Lá số Albert Einstein
AnKhoa
21/11/2013
Bình số, cũng như xem tranh, hay thưởng thức một bản nhạc, cần có "cảm hứng".
Xem một bức tranh, nhìn ra cái "góc cạnh" của nó thì không khó, nhưng bằng vài câu chỉ ra được cái "tổng thể" của nó thì cần phải có một độ "súc tích" nhất định.
Trong lĩnh vực Tử Vi, cần có 2 kỹ năng tư duy, 1 là phân tích, 2 là tổng hợp. Trong đó, tổng hợp là một kỹ năng khó, khi "não" phải xử lý một mớ lý thuyết, chiêu thức, ngôn từ ... để nhằm đưa ra vài lời bình đắt giá và súc tích. Thật là khó.
Cho nên, luận lá số thì dễ, mà bình số thì khó.
Xem một bức tranh, nhìn ra cái "góc cạnh" của nó thì không khó, nhưng bằng vài câu chỉ ra được cái "tổng thể" của nó thì cần phải có một độ "súc tích" nhất định.
Trong lĩnh vực Tử Vi, cần có 2 kỹ năng tư duy, 1 là phân tích, 2 là tổng hợp. Trong đó, tổng hợp là một kỹ năng khó, khi "não" phải xử lý một mớ lý thuyết, chiêu thức, ngôn từ ... để nhằm đưa ra vài lời bình đắt giá và súc tích. Thật là khó.
Cho nên, luận lá số thì dễ, mà bình số thì khó.
Hoa Cái
22/11/2013
Bình Luận là chữ ghép cùng 1 nghĩa .
Tại sao Bình 1 lá số lại khó hơn Luận 1 lá sô' ?
Mỹ Nhân coi bắt mắt hơn 1 người đẹp ?
Tại sao Bình 1 lá số lại khó hơn Luận 1 lá sô' ?
Mỹ Nhân coi bắt mắt hơn 1 người đẹp ?
NgoaLong
22/11/2013
Lá số cũng ngầu chứ!
Mệnh Thân có Tử Tham, được Tả Hữu thì Tử Vi được đắc thế. Thêm Quyền đồng cung nữa. Thổ Mệnh thì rất hợp.
Liếc thoáng qua các cung thì thấy có vẻ như cung Tật được tụ hội nhiều văn tinh, nào là Xương Khúc Khoa Khôi Việt. Có khi nào nó đặc biệt ở chổ này không nhỉ ?
Mệnh Thân có Tử Tham, được Tả Hữu thì Tử Vi được đắc thế. Thêm Quyền đồng cung nữa. Thổ Mệnh thì rất hợp.
Liếc thoáng qua các cung thì thấy có vẻ như cung Tật được tụ hội nhiều văn tinh, nào là Xương Khúc Khoa Khôi Việt. Có khi nào nó đặc biệt ở chổ này không nhỉ ?
ThienA
22/11/2013
Hình như chưa thấy ai nói tới Ngọn lửa đam mê của những người dám dấn thân theo 1 con đường nào đó, không chỉ riêng khoa học.
Không có ngọn lửa đó, làm sao vượt qua muôn ngàn trở ngại ?
Không có ngọn lửa đó, làm sao vượt qua muôn ngàn trở ngại ?
AnKhoa
23/11/2013
Trích:
"Trước lời ca tụng, trước vinh quang rực rỡ, Albert Einstein, tác giả của phương trình lừng danh kể trên lại, giữ một bộ mặt thẹn thùng, xa lạ. Sự quảng cáo thanh danh đã quấy nhiễu ông suốt đời nhưng tất cả đều bị ông coi thường, lãnh đạm. Einstein chỉ khao khát độc nhất sự trầm lặng để có thể suy nghĩ và làm việc."
"Trước lời ca tụng, trước vinh quang rực rỡ, Albert Einstein, tác giả của phương trình lừng danh kể trên lại, giữ một bộ mặt thẹn thùng, xa lạ. Sự quảng cáo thanh danh đã quấy nhiễu ông suốt đời nhưng tất cả đều bị ông coi thường, lãnh đạm. Einstein chỉ khao khát độc nhất sự trầm lặng để có thể suy nghĩ và làm việc."
PhapVan
23/11/2013
ankhoa, on 23/11/2013 - 13:58, said:
Trích:
"Trước lời ca tụng, trước vinh quang rực rỡ, Albert Einstein, tác giả của phương trình lừng danh kể trên lại, giữ một bộ mặt thẹn thùng, xa lạ. Sự quảng cáo thanh danh đã quấy nhiễu ông suốt đời nhưng tất cả đều bị ông coi thường, lãnh đạm. Einstein chỉ khao khát độc nhất sự trầm lặng để có thể suy nghĩ và làm việc."
"Trước lời ca tụng, trước vinh quang rực rỡ, Albert Einstein, tác giả của phương trình lừng danh kể trên lại, giữ một bộ mặt thẹn thùng, xa lạ. Sự quảng cáo thanh danh đã quấy nhiễu ông suốt đời nhưng tất cả đều bị ông coi thường, lãnh đạm. Einstein chỉ khao khát độc nhất sự trầm lặng để có thể suy nghĩ và làm việc."
Chuyện trà dư tửu hậu 100% : nghe nói tác giả chính của phương trình lừng danh chính là Bà xã của Einstein ? . Kỳ lạ thật giống một trường hợp như ở Việt Nam.
Manhattan
23/11/2013
PhapVan, on 23/11/2013 - 14:17, said:
Chuyện trà dư tửu hậu 100% : nghe nói tác giả chính của phương trình lừng danh chính là Bà xã của Einstein ? . Kỳ lạ thật giống một trường hợp như ở Việt Nam.
Riêng về phương trình E = mc2 Einstein cũng không phải là người đầu tiên đưa ra phương trình này (cho nên chuyện kể trên nên dành lúc tửu hậu)
l0ngl0ng
24/11/2013
năm sinh của Albert Einstein là 1879 nhé tiên sinh ankhoa...!
Thân mến!
Thân mến!
Nickx
07/02/2014
Mình cũng mệnh Tử Tham tại Dậu , cũng có vài điểm giống ông Eistein này :
1. Cũng bị tự kỷ ám thị nên những người xung quanh ai cũng nói ko biết mình khôn hay dại
2. Mình cũng rất thích Đạo Phật , và hay đi làm từ thiện , phóng sinh , ăn chay , nghe giảng Đạo Phật,......
3. Nhiều tính cách kì dị khác mọi người như ko thích rượu chè , ko thích giao tiếp với mọi người xung quanh và thích tương lai được ngồi trên đĩa bay và mặc áo liền quần màu đen như người ngoài hành tinh
4. Rất yêu thích khoa học công nghệ , đĩa bay , yêu thích lập trình
5. Cực kỳ chăm chỉ và có tham vọng lớn và tham lam đủ thứ nhưng ko bao giờ tham quyền lực , thích đi lên bằng khả năng chứ ko thích dựa dẫm
Eistein là thiên tài thì có thân cư Mệnh và ông ta dành cả cuộc đời chỉ để cho vật lý. Còn mình người thường thì chỉ có thân cư Phúc Đức , và mình là người rất lãng mạn, sống nội tâm, rất thích nghe nhạc Hoa không lời, sống vì tình cảm , rất yêu thương phụ nữ chứ ko phải như Eistein là chỉ yêu thích khoa học công nghệ. Ngoài ra mình cực kỳ tham lam đủ thứ , trong khi ông này chỉ tham 1 thứ là vật lý.
1. Cũng bị tự kỷ ám thị nên những người xung quanh ai cũng nói ko biết mình khôn hay dại
2. Mình cũng rất thích Đạo Phật , và hay đi làm từ thiện , phóng sinh , ăn chay , nghe giảng Đạo Phật,......
3. Nhiều tính cách kì dị khác mọi người như ko thích rượu chè , ko thích giao tiếp với mọi người xung quanh và thích tương lai được ngồi trên đĩa bay và mặc áo liền quần màu đen như người ngoài hành tinh
4. Rất yêu thích khoa học công nghệ , đĩa bay , yêu thích lập trình
5. Cực kỳ chăm chỉ và có tham vọng lớn và tham lam đủ thứ nhưng ko bao giờ tham quyền lực , thích đi lên bằng khả năng chứ ko thích dựa dẫm
Eistein là thiên tài thì có thân cư Mệnh và ông ta dành cả cuộc đời chỉ để cho vật lý. Còn mình người thường thì chỉ có thân cư Phúc Đức , và mình là người rất lãng mạn, sống nội tâm, rất thích nghe nhạc Hoa không lời, sống vì tình cảm , rất yêu thương phụ nữ chứ ko phải như Eistein là chỉ yêu thích khoa học công nghệ. Ngoài ra mình cực kỳ tham lam đủ thứ , trong khi ông này chỉ tham 1 thứ là vật lý.
bultiep
07/02/2014
bultiep
07/02/2014
Nickx
07/02/2014
bultiep, on 07/02/2014 - 15:20, said:
Nói sợ cậu giận, cậu nên xem lại mình, các món ăn chơi sẽ hại cậu, ngại nhất là ma túy.
Anh nhầm rồi anh ơi , em ko bao giờ ăn chơi đâu , thậm chí rất ít khi đi chơi, rất ít khi ra ngoài chơi vì làm nghề lập trình máy tính . Những thứ như đánh bài , đánh bia ,... đủ thứ em còn chưa từng đụng tới chứ chưa nói tới ma tuý , thậm chí từ bé đến lớn em gần như cực kì ít khi uống rượu , em cũng có uống rượu có uống bia nhưng ko bao giờ thích và bây giờ kiên quyết ko uống 1 giọt rượu nào cho nên em rất ít bạn bè
Em tham đủ thứ , nhưng là tham những thứ tốt chứ ko phải tham cả những thứ xấu đâu, nếu tham cả những thứ xấu thì ko bao giờ em nghiên cứu Đạo Phật đâu
Mà sao anh nói lên đồng là sao , em chưa hiểu sao anh nói vậy , chắc tại anh thấy em thích những thứ như Đĩa Bay nên anh nghĩ nó là mờ ảo . Cái đó anh lại càng nhầm , đĩa bay là thứ mơ ước của con người trong tương lai , và nhà khoa học Iran Keshe đã tìm ra thứ năng lượng sạch để chế tạo đĩa bay , nên việc mình mơ ước như thế ko có gì gọi là mờ ảo cả , đó đều là khoa học đấy , và Eistein cũng hay mơ ước những thứ viển vông như vậy
Mặc dù Thiên Diêu tức là ăn chơi , chơi bời nhưng nó còn phụ thuộc vào các sao khác , các cung khác , tính cách nữa . Anh gặp em thì anh sẽ thấy thôi , ai gặp em cũng nói mặt em nhìn đần , không khôn
Sửa bởi phandinhkhai: 07/02/2014 - 16:00
AnKhoa
07/02/2014
Tham, cũng phân "thanh - trọc", tức trường khí thiên về "thanh thoát" hay "nặng đục". Thanh thì đam mê thường là những thú vui tao nhã, lành tính, lời văn cũng ưa nhẹ nhàng. Trọc thì những đam mê thường liên quan tới hóa chất, xác thịt, lời văn hay đả kích, nặng nề.
Lá số cần có Sát tinh tụ mà không được Không vong tán sát khí hoặc Văn tinh điều hòa sát khí thì mới thiên về Trọc. Còn chút ám tinh mà không có nhiều sát, lại có Không, Văn tinh hội thì sẽ vẫn thiên về Thanh.
Lá số cần có Sát tinh tụ mà không được Không vong tán sát khí hoặc Văn tinh điều hòa sát khí thì mới thiên về Trọc. Còn chút ám tinh mà không có nhiều sát, lại có Không, Văn tinh hội thì sẽ vẫn thiên về Thanh.
tvn
07/02/2014
haha, nghe mấy chị hay ghê
Nên tự nghĩ xấu trai là một tội lỗi lớn quá đê )
)
Nên tự nghĩ xấu trai là một tội lỗi lớn quá đê )
bultiep
07/02/2014
phandinhkhai, on 07/02/2014 - 15:36, said:
Mặc dù Thiên Diêu tức là ăn chơi , chơi bời nhưng nó còn phụ thuộc vào các sao khác , các cung khác , tính cách nữa . Anh gặp em thì anh sẽ thấy thôi , ai gặp em cũng nói mặt em nhìn đần , không khôn
Cậu nên cẩn thận với những vận hạn nối tiếp. Nhiều khi mình vô tình mà không biết. Vận hạn của cậu và cách tụ hội sao của cậu khác với nhà bác học nhiều. Tôi không hy vọng vào một ông bác học thứ hai đâu.