Jump to content

Advertisements




Xông vào hôi của thanh niên gặp nạn giữa đường


45 replies to this topic

#1 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18634 thanks

Gửi vào 17/11/2013 - 07:21

(trích từ vnexpress.net)
Xông vào hôi của thanh niên gặp nạn giữa đường

Người thanh niên kia có vẻ bị thương nặng, người co giật liên tục, mắt nhìn ngược lên và cứng đờ, hơi thở rất yếu. Đám đông vẫn đứng nhìn và không ai giúp đỡ...


Ngày 09/11, tôi cùng vợ con đi chơi về trên quốc lộ 1A, đoạn từ ngã tư Gò Mây hướng về cầu vượt Quang Trung. Có một thanh niên chạy xe máy rất nhanh trong làn đường dành cho ôtô.

Lúc đầu cũng không quan tâm lắm vì bây giờ ra đường những trường hợp như vậy là không ít. Tuy nhiên được vài phút tôi nghe tiếng va chạm mạnh và người thanh niên đó đã nằm sõng xoài trên đường vì đụng phải một công nhân đang băng qua đường.

Lúc này có rất nhiều người dừng lại xem, nhưng không ai quan tâm đến người thanh niên đang nằm bất động trên đường mà chỉ quan tâm tới cô gái, trong khi cô ấy chỉ bị xây sát nhẹ.

Tôi dừng xe, lại gần và thấy người thanh niên kia có vẻ bị rất nặng, người co giật liên tục, mắt nhìn ngược lên và cứng đờ, hơi thở rất yếu. Tôi cố gắng đỡ anh ta dậy và hô hoán mọi người giúp đỡ, nhưng tất cả chỉ đứng nhìn và chỉ trỏ, không một giúp tôi đưa anh ta vào lề đường.
Có một mình nên tôi chỉ có thể tháo nón bảo hiểm, tháo cúc quần cho anh ấy thoải mái hơn rồi gọi cứu thương. Còn về phần cô gái bị tông chắc thấy cảnh tượng đó sợ hãi quá nên đã bỏ đi.

Đang loay hoay không biết làm thế nào để đưa anh ta vào lề thì có một thanh niên bên kia đường chạy qua giúp đỡ. Đến khi đó mới có thêm vài người chịu phụ tôi và anh thanh niên kia đưa người gặp nạn vào lề đường, số còn lại vẫn tiếp tục đứng nhìn một cách thờ ơ.
Sau khi giúp đỡ, người thanh niên kia tiếp tục thể hiện sự tốt bụng của mình bằng cách vội móc điện thoại trong túi quần của nạn nhân và gọi điện cho người thân của anh ta. Thật sự lúc đó tôi không biết anh ta có gọi thật hay không vì tôi đã chờ rất lâu nhưng không thấy người nhà nạn nhân đến.
Ngoài việc lấy điện thoại gọi cho nhà nạn nhân, anh ta còn mang chiếc xe của người bị nạn vào lề đường và nhờ mọi người mở cốp xem có tài sản gì không để giữ giùm. Ngay lúc đó tôi nghĩ anh ta đúng là một người tốt.

Nhưng không ngờ, sau khi chứng tỏ lòng tốt của mình xong, người thanh niên kia nói phải qua đường vì xe anh ta còn để bên đó. Vậy rồi anh chạy đi, sẵn tay đút cái điện thoại của nạn nhân vào túi quần, và rồi không thấy quay trở lại.

Chỉ còn tôi ở lại chờ xe cứu thương và đợi người nhà nạn nhân đến, nhưng mãi không thấy tăm hơi đâu. Anh chàng bị tai nạn cũng dần tỉnh lại và đòi đi nhưng tôi không cho đi vì sợ anh sẽ bị tai nạn tiếp. Tôi đã chạy theo một đoạn dài để chắc chắn anh ấy không sao.

Qua vụ việc đó tôi thấy rất buồn vì một bộ phận người dân ý thức và đạo đức ngày càng đi xuống trầm trọng. Họ chỉ biết bản thân mình, chỉ biết nhòm ngó nỗi đau của người khác mà không giúp gì được cho họ trong những lúc khó khăn hoạn nạn. Còn có những người tỏ ra tốt bụng nhưng lại là lợi dụng, hôi của.

Sửa bởi HoaCai0101: 17/11/2013 - 07:22


#2 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18634 thanks

Gửi vào 17/11/2013 - 07:25

Tôi rất sợ hãi khi phải giao tiếp với người VN đang sống trong nước .

Biết rằng người tốt cũng có nhưng người xấu thì lúc nào cũng đông hơn và ngay tại đây tôi đã hết hy vọng với loại mất dạy không thể giáo hoá được nữa mà cần phải loại bỏ không thương tiếc vì đó là giống người man dại, thất học mà hay dùng chữ chọc ngoáy !

HC

Sửa bởi HoaCai0101: 17/11/2013 - 07:31


#3 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18634 thanks

Gửi vào 17/11/2013 - 07:30

(trích từ vnexpress.net)

Tôi xấu hổ vì 'ăn vạ' 500.000 đồng do bị đụng xe

Ngay khi bị va quệt, tôi cho xe dừng trước mũi xe kia, nhảy xuống và lớn tiếng đòi bồi thường thiệt hại.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cách đây hơn một tháng, tôi lái xe từ cầu Thăng Long hướng về phía đường Hoàng Quốc Việt (Hà Nội). Khi đi đến ngã tư Cổ Nhuế - Phạm Văn Đồng thì có một chiếc xe 7 chỗ màu ghi va quệt với xe của tôi.

Lúc ấy tôi rất bực, vội ra hiệu cho một anh cảnh sát giao thông (CSGT) đang trực ở ngã tư đến xử lý. Hình như anh CSGT không thấy tôi ra hiệu, nhưng chiếc xe kia đã bật xi nhan tạt xe dừng lại bên phải đường. Tôi chạy xe lại và cho xe dừng trước mũi xe kia. Khi đó, tôi nhảy xuống xe lớn tiếng đòi bồi thường thiệt hại.

Trên chiếc xe 7 chỗ kia đều là các thanh niên trẻ, nhưng nhìn họ có vẻ chững chạc. Họ nói với tôi rất ôn hòa. Tuy nhiên tôi vẫn kiên quyết đòi bồi thường và dọa gọi CSGT tới. Những thanh niên này chỉ nói chuyện với nhau và không gây sự gì.

Tôi đòi đền 500.000 đồng, anh thanh niên lái xe tuy không hài lòng nhưng vẫn lấy tiền trả cho tôi. Người thanh niên miễn cưỡng đưa tôi 400.000 đồng và giải thích vì trong ví không có đủ 500.000 đồng. Tôi đồng ý lấy 400.000 đồng và đi.

Đúng là chưa bao giờ tôi gặp cảnh va chạm giao thông mà các anh thanh niên lại khiêm nhường như thế. Bấy giờ tôi đã cảm thấy một chút xấu hổ trong lương tâm.

Giờ tôi muốn tìm lại anh thanh niên kia để trả lại 200.000 đồng. Vì thực tế tôi sơn lại bên gara ngoài chỉ hết có vậy.

Qua đây, cho tôi được gửi một lời xin lỗi chân thành đến bạn và những người thanh niên trên xe hôm đó.

#4 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18634 thanks

Gửi vào 17/11/2013 - 07:36

Tôi cảm động khi đọc bài trên .

Ngày trước (24 năm trước) tôi đã từng làm như vậy,

Nhưng bây giờ tôi khác nhiều: cách đây 6-7 năm, có 1 người Mễ đụng phía sau xe khá cũ của tôi . Vợ tôi bảo tôi ăn vạ (ref: medical claim) nhưng tôi xem xét thì vết trầy không lớn nên tôi nhìn thằng Mễ đó có 1 đứa con nheo nhóc đang ngồi trên xe và bảo, "You better take good care of your child . I ' ll let you go".

Vợ tôi sau này nói, "Anh tha người ta nhưng người kha'c không được như vậy !".

HC

Sửa bởi HoaCai0101: 17/11/2013 - 07:42


#5 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18634 thanks

Gửi vào 17/11/2013 - 07:46

(vnexpress.net)


Tôi luôn bất ngờ vì sự thô tục

[indent]Trên blog của mình, thỉnh thoảng tôi thấy những comment kiểu: "*** mày, mày ăn cái gì mà ngu như lợn thế, nói thế mà không sợ thối mồm à?", hay tệ hơn là những câu "Éo biết cái l. gì mà nói, sao mày nói mà éo suy nghĩ, não mày làm bằng c. à?" - Thống kê ra bằng hết chắc viết luôn được thành cái tiểu luận "các phong cách comment bạn không bao giờ đỡ được".

Vì tò mò (tôi bị bệnh tò mò), tôi dùng đủ biện pháp nghiệp vụ google để tra thử xem ra từ cái email, nickname, hay bất kì dấu hiệu gì đó mà "khách" ghé thăm này để lại trên blog nhà tôi. Thỉnh thoảng tôi tìm ra Facebook của họ, cũng có khi tìm ra blog của họ (vì họ để lại link luôn).

Bất ngờ lắm nhé, cái anh mà chửi câu chửi thứ 1 chắc là thầy giáo. Trên blog của ảnh khoe ảnh con nhỏ xinh tươi, khoe học trò ngoan, mấy em học trò vô comment "thầy ơi, bé nhà thầy xinh quá" - như bao người bình thường khác. Thiệt là tươi tắn.

Còn cái cô chửi câu thứ hai thì có một cái blog rực rỡ chuyên dùng để post ảnh hoa tươi quanh nhà, sáng nay cô dắt con gái đi khai trường, chiều ở biển cô cùng ông xã nắm tay nhau thong thả hạnh phúc. Bạn bè vô comment cô bảo cô hạnh phúc quá, cuộc sống cô thật là long lanh.

Và lúc đó tôi hiểu ra người ta sẽ đem phân đi ném vô nhà người khác, chửi vào mặt kẻ khác những lời mà chắc chắn họ sẽ không nói với chồng/con/em/học trò nhưng (ở một góc khuất đầy thỏa mãn nào đó), họ sẽ chửi cho đã cái miệng ở nơi xa lạ không quen biết.

Tôi thử tưởng tượng đến cảnh anh thầy giáo nọ sẽ đáp lại cái comment "Thầy ơi, bé nhà thầy xinh quá" - bằng cái comment thầy ý đã tặng tôi: "*** mày, mày ăn cái gì mà ngu như lợn thế, nói thế mà không sợ thối mồm à?

Theo Facebooker: Khải Đơn
[/indent]

#6 ThuHoaDienTrang

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2505 Bài viết:
  • 3172 thanks

Gửi vào 17/11/2013 - 08:15

cháu từng chứng kiến tận mắt cảnh này. Cháu ngày xưa làm kế toán cho một khách sạn. Chỗ này ở mặt đường và lạ lùng thay cứ ngày 15 và mùng 1 chỗ này liên tục bị tai nạn.Mặc dù k phải là chỗ quanh hay lên dốc. Hôm đó trời mưa vào ngày 14 Al.Đang ở trên phong với một chị nữa thì nghe tiếng rầm....khj chạy xuống thì thấy một cái xe tải chở bia đâm sầm vào cái xe buýt. Chưa hoàn hồn vội chạy lại đưa ngươi và băng bó cho những người từ xe buýt xuống thì nhìn sang thấy cảnh tượng hãi hùng. Xe tải bẹp đầu và hai thanh niên trong ca bin đã chết....một người lôi ra đc còn một người bị kẹt treo lủng lẳng....nhưng đau đớn thay...người đi đường bắt đầu hôi của...và đáng buồn khi những ngươi đi ô tô ngang đường cũng dừng xe và rinh một két bia lênn..y y..có đáng bao nhiêu đâu. MaY là bà chủ cũng tốt tính sai nhân viên ra giwux đồ cho họ....trên đời này nhiều cái nó bạc lắm.bởi vì như thế nên người tốt cũng e dè và đâm lo sợ với mọi thứ..k dám tin tưởng ....nhưng thôi...mình cứ thế sống cho thành tâmm...ai mà sống thực dụng đc thì cứ thực dụng....mình hùa theo hay sợ sệt thì cái xh này tàn mất.

Sửa bởi trang2: 17/11/2013 - 08:20


#7 vuiive

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 68 Bài viết:
  • 69 thanks

Gửi vào 17/11/2013 - 08:23

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HoaCai0101, on 17/11/2013 - 07:46, said:

(vnexpress.net)


Tôi luôn bất ngờ vì sự thô tục

[indent]Trên blog của mình, thỉnh thoảng tôi thấy những comment kiểu: "*** mày, mày ăn cái gì mà ngu như lợn thế, nói thế mà không sợ thối mồm à?", hay tệ hơn là những câu "Éo biết cái l. gì mà nói, sao mày nói mà éo suy nghĩ, não mày làm bằng c. à?" - Thống kê ra bằng hết chắc viết luôn được thành cái tiểu luận "các phong cách comment bạn không bao giờ đỡ được".

Vì tò mò (tôi bị bệnh tò mò), tôi dùng đủ biện pháp nghiệp vụ google để tra thử xem ra từ cái email, nickname, hay bất kì dấu hiệu gì đó mà "khách" ghé thăm này để lại trên blog nhà tôi. Thỉnh thoảng tôi tìm ra Facebook của họ, cũng có khi tìm ra blog của họ (vì họ để lại link luôn).

Bất ngờ lắm nhé, cái anh mà chửi câu chửi thứ 1 chắc là thầy giáo. Trên blog của ảnh khoe ảnh con nhỏ xinh tươi, khoe học trò ngoan, mấy em học trò vô comment "thầy ơi, bé nhà thầy xinh quá" - như bao người bình thường khác. Thiệt là tươi tắn.

Còn cái cô chửi câu thứ hai thì có một cái blog rực rỡ chuyên dùng để post ảnh hoa tươi quanh nhà, sáng nay cô dắt con gái đi khai trường, chiều ở biển cô cùng ông xã nắm tay nhau thong thả hạnh phúc. Bạn bè vô comment cô bảo cô hạnh phúc quá, cuộc sống cô thật là long lanh.

Và lúc đó tôi hiểu ra người ta sẽ đem phân đi ném vô nhà người khác, chửi vào mặt kẻ khác những lời mà chắc chắn họ sẽ không nói với chồng/con/em/học trò nhưng (ở một góc khuất đầy thỏa mãn nào đó), họ sẽ chửi cho đã cái miệng ở nơi xa lạ không quen biết.

Tôi thử tưởng tượng đến cảnh anh thầy giáo nọ sẽ đáp lại cái comment "Thầy ơi, bé nhà thầy xinh quá" - bằng cái comment thầy ý đã tặng tôi: "*** mày, mày ăn cái gì mà ngu như lợn thế, nói thế mà không sợ thối mồm à?

Theo Facebooker: Khải Đơn
[/indent]

ghê tởm

Thanked by 4 Members:

#8 socnau

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 438 Bài viết:
  • 764 thanks

Gửi vào 17/11/2013 - 08:23

Con người sống hơn nhau ở 2 chữ liêm sỉ.mà thời nay trọng tiền hơn liêm sỉ.

Với tính trạng hiện nay thì phải mất vài tk mới xóa sạch nổi

Thanked by 4 Members:

#9 HoangHoaManDinh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 261 Bài viết:
  • 372 thanks
  • LocationLondon

Gửi vào 17/11/2013 - 12:18

Người xấu thì thời nào cũng có nhưng đời xưa dù đói khổ nhưng cũng không loạn như bây giờ
Ngày xưa người ta còn sợ điều tiếng nhưng bây giờ người ta bất chấp tất
Ham mê vật chất đã thay đổi cả quan niệm của xã hội
Để bây giờ không còn biết đâu là đúng sai
Người trưởng thành còn vậy huống hồ nói gì tới lớp trẻ
Như cụ Nguyễn Duy Cần đã nói là đã ăn phải cái bả "hưởng thụ vật chất" của phương Tây
Nhưng phương Tây họ còn chấn chỉnh được
Giới trẻ bây giờ đã quan niệm thoáng nhưng lại đi kèm với những hậu quả vô cùng đáng tiếc
Tỉ lệ phá thai tăng cao
Tội phạm ngày càng trẻ hóa
Là chủ nhân tương lai của đất nước
Tôi biết vẫn còn nhiều cá nhân tốt và xuất sắc
Nhưng tình hình diễn biến không thấy khả quan
Chỉ là quan điểm theo cá nhân tôi nhận định.

#10 badboy

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3186 Bài viết:
  • 10751 thanks
  • LocationĐịa ngục

Gửi vào 17/11/2013 - 15:31

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HoaCai0101, on 17/11/2013 - 07:25, said:

Tôi rất sợ hãi khi phải giao tiếp với người VN đang sống trong nước .

Biết rằng người tốt cũng có nhưng người xấu thì lúc nào cũng đông hơn và ngay tại đây tôi đã hết hy vọng với loại mất dạy không thể giáo hoá được nữa mà cần phải loại bỏ không thương tiếc vì đó là giống người man dại, thất học mà hay dùng chữ chọc ngoáy !

HC

Cần phải loại bỏ ra khỏi đời sống những loại người này. Cần phải có 1 cuộc thanh trừng chủng tộc để tiến tới một nước Việt hùng cường với 1 chủng tộc thượng đẳng.

Thanked by 2 Members:

#11 thotho

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 369 Bài viết:
  • 655 thanks
  • Locationgió mưa

Gửi vào 17/11/2013 - 17:20

Hôm rồi tôi đến 1 công ty.
Thấy trên kệ để giày dép có 1 cái ví nữ, bị bỏ đó.
Tôi loanh quanh ở đó chục phút, chẳng dám đi đâu.
Được lúc thì có chị nhân viên hộc tốc ra lấy vào.
Chị ấy nhìn nhìn tôi, trông rất khó hiểu!
Có lẽ là bởi tôi có vẻ ngoài quá đói rách, thảm hại, nên mới làm chị suy nghĩ!?

Người có cái tâm đục chắc hẳn sẽ đoán tôi định chờ thời cơ ăn cắp của họ.
Nhưng người có cái tâm trong thì sẽ biết tôi ở đó để làm gì.
Biết rằng họ có thể hiểu sai, nhưng mình thà bị họ hiểu sai, còn hơn là có những chuyện không hay khác.

Sửa bởi thotho: 17/11/2013 - 17:21


#12 minhminh

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 3868 Bài viết:
  • 24441 thanks

Gửi vào 17/11/2013 - 17:50

Có ai dùng , dịch , hà lạc.....
Đẻ giải thích , khi trước những người miền Nam , đặc biệt là những người đã vào Nam từ những năm 1945 trở về trước , thường được gọi là Bắc kỳ cũ , không thích hay đúng hơn là ghét Bắc kỳ di cư năm 1954
Sau này lại chính những người ( Bắc 1954 ) lại không thích hay ghét những người Bắc vào Nam từ sau 1975
Ở Hải ngoại cũng thế , tuy tình thương liên hệ máu thịt nên bảo lãnh bồng bế nhau sang đoàn tụ với nhau trên xứ người
Nhưng những người đi trước , đã sống lâu năm , hội nhập phong tục tập quán nơi xứ người
Thì lại không thể chịu nổi , không ưa nổi lối sống , cách ứng xử của chính đồng bào mình , những người VN mới sang định cư
Cho nên hầu hết sau khi đoàn tụ thì ngày vui không lâu ,thi xẻ nghé tan đàn và ra ở riêng có khi còn thù ghét nhau

#13 CopyPaste

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 273 Bài viết:
  • 1003 thanks
  • LocationRừng Rậm

Gửi vào 17/11/2013 - 17:56

Chung quy chỉ tại Vua Hùng
Sinh ra ...

Cháu nghĩ là do bối cảnh lịch sử và hoàn cảnh tự nhiên đem lại đặc thù về tính cách văn hóa. Ngoài bắc chiến tranh liên miên, khí hậu khắc nghiệt, dân thường đói khổ mà tính cần kiệm được kế thừa từ thế hệ này đến thế hệ kia. Đồng bằng sông Hồng sao mà trù phú bằng đồng bằng sông Cửu Long. Một người cần kiệm chi ly ở cạnh người hào sảng phóng khoáng thì thiệt là khó hợp. Chả phải ở nước mình thế, cháu nghe nói nhiều nước trên thế giới cũng thế, người ở miền bắc nước Pháp không thích người miền nam, người Tây Đức không thích người Đông Đức, người Séc không thích người Slovakia.....

Sửa bởi CopyPaste: 17/11/2013 - 18:08


#14 Cự Cơ

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 2002 Bài viết:
  • 3146 thanks

Gửi vào 17/11/2013 - 17:59

Ng­ười Việt từ xưa tới giờ vẫn thế, lúc chiến tranh hoạn nạn thì mới đoàn kết, còn khi thái bình thịnh vượng thì tan đàn xẻ nghé

Sửa bởi Cự Cơ: 17/11/2013 - 18:00


Thanked by 5 Members:

#15 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18634 thanks

Gửi vào 17/11/2013 - 19:59

‘Chém’ 400.000 đồng 2 miếng xương giò heo hầm Atiso ở Đà Lạt

Chúng tôi đành phải ngậm đắng nuốt cay móc túi trả tiền và hứa sẽ cạch thẳng, không bao giờ qua tiệm đó ăn nữa.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Đọc xong bài viết

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, tôi thấy mình phải có trách nhiệm kể lại câu chuyện tôi và ông xã bị chặt chém ở một tiệm cơm trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (TP Đà Lạt).
Đầu tháng 11, tôi với ông xã lên Đà Lạt du lịch, nghỉ mát. Chúng tôi thuê một phòng ở khách sạn trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Thấy kê bên khách sạn có một tiệm cơm nên chúng tôi muốn ghé vào ăn thử.
Sau khi xem thực đơn của tiệm cơm, chúng tôi chọn món chân giò hầm Atiso. Được một lúc, người phục vụ đưa ra một nồi canh trong đó chỉ có hai miếng xương cẳng giò luộc qua, trộn lẫn với bông Atiso. Chúng tôi thắc mắc thì người phục vụ nói đó chính là món Atiso hầm chân giò heo.
Chúng tôi đành gọi thêm món thịt ba rọi luộc để ăn thêm và ngồi chờ gần một tiếng thì món Atiso hầm chân giò heo mới được ăn. Ăn rồi, chúng tôi mới biến nó dở tệ thế nào. Hai miếng xương giò thì bé tí, nước thì nhạt nhẽo chẳng ra món gì. Chúng tôi phải gọi là món canh cẳng giò thì đúng hơn.
Vậy mà, đến khi tính tiền, riêng món chân giò heo này chủ quán lấy giá 400.000 đồng. Chúng tôi cũng đành phải ngậm đăng nuốt cay móc túi trả tiền và hứa sẽ cạch thẳng không bao giờ qua tiệm đó ăn nữa.

Ra sức chém chặt, hình như đám gian thương cho rằng lúc nào cũng có người ngu thế chỗ kẻ chạy đi .

Nhưng rồi nước Mỹ cũng trở thành thế thôi khi tài nguyên hạn hẹp và tài của ra đi thì nhân tình cũng không còn .

Sửa bởi HoaCai0101: 17/11/2013 - 20:01


Thanked by 4 Members:





Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |