Xin trả lại nơi đây chỉ là diễn đàn học thuật của TVi.