Gửi vào 30/10/2013 - 22:34
Vâng, HoaVàng xin chia sẻ một tí với các bác, các anh chị...
Em họ xa của HoaVang sinh năm 1990 rất là xinh. Nhà ở vùng sâu vùng xa, con đường vào nhà nó phải đi qua con sông, và nghĩa địa nhỏ...Không biết con bé làm thế nào mà đánh rơi đồ dùng cá nhân xuống sông.
Năm 18 tuổi, nó bị bệnh. Đi khắp các bệnh viện, lên cả bệnh viện Sài Gòn mà ko ai tìm ra được nguyên nhân. Người nó cứ gầy đi, ko ăn uống, ko học hành gì dc cả. Đi khám ở đâu bác sĩ cũng bảo là suy nhược, nên cho toàn thuốc bổ...
Mà mỗi lần mà mẹ nó bảo sáng mai đi khám bệnh là tối đó, nó như phát điên lên suốt đêm, ko ngủ gì hết...
Có người tới nhà chơi, thấy nó, họ bảo mẹ nó đưa nó lên chùa, đi xem thầy bà...Mẹ nó lúc đầu ko tin là nó bị người âm theo, nhưng thấy con càng ngày càng nặng nên cũng thử đi thầy bà...
Mà có điều lạ là, ai bảo mẹ nó đưa nó đi thầy bà trước mặt nó là bệnh nó nặng thêm, tối nó quậy tưng bừng ko ngủ được luôn...
Mẹ nó đi rất là nhiều thầy, từ Cà Mau, An Giang, Cần Thơ, Bình Dương, Sài Gòn này này nọ. Ai chỉ đâu đi đó Thầy bà nào cũng bảo nó bị người âm theo, và vì để lâu quá và người theo nó rất mạnh nên họ không thể làm gì được...Nhìn con bé mà không tin nổi, hai cái chân nó nhìn giống như mọc rêu xanh...Kinh khủng lắm...
Cũng may mắn là có 1 người chỉ mẹ nó chỗ 1 bà thầy ở Bến Tre. Sau đó, tình hình sức khỏe nó khá hơn, mập lên. Nó chuẩn bị đi lấy chồng. Một tuần trước đám cưới, con bé bị quậy tiếp. Nó trở bệnh còn nặng hơn lúc trước, khiến mẹ nó phát hoảng luôn.
Cả gia đình cuống cuồng lên đi hồi đám cưới, còn con bé thì phải nhập viện...
Sau đó, mẹ nó dẫn nó lên bà thầy lần nữa, lần này, bà bảo phải cố gắng kết hôn sớm, mai ra cứu được...
Tuần sau, vội vã tổ chức cưới...Cưới xong đỡ đỡ 1 tí...Vài tháng sau, con bé có thai, con bé tiếp tục bị...Cái ngày con bé đau đẻ, đó là ca sinh đặc biệt, mẹ nó bảo bác sĩ tiêm thuốc mê rồi, mẹ, 3 bà dì vào đè con bé, mà con bé hất văng mọi người luôn.....
Nói chung sau khi sinh em bé, mọi sự OK...
Vài dòng Hoa Vàng chia sẻ về điều số 2 mà bạn Cự Cơ đề cập...
Hoa Vàng